Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 07: Ông chú điều tra

139 Bình luận - Độ dài: 7,919 từ - Cập nhật:

“Bắt đầu chỉ có hư vô.

Thời gian vô hạn trôi qua, thần giáng xuống hư vô.

Thần lấy trượng đâm vào thế giới hư vô đen tối, ánh sáng xuất hiện.

Ánh sáng sinh ra ngọn lửa, dựng kiếm lên trên ngọn lửa, mặt đất ra đời.

Mặt đất được ngọn lửa bao trùm, nước xuất hiện khi cuốn sách được ném vào trong lửa.

Nước xoa dịu mặt đất, tấm khiên che chắn nước sinh ra gió, một thế giới hình thành.

Sau khi thế giới ra đời, chiếc cân được đặt lên trên thế giới, từ đó những quy tắc sinh ra.

Cuối cùng rất nhiều sinh mệnh xuất hiện, thế giới thành khu vườn hạnh phúc.

Cuối cùng dã thú có trí tuệ xuất hiện trong vườn, dã thú trải rộng khắp thế giới, reo rắc hạt giống sinh mệnh.

Sinh mệnh thay đổi, chế tạo làng xóm, làng xóm san sát thành quốc gia.

Sinh ra dục vọng, sinh ra chiến tranh, sinh ra căm hận vô tận.

Căm hận chất chồng thành vòng lặp vô cùng.

Căm hận hóa thành tai họa, một ngày nào đó sẽ nhận chìm cả thế giới.

Trận chiến cuối cùng không có ai là người chiến thắng.

Mặt đất bị máu nhuộm đỏ, xác chết chất cao như núi, chỉ còn lại phế tích lặng im.

Cuối cùng mọi thứ thuộc về người sống đều trôi đi, khiến thần linh không nhịn được bật cười…”

Ông chú thở dài trước tôn giáo cũ kỹ, khép lại cuốn sách thần thoại về các chủng tộc.

Sách trưng bày trên kệ trong Đại Thư Viện đều là bản chép tay, trong đó cũng bao gồm cả những cuốn sách bị viết lại cho phù hợp với tôn giáo, số lượng còn chẳng ít.

Có xem nhanh đến mấy cũng không thể nào xong nổi trong vòng một ngày.

Cho nên hôm nay - đã là ngày thứ hai ông chú đến đại thư viện tra tư liệu, đầu tiên ông chú hỏi nhân viên quản lý sách tìm những cuốn phù hợp điều kiện, rồi mới lấy ra vài quyển vùi đầu vào đọc.

Nói cách khác, ông chú đã quá so với dự định một ngày, hơi hơi hối hận, lẽ ra phải chừa lại thêm một chút thời gian.

“… Cứ cảm thấy phần lớn thần thoại sáng thế đều tương tự nhau, cuối cùng luôn luôn xảy ra chiến tranh chủng tộc, vì sao lúc nào cũng dùng “chiến tranh hủy diệt cả thế giới” làm kết chuyện? Chẳng thay đổi gì cả… suy nghĩ của loài người đều giống nhau à?”

“Chú này… Theo lời chú nói thì chẳng phải không có gì tốt hết à? Chú mong muốn gì khi thế giới tận thế vậy?”

“Ta không mong mỏi hay kỳ vọng gì ở tận thế hết. Dù sao khi ấy đã chết rồi thì có muốn gì cũng vô dụng. Ta quan tâm đến tiền ăn ngày mai hơn… không đúng, phải nói là ta rất quan tâm tới hòa bình cho thế giới chứ nhỉ?”

“Lừa đảo, rõ ràng là chú kiếm được rất nhiều tiền!? Cho dù không còn tiền chú vẫn sống tốt ngoài hoang dã nhờ cái khả năng sinh tồn đó đúng chứ?”

“Làm gì có chuyện đấy! Đừng có nói như ta là thổ dân nguyên thủy ở nơi nào đó vậy chứ…”

“Người văn minh không ăn côn trùng đâu!”

Zeros tìm kiếm sách nói về Sáng Thế Thần, nhưng phần lớn những gì được ghi chép lại toàn là những cậu chuyện cổ xưa huyền ảo chẳng khác gì thần thoại của Tứ Thần Giáo, cảm giác quá đáng ngờ, ông chú chuyển sang tìm kiếm truyền thuyết thuộc về những chủng tộc cổ xưa.

Nhờ vậy ông chú phát hiện những cuốn sách ghi chép lại quan điểm “Sáng Thế Thần sáng tạo thế giới, nhưng sau đó chỉ đứng một bên quan sát thế giới”. Cũng có không ít cuốn sách lại viết rằng “Sáng Thế Thần đứng gần bên bảo hộ thế giới”, có thể thấy Sáng Thế Thần hoàn toàn không ban thần dụ cho mọi người giống như Tứ Thần.

Nhưng trong giáo lý của Sáng Thế Thần Giáo lại hoàn toàn không nhắc đến tứ thần lẫn Evil God, không biết những thần là đó xuất hiện như thế nào.

“Hừm, nếu mọi giáo lý và thần thoại cuối cùng đều dẫn đến Ragnarok mà lại hoàn toàn không nhắc gì đến Evil God thì quá kỳ quái, dù sao cũng là thủ phạm gây nên vô số thiệt hại trong chiến tranh trước đó. Mà cả quá trình trận chiến diễn ra như thế nào cũng vẫn còn là bí ẩn.”

“Tứ thần cũng mới xuất hiện khi nổ ra chiến tranh với Evil God? Như vậy nếu cả Evil God lẫn tứ thần đều không tồn tại trên thế giới này ngay từ đầu thì rất kỳ quặc?! Tuy cũng có khả năng Evil God là kẻ từ dị giới tới, nhưng trong điều kiện quy tắc của hai thế giới hoàn toàn khác nhau mà Evil God vẫn có thể xé rách thời không đi tới nơi này?”

“Tuy cũng có ghi chép về triệu hoán anh hùng, nhưng cũng chỉ xuất hiện sau chiến tranh với Evil God, trước đó hoàn toàn không có ghi chép nào về triệu hoán anh hùng. Hơn nữa, tên của những anh hùng…”

“Nhiều tới 36 anh hùng mà chỉ có ít ỏi vài người còn tên để lại: “DAISUKE KINJOU”, “YUKI MINASAWA”, “HIROSHI YAMAMOTO”… Đây là người Nhật Bản?”

“Chắc chắn là thế. Chứng tỏ bọn họ bị triệu hoán tới đây từ Trái Đất, nhưng nếu như vậy sẽ biến thành sự kiện cư dân mất tích quy mô lớn. Ta không có chút ấn tượng nào về những chuyện tương tự từng xảy ra… chẳng lẽ bọn họ bị triệu hoán tới từ Trái Đất của vũ trụ song song khác?”

“Chắc thế? Dù sao triệu hoán mỗi người từ một thế giới khác hiệu suất không cao, triệu hoán toàn bộ từ cùng một thế giới sẽ nhanh hơn. Triệu hoán toàn bộ từ cùng một nơi trong cùng một lần…”

Tên của các anh hùng xuất hiện trong phần tài liệu còn sót lại rõ ràng là tên người Nhật Bản, từ sự thật rằng cả 36 người bị triệu hoán đến thế giới này cùng lúc, nên cho rằng bọn họ là người của cùng một thế giới sẽ hợp lý hơn.

Trên góc độ của một người chuyên chế tác ma thuật, nếu triệu hoán người từ những thế giới khác nhau tới cần thực hiện triệu hoàn nhiều lần, đầu tiên là vấn đề năng lượng tiêu hao quá lớn, tiếp theo là hiệu suất quá thấp. Dù sao cũng là đục lỗ xuyên qua hai vũ trụ, khống chế thuật triệu hoán này rất khó khăn.

“Bất cứ một quyển sách nào cũng ghi lại rằng thuật triệu hoán được tứ thần trao tặng. Cháu cũng tra cứu tư liệu từ thời cổ đại, không hề tìm thấy ma thuật có thể xuyên qua vũ trụ, nói cách khác, chuyện tứ thần trao tặng ma thuật triệu hoán cho nhân loại có thể coi như sự thật!? Nhưng trước đó, nhân loại có thể khống chế loại ma thuật đó hay sao?”

“Không điều tra tận mắt ma pháp thuật thức đó thì rất khó khẳng định. Ta không làm được… Quả nhiên vấn đề nằm ở Evil God… rốt cuộc Evil God là thứ gì?”

Căn cứ vào những truyền thuyết được ghi chép lại trong thời kỳ chiến tranh, Evil God được cho là đột nhiên xuất hiện, không chỉ phá hủy nền văn minh, còn cắn nuốt tất cả mọi thứ cứ như muốn tận diệt mọi chủng tộc. Cho dù muốn tiêu diệt hắn, chỉ một đòn của Evil God cũng có thể làm núi cao biến mất, khiến nước biển bốc hơi, thậm chí xé rách không gian.

“Evil God phải là vô địch mới đúng? Thế mà bọn họ lại phong ấn thành công. Lẽ ra không thể làm được… Đâu phải Manga đâu?!”

“Quả nhiên vẫn là nỗ lực, tình bạn và chiến thắng à? Tiếp theo sau đó chính là nghĩ cách đẩy vào đường cùng?”

“Nếu truyền thuyết là sự thật, Evil God không phải đối thủ mà chỉ cần trí tuệ với lòng dũng cảm là đối phó nổi. Thực tế ta đã từng chiến đấu với hắn, thật sự rất khó giải quyết. Kháng hoàn toàn mọi trạng thái dị thường, còn có thể hấp thu hoàn toàn ma thuật thuộc tính không đủ cao cấp. Trước khi tấn công cũng không cần phải tụ lực, cho nên sẽ đột ngột phóng ra pháo năng lượng siêu to khổng lồ. Chúng ta phải liên tục sử dụng ma thuật hủy diệt phạm vi siêu rộng “Phán Quyết Hắc Ám (Dark Judgment)” cùng với ma thuật tiêu diệt tấn công bao trùm không góc chết lên toàn bộ khu vực “Ban Cho Ngươi Đóa Hoa Báo Tử (Give You Death Flower)”, chỉ có kiểu tấn công siêu nguy hiểm đó mới gây được sát thương. Dùng phương pháp chiến đấu bình thường không thể thắng nổi.”[note24203]

“Level ít nhất phải trên 1000 mới có thể làm đối thủ ạ? Anh hùng cũng mạnh đến vậy sao?”

“Sách viết là bọn họ sử dụng Thần Khí phong ấn Evil God, nhưng hình như Thần khí bị hỏng trong quá trình phong ấn mất rồi? Yếu ớt thật… Hơn nữa hoàn toàn không có ghi chép tứ thần tự mình chiến đấu…”

Lúc này đã có thể thấy được chênh lệch sức mạnh giữa tứ thần và Evil God. Nếu tứ thần không có đủ sức mạnh để chiến thắng Evil God, tức là Evil God cao cấp hơn bọn họ.

“Liệu có thể là “dùng hết sức mạnh để giữ gìn thế giới ổn định” vẫn hay thường thấy? Kinh thánh cũng viết như vậy mà?”

“Ta lại không nghĩ như vậy, bọn họ để lại cả anh hùng lẫn ma pháp trận triệu hoán anh hùng. Nếu có đủ trí thông minh để mà suy xét đến sự ổn định của thế giới, chắc chắn phải xử lý đến nơi đến chốn cái thứ đi trái lại quy luật tự nhiên như ma pháp trận triệu hoán người từ dị giới đến chứ? Bọn chúng không hề thu hồi thứ đó lại, ta chỉ cảm thấy bọn chúng không hề quan tâm đến tính ổn định của thế giới này.”

Ma pháp trận triệu hoán anh hùng cứ thế được để lại cho thế giới này dùng tùy tiện đến tận ngày nay.

“Xem trên báo có cả loạt bài “Mối tình cuồng nhiệt giữa đặc vụ của đoàn kỵ sĩ - Anh hùng Sumeragi và Thánh nữ của Thần thánh quốc Mentits” kia kìa? Xem ra bây giờ bọn họ vẫn đang triệu hoán anh hùng từ dị giới đến đây.”

“Vậy không sao chứ ạ? Theo Light Novel thì triệu hoán anh hùng cũng có nguy hiểm phải không?”

“Đúng là có khả năng này, nhưng chúng ta lo lắng ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao đây cũng vẫn chỉ là “có khả năng” mà thôi, không có chứng cứ, có khi bọn họ lại sở hữu nguồn năng lượng thần bí nào đó mà chúng ta không biết thì sao!”

Xem ra hành động triệu hoán anh hùng vẫn cứ diễn ra liên tục, còn chưa biết loại hành vi này sẽ ảnh hưởng ra sao đến thế giới, nếu không hề có chứng cứ xác đáng nào, cũng sẽ chẳng có ai đứng ra điều tra.

“Ma vật bắt đầu gia tăng kể từ khi chiến tranh với Evil God kết thúc, chuyện này cũng khiến ta thấy quan tâm. Cấp độ nền văn minh có giảm xuống thì cũng sẽ không gây ảnh hưởng lên hệ sinh thái mới đúng, chỉ có thể đoán là có nguyên nhân nào khác. Nếu chỉ là do ta đa nghi thì tốt…”

Sau chiến tranh Evil God, ma vật sinh sôi nảy nở cấp tốc, còn tiến hóa thành đủ loại chủng tộc.

Tuy sinh vật sống vẫn luôn luôn tiến hóa theo dòng thời gian, thích ứng hoàn cảnh môi trường, nhưng tốc độ đó thật sự quá nhanh.

Hiện tại ma vật không ngừng lan tràn ra khắp thế giới, nói ma vật mới là kẻ thống trị thế giới này cũng chẳng sai, cho dù có thể tiếp nhận tình hình này bằng cái lý do “đây là thế giới huyền ảo”, trong lòng Zeros vẫn cứ có một cảm giác bất an đáng ghét.

“Ta thật sự không cảm thấy loại nữ thần đi gửi cái kiểu Messenger như thế lại chịu quản lý thế giới cho tốt.”

“Haiz, bởi vì là cái loại thần… Theo nội dung trong Messenger mà xem, có cảm giác đám nữ thần đó rất vô trách nhiệm?”

“Thái độ làm việc quá tùy tiện… Chỉ lo hưởng thụ, lòng hiếu kỳ cực mạnh, hơn nữa không hề có ý thức về trách nhiệm. Chỉ biết gây thêm phiền toái cho người khác, khó xử lý, rất vướng víu, lại còn khiến người khác phải nổi khùng. Một lũ ác ma cố tình phá hoại, chỉ biết hành động theo ý tưởng bất chợt… Khiến ta phải hồi tưởng lại… Cá tính cứ như là Fairy vậy.”

“A ha… Đúng thật là đặc tính của tộc Fairy rồi. Thường hay có người bị bọn chúng trộm mất đồ quan trọng mà gặp phải nguy hiểm…”

“Chỉ cần ta phát hiện ra sẽ tiêu diệt ngay không do dự. Cái lũ đó vẻ ngoài thì đáng yêu, nhưng tính cách thì độc địa, một nhúm thân thể bé tẹo ngập tràn toàn là ác ý. Dù sao chúng cũng bị coi là một chủng quái vật…”

“Chú thật quá đáng…”

“Magic Stone của lũ Fairy được gọi là Fairy Gem, là nguyên liệu luyện kim rất tuyệt, nhờ đó mà ta kiếm lời một món lớn. Khi đó bọn chúng trộm mất của ta vài bình linh dược rất quan trọng, hại ta phải nổi giận… Ta dùng “Tia Gamma” thiêu sạch toàn bộ cả làng luôn… Đó là hàng cất trữ ta để dành khi chiến đấu với Boss Elite… May mà chúng ta đánh thắng được… cái con Behemoth đó…”[note24204]

“Behemoth? Chú làm bừa quá rồi đấy! Thế mà mọi người vẫn đánh thắng!”

“Tia Gamma” là ma thuật cao cấp phát triển từ ma thuật hệ Thunder “Tia Plasma”.

Bởi vì Tia Gamma có thể xuyên qua vật chất, gây thiệt hại nặng nề trực tiếp lên nội tạng, cho nên có thể tiêu diệt nhanh gọn cả loại đối thủ nửa thực thể nửa hư ảo như tộc Fairy. Dù sao thân thể loài Fairy do Mana và vật chất siêu nhỏ như bụi bặm ngưng kết mà thành, có tóm được thì chúng cũng biến mất, còn không ngừng trộm cắp Items trên người nhân loại, vô cùng phiền phức. 

Bọn chúng có thể sử dụng Mana đẩy vật chất ra khỏi cơ thể khiến bản thân trở nên trong suốt, cũng có thể làm ngược lại khiến cơ thể Mana hư ảo biến thành thực thể, rất khó nắm bắt.

Nhưng kể cả Fairy cũng sẽ bị Tia Gamma gây tổn thương nghiêm trọng, thứ ma thuật hung tàn đó sẽ nhồi luồng năng lượng siêu mạnh vào trong cơ thể cấu tạo từ Mana của Fairy, khiến ma thuật sụp đổ. Tia Gamma sẽ triệt tiêu Mana của bản thân Fairy, từ đó tiêu diệt mục tiêu. Hơn nữa Tia Gamma là một loại năng lượng, cho dù Fairy có biến thành trong suốt để bỏ trốn vẫn có thể tấn công trực tiếp vào cơ thể Mana, cho nên chắc chắn không trốn thoát.

Nếu đánh trúng sinh vật sống như con người, máu sẽ sôi sùng sục lên trong nháy mắt, toàn thân hóa thành than, chết ngay tại chỗ. Tuy cũng có nguy hiểm nhiễm phóng xạ, nhưng có thể điều chỉnh ma thuật bằng ma pháp thuật thức làm mất hiệu ứng phóng xạ.

Tộc Fairy có rất nhiều Mana, dùng ma thuật tấn công đơn thuần không hiệu quả cho lắm, Tia Gamma của ông chú Zeros có thể đục xuyên cả Mana Shield, đương nhiên cũng có thể tiêu diệt Fairy mà bỏ qua đặc tính của chúng.

Lúc đó ông chú cực kỳ giận dữ vì Items bị trộm mất nhiều lần, cảm thấy lũ ác ma nhãi nhép đó đáng chết, cho nên mới sáng tạo ra thứ ma thuật này. Tạm không nhắc tới quá trình chế tác, uy lực quá hung tàn khiến người ta cảm thấy trong đầu kẻ sáng tạo ra nó ngập tràn ác ý. 

Cũng rất có thể trong cái đầu đó chỉ còn lại mỗi ác ý mà thôi.

Đây là thứ ma thuật xếp hạng cấm chú nếu sử dụng trong thế giới thực này, không biết khi đó sẽ gây ra hậu quả thảm thiết gì.

Tuy chỉ là lời ngoài lề, nhưng ở thế giới này Fairy cũng được coi là một chủng tộc có trí tuệ, không được tùy ý chém giết hành hạ.

Lũ Fairy lại coi đây là tấm lá chắn để tiếp tục gây ra đủ trò đùa dai độc địa, đối với người bình thường mà nói thì bọn chúng cực kỳ rắc rối. Không ít người có con trẻ, người nhà, hoặc bạn bè bị Fairy giết hại, cho nên cũng có không ít người căm hận “Thần thành quốc Mentits” có chính sách ủng hộ Fairy.

Nhìn chằm chằm trang sách được viết bởi học giả điều tra nhằm vào Thần thánh quốc Mentits, ông chú Zeros hoang mang nghi hoặc.

“Ha, ủng hộ Fairy? Chuyện quái gì đây? Sao phải bảo vệ thứ quái vật gây hại cho con người?”

“Hay tứ thần vốn là vua tộc Fairy, sau khi tiến hóa mới trở thành nữ thần?”

“Kịch bản thường thấy. Tuy cũng không phải là không thể, nhưng mà ta không cảm thấy bọn chúng họ có đủ sức mạnh để can thiệp vào dị giới. Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó… Ta thật sự không cho rằng Fairy King lại có thể kiểm soát được sức mạnh to lớn tới mức đủ để tôn xưng là nữ thần, quản lý được cả thế giới. Nếu là Spirit King còn có thể…”

“Thế cho nên mới có tới bốn vị? Phân công chia nhau quản lý để giảm bớt gánh nặng?”

“Thì ra là thế, nếu vậy thì hợp lý. Ủng hộ Fairy bởi vì là đồng tộc, rất có khả năng là vậy.”

Suy luận hoàn thành. Nhưng bọn họ không bằng chứng xác thực mà chỉ có một ít chứng cứ gián tiếp, sự thật vẫn chôn giấu trong bóng đêm như trước. Giả thiết tứ thần là Fairy King, như vậy rốt cuộc là kẻ nào ban cho tứ thần quyền lực quản lý thế giới, kẻ đó là thần thánh phương nào, vẫn còn là bí ẩn.

Hơn nữa bọn họ vẫn chưa biết được bộ mặt thật của Evil God.

“Nói đến, nội dung trong Messenger được gửi đến có ghi là “rõ ràng xấu xí như thế, thật khó mà tin nổi nó cũng là nữ thần”, nhưng nếu Evil God cũng là nữ thần, vậy tại sao lại là tứ thần chứ không phải là ngũ thần? Lại còn muốn hủy diệt thế giới…”

“Hay là Sáng Thế Thần thất bại? Muốn chế tạo ra một nữ thần hợp sở thích của mình, lại không cẩn thận làm ra một nữ thần siêu xấu? Sau đó nữ thần ấy vì oán hận mà quyết định muốn hủy diệt thế giới, ha ha ha ha ha…”

“Sao thế được, cháu cảm thấy chuyện sẽ không phải vậy đâu. Nếu đây là sự thật thì đúng là một câu chuyện đáng ghét… Ha ha ha.”

Tuy cũng không đủ chứng cứ để phủ định giả thuyết này, nhưng thật sự quá vớ vẩn.

Nhưng cứ suy đoán lung tung trong khi chẳng rõ tình hình là gì cũng vô nghĩa.

Tạm mặc kệ suy luận liệu có chính xác hay không, công việc điều tra tư liệu trong đại Thư Viện cũng có thể coi như đã kết thúc, hai người dự định tiến hành công việc tiếp theo.

“Thế thì trả sách lại giá để rồi về thôi. Bụng cũng đói rồi, đi đâu đó ăn một bữa đã.”

“Tán thành ♪… ai chà… cháu mệt muốn chết rồi… thu thập thông tin thật là tốn thời gian, thực tế thua xa trong trò chơi.”

“Đây là hiện thực. Ai, tuy dân cư trong thành biết thông tin về di tích bí mật nhưng thế giới trong Sword and Sorcery vẫn khiến ta cảm thấy rất không phù hợp. Ta đã phải nghĩ rất nhiều lần “Rốt cuộc mấy người lấy đâu ra thông tin quý giá này vậy?””

“Chính xác… Cẩn thận mà ngẫm lại sẽ thấy rất kỳ quái. Cháu cảm thấy cho dù thế giới đó có không phải trò chơi thì trùng hợp cũng khá bất thường. Nghiêm túc mà suy nghĩ thì thế giới quan trong những trò chơi khác cũng rất kỳ quặc.”

“Muốn nói cho cùng thì thế giới trong Game có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ khi đem ra so sánh với thế giới hiện thực, Anh Hùng có thể vào nhà người khác kiếm nguyên liệu đã là chuyện rất phi tự nhiên.”

“A ha…  Không sai, không sai! Có thể nói đó chỉ là trò chơi, nhưng trong đời sống hiện thực thì là chuyện vốn không thể xảy ra. Anh Hùng mà làm những chuyện như vậy thì chính là ăn trộm, nếu như bị phát hiện thì nhất định sẽ bị bắt.”

Làm xong những chuyện cần làm, hai người ông chú bắt đầu tán chuyện về “thiết lập thông thường” trong trò chơi RPG.

Chính xác, nhân vật chính trong trò chơi luôn luôn nghênh ngang lấy đồ trong nhà người khác, hoặc là chưa được cho phép đã lấy đi món đồ quý giá từ trong thành, nếu việc đó xảy ra trong thế giới hiện thực, căn bản chính là ỷ vào danh hiệu Anh Hùng để tự tiện đi ăn cướp.

Cho dù đó chỉ là việc xảy ra trong thế giới giả tưởng, nhưng hiện tại đám người ông chú đang sống trong thế giới huyền ảo, nếu là những chuyện giống như trong trò chơi, chắc chắn sẽ bị coi là tội phạm.

Thực tế đã có đồng hương định xây dựng hậu cung nô lệ, kết quả là tự hại chính bản thân mình biến thành nô lệ.

Hiện thực thật không dễ sống.

“Dù sao cũng là tự tiện xâm nhập vào nhà của người khác, có thể coi như phi pháp xâm nhập nhà dân đúng không? Thế mà những hộ gia đình đó vẫn chưa báo động.”

“Đúng đúng đúng! Hơn nữa rõ ràng có nhân vật khả nghi xâm nhập vào nhà mình lục lọi tìm kiếm đồ vật, lại vẫn thân thiết nói thông tin cho thủ phạm, khiến người ta phải cảm thấy “rốt cuộc trên đời này có bao nhiêu người tốt đến mức ngu ngốc vậy?”, có khi còn đem cả món vũ khí là di vật của người nhà ra tặng cho mình nữa chứ.”

“Đúng là có chuyện ấy, hơn nữa món vũ khí đó bị bán đi ngày khi đến thị trấn tiếp theo.”

“Đó là bởi vì đã sớm có món vũ khí khác giống y hệt trong tay. Rõ ràng phải liều mình kiếm tiền mới mua được, giờ lại lấy được miễn phí là thế quái nào? Đã phải liều mình kiếm tiền mới mua được đấy? Lúc ấy ta suy sụp cực kỳ luôn, mà những nhân vật lại còn không thể dùng được thứ vũ khí đó nữa chứ.”

“Còn lấy được thanh kiếm đã hỏng vì bảo vệ tính mạng nhân vật chính nữa, rồi sửa lại, cải tạo thành vũ khí mạnh hơn, nhưng vì quá vô dụng nên phải xếp xó. Muốn sử dụng vũ khí đã hỏng sao không làm luôn thanh mới đi, cố sửa đống sắt vụn làm gì? Lại còn là Items cốt truyện nữa chứ, có muốn bán cũng không bán đi được.”

“Vũ khí bán ra trong cửa hàng còn mạnh hơn…”

Vừa nói chuyện phiếm, hai người vừa ôm sách trả về vị trí cũ trên kệ.

Trong đó cũng có những cuốn cần phải trả kho bảo quản trên tầng ba, nhưng bọn họ cứ thế ồn ào nhốn nháo đi lại giữa những kệ sách, hoàn toàn mặc kệ việc bản thân gây ra bao nhiêu phiền toái cho người xung quanh. Chỉ nhìn thấy cái cảnh tượng đó, các nhân viên quản lý đại thư viện đều trừng mắt nhìn họ bằng biểu tình cực kỳ đáng sợ, nhưng hai người ông chú lại hoàn toàn không chú ý đến.

“Hai người kia, chỗ này là nơi công cộng, làm ơn yên tĩnh một chút được không vậy? Dù bây giờ không có nhiều người lắm, nhưng lễ nghi cơ bản nhất cũng nên giữ chứ…”

“ “… Xin lỗi.” ”

Đương nhiên bọn họ bị quản lý thư viện trách cứ.

Nhân viên quản lý giáo dục cả hai về đạo đức làm người nơi công cộng.

==========

Selestina ở một nơi cách xa đám Zeros hơn một chút, một mình xây dựng ma pháp thuật thức.

Sau khi trở về từ huấn luyện thực chiến, Selestina không tìm thấy Miska ở trong học viện, chỉ có một bức thư viết: “Ông chủ gọi tôi đi, không cần tìm tôi!”, khiến Selestina rất nghi hoặc.

May mắn là cô bé cũng tự biết xử lý những chuyện lặt vặt hàng ngày, có điều một mình chờ đợi trong ký túc xá cũng hơi cô đơn, cho nên hôm nay Selestina cũng ở đại thư viện làm việc cho hết thời gian.

Rõ ràng cảm thấy mình đã quen với sự cô độc, vẫn thỉnh thoảng lại cảm thấy có chút buồn bã khổ sở. Thực ra Selestina có chút hâm mộ Elise, có thể vừa nói chuyện phiếm vui vẻ với ông chú Zeros, vừa tra cứu tư liệu.

Cho nên hàng ngày cô bé đều tiến hành xây dựng ma pháp thuật thức, thử xây dựng ma pháp trận lập thể đa tầng, nhưng kích cỡ của ma pháp trận phía trên và phía dưới chỉ cần sai lệch một chút xíu, thuật thức phụ trách xử lý sẽ bị lỗi.

Khó khăn ở chỗ phải phân tách ma pháp thuật thức thành nhiều chuỗi mệnh lệnh khác nhau, rồi xếp chồng lên, thành ma pháp trận dạng lập thể. Chỉ cần một chút sai lệch nhỏ bé cũng sẽ tạo thành gánh nặng, ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng Mana.

Ma pháp thuật thức chứa nhiều ma pháp trận cũng vậy, hiệu suất khiến cho mật độ trong ma pháp thuật thức không đồng đều, rất khó cấu tạo ma pháp trận có kích cỡ tương đồng.

“Nếu thật sự muốn làm thì có thể làm thành hình nón cũng được ấy chứ, nhưng phân tách ma pháp thuật thức chia vào các ma pháp trận rất khó… Phải suy tính cách sắp xếp bố trí thuật thức như thế nào mới được, khó hơn ma pháp trận dạng mặt phẳng nhiều.”

Selestina đang chế tác ma pháp trận cải tiến cho ma thuật trung cấp “Thunder Shoot”.

Thunder Shoot là ma thuật diện rộng tấn công bằng hàng loạt viên đạn Plasma, chỉ có thể tấn công trực diện, nhưng nếu phát động ở khoảng cách gần, đối thủ sẽ bị tấn công trước cả khi ma thuật khuếch tán ra. Bởi vì trước tiên sẽ hình thành một khối cầu Plasma cỡ lớn, sau đó mới phân tách, cho nên Selestina tính toán nếu có thể chế tạo ra vài khối cầu Plasma, có lẽ sẽ ứng dụng được cả vào việc phòng ngự.

Dù sao uy lực của đạn Plasma tấn công nhiều mục tiêu hoàn toàn không thể so sánh với khối cầu Plasma hình thành trước khi công kích.

Uy lực của cầu Plasma tuy mạnh nhưng lại chỉ có một phát, nếu đánh ra sẽ phân tách thành vô số viên đạn Plasma, nhưng uy lực mỗi phát sẽ suy giảm rất nhiều. Hơn nữa cả tính chất của đòn tấn công cũng thay đổi, cầu Plasma là bùng nổ, đạn Plasma lại có sức xuyên phá mạnh, có thể tùy ý biến hóa hình thái công kích theo nhu cầu sử dụng bất đồng.

Ma pháp thuật thức Thunder Shoot sau khi cải tiến, gia tăng thuật thức sử dụng Mana tự nhiên, biến thành ma pháp trận lập thể hình trụ méo mó vặn vẹo.

Trên tiền đề phải khống chế kích cỡ thuật thức, nếu không thể cấu trúc thành hình dạng cố định sẽ gây thêm gánh nặng cho người sử dụng, tình huống xấu nhất có thể sẽ phải tiêu hao lượng Mana nhiều gấp đôi bình thường để sử dụng.

Selestina đang khổ sở chiến đấu tìm kiếm điểm cân bằng.

“Nếu không nhét thêm ma pháp thuật thức vào thì ma pháp trận nhiều tầng sẽ vặn vẹo biến hình, muốn giảm bớt gánh nặng thì phải thêm cái gì vào mới tốt đây…”

Bởi vì các giảng viên không thể đọc hiểu nổi ma pháp thuật thức, tìm bọn họ cũng vô nghĩa.

Trình độ Schweith cũng tương đương Selestina, cho nên nếu tìm đến ông anh đó sẽ chỉ biến từ một người thành hai người cùng nhau phiền não chứ chẳng tiến triển được gì. Chưa kẻ lúc này Schweith cũng chẳng có thời gian vì đang bận tham gia hội nghị của phe Whistler.

Còn nhắc đến Croisas, lúc này cậu ta đang ở trong một phòng thí nghiệm của đại thư viện này để điều tra về thứ “Thuốc cường hóa ???” đã chế tạo ra trên đường trở về từ cuộc huấn luyện thực chiến.

Còn vì sao trong đại thư viện lại có phòng thí nghiệm? Bởi vì tư liệu ở hết trong thư viện, mang sách từ đây đến tòa nhà nghiên cứu cách đây cả quãng đường xa thật sự quá thiếu năng suất.

Muốn vừa tra cứu tư liệu vừa thực hành nghiên cứu thì đại thư viện này là địa điểm siêu tốt, nhưng bởi vì có quá nhiều học sinh muốn sử dụng nên phòng nghiên cứu đều có hạn chế thời gian nhất định, muốn dùng trong thời gian dài thì phải đặt trước.

May mắn hôm nay có người bạn cũng thuộc phe St.Germain đã đặt trước, Croisas dùng ké, vùi bản thân vào phòng thí nghiệm, không ngờ cậu ta cũng là một kẻ gian xảo ma mãnh.

Cũng vì phòng nghiên cứu cá nhân của Croisas đã chất đầy đủ loại dược phẩm, cậu ta cho rằng nếu lỡ không cẩn thận lại gây ra phản ứng gì đó thì rất không ổn, nên mới đột ngột nghĩ ra chuyện sử dụng phòng thí nghiệm của đại thư viện.

Haiz, tuy nguyên nhân chủ yếu là đám Makalov ngăn cản…

Tóm lại Selestina không thể tìm hai người cũng biết đọc ma pháp thuật thức để thảo luận, đi hỏi Master Zeros thì lại xấu hổ, tự mình rơi vào lốc xoáy buồn phiền.

“Khó quá… Rõ ràng lúc thực hiện lập thể hóa ma pháp trận Flame thì rất dễ mà, vẫn biết là thuật thức sẽ thay đổi theo đẳng cấp của ma thuật, nhưng không ngờ lại là thứ ma pháp trận khó giải quyết thế này…”

“Đây là bởi vì em chia tách ma pháp trận xử lý mệnh lệnh ra quá vụn rồi, lẽ ra nên ghép đoạn thuật thức từ thứ nhất tới thứ ba thành một ma pháp trận thì hơn. Sau đó hãy thử điều chỉnh kích cỡ lại xem, ta nghĩ sẽ hoàn thành rất hoàn hảo đấy?”

“A, thì ra là thế… Nhưng mà nếu làm vậy thì kích cỡ thuật thức xử lý mệnh lệnh sẽ…”

“Thuật thức xử lý dùng để xử lý vận hành điều chỉnh ma pháp thuật thức, cho nên chỉ thay đổi kích cỡ ma pháp trận thôi cũng được mà? Không cần thiết phải điều chỉnh cả thuật thức bên trong.”

“A, là thế! Tôi còn tưởng là bắt buộc phải điều chỉnh mật độ thuật thức xử lý bên trong khi thay đổi kích cỡ ma pháp trận chứ, thì ra không làm thế cũng được ♪”

“Không cần nghĩ quá phức tạp vậy đâu. Ma pháp trận chỉ là thứ dùng để xử lý ma pháp thuật thức, chỉ cần nó có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Tiếp theo chỉ cần điều chỉnh kích cỡ các ma pháp trận cho thống nhất, rồi xếp chồng lên, ai chà kỳ diệu chưa kìa, thế là đã làm xong ma pháp trận lập thể nhiều tầng rồi ♪”

“Thì ra là thế… Á, Master!”

Xoay người lại, ông chú đã ở đó…

Không biết từ khi nào mà ông chú đã chạy tới nhìn Selestina làm việc. Bởi vì trên tay còn kẹp điếu thuốc lá chưa châm lửa, có cô nhân viên quản lý đang dùng vẻ mặt rất đáng sợ trừng mắt nhìn ông chú từ phía sau.

Có lẽ ông chú định làm xong việc rồi hút một điếu, đúng lúc bị nhân viên quản lý nhìn thấy, tàn nhẫn trừng mắt nhìn, khiến ông chú phải quay mặt đi giả ngu, lúc này lại phát hiện Selestina đang ở ngay bên cạnh.

Nhân tiện, nhân viên quản lý này không phải người vừa mới nhắc nhở răn dạy đám người Zeros lúc nãy.

“… Chỗ này cấm hút thuốc mà Master? Cất thuốc đi thì tốt hơn đấy ạ…”

“Ha ha ha… Bị người hung hăng trừng mắt luôn, thói quen, vừa mới rút thuốc ra đã bị nhân viên quản lý nhìn thấy, nếu không có khi ta đã châm lửa luôn rồi… Thói quen thường ngày thật đáng sợ.”

“Đương nhiên phải thế rồi, khói thuốc sẽ làm tổn hại đến sách. Còn có một thứ gọi là đạo đức nơi công cộng nữa.”

“Lấy ra theo bản năng, là tại ta không cẩn thận. À mà vừa rồi khi tra tư liệu có chuyện này ta rất để ý, con đường kia dẫn tới đâu vậy? Vừa rồi có mấy học sinh đi vào.”

“Bên đó là phòng thí nghiệm. Những học sinh không có phòng nghiên cứu riêng thường mượn nơi đó để chế tác Magic Potions. Vừa rồi Croisas-nii cùng mấy học sinh khác mới  đi vào.”

“Croisas à? Ta cũng rất tò mò không biết ngày thường hắn nghiên cứu những gì đấy? Tình hình hiện tại chắc chắn đã rất thú vị rồi.”

“… Cái này thì em không thể phủ định nổi. Dù sao Nii-sama cũng gây náo loạn ở rừng Ramash…”

“A… Tôi nhớ là làm ra thứ sương khói kỳ dị nào đó? Thì ra thủ phạm là anh trai của bé  Selestina?”

“Tiểu thư Elise! Từ khi nào…”

Elise vừa trả sách về lại vị trí cũ, đột nhiên nhiên xuất hiện từ ngoài tầm mắt của Selestina, tham gia vào cuộc chuyện trò.

Hai cái kẻ xuất quỷ nhập thần kia đúng là gây hại cho trái tim người khác.

“Nghiên cứu trong học viện… tò mò thật. Chắc là sẽ không phát nổ đâu nhỉ? Khiến đầu người thường biến thành đầu phát nổ, miệng phun chất bột...”

“Không phải mấy thứ hài kịch ngắn cũ rích đó đâu. Ta nghĩ chắc sẽ không có giảng viên nào để học sinh gặp nguy hiểm vậy đâu.”

“Có xảy ra mà!? Phát nổ… Bởi vì không thể đoán trước được hai loại Magic Potions sẽ phản ứng với nhau như thế nào, học sinh vẫn luôn phải vừa mở rào chắn vừa làm thí nghiệm. Nghiên cứu luôn luôn đi cùng với nguy hiểm.”

“Nơi này nguy hiểm quá vậy… Dung túng cho học sinh làm xằng làm bậy đến mức nào vậy? Lỡ xảy ra án mạng thì sao??”

Trường học ở dị giới vô cùng nguy hiểm. Buổi học bình thường, thỉnh thoảng lại có vụ nổ hay khí độc phát ra từ ngay bên cạnh, giống như nghênh ngang nghiên cứu vũ khí quân sự ở nơi công cộng.

Hơn nữa trong tình huống tồi tệ nhất, luôn có đội giám sát đặc biệt của quốc gia phụ trách sẵn sàng cứu trợ. Nói cách khác, chắc chắn đã đám học sinh gây ra rất nhiều tai họa nên mới thành lập riêng biệt đội đặc nhiệm chuyên giám sát và cứu viện cấp tốc. Cấp độ cảnh báo và giám sát nguy hiểm khác hoàn toàn với Trái Đất.

Đáng sợ nhất là nếu chết vì tai nạn xảy ra khi nghiên cứu sẽ bị coi như hành vi của cá nhân, tự chịu trách nhiệm.

“Đề phòng chuyện bất trắc xảy ra thì cứ nên làm tốt các biện pháp phòng vệ thì hơn, trước khi bắt đầu thí nghiệm cũng phải xác nhận chắc chắn an toàn đã chứ…? Vậy thì ít nhiều gì cũng giảm bớt được một chút nguy hiểm.”

“Làm thì đúng là có làm, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra liên tục. Gần như tất cả đều là do Croisas-nii gây ra…”

“Anh trai của bé Selestina là nhà khoa học điên cuồng à? Là kẻ mà chỉ cần bất cẩn một chút sẽ làm ra những thứ nguy hiểm?”

“Bởi vì anh ấy coi nghiên cứu là tất cả, từ trước đến nay cũng không biết đã chế tạo ra bao nhiêu thứ nguy hiểm ra rồi. Anh ấy luôn nói “không làm thí nghiệm thật nhiều sẽ không tiến bộ”, làm ra những thứ không cẩn thận một chút sẽ gây ra chiến tranh… Tuy em cũng không biết anh ấy đã làm ra những gì, nhưng hình như mấy học sinh khóa trên cũng làm thí nghiệm với Croisas-nii đều bị hạ lệnh im lặng giữ bí mật.”

Ông chú có trải nghiệm vô cùng tương tự.

Trong Sword and Sorcery, sau khi thu thập được số lượng lớn nguyên vật liệu, ông chú sẽ đắm chìm vào hứng thú, tùy ý làm thí nghiệm, chế tạo ra hàng loạt trang bị nguy hiểm, thậm chí còn bắt người chơi PK về làm chuột bạch để thử nghiệm hiệu quả.

Cũng từng có kẻ chế tạo ra Magic Potions làm đầu người ta trở nên vô cùng buồn cười.

Tức là, cái đám Destroyer chuyên làm thí nghiệm trên cơ thể người khác cũng là đồng loại với Croisas, đương nhiên ông chú cùng làm vậy rất nhiều lần, không có tư cách gì để nói ai khác.

“Thật sự không thể đứng ngoài cuộc được. Cứ như hành vi tàn ác của mình trong quá khứ được tái hiện, đâm vào lương tâm ta đau nhói… Hô… Ta đã làm những việc thật quá thiếu đạo đức.”

“Quá khứ? Bây giờ chú vẫn đang còn làm mà? Đặc biệt là cái đám Kokko đó, chúng phát triển quá kỳ quái.”

“Ta chỉ tập luyện với chúng mỗi ngày thôi mà. Nhóc không cảm thấy bộ dạng nghiêm túc muốn đạt tới đỉnh cao nào đó của chúng rất tuyệt hay sao? Dù cho chúng có là ma vật đi chăng nữa.”

“Đám Kokko đó đã không thua bất cứ kẻ nào nữa rồi? Không những có thể hạ gục quái vật rõ ràng trông mạnh hơn chúng chỉ bằng một đòn, lại còn có thể biến thanh thành chủng tộc cấp cao… Cháu chưa từng nghe đến loại quái vật nào như thế bao giờ.”

“Biến hóa cơ thể là hiện tượng thường thấy ở tộc rồng mà. Loài rồng chỉ cần nổi giận thôi hình dáng cũng thay đổi có loài còn hoàn toàn biến đổi cơ thể thành dạng khác, ví dụ như Sword Dragon chẳng hạn.”

Hình dạng bình thường của “Sword Dragon” không khác gì rồng thông thường, nhưng khi chiến đấu, chúng sẽ biến hóa thành hình dạng toàn thân bao trùm trong mũi kiếm. 

Cánh cũng sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén đến kinh người, mạnh đến mức vũ khí bình thường không thể nào địch nổi. Bởi vì nguyên liệu từ chúng như vảy sẽ thay đổi hình dạng khi truyền Mana vào, cho nên rất thích hợp dùng để chế tác vũ khí biến hình.

“Master… gần như toàn bộ tộc rồng đều chỉ là ma vật trong mộng tưởng mà? Ở gần đây thì từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, cùng lắm chỉ có Gabor thôi.”

“Gabor” là loại rồng bay cỡ nhỏ, lính đánh thuê chiến đấu một mình cũng có thể tiêu diệt được, cũng là loại rồng bay đầu tiên mà người chơi gặp phải trong Sword and Sorcery, đóng vai trò như sách giáo khoa dạy cho người mới chơi quen với cách chiến đấu.

“A… loại rồng bay yếu nhất… Dùng pháo nỏ bắn một phát là hạ được đúng không?”

“Chỉ có người như ông chú mới dám nói như vậy thôi? Cháu cũng mới cùng đồng đội hạ được hai lần, sức mạnh của tộc rồng quá phi thường.”

“Dù sao cũng là chủng tộc mạnh nhất mà, kích cỡ thân thể to lớn khiến cho lượng Mana lẫn thể lực đều chênh lệch rất khổng lồ, thêm cả Level vào nữa thì đương nhiên là mạnh rồi. Ngoài ra còn có các loại Skill…”

“Rốt cuộc loài rồng mạnh đến mức nào chứ… Ông chú đã từng hạ cả Long Vương rồi đúng không? Chỉ một Party đã hạ được Boss Elite cần phải có vô số người cùng Raid…”

“Đừng lấy đó làm ví dụ thì tốt hơn… Chiến đấu liên tục trong thời gian dài là địa ngục. Ta khuyên nhóc tuyệt đối đừng có bắt chước. Phải chiến đấu liên tục cả ngày đến khi tinh thần suy nhược luôn đấy.”

Chỉ có đám Destroyers mới làm nổi chuyện đó.

Cần phải che dấu bản thân, không ngừng tấn công vào nhược điểm của đối phương từ góc chết, lặp đi lặp lại liên tục trong thời gian dài, chỉ có lũ điên mới làm nổi.

Tuy cũng có những Party khác bị cuốn vào trong trận chiến, nhưng lập tức sẽ bị đám người Zeros thản nhiên như không sử dụng làm mồi nhử. Bọn họ tiêu diệt đối thủ mà không để con mồi phát hiện ra, cuối cùng kỹ năng ám sát cũng tăng lên tới cấp God.

Đơn giản mà nói thì bọn họ chưa bao giờ khiêu chiến và chiến đấu trực diện với Long Vương. 

Hoàn toàn chỉ là một cuộc săn.[note24474]

“Master… nói cho cùng thì chuyện người làm đúng là hành vi vô cùng xằng bậy chứ nhỉ? Mình rất tò mò, nhưng lại không có dũng khí thử làm thực tế, nhưng mà thật sự rất muốn nghe kể lại kỹ càng!”

Selestina âm thầm nổi lòng hiếu kỳ mãnh liệt với quá khứ anh dũng của sư phụ Zeros.

“Haiz, mặc kệ tộc rồng đi, ta muốn xem Croisas đang làm gì một chút.”

“Phòng thí nghiệm cũng mở cửa cho dân chúng bình thường sử dụng, chỉ cần không có vấn đề gì thì có thể vào tham quan tự nhiên. Chỉ là không được chạm vào những thứu bên trong thôi…”

“Anh trai bé Selestina đang sử dụng phòng thí nghiệm đúng không? Tôi sợ đến không dám tiến vào nữa đây, chỉ mong đừng có đụng phải thứ gì chỉ cần chạm vào là nổ tung.”

“Cho dù là Croisas-nii cũng sẽ không thường xuyên gây ra…”

Đùng! Ầm!

“… Nổ tung đâu.”

“Thật đúng là ông anh trai không khiến mọi người phải thất vọng. Rốt cuộc anh ta đang làm thí nghiệm gì vậy…”

“Nhóc rất hào hứng mong chờ à Elise? Tóm lại chúng ta mau đến xem có ai bị thương không đã, ta sẽ giúp trị liệu.”

“Nói cũng phải… Bị thương nặng còn có cách xử lý, nếu xảy ra án mạng thì không ổn!”

Bọn họ đi từ kho sách đến hành lang, nhờ Selestina dẫn tới phòng thí nghiệm.

Trên đường đi có hương thơm thoang thoảng như mùi cam quýt truyền đến, khiến Zeros nghiêng đầu suy tư.

Thứ mùi đó giống như mùi hương trong phòng kiểu phụ nữ sống một mình, nhưng cả Selestina và Elise đều không có phản ứng gì với mùi hương đó cả, rất kỳ quái.

Chẳng bao lâu sau cả đội đã tới phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm rơi vương vãi, trần nhà bị bôi một mảng vết bẩn màu vàng cực lớn. Đặt ở giữa phòng là một cái nồi to như nồi phù thủy dùng để nấu thuốc, trông rất không phù hợp.

Từ lượng chất lỏng màu vàng chỉ còn lại một nửa trong nồi, có thể thấy nguyên nhân khiến căn phòng rơi vào tình trạng này là do chất lỏng đã xảy ra phản ứng nào đó rồi nổ tung, chất lỏng phun trào lên trên.

Sau đó kỹ năng Thẩm Định của ông chú Zeros lại tự tiện phát động.

==========

“Thuốc cường hóa cỡ ngực - Siêu cường”

Thần dược trong mơ mà mọi cô gái ngực nhỏ đều khao khát.

Chỉ cần uống thứ này vào, ai cũng có được đường cong hoàn mỹ, bộ ngực biến thành vũ khí gợi cảm người người ca ngợi!

Chỉ cần uống một thìa, A cup phẳng lì cũng lập tức biến thành Z cup đầy đặn.

Mời khẩn cấp sử dụng.

==========

“… Croisas! Rốt cuộc mi đã làm ra thứ gì thế này? Mà quan trọng hơn là từ A cup biến một hơi thành Z cup… Tình hình sẽ thế nào đây! Không cẩn thận uống vào là bộ ngực sẽ chảy xệ đến tận mặt đất luôn… Không, chắc hẳn sẽ bị mỡ đè chết luôn! Xét theo một cách nào đó thì thứ thuốc này rất nguy hiểm?!” [note24475]

Croisas sáng tạo ra thứ Magic Potions sẽ gây ra chiến tranh.

Hơn nữa hiệu quả lại quá mạnh, căn bản là không hữu dụng.

Sản phẩm thử nghiệm có khả năng sẽ dấy lên cuộc cách mạng trong ngành thẩm mỹ đã được hoàn thành.

Ghi chú

[Lên trên]
Lý giải một chút ở đây: ma thuật hủy diệt gây thiệt hại lên cả môi trường xung quanh, ma thuật tiêu diệt chỉ gây thiệt hại lên sinh vật sống
Lý giải một chút ở đây: ma thuật hủy diệt gây thiệt hại lên cả môi trường xung quanh, ma thuật tiêu diệt chỉ gây thiệt hại lên sinh vật sống
[Lên trên]
Không giết thì thôi, đã ra tay là đồ sát sạch cả làng :))
Không giết thì thôi, đã ra tay là đồ sát sạch cả làng :))
[Lên trên]
Toàn trốn vào góc chết, khuất tầm nhìn rồi tấn công. Bọn nào lớ ngớ đi lạc vào là bị mấy tên Destroyer dùng làm mồi nhử luôn. =))
Toàn trốn vào góc chết, khuất tầm nhìn rồi tấn công. Bọn nào lớ ngớ đi lạc vào là bị mấy tên Destroyer dùng làm mồi nhử luôn. =))
[Lên trên]
=)) =)) =)) =)) Có ai mong chờ chương sau không nào ;))
=)) =)) =)) =)) Có ai mong chờ chương sau không nào ;))
Bình luận (139)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

139 Bình luận

Vcl t muốn cầm đi dụ loli ( như Elise) vcl
Xem thêm
Pha loãng rồi nốc
Xem thêm
dm cái sản phẩm này mấy chị em màn hình phẳng chắc liều mạng để lấy đây :)))
Xem thêm
Pha điều chế đc hội chị em ủng hộ nhất từ trc đến h :)
Xem thêm
hahahahhahahahahaha cái quần j z từ a lên z :))))))))))))))))))))))))))))))
Xem thêm
clgt ảo ma thật ???
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thần dược thần dược chắc ông chú cuỗm luôn mang đi hay tuyên truyền để BB hóa TG chứ
Xem thêm
ông chú à.........
Xem thêm

Thằng croisas làm dc potion mang tính cách mạng đấy =]] có khi phụ nữ hệ tường sẽ tôn sùng nó như giáo hoàng của phái oppai
Xem thêm