23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Ngày 022

3 Bình luận - Độ dài: 628 từ - Cập nhật:

Trans: Tina

Edit: Kumoko

Kumoko note: chap này Tina-chan trans, còn em edit nhá.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 022

.

.

.

11:11pm

Rico: Tổn thương thật sự hahahahaha... :)

Jhing: Chuyện gì?

Rico: Có lẽ người yêu cũ của tôi đã cố tình làm điều đó hahahaha. Cô ấy đăng một status nói là cô sẽ đến Ayala tại “điểm hẹn thường ngày” vào “thời gian thường ngày” nhưng khi tôi đến đó, tôi phát hiện ra rằng dường như tôi không phải là người mà cô ta muốn gặp tại nơi ấy và ngay tại thời điểm ấy.

.

11:14pm

Rico: Tôi định rời đi nhưng cô ả gọi tôi lại và hỏi tôi đang làm gì tại “địa điểm thường ngày” và “thời gian thường ngày” này.

Rico: Hahahahaha! Nhỏ đấy còn cười một cách phóng khoáng khi đang giới thiệu “người bạn” của mình, trong khi đó thì bàn tay tôi đang có ý định đấm ai đó...

Rico: Liệu tôi có nên vui khi chứng kiến người mình yêu hạnh phúc không?

Rico: Nhưng, chết tiệt. Nó đau quá.

Rico: Tôi không thể ép bản thân cười được...

Rico: Tôi không thể vui nổi cho đến khi thằng đó được đưa đến bệnh viện bởi cú đấm của tôi.

.

11:15pm

Jhing: Chẳng có thằng cha nào trên đời này ép cậu phải vui cả. Điều đó thật điên rồ. Ai trên quả đất này lại vui sướng khi thấy người mình yêu đang hạnh phúc bên một đứa ất ơ nào đấy mà không phải là mình chứ?

.

11:16pm

Jhing: Chúng ta đều có quyền bị tổn thương. Nên nếu cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình thì cũng có sao đâu? Dù có ích kỉ cũng không sao. Lạy chúa lòng lành, cậu chỉ là con người thôi. Mỗi con người trên Trái đất đều có quyền được phép đau đớn và được phép cảm nhận nỗi đau.

Jhing: Vậy nên hãy dừng ngay việc hành động như một vị thánh và bắt đầu cư xử như một con người với cảm xúc của mình đi.

.

11:19pm

Rico: Wow. Với cảm xúc cơ à

Rico: Cậu là bậc thầy tình yêu hở

Rico: Đó có lẽ là tin nhắn dài nhất mà cậu từng phản hồi tôi đấy.

.

11:23pm

Jhing: Im đi. Tôi đang cố để trở nên tốt bụng đây.

Jhing: Cậu phải hợp tác chứ.

Rico: Cảm ơn, Jhing. :)

Rico: Tự dưng tôi muốn ôm cậu quá…

.

11:26pm

Jhing: Cái quái...!? Đm, cậu kinh quá đấy.

Rico: Hahahahahahaha, tôi biết ngay mà.

Rico: Rằng cậu sẽ nhắn lại kiểu đấy, ahahahahaha.

Rico: Cảm ơn, Jhing. Thật lòng cảm ơn cậu!

Rico: Tôi không ngờ cậu sẽ an ủi tâm trạng tôi lúc này.

Jhing: Ha ha ha.

Rico: Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ nói chuyện với tôi bây giờ là vô dung.

Rico: vô dụng*

Rico: Tôi vẫn cảm thấy hỗn độn.

.

11:29pm

Jhing: Nói chuyện với cậu vốn đã vô dụng rồi mà.

Rico: Con tim tôi vừa mới vỡ vụn đấy, và tôi vẫn đang cố gắng lê bước mà ghép lại từng mảnh đây...

Rico: Ouch. <////3

Jhing: Tốt đấy cậu nên ngừng nhắn đi.

Rico: Cậu có muốn tôi biến mất không?

Jhing: Đương nhiên rồi, tại sao không?

Rico: Vì sao? Cậu ghét tôi nhắn tin cho cậu sao?

Đã xem 11:55pm

Rico: Uh, được rồi.

Rico: Chúc ngủ ngon.

Rico: Với cảm xúc.

.

12:00am

Rico: He he he.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

He he he
Xem thêm
Có 1 điều mị ko hiểu
Sao thằng cha này lại muốn làm quen với Jhing, lại còn đòi làm người yêu nhưng nó lại có người yêu rồi??? Sao nó lại cố chấp như vậy để làm quen với Jhing ( rõ ràng ko phải vì tình cảm vù nó có ng yêu rồi )
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm