23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Ngày 024

4 Bình luận - Độ dài: 593 từ - Cập nhật:

Trans: Tina

Edit: Kumoko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 024

.

.

.

11:11pm

Rico: Đoán xem ai là người hạnh phúc trong hôm nay nào? :D

Đã xem 11:11pm

Rico: QUÀO!

Rico: Sao cậu biết người đó là tôi ?!?!?!

Rico: Cậu thật giỏi trong mấy vụ này đấy, Jhing! :D

.

11:22pm

Rico: Hỏi tôi tại sao đi. :DDDD

.

12:00am

Jhing: Méo, xin lỗi nhưng tôi off đây, bái bai.

Rico: Gượm lại đã!!!!!

.

12:01am

Rico: Tôi đang cố nói cho cậu biết nguyên do đây, cậu biết đấy...

Rico: Chả phải tôi đã kể là bạn gái của tôi và tôi đã quay lại với nhau sao?

Rico: Tôi không rõ lí do tại sao nhưng người yêu tôi bất chợt trở nên ngọt ngào một cách lạ thường. Phải nói là cực ngọt luôn! Lúc nãy, cô ấy đã đến thăm chỗ tôi làm việc rồi cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Nàng nở một nụ cười đẹp tuyệt trần với tôi. Lúc đấy nàng trông cực cực kỳ duyên dáng cùng với nụ cười của mình. Cứ như thể nàng đang định câu dẫn tôi, cậu biết đấy, hahahaha!

.

12:02am

Rico: Tiếp theo, cô ấy ngỏ lời muốn dẫn tôi đến địa điểm thường lệ của chúng tôi và cùng nhau tán gẫu biết bao nhiêu chuyện. Cô ấy nói cho tôi nghe về những vấn đề của cô, rằng tôi thực sự rất cứng đầu.

Rico: Tôi có thế thật không????

Rico: Dĩ nhiên là tôi không tin cô ấy rồi.

Rico: Sau đó chính tôi đi đến hiệu sách bởi cô ấy thích sổ ghi chú bỏ túi, trong khi đó thì tôi đang tìm sách kỹ thuật.

.

12:12am

Rico: Khi cô ấy còn lựa sách để mua thì tôi dừng lại ở đúng một kệ. Sách Pop Fic, hầu hết những quyển sách như thế đều có ảnh bìa tương tự nhau, chỉ toàn ve vãn hahahahaha! Nhưng có một quyển nổi bật hẳn lên. Ảnh bìa của nó là một cô gái đang mặc một chiếc váy màu vàng trông rất ốm yếu và lạnh lùng, tiêu đề của nó là "Con điếm triệu phú đê tiện.

Rico: Điều đầu tiên mà đầu tôi nghĩ đến là, “ Oi, nhìn giống Jhing quá!”

Rico: Nhưng cậu biết điều gì thú vị không? Đương nhiên là cậu không biết rồi, cậu chẳng có tí khiếu hài hước nào cả… hahaha đùa thôi. Tôi đã cảm thấy sốc khi biết cậu thực sự là một nhà văn! Vậy ra đó là lí do tôi cảm thấy quen thuộc đến vậy hahahahaha!

.

12:22am

Rico: Tôi nhanh chóng mua nó.

Rico: Cô bạn gái hỏi tôi tại sao vì quyển sách trông không được tốt. Cô ấy thật độc đoán. Cô ấy nên cảm thấy biết ơn khi tôi yêu cô ấy... :(

Rico: Và chuyện sau đó chắc cậu cũng biết, giờ tôi đang đọc "Con điếm triệu phú đê tiện" ở trang 32 rồi.

Rico: Meg y chang cậu luôn. Lạnh lùng thật á!

.

12:25am

Rico: Và rồi tôi nhận ra tính cách của mình giống như Daniel. Bảnh trai và ngoan cường hahahaha...không có gì cả, chỉ là tôi muốn chia sẻ mà thôi.

Rico: Thật tuyệt vời khi tôi dùng Dirham làm họ ahahahaha!

Rico: Thế thôi. Chào buổi tống!

.

12:28am

Rico: Quý cô Dirham.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Vãi cả ...
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Con điếm triệu phú để tiện :v
Xem thêm