23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Ngày 069

8 Bình luận - Độ dài: 2,771 từ - Cập nhật:

Trans eng nói là chap có thể không phù hợp với trẻ em và phụ nữ cho con bú =))

Cơ mà nếu các bác muốn đọc thì cũng không ai cấm được cả <(“)

---------------------------------------------------------- 

Ngày 069

.

.

.

11:11pm

Rico: Cậu biết không!!11!dấu!1chấm than!

Jhing: Sung sức dữ bây.

Rico: Tôi muốn kể cho cậu một câu chuyện!

Jhing: Chuyện gì?

Rico: Tôi đã rất căng thẳng vì cái “tôi sẽ không” của cậu đó :DDD

Đã xem 11:12 pm

Rico: Đùa thôi mà :(

Đã xem 11:12pm

Rico: Uầy Jhing, Tôi chỉ đùa tí thôi! D:

Đã xem 11:13pm

Rico: Được rồi….

Đã xem 11:13pm

Rico: Tôi suýt bị cưỡng hiếp đóa!

 .

11:14pm

Jhing: ._.

Rico: Tôi nghiêm túc đó.

Jhing:  Mỗi lần cậu nói “Tôi nghiêm túc đó” là tôi cảm thấy nó trái nghĩa ý. Nhưng câu từ này có nghĩa là cậu đang đùa giỡn các kiểu.

Rico: Không nghiêm túc đâu! D:

Jhing: Cái củ hợi.

 .

11:15pm

Rico: Thế rốt cuộc câu muốn tôi nói gì? Huhuhuhuhuhu cậu khó hiểu quá. D:

Rico:  Cậu biết đấy, lúc đó tôi đã rất hoảng. Suýt thì tôi thành một người cha rồi.  :(((

Jhing: WTF?

Rico: Đùa đấy. Nhưng tôi đã bị quấy rối đó Jhing. :(

Rico: Ai đó đã quấy rối cơ thể của tôi. :(((

Rico: Cậu không nghĩ tôi đáng thương sao!?!?!?!?!

Rico: Ahuhuhu.

 .

11:16pm

Jhing: Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Rico: Liệu kể cho cậu nghe có ổn không nhỉ?

Jhing: Mà chuyện xảy ra như nào? Nếu nó là một vụ quan hệ tình dục bừa bãi và bất chính của cậu thì thôi xin kiếu .

Rico: Quan hệ tình dục bừa bãi và bất chính? O_O

Rico: Sao cậu biết?

Rico: Đến?

Rico: Từ đó?

 .

11:17pm

Jhing: Không quan trọng. Thế chuyện nó như lào?

Rico: Không phải là quan hệ tình dục bừa bãi đâu, lạy trúa :(

Rico: Tôi không như thế. :(

Jhing: Ờ chắc rồi, vậy chuyện nó ra sao?!

 .

11:19pm

Rico: Cảnh cáo: thuộc loại SPG. (Strong Parental Guidance là không phù hợp với trẻ nhỏ)

Jhing: Thì?

Rico:  Tôi chỉ nói cảnh cáo thế thôi, ai mà biết chớ.

Jhing: Nhanh lên!

Rico: Vâng thưa sếppp! Sao cậu hối ghê vậy. :(

 .

11:20pm

Jhing: ._.

Rico: Đây nè, đừng sốc nhé.

Jhing: Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đó.

Rico: Vâng!

 .

11:21pm

Rico:  Thằng bạn thân tôi bị khùng rồi. Nó nói sinh nhật tôi sắp đến, nên nó muốn tặng tôi một món quà trước khi đi du lịch đến đất nước khác.

Rico:  Tôi nói một căn nhà là ngon rồi nhưng nó từ chối và kêu nó sẽ mua cho tôi một căn nhà lần tới nếu tôi với nó kết hôn với nhau. Gay vl ra đúng không?!

Rico:  Và nó còn nói sẽ đãi tôi đi mát xa để thư giãn bởi vì tôi đã phải bận thiết kế và nói chuyện với khách hàng hàng ngày.

 .

11:22pm

Jhing: Rồi sao?

Rico: Và rồi cậu biết đấy, vụ mát xa Jhing à… :(((

Jhing: Tôi không biết.

Rico: Chúng tôi đi tới phòng tắm hơi trước rồi tám nhảm các kiểu con đà điểu và sau đó là mát xa… mịe nó spa :(

Jhing: Sao lại vậy?

 .

11:23pm

Rico: Mắt tôi không còn zin nữa rồi. :(

Jhing: Gì cơ?

Rico: Do nhân viên mát xa đó. Tên cô ấy là Joy. Cô ấy nói cô ấy mang niềm vui (joy) đến cho mọi người. Quần áo cô ấy quá hở hang, tôi suýt lấy chăn cho cô ấy vì lúc đó lạnh. :(

Jhing: Haha wtf.

Rico:  Tôi thấy sợ hãi trước người phụ nữ đó. Có cảm giác như cô ấy đang cởi đồ tôi ra bằng ánh nhìn chằm chằm của cổ vậy.

 .

11:24pm

Jhing: Không phải cậu phải khỏa thân khi mát xa à?

Rico: Ồ ĐÚNG RỒI?! CẬU THẤY ĐẤY!11!1?! Tôi cảm giác mình khỏa thân chỉ vì ánh nhìn của cô ấy!!!

Jhing: ._.

Rico: ಠ_ಠ

 .

11:25pm

Jhing: Tiếp đi!

Rico: Vâng thưa sếp. :(

Rico:  Cô ấy bắt tôi nằm xuống giường, và tôi còn nghe thằng bạn nó cười ở phòng bên cạnh. Vụ mát xa của tôi khá là riêng tư, tôi là người duy nhất có “dịch vụ xì béc sồ”.

Rico: Cô ấy bắt tôi chọn dịch vụ mà tôi muốn trong menu. 

Jhing: Menu? Mát xa á?

Rico: Dé. O_O

Jhing: Menu ghi gì?

 .

11:27pm

Rico:  Có “Bự và nhiều nước”, “dài và cứng” còn có thêm một thứ lố vl…

Jhing: Cái thể loại menu gì vậy?

Jhing: Cái còn lại là gì?

Rico: Tôi quên rồi. :(

Jhing: Da phắc.

 .

11:28pm

Rico: Cậu muốn thử à?

Jhing: Kể xong chuyện của cậu đi.

Rico: :(

 .

11:29pm

Rico: Tôi nói với cô ấy là “ Dịch vụ bình thường cũng được” nhưng cô ấy cứ càng ngày càng tiến lại gần cho đến khi cô ấy trèo lên giường rồi trườn lên người tôi. O_O

Jhing: Quần què?

Rico: Cô ấy bắt đầu mát xa và hỏi tôi “Quý khách thấy mạnh như này được chưa ạ?”

Đã xem 11:30pm

Rico: Jhing?

Jhing: Tiếp đi.

 .

11:31pm

Rico: Nói tôi nếu cậu muốn dừng nhé.

Jhing: Tiếp.

Rico: Được thôi. Rồi tôi trả lời cô ấy là “Miễn sao tôi có thể đi bộ về nhà là được”

 .

11:32pm

Rico:  Cô ấy đáp “Vậy nếu anh không thể về nhà được thì sao?” Tôi đẩy nhẹ cô ấy ra vì tôi là một quý ông mà, tôi nói “Không được, có người đang đợi tôi”. Cô ấy hỏi “Vợ anh sao?”, tôi trả lời “Không, Nữ hoàng đã xem của tôi cơ”

Rico: HashtagXấuHổTậnXươngTủy

Đã xem 11:33pm

Rico: Đã xem kìa. :(

Rico: Nữ hoàng đã xem. :”>

Jhing: Sao cũng được. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Rico: Hahahahaha!

Rico:  À, rồi tôi đẩy cô ấy thêm xíu nữa? Nhưng cô ấy không chịu bỏ tay tôi ra, tôi sốc lắm é. O_O

 .

11:34pm

Jhing: Gì cơ?

Rico: Cô ấy bắt tôi chạm vào nó. O_O

Jhing: Chạm vào gì?

 .

11:35pm

Rico: Thì cái đấy đấy!

Jhing: Cái gì mới được?

 .

11:36pm

Rico: Tôi phải nói ra luôn à?

Jhing: Sao lại không?

Rico: Sao cậu lại như này chớ? D:

Jhing: Là cái gì? Nói tôi nghe đi. Cô ấy bắt anh chạm vào cái gì?

 .

11:39pm

Rico: Boo_s của cô ấy.

Jhing: Boo_s?

 .

11:43pm

Rico: Books. (sách) :(

Jhing: Cô ấy bắt cậu chạm vào sách của cổ á?

Rico: Chứ cậu nghĩ sao!

Jhing: Haha! Được rồi. Tiếp đi.

 .

11:44pm

Rico: Cô ấy bắt tôi chạm vào cuốn sách của cổ và tôi kinh ngạc hỏi "Bìa cứng à?"

Jhing: Haha, tên đểu.

Rico: Nhưng thực ra, tôi không cảm nhận được gì hết á, nên mới tưởng là bìa cứng  D:

Jhing: Đúng là đồ đểu, rồi sao nữa? 

Rico: Cổ đẩy tôi mạnh đập cả đầu, kiểu tôi bị xúc phạm á D:

Jhing: Vì cậu khốn lạn đó.

.

 11:45pm

Rico: Cuốn sách của cô ấy là bìa cứng thì làm gì phải lỗi của tôi đâu. D:

Jhing:Hahaha vl haha!

Rico: Trông có vẻ cậu rất vui nhỉ? D:

Jhing: Cứ kể chuyện tiếp đi trước khi tôi tụt mood.

 Rico: Ồ :((

.

11:46pm

Rico: Ò, cô ấy làm tôi né cổ né tà luôn. Mát xa gì tệ khiếp, còn làm đau tôi nữa. D:

Jhing: Haha dừa lắm. :p

Rico: Ác vậy. D:

Jhing: Haha rồi sao? 

Rico: À thì... ờ, dần dần thì tốt hơn, nhẹ nhàng hơn... Rồi bàn tay từ từ luồn xuống dưới....

.

11:47pm

Jhing: Cô ấy chạm vào cậu á?

 .

11:48pm

Rico: …

Jhing: Cậu đã làm gì?

Rico: Sốc chứ sao. :o

Jhing: Rồi sao nữa?

Rico: Sốc tiếp. :o

Jhing: Biết rồi. Sau đó thì sao?

Rico: Tôi không thể đẩy cô ấy ra hay làm mấy việc gì khác. Vì cô ấy có thể nổi nóng nữa cũng nên.

 .

11:49pm

Jing: Cậu đã choẹch á?

Rico: Không

Rico: Jhing ơi.

 .

11:52pm

Jhing: Hử? Tôi nghĩ đến đó là hết chuyện rồi chứ.

 .

11:55pm

Rico:Không! Tôi đâu có như thế. Dù hay đùa nhưng tôi cũng không làm thế với người con gái tôi không yêu đâu.

Jhing: Rồi sau đó sao?

 .

11:59pm

Rico: Tôi đã nói với cổ là: "Joy à, cô nên mang lại niềm vui cho những người con trai khác thay vì tôi. Có thể tôi là người duy nhất cô đem tới niềm vui, nhưng tâm trí và trái tim tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Nếu cô làm vì cảm thấy không có ai tôn trọng, thì hãy để tôi là người đầu tiên tôn trọng cô."

.

12:01am

Jhing: Cậu nói thế à?

Rico: Ừ, sao?

Jhing: Cậu chắc chứ?

Rico: Ừ?

Jhing: Bất ngờ ghê.

Rico: Sau đó tôi về nhà.

.

12:04am

Jhing: Không có chuyện gì nữa?

Rico: Không

Jhing: Không?

Rico: Tôi vào nhà vệ sinh sau khi đến nhà.

Jhing: Thôi được rồi.

Rico: Hahahahahahahaha rồi tắm nước lạnh để bình tĩnh lại. 

.

12:05am

Jhing: Ngày hôm nay đặc biệt phết nhỉ.

Rico: Vẫn ổn, nhưng tui thấy mình như đứa hư hỏng. D:

.

12:06am

Jhing: Cứ làm như cậu là trai tân.

Rico: Thì tôi là trai tân mà?

Jhing: Thiệt luôn?

Rico: Kiểu vậy?

.

12:07am

Jhing: Kiểu vậy là sao?

Rico: Nửa có nửa không? :D

Jhing: Cậu lại đùa với tôi đấy à?

.

12:10am

Rico: Một chút.

Jhing: Lộ rồi. 

Rico: Lộ gì cơ?

.

12:11am

Jhing: Lộ cái chuyện "bị ám" đó của cậu.

 .

12:12am

Rico: ĐỪNG JHING TÔI CẦN ĐƯỢC BẢO TỒN ĐÓ D:

Jhing: Ờ tạm biệt.

Rico: Jhing?

 .

12:15am

Rico: Cậu bỏ rơi tôi kìa!

 .

12:23am

Rico: Đó là lúc tôi học đại học và có cô bạn gái đầu tiên. Cô ấy là sinh viên năm cuối, còn tôi thì năm nhất. Chúng tôi gặp nhau ở lớp Đại số. Vì đến muộn nên tui ngồi cạnh cổ. Bọn tui học cùng khoa. Cổ hơi kỳ kỳ.

Đã xem 12:23am

.

12:26am

Jhing: Thật à?

Rico: Ừ?

Jhing: Vì sao chứ?

Rico: Ý cậu là gì?

.

12:27am

Jhing: Sao cậu lại làm vậy với cô ấy? 

 .

12:30am

Rico: Vì tôi yêu cô ấy? Vì tôi muốn tìm hiểu cổ? Tôi là một đứa con trai, Jhing à.

Jhing: Không hẳn là vậy.

Rico: Cậu làm tôi tổn thương  đấy D: 

.

12:33am

Jhing: Sau đó thì sao? Cô ấy là người yêu cậu 2 năm trước à?

Rico: Không, trước nữa. Bọn tôi chia tay sau 7 tháng.

.

12:34am

Jhing: Tại sao?

Rico: Vì cô ấy đã mang thai 7 tháng.

Đã xem 12:34am

.

12:37am

Jhing: Duma, cậu làm cha rồi à?

Rico: Nếu tôi bảo đúng thì sao?

Jhing: Vậy sao cậu lại nhắn cmn tin với tôi vậy? 

Rico: Vì tôi muốn thế.

 .

 12:39am

Jhing:  Ôi vcl, có cả con kia á? Nhưng cậu không thấy xấu hổ khi chat với người phụ nữ khác à? Nếu không yêu vợ thì ít nhất cũng phải biết thương con! Đm, khốn nạn! Cậu không xứng đáng với đứa bé. Nó cũng không cần một thằng như cậu làm cha.  Đồ khốn nạn!

 Đã xem 12:39am

.

12:41am

Rico: Quào. HashtagHugot

Rico: Hahahaha!

Rico: Đùa thôi! Tôi không phải cha đứa bé, chúng tôi chưa  choẹch nhau lúc mới bắt đầu quen nhau, được chưa?

.

12:44am

 Rico: Nếu tôi thực sự là cha đứa bé, chị tôi sẽ vặt cổ tô ra mất. Người yêu cũ của tôi có thai với một người đàn ông khác… Chính xác là giáo sư dạy tôi.

 Jhing: Đùa không vui chút nào.

 Rico: Xin lỗi vì khiếu hài hước của tôi?  D:

 Jhing: Không vui tí nào đâu.

.

12:44am

Jhing: Nhưng lái gắt dễ sợ.

Rico: Cậu có lo lắng gì không? ;)

.

12:44am

 Jhing: Im đi.

 Rico: Còn cua gắt hơn nữa cơ, tôi là một trong những người đã tuyên thệ cho đứa bé trong lễ rửa tội, là Cha đỡ đầu của nó đó.

.

 12:45am

Jhing: Gì cơ? Hahahahahaha đỉnh cao vl.

.

12:46am

 Rico: Tôi có thể cảm nhận được niềm vui  của cậu từ đây luôn á.

 Jhing:  Do nó hài vl ra.

.

12:47 am

 Rico: Khi tôi đùa với cậu vài phút trước, nó không vui chút nào. Giờ tôi nói chuyện nghiêm túc thì nó lại trở nên hài hước.

Jhing: Tôi kì lạ vậy đó làm sao. Chấp nhận đê.

Rico: Tôi sẵn lòng đón nhận nó. :)

Jhing: Sao cũng được.

.

12:50am

Rico:  Cậu?

Jhing: Tôi làm sao?

Rico: Tôi không biết nữa. Là về chuyện ấy ấy chăng?

Jhing: Hử?

 .

12:54am

Rico: Cậu muốn tôi phải nói thẳng ra à ?

 .

12:57am

Jhing: Không có “ chuyện” nào cả vì tôi muốn giữ mình cho người ấy, người mà tôi sẽ ở bên suốt quãng đời còn lại trong tương lai.  Tôi tin vào tình yêu sau hôn nhân. Xin lỗi.

 .

12:58am

Rico: Âu. Tự nhiên tôi thấy mình như quỷ vậy cà. :(((

Jhing: Không đâu. Chúng ta đều có một góc nhìn khác nhau mà.

Rico: Hahaha dé. Sau chuyện đó, giả sử tôi có cảm thấy sướng đi chăng nữa, tôi cũng không muốn làm chuyện đó đâu.

 .

12:59am

Jhing: Cậu không muốn à? Chưa bao giờ thử với bồ cũ à?

Rico: Chỉ một vài base thôi.[note27108]

Jhing: Base nào?

 .

1:02am

Rico: SAO CẬU LẠI HỎI CÁI ĐẤY?

Rico: Mai tôi cần đến nhà thờ để xưng tội và ăn năn hối lỗi mới được. D:

 .

1:03am

Jhing: Tôi chỉ hỏi thôi mà. Cậu đâu cần phải trả lời tô.i

Rico: Nhưng tôi muốn thành thật với cậu D:

 .

1:05am

Jhing: Wtf, drama quá vậy.

Rico đang gõ phím…

Jhing: Thôi. Đừng trả lời.

Đã xem 1:06am

 .

1:08am

Rico: Tôi tưởng cậu muốn biết?

 .

1:09am

Jhing: Ngủ đi.

Rico: Hử? Vì sao? Tôi nói gì sai à? D:

Jhing: Cậu quá thành thật nên phiền dễ sợ. Được rồi đó, ngủ đi ông tướng.

 .

1:11am

Rico:  Ồ… à. Nhưng tôi có một câu hỏi

Jhing: Hỏi gì?

Rico: Có chuyện gì xảy ra với cậu ngày hôm nay không?

 .

1:12am

Jhing: Không có gì cả, nhưng sao cậu cứ hỏi vậy?!

Rico: Ồ....

Rico: Thêm câu nữa

Jhing: Gì?!

 .

1:13am

Rico: Làm sao để trở thành “gsv kvihlm”? [note27109]

Đáp án của mật mã này là “Người ấy,” đọc lại đoạn khung giờ 12:57am nếu các bác không hiểu

Jhing: Sao?

Rico: Chào buổi sáng ha.

 .

1:14am

Jhing: Ê!

 .

1:15am

Jhing: Jesus Crux!

 .

1:18am

Jhing: Cậu với cái mớ mật mã ngu ngốc kia.

 .

1:22am

Jhing: Nên đi tới nhà thờ để rửa sạch tội lỗi đấy, má nó!

Ghi chú

[Lên trên]
Base - từ lóng bóng chày ám chỉ tình dục. Base đầu tiên là hôn môi, đá lưỡi hoặc chụt một cái. Nó còn ám chỉ mọi động chạm trên phần thắt lưng. Base thứ hai là dùng tới tay để chạm phần dưới thắt lưng. Base thứ 3 hay base nhà là ám chỉ choẹch
Base - từ lóng bóng chày ám chỉ tình dục. Base đầu tiên là hôn môi, đá lưỡi hoặc chụt một cái. Nó còn ám chỉ mọi động chạm trên phần thắt lưng. Base thứ hai là dùng tới tay để chạm phần dưới thắt lưng. Base thứ 3 hay base nhà là ám chỉ choẹch
[Lên trên]
T/N: Ở đây Rico lại dùng mật mã cụ thể là mật mã Atbash Cipher mà vẫn ứ chịu nói ra :) Btw đây là bảng mật mã https://imgur.com/gallery/v5Pqbdp
T/N: Ở đây Rico lại dùng mật mã cụ thể là mật mã Atbash Cipher mà vẫn ứ chịu nói ra :) Btw đây là bảng mật mã https://imgur.com/gallery/v5Pqbdp
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Trời ơi tui chờ mòn mỏi lun ak! Cho ad một ít động lực để dịch cho bọn tôi hóng nè <3 iu thưn <333
Xem thêm
Tí thì mất dấu cmnr:)
Xem thêm
Ad ơi dịch thường xuyên hơn được ko ạ, em đói lắm r
Xem thêm
Đúng rồi đấy, ad kì quá, làm con dân đói mòn đói mỏi :<
Xem thêm
2 anh chị vẫn mặn nồng như ngày nào (:
Xem thêm
aaaaaaaaaa yêu trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vì hako ko cho dẫn link nên mình để bảng mật mã ở đây https://imgur.com/gallery/v5Pqbdp
Xem thêm