Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 11: Ông chú lần thứ hai gặp được người chuyển sinh

131 Bình luận - Độ dài: 3,557 từ - Cập nhật:

Trị liệu xong cho đứa trẻ, Zeros và Elise được chiêu đãi trong nhà trưởng làng.

Trong phòng bày những gia cụ đơn giản cũ kỹ, vừa đủ tỏa ra bầu không khi ấm áp nhà nông vùng thôn quê.

Nhưng ngôi nhà có vẻ bình yên đó lại đang bất hạnh gặp họa từ Fairy.

Từ dưới sàn nhà truyền ra mùi hôi thối vô cùng nồng nặc, thà đặt ở trong nhà còn hơn.

“Thật quá quắt… Nhà nào trong làng cũng bị như vậy cả à?”

“Đúng vậy… Người làng này cũng sắp bất lực hoàn toàn rồi.”

Fairy chỉ lo hưởng thụ, không chịu nghe lời người ta nói.

Bọn chúng nhìn thấy dân làng kinh hoàng hoảng hốt sẽ chỉ cảm thấy buồn cười rồi cười đến lăn lộn trên mặt đất mà thôi.

“Fairy tuy cũng có làng, nhưng phạm vi hoạt động của chúng rất rộng, giống như là quạ đen.”

“Còn quá quắt hơn cả quạ đen. Quạ đen cũng hay đi bới rác rưởi, nhưng không làm ra những chuyện tàn nhẫn thế này.”

“Đúng mà? Bọn chúng khá phiền, vẫn luôn tấn công người đi đường lại gần tổ chim nhỉ? Haiz, mà chúng cũng chỉ như vậy trong thời kỳ sinh sản thôi.”

“Cái đó cũng hơi đáng ghét…”

Elise cũng bắt đầu hiểu rõ về sự tàn nhẫn của đám Fairy.

Dường như cô nhóc không ngờ tới Fairy sẽ độc ác đến mức này.

“Chuyện này… Chúng tôi có việc muốn nhờ hai người.”

“Tiêu diệt Fairy hả? Haiz, tình hình đã tệ thế này rồi, tôi cũng không thể ngồi xem mặc kệ được.”

“Xin lỗi… Dùng tiền cả làng làm phí ủy thác nhiệm vụ liệu có đủ không? Làng này cũng khá nghèo, hy vọng có thể giữ lại một ít, ít nhất cũng đủ mua thêm hạt giống…”

“Không cần, tiền thù lao tôi sẽ lấy từ đám Fairy. Cánh Fairy và Fairy Gem đều có thể bán được giá không tệ.”

“Ôi ôi… Ngài đồng ý nhận ủy thác?!”

“Dù sao tôi cũng đã ra tay rồi, mà cũng phải thu thập ít nguyên liệu. Nguyên liệu từ Fairy… trong cửa hàng không có bán…”

Thần thánh quốc Mentis lấy Tứ Thần Giáo làm quốc giáo, không chỉ ủng hộ Fairy, còn gây áp lực lên những quốc gia khác. Bởi vì bọn họ là nước lớn, cho nên các quốc gia nhỏ đều sẽ cố gắng làm theo yêu cầu của bọn họ.

Chính vì vậy mà nguyên liệu từ Fairy không được lưu thông trên thị trường, là một vấn đề khá khó chịu đối với các thuật sĩ luyện kim và dược sư.

“Mặc kệ, cứ phải tìm thấy làng Fairy trước đã mới được. Ta sẽ thử phái Familiar chuyên dụng để trinh sát.”

“Familiar? Familiar của chú không phải là Kokko à?”

“Lúc trước khi nhóc bị đạo tặc bắt cũng thấy rồi chứ? Phải nói thì thứ đó khá tương tự Shinigami ấy, haiz, tạo ra bằng cách dùng Mana để mô phỏng sinh vật.”

“Chẳng lẽ là Items à? Đáng ghét, cháu muốn!”

“Ta sẽ không cho đâu!? Giá Magic Paper rất đắt, chế tác cũng cực kỳ phiền toái, mất rất nhiều thời gian.”

“Vậy thì chờ cháu tiết kiệm đủ tiền rồi bán cho cháu! Items dùng để điều tra do thám là không thể thiếu với mọi pháp sư.”

“… Elise, nhóc càng lúc càng không kiêng nể khách khí rồi đấy?”

Elise dự định làm một pháp sư tiếp tục sinh tồn ở thế giới này.

Thái độ muốn có thêm trang bị, muốn trở nên mạnh hơn đó cũng không tồi, nhưng hiển nhiên cô bé còn chưa trải qua chiến đấu sinh tử, ông chú có thể cảm nhận được sự ngây thơ của cô nhóc.

“Haiz… Cái vấn đề này cũng thật khiến người ta đau đầu.”

“Cái gì? Sao chú trông có vẻ mỏi mệt vậy? Hơn nữa, sao lại nhìn cháu bằng cái anh mắt thương hại đó chứ?”

“Xem bộ dạng nhóc thật sự vui vẻ như thế này, thật là tốt…”

“Sao cháu cứ có cảm giác giống như mình hoàn toàn bị coi là ngu ngốc ấy? Liệu có phải cháu nghĩ nhầm không?”

Cho dù là kẻ như ông chú Zeros, nhìn thấy Elise ngây thơ như vậy, cũng không muốn để cô bé phải nhìn thấy mặt dơ bẩn của thế giới.

Vấn đề ở chỗ, để tránh nguy hiểm thì nên khiến cô nhóc có giác ngộ sẵn sàng ra tay giết người, hay là bảo vệ và cứ để cô bé giữ nguyên tình trạng này?

“À, còn chưa rót trà cho hai người. Yui! Xin lỗi, có thể nhờ cháu pha trà giúp được không?”

“Được ạ, xin chờ một lát. Nước vừa mới sôi.”

Từ trong phòng truyền ra giọng nữ trẻ tuổi, ông chú Zeros đinh ninh cho rằng đó là cháu gái của trưởng làng, nên quay lại tiếp tục xác nhận tình hình Fairy gây hại. Ông chú nghĩ những tin tức này nếu nói cho Công tước Delsasis hẳn sẽ trở thành lợi thế trên bàn cờ chính trị.

Một lát sau, một cô gái bưng khay đựng nước trà đi ra khỏi phòng.

Trong nháy mắt đó, Zeros hoàn toàn không giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt.

Cô gái trông hiền hậu thành thục với mái tóc dài ngang vai màu hạt dẻ, nhưng trên người lại mặc trang phục mục sư, mà lại là trang phục dành riêng cho người chơi hệ mục sư được tặng ngay khi đăng nhập vào Sword and Sorcery.

“… Đây là?”

“Ha? Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì à?”

“Không có gì…”

Khiến cho người ta kinh ngạc là cô ấy còn đang mang thai.

Từ vẻ ngoài mà xem thì có lẽ đang mang thai năm hoặc sáu tháng. Nhưng khi đó những người chuyển sinh đều chưa tiến vào thế giới này.

Nói cách khác, cô gái tiến tới dị giới khi đã mang thai, nếu vậy thì lời tứ thần nói “làm cho mọi người chuyển sinh tới thế giới này” là dối trá.

Bởi vì đây không phải “chuyển sinh đến dị giới”, mà là “di chuyển đến dị giới”.

Chuyển sinh là sau khi chết đi được sống lại một cuộc đời mới, còn di chuyển là mang cả thân thể gốc lẫn linh hồn đến một nơi khác. Nếu làm bọn họ chuyển sinh kèm với năng lực của nhân vật ảo trong Sword and Sorcery, thì chuyện mang cả con tới dị giới như thế này quá vô lý.

Người chơi ở Sword and Sorcery có mang thai cũng chỉ là một nhân vật ảo mà thôi, điểm đáng ngờ xuất hiện: “Đứa trẻ trong bụng đâu?”

“… Chú ơi.”

“Sao vậy Elise?.”

“Cháu cảm thấy chú để ý đến phụ nữ có thai không ổn đâu? Chú sẽ bị chồng người ta giết chết.”

“Nói thật khó nghe, ta đại khái cũng biết nhóc nhìn nhận ta là kẻ như thế nào rồi…”

Elise sinh ra hiểu lầm kỳ quặc.

Cô gái được gọi là Yui lẳng lặng ngồi xuống sau khi đặt nước trà.

“Trưởng làng, đây là cháu gái của ông hả? Cảm giác ông sắp có cháu bế rồi, thật đáng mong chờ.”

“Được vậy thì tốt quá rồi, tiếc rằng Yui không phải cháu gái của già. Khoảng bốn tháng trước cô ấy ngã ở cổng làng, được mọi người trong làng cứu về, vì có vẻ cô ấy không còn nơi nào để đi nên đang ở tạm chỗ này.”

“Vậy à…”

“Chú… Khoảng bốn tháng trước, này…”

Rất có thể là đồng hương, nhưng để cho chắc chắn, ông chú quyết định dấn sâu hơn một bước, suy nghĩ nhanh chóng rồi quyết định tung ra một vấn đề mà chỉ có người chuyển sinh mới nghe hiểu.

“Cô Yui này, tôi có chuyện muốn hỏi…”

“Được, là chuyện gì vậy?”

“Nhắc tới người Saya thì cô sẽ nghĩ đến ai?”

“Hửm?… Vegeta?”

Không khí đông cứng lại.

“Vì, vì sao lại là… Kỳ quặc, cô thích mấy gã cơ bắp hả!”

“Hả? Cảm thấy người đó là một ông chú rất đáng yêu mà, kỳ quái lắm sao?”

“Cái này thì thật quá… Ít nhất cũng chọn… Cô thích mấy dạng ông chú hả Yui?”

“Chồng tôi… Ừm, Stuart cũng từng nói như vậy. Có sao đâu chứ, cảm giác rất đáng yêu mà!”

“ “Xin lỗi… Tôi không biết lúc này nên biểu cảm thế nào nữa.” ”

“… Tôi cảm thấy chỉ cần cười thôi là được rồi. Cứ cười đi!”

Yui giận dỗi.

“Stuart… Chẳng lẽ là đội phó của Party “Sườn heo nướng suất to gấp đôi”?”

Nháy mắt sau, Yui hoảng sợ nhìn về phía Zeros.

“Anh, anh biết Stuart?”

“Tôi là Zeros của Party “Đắm chìm ngụp lặn trong hứng thú”, nghề nghiệp chuyên về sản xuất. Tôi thường xuyên lập đội với Stuart.”

“Party của ông chú lại tên thế này à… Gọi là Destroyers nghe ổn hơn nhiều.”

Thay vì kinh ngạc bởi Yui là người chuyển sinh, Elise lại vô cùng thất vọng vì cái tên Party quê mùa đến chán.

“Làm sao, mọi người biết nhau? Nếu vậy già xin đi trước, chắc hẳn mọi người có rất nhiều điều muốn nói.”

“À, xin đừng để ý.”

“Ông ở lại đây cũng không sao đâu ạ, coi như là người quen gián tiếp của ông chú này thôi.”

“Chà, khó khăn lắm mới tìm được manh mối về chồng mình, nghe bọn họ nói thật kỹ càng đi. Già vào trong nghỉ ngơi trước đây, tuổi cũng lớn rồi…”

Trưởng làng nói xong rồi vào phòng.

Dù sao Yui cũng đang mang thai, bọn họ cũng không ép buộc gì cô, chỉ định hỏi một chút tin tức đơn giản.

“Yui này, cô có thể nói cho bọn tôi biết tình hình hiện tại không? Nói một chút về những chuyện trước khi đến thế giới này là được.”

“Được, tôi hiểu… Cái này hả, tôi là…”

Tên thật của Yui là “Yuika Funabashi”, cô được mời chơi game bởi người bạn thuở nhỏ “Toshiyuki Ando” - tên nhân vật là “Stuart”, hai người hẹn hò trong Sword and Sorcery.

Lý do là vì Ando và Yuika là hai người bạn từ thuở nhỏ hơn kém nhau năm tuổi, đồng thời cũng là người yêu.

Hơn nữa mối quan hệ  của hai người cũng đã được cha mẹ hai bên tán thành, bởi vì Toshiyuki vẫn còn là sinh viên, mà Yuika cũng còn đang học cấp ba, gia đình hai bên cũng khá tín nhiệm Toshiyuki, thậm chí còn nói chờ đến khi Toshiyuki tìm được việc làm sẽ để hai người kết hôn.

Lẽ ra hai người phải duy trì mối quan hệ trong sáng đến khi Yuika tốt nghiệp mới đúng, nhưng mà… Từ việc Yuika đã mang thai, có thể thấy mối quan hệ trong sáng đã biến thành “trong tối”.[note25948]

Đương nhiên phụ huynh hai nhà nổi giận lôi đình, ép Toshiyuki phải đi tìm việc làm ngay lập tức, quá trình cũng khá là gian nan nhiều sóng gió.

Sau khi Toshiyuki liều mình đi xin việc và được nhận, anh ta mua cho Yuika một bộ “Dream Works”, hai người bắt đầu hẹn hò trong Sword and Sorcery.

Đây cũng là sự quan tâm chăm sóc mà Toshiyuki dành cho cô bạn gái đang mang thai nên không tiện ra ngoài.

Nhưng vì lũ tứ thần gây họa, ném Evil God lung tung, làm Yuika cũng chuyển sinh tới dị giới.

Không, hiện tại mà nói là chuyển sinh cũng không đúng cho lắm, nhưng chuyện đại khái là vậy.

“Khi đó… Thất lạc với Stuart à?”

“Ừm… Ký ức của tôi chỉ tới lúc bị sương mù màu đen bao phủ thôi. Mà, anh biết Stuart đâu không?”

“Thật đáng tiếc, tôi cũng không gặp được cậu ta. Nhưng dù sao cũng là Stuart, chắc chắn sẽ hành động gì đó.”

“Sao chú lại dám khẳng định vậy? Nếu…”

“Không có nếu! Nếu Stuart tới thế giới này, nhất định cậu ta sẽ nghi ngờ tứ thần, giống như ta… Sau đó nhất định sẽ bắt đầu làm những chuyện gây rắc rối cho tứ thần.”

“Tin tưởng khẳng định luôn… Quan hệ giữa hai người thật tốt.”

“Xét theo cách nào đó thì có thể coi cậu ta là học trò của ta, ngay cả phương thức chiến đấu cũng rất giống… A!”

Zeros bỗng nhiên nhớ tới khi đi làm thêm cho Công ty xây dựng Hamba, từng chiến đấu với một pháp sư áo đen có phương thức chiến đấu cực kỳ tương tự với mình. Quan trọng nhất là đối phương cũng là một người chơi cấp cao, thêm giả thiết là người yêu của Yui thì tuổi tác cũng tương xứng.

“… Không thể nào! Nếu người đó là Stuart, có nên nói cho cô ấy biết bây giờ không nhỉ? Không, mình cũng không có chứng cứ xác thực, tạm thời hiện tại đừng nói vậy.”

Ông chú quyết định tạm không đề cập tới chuyện đã từng chiến đấu với một người hình như là Stuart, lỡ tự tiện cho Yui hy vọng rồi lại hóa ra là người khác thì rất xấu hổ.

“Haiz, nếu có chuyện gì thì chắc cậu ta sẽ tìm đến tôi thôi, dù sao cậu ta cũng có trực giác rất nhạy bén.”

“Vậy nếu anh gặp Stuart ở nơi nào đó thì cho anh ấy biết chuyện về tôi được không? Tuy không có lý do gì cả, nhưng tôi cảm thấy Stuart cũng ở thế giới này.”

“ “À, là vậy… Hai người thật là nồng thắm nhỉ.” ”

Không thể phán đoán pháp sư áo đen kia liệu có phải là Stuart hay không, Zeros chưa nói ra thông tin đó, nhưng đã hứa với Yui “Nếu có gặp thì nhất định sẽ nói cho cậu ta biết!”. Một phần là vì Yui, nhưng chính bản thân ông chú cũng có toan tính âm thầm khác.

“Tốt, vậy tôi bắt đầu làm việc trưởng làng đã giao đây, coi như làm từ thiện là được. À Elise, nhóc ở lại bên cạnh Yui đi, cô ấy đang mang thai.”

“Ừm, cháu biết rồi. Cháu sẽ nói những chuyện liên quan đến bà chị của chú cho Yui, lỡ cô ấy bị lừa mất thì không ổn.”

“Rất tốt! Hy vọng nhóc có thể kể lại cho rõ ràng, ít nhiều gì cũng tránh được lại có người bị hại. Con mụ đó là đồ cặn bã.”

“Được được được rồi, cứ giao cho cháu.”

Sau khi để lại những lời đó, Zeros ra khỏi nhà trưởng làng.

Từ sau lưng truyền lại âm thanh của Yuika “Hả? Có người quá quắt đến thế cơ à?!”

“Có thật đấy!” Zeros yên lặng thì thầm trong lòng.

==========

Trời chạng vạng, Zeros đi ra ngoài làng.

Vốn phải là một ngôi làng yên bình tĩnh lặng, lại tỏa mùi hôi thối, lũ Fairy gây hại thật sự quá nghiêm trọng.

“Ở gần đây chắc là được rồi nhỉ?”

Nói xong, ông chú lôi từ không gian chứa đồ ra ba tấm “Bùa”.

Một tờ là để cấu tạo Familiar, tờ thứ hai là cộng hưởng thị giác với Familiar để trinh sát, tờ thứ ba giống một tấm giấy vẽ tranh, sẽ ghi lại những gì Familiar nhìn thấy lên Magic Paper.

Ông chú Zeros nạp Mana vào tờ bùa, ngay sau đó con Familiar dạng cú mèo xuất hiện. Ông chú cho con cú ăn ba viên Magic Stone. Thứ này sẽ giống như là pin, cung cấp Mana bổ sung cho Familiar khi lượng Mana nạp vào ban đầu đã tiêu hao hết để có thể sử dụng trong thời gian dài.

Con cú là Familiar chuyên dụng để trinh sát, cho dù Fairy có ẩn hình nó vẫn có thể giúp người thao túng là Zeros nhìn thấy, rất xuất sắc.

“Được, xuất phát.”

Cú mèo bay lên cao, lượn vòng quanh trong không trung.

Zeros tập trung ý thức lên tờ bùa thứ hai, bắt đầu tìm kiếm vị trí làng Fairy. Xét về chủng tộc thì Fairy cũng thuộc loài Spirit, ra đời ở nơi có Mana đậm đặc, nơi mà ông chú muốn tìm là nơi Mana ngưng tụ - Mana Center.

Ngoại trừ tính cách, Fairy khác với Servant ở vị trí tồn tại, bởi vì Spirit sẽ luôn tuân theo thuộc tính riêng. Ví dụ như Fire Spirit sẽ xuất hiện trong núi lửa, Wind Spirit sẽ trôi nổi trong không khí.

Còn Fairy sẽ tụ tập lại Mana Center có nồng độ Mana đậm đặc, sau khi bổ sung Mana sẽ di chuyển khắp nơi đi gây chuyện cho đến khi Mana trong cơ thể suy giảm mới trở về nghỉ ngơi, bổ sung xong lại tiếp tục hành động.

Hơn nữa phần lớn những chỗ Mana Center đó đều rất vẩn đục.

Nói một cách đơn giản thì Mana Center trong sạch sẽ sinh ra Servant, còn Mana Center vẩn đục sẽ sinh ra Fairy.

Mana Center quá vẩn đục sẽ biến thành chướng khí, cuối cùng bắt đầu gây ô nhiễm môi trường thiên nhiên, không cẩn thận còn có khả năng sinh ra “Demon”, cực kỳ nguy hiểm.

Vì vậy nên ông chú Zeros bắt đầu sử dụng Familiar tìm kiếm vị trí có lượng Mana ngưng tụ đậm đặc khác thường.

“… Đông Bắc? Hướng về phía trong núi…”

Phát hiện ra Mana, ông chú điều khiển Familiar hướng về phía đó.

Bay không trung, Familiar tiếp cận mục tiêu rất nhanh.

Nhưng mà…

“Ack!”

… Đó là cảnh tượng thê thảm khiến người ta không nhịn nổi phải thốt ra thành tiếng.

Nơi nơi đều là thi thể dã thú rơi rụng vương vãi, ông chú biết đám Fairy đã làm gì ở đây.

Công viên trò chơi của lũ Fairy - địa ngục, sinh vật sống bị mổ xẻ phanh thây.

“Thật là quá thảm… Phải xếp hạng 18+… Cái này không thể để cho Elise xem được, không  tốt cho giáo dục.”

Đầy đất đều là nội tạng đã thối rữa.

Nhưng mục tiêu vẫn còn ở càng sâu bên trong, ông chú thao túng Familiar tiếp tục di chuyển.

“Ôi ôi, quá sức tưởng tượng rồi… Nôn mất, Ọe…!”

Nơi đó có vô số Fairy bay múa, nhìn qua thì là cảnh tượng vô cùng huyền ảo, nhưng mọi nơi bị ánh sáng từ Fairy chiếu tới đều ngập đầy vô số thi thể, xung quanh đều bị máu nhuộm đỏ.

Còn đám Fairy hiện giờ cũng đang vừa nở nụ cười ngây thơ trong sáng vừa xé xác động vật nhỏ.

Coi loại sinh vật như thế này là chủng tộc thần thánh chỉ khiến người ta nghi ngờ không biết có phải đầu óc có vấn đề.

Trong đó đáng sợ nhất, là thiếu nữ tóc đỏ với đôi cánh của bướm phượng hoàng rực rỡ, công chúa của tộc Fairy - Rose Fairy, hiện tại đang hân hoan vui sướng lôi nội tạng ra ngoài.

Người bị hại có lẽ là sơn tặc, bộ dáng của hắn thật sự quá thê thảm, mà đã biến thành như vậy rồi vẫn không thể chết đi, hắn vẫn bị ép phải sống tiếp.

“Lột da móc mắt… Nói là sởn tóc gáy cũng không đủ để hình dung, nhìn thế nào cũng phải gọi là ác ma mới đúng.”

“Crazy Party Of Fairy” - đây là năng lực đặc thù của Rose Fairy, có thể phong tỏa và cố định linh hồn trong  phạm vi nhất định.

Ông chú tuy đã biết rằng Fairy rất quá quắt, nhưng trong Sword and Sorcery cũng không có thê thảm đến mức này. Hiện thực là cơn ác mộng vượt xa tưởng tượng.

“Ghi lại… Nhưng thật sự có nên cho người ta xem cái thứ này không? Cứ cảm thấy giữ thứ này sẽ khiến người ta cảm thấy mình là kẻ biến thái không bình thường mất.”

Nói thì nói vậy, ông chú vẫn lôi tờ Magic Paper thứ ba ra, phục chế lại cảnh tượng trước mắt.

Nhưng động tác đó bị Rose Fairy phát hiện.

Chỉ có một chút xíu Mana tiết lộ ra khi chuyển hóa hình ảnh, nhưng vẫn bị Fairy cực kỳ mẫn cảm với Mana phát hiện ra.

Rose Fairy cấp tốc tới gần ngay trước mắt ông chú.

“Không ổn! Nổ!”[note25958]

Nháy mắt sau, thị giác của ông chú Zeros bị gián đoạn.

Chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy cảnh tượng làng quê nông thôn.

“Hô… Không tốt cho tim mạch chút nào. Nhưng…”

Zeros nhìn hình ảnh được phục chế lại vào tờ Magic Paper thứ ba, thở dài.

Ông chú đang suy nghĩ xem có nên đưa bức họa này cho các dân làng xem hay không.

Kiểu gì cũng sẽ chỉ gây ra bi kịch.

Ghi chú

[Lên trên]
Được của nó ;))
Được của nó ;))
[Lên trên]
Bản chất khủng bố không đổi, bị phát hiện cái là cho nổ luôn =))
Bản chất khủng bố không đổi, bị phát hiện cái là cho nổ luôn =))
Bình luận (131)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

131 Bình luận

Nhớ k nhầm còn Familiar hưởng ké lv từ chủ, tức cũng tầm 1000 👀
Xem thêm
Vâng khủng bố đến con chim do thám cũng phát nổ đc ::))
Xem thêm
tuy biết là elise vẫn chỉ 14 tuổi tính cách vẫn còn trẻ con nhưng cái tính cứng đầu không chấp nhận hiện thật thì t không thích tí nào nhưng cũng nhờ đó mà thấy được là ông chú tốt vờ lờ ra
không bt chừng nào bé mới chịu tỉnh ngộ đây :>
Xem thêm
Tích cách cơ bản của kid mà, ngoài ra thì còn đỡ hơn là nom nóp lo sợ và bị lợi dụng như weapon
Xem thêm
bình tĩnh nào hãy nhớ em nó là con của 1 thg otaku và 1 cosplayer nên hào hứng thái quá với thế giới fantasy cx bình thường :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
kinh ko có minh họa ha
Xem thêm
Cho nổ ngay luôn ác thiệt =))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
DIỆT CHỦNG ?!!!!!
Xem thêm
Thằng Stuart với ông zeros gặp nhau bao nhiêu năm trong game mà lúc gặp k nhận ra nổi nhân vật vô lý vc
Xem thêm
Nó lấy thân hình ngoài đời chứ có phải avatar đâu ông. Elise cũng nói là không có trang bị nào khác mặc được vì avatar của nhỏ có đồi núi phập phù mà. Ngoài ra có nhiều chi tiết khác như ông chú mới nhìn là biết ngay chị mình dù trong game bón hành lại không biết, hay cái thai của Yui nữa kìa.
Xem thêm
Tầm này r còn phát biểu ngu thế, th stuart chỉ nhận ra ông chú nhờ cách chiến đấu và nói chuyện, ông chú bây h mới để ý nhờ lời của Yui, và nên nhớ khi đó th kia bịt mặt nữa
Xem thêm
Yêu nhau trong sáng,phang nhau trong tối :))
Xem thêm