23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Ngày 080

1 Bình luận - Độ dài: 1,494 từ - Cập nhật:

Ngày 080

.

.

.

11:11pm

Rico: Giờ cậu tin tôi chưa?

Jhing: Hử?

Rico: Bởi vì cậu sắp mở lòng với tôi rồi.

Jhing: Đâu ra vậy?

Rico: O_O

Rico: KHÔNG CÔNG BẰNG!

11:12pm

Jhing: Haha! :p

Jhing: Tôi là người cởi mở mà, tôi không ngại kể chuyện của mình cho người khác nghe đâu

Rico: Dù vậy

Rico: Thì tôi cũng rất vui

 .

11:13pm

Jhing: Tôi thì không muốn cậu vui

Rico: Được gòi, tôi thấy buồn được chưa

Rico: Kể chuyện của cậu đi

Jhing: Chuyên mục cậu hỏi, tôi trả lời, bắt đầu.

 .

11:14pm

Rico: “Anh ấy” trong nhật ký của cậu là ai?

Jhing: Là ai đó mà cậu không biết

Rico: Ows?

Jhing: Anh ấy là người cùng trường với tôi vào một năm trước

 .

11:15pm

Rico: Ủa? Cậu đang nói tới người khác à?

Jhing: Hả? Thế cậu nghĩ đó là ai?

Rico: Là tôi đó :D

Rico: Tưởng cậu thích thầm tôi rồi giờ muốn tỏ tình chứ

Rico: Cậu làm tôi thấy thất vọng quá àaa

Rico: o(;△;)o

Đã xem 11:16pm

Jhing: Cậu tự kiêu quá đấy.

Jhing: Thế giới này không phải chỉ xoay quanh mỗi cậu đâu, Jesus Crux.

Rico: Hahahahaha 

Rico: Thôi vậy cũng được, dù gì thì khi nào cậu cũng trao tôi ảo vọng thôi

Jhing: Đồ khùng.

 .

11:17pm

Rico: Tên anh chàng kia là gì?

Jhing: Cậu cần phải biết à?

Rico: Để tôi viết tên cậu ta lên Death note á.

Jhing: Death note?

Rico: Là một quyển vở trong một bộ anime, khi ta viết tên ai đó lên quyển vở thì người đó sẽ lên cơn đau tim rồi chết.

Rico: Cậu cũng có thể sắp đặt cách thức chết, thời gian chết và địa điểm chết nữa.

Rico: Hãy cùng nhau đánh bại tên kia nào! Ai bảo nó làm cậu đau chứ.

 .

11:18pm

Jhing: Haha! Anh ấy không làm đau tôi, mà tôi tự làm đau chính mình

Rico: Hả?

Jhing:  Đó là một câu chuyện cổ tích không bao giờ xảy ra. Một câu chuyện có kết thúc buồn mãi mãi về sau. Sở dĩ vậy, vì nó không tồn tại khúc ca ngày xửa ngày xưa.

Rico: Tóm tắt đi.

Jhing: Không có “chúng ta”

Rico: À.

 .

11:19pm

Rico: Cậu gửi mình một đoạn siêu dài, thế mà chỉ đơn giản là “không có chúng ta” thôi á?!

Jhing: Đcm, nó là một câu chuyện buồn đó.

Rico: Hahahaha xin lỗi. Tôi không thế nữa đâu. Giờ mình nghiêm túc nè. Kể tôi nghe từ đầu đi. Hai người gặp nhau ở đâu và bằng cách nào?

Jhing: Không biết sao tôi lại kể cậu cái này nữa, đm

Jhing: Chúng tôi là bạn cùng lớp hồi đại học. Hồi đầu, tôi có thầm mến một anh chàng vì có vẻ ngoài điển trai.

 .

11:20pm

Rico: CẬU YÊU TRAI ĐẸP! Đó chỉ là sự hấp dẫn từ vẻ bề ngoài thôi!

Jhing: Thì tôi là con gái mà. Chấp nhận đi

Rico: Tôi cũng thế. :”>

Jhing: Fuck.

Rico: Hahahahahahahahaha đùa thôi!

Rico: Tôi là đàn ông.

Rico: ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

 .

11:21pm

Jhing: (-‸ლ)

Rico: Kể tiếp chuyện của cậu đi

Jhing: Ừ thì, anh ta đẹp trai nên tôi biết tiêu chuẩn của ảnh sẽ rất cao. Nên tôi đã dời sự chú ý của mình sang người khác. Bởi vậy nên tôi đã gặp anh ấy.

Jhing: Anh ấy không đẹp trai bằng người kia, nhưng anh ấy có nét quyến rũ riêng của mình, đó là làm tôi cười.

Rico: Đâu có làm “TÔI” cười đâu. :|

Jhing: :|

Rico: Tiếp đi.

 .

11:22pm

Jhing: Anh ấy cũng rất vui nhộn nữa. Anh ấy thích cười lắm

Rico: TÔI CŨNG VUI NHỘN (jolly) MÀ! Tôi thậm chí có thể thay thế Jollibee [note45405] luôn cơ, vì tôi quá là vui nhộn (jolly) mà!

Jhing: Cậu bị gì thế?

Rico: :(

Rico: Tiếp đi.

Jhing: Nếu cậu không muốn tôi kể nữa thì thôi!

Rico: Không sao, cứ kể đi.

 .

11:23pm

Rico: Dù con tim tôi đang rất đau

Rico: p(‘⌒`。q)

Jhing: :|

Rico: Kể đi anh bạn

Jhing: Ok.

Jhing: Rồi thì, tôi không kể cho ai nghe việc mình thích thầm anh ấy cả, vì bạn của tôi cũng thích anh ta. Tôi giữ bí mật là vì tôi biết cảm xúc của mình rồi sẽ dần phai đi thôi. Nhưng tới năm hai đại học, mọi thứ thay đổi.

 .

11:24pm

Jhing: Chúng tôi chung nhóm nên đã kết thân với nhau. Mới đầu tôi còn thấy hạnh phúc, nhưng dần dà tôi để ý tới sự thay đổi trong cảm xúc của mình đối với anh ấy.

Jhing: Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một tình yêu thoáng qua, nhưng khi tôi nhìn vào mắt anh khi anh đang cười, con tim mách bảo tôi rằng, tôi đã yêu rồi. Và anh ấy là mối tình đầu của tôi.

 .

11:27pm

Jhing: Này?

 .

11:29pm

Jhing: Jesus Crux?

Rico: Sao thế?

Jhing: Cậu vẫn còn đọc tin nhắn chứ?

Rico: Chắc vậy.

Jhing: Hử?

Rico: Tiếp đi.

Jhing: Cậu chắc không?

Rico: Ừm.

Jhing: Ok.

 .

11:30pm

Jhing: Khi tôi nhận ra được thứ cảm xúc mà mình không nên có này, tôi bắt đầu bỏ chạy.

Rico: Cậu thật sự chạy à?

Jhing: :|

Rico: Hahahahaha đùa thôi. :(

Jhing: Tôi bắt đầu lơ anh ấy đi. Bởi vì tôi biết chúng tôi không thể nào ở bên nhau được, thế nên tôi đã tránh anh ấy. Lúc nào tôi cúng kết thúc cuộc trò chuyện mỗi lần anh ấy muốn nói chuyện với tôi. Hễ tôi thấy anh ấy đi gần tôi, tôi sẽ nhanh chóng tránh xa anh ấy.

 .

11:31pm

Jhing: Tôi sợ tình cảm của tôi sẽ ngày càng tăng. Tôi sợ phải chịu đau đơn. Tôi sợ phải yêu anh khi biết anh chẳng yêu mình.

Jhing: Tôi cứ đau đớn mặc cho chưa thử thử sức

Rico: Sao cậu có thể chắc chắn anh ta không yêu cậu?

Rico: Ổng bị gay hở? O_O

 .

11:32pm

Jhing: Bwisit.

Rico: Tôi dừng được chưa! Người ta chỉ hỏi thui mừ D:

Jhing: Vào ngày tốt nghiệp, tôi thấy anh ấy được một cô gái hôn môi. Anh ấy cũng đã nhận được lời đồng ý từ cô gái mà anh theo đuổi.

Rico: Ow.

Jhing: Tôi đã rất ngốc khi khóc cả đêm vì điều đó. Nhưng tôi biết cũng có một phần lỗi do tôi nữa, vì tôi đã bỏ chạy trước. Và giờ tôi đang nghĩ tới thứ gọi là “giá như”. Giá như tôi không phớt lờ cảm xúc của mình thì sẽ thế nào?

Jhing: Nhưng lỡ như thất bại thì sao? Lỡ như tôi dành tình cảm cho anh quá nhiều để rồi mọi chuyện không như ý muốn thì thế nào? Chắc lúc đó tôi điên lên mất.

Rico: Cậu sợ phải yêu à?

Jhing: Tôi sợ bị tổn thương.

 .

11:33pm

Rico: Nhưng cậu vốn bị đau rồi mà. Khi cậu yêu một ai đó, dù có ra sao thì nỗi đau vẫn luôn hiện hữu.

Rico: Hashtag KhôngBiếtSaoMìnhNóiHayVậyNữa

Jhing: Đúng nhỉ? Tôi cũng đang rất thắc cmn mắc đây. Thậm chí tôi còn không thể đối mặt với bản thân.

Rico: Tôi sẽ làm cùng cậu.

 .

11:34pm

Jhing: Lol.

Rico: Sau đó thì sao?

Rico: Tiếp theo có chuyện gì?

 .

11:36pm

Jhing: Nhiều năm sau, anh ấy vẫn ở bên cô ta. Họ vẫn ở bên nhau. Và thế là họ đính hôn.

Rico: Ồ.

Jhing: Haha phải ha.

Jhing: “Ồ.”

 .

11:39pm

Jhing:  Họ đã có câu chuyện cổ tích của riêng mình và ngân khúc ca ngày xửa ngày xưa đó. Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Jhing: Có cả phần sequel về sự hạnh phúc và đầm ấm của gia đình

 .

11:40pm

Jhing: Và quyển 3, kể về thế hệ tiếp theo: Câu chuyện về hạnh phúc của con họ.

Jhing: Có chút đáng tiếc vì đây là kết thúc mà tôi tự chuốc lấy. Tôi biết sẽ không có “chúng ta”, nhưng tôi cần sự dũng cảm về “giá như” của mình. Bỗng nhiên, họ kết hôn. Và đó là kết thúc mà tôi nhận được. Đó là sự khẳng định rằng chúng tôi không phải là định mệnh của nhau.

Jhing: Tôi phải đi ngủ đây, tại bị đau đầu. Ngủ ngon nhé.

 .

11:42pm

Rico: Ừm, ngủ ngon.

 .

11:46pm

Rico: Jhing. . .

Rico đang gõ phím. . .

 .

12:02am

Rico: Nếu em muốn hạnh phúc mãi mãi về sau, anh sẵn sàng bắt đầu câu chuyện ngày xửa ngày xưa với em. [note45406]

 .

2:01am

Jhing: Haha!

 .

2:03am

Jhing: À, nay 17 tháng 10 rồi. Chúc mừng sinh nhật nhé, M Jesus Crux. 

Ghi chú

[Lên trên]
Jollibee là một chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh đa quốc gia của Philippines
Jollibee là một chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh đa quốc gia của Philippines
[Lên trên]
Đây cũng là câu nói của Rico ở phần tóm tắt
Đây cũng là câu nói của Rico ở phần tóm tắt
[Lên trên]
T/N: Nay idol tui debut solo, xem MV idol tôi thôi nào mọi người ơiiii https://www.youtube.com/watch?v=f6YDKF0LVWw
T/N: Nay idol tui debut solo, xem MV idol tôi thôi nào mọi người ơiiii https://www.youtube.com/watch?v=f6YDKF0LVWw
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận