Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Chế độ cai trị mới và Tân vương

Chương 82: Phù thủy

13 Bình luận - Độ dài: 3,131 từ - Cập nhật:

Những Phù Thủy giả mạo là những người dùng cái danh hiệu phù thủy để lừa đảo tiền và vật phẩm từ những người khác.

 Ví dụ như là, hãy tưởng tượng có một đứa trẻ bị bệnh.

 Sau đó có một người không phải là phù thủy tới và bảo rằng cô ta sẽ chữa trị cho đứa bé ấy và niệm "Abracadabra".

 Và đột nhiên, đứa bé khỏi bệnh.

 Đó là sự khởi nguồn của phù thủy giả mạo.

 Sau đó, cô ta sẽ bắt đầu phun ra mấy thứ vớ vẩn và càn lúc càng tăng giá cả của những bác sĩ và người cầu xin lên cao một cách vô lí.

 Một khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, cô ta sẽ ngay lập tức chạy đến nơi nào đó khác.

 Nói là thế, những mọi chuyện thế là còn nhẹ nhàng chán.

 Mấy chuyện như là nói thổi phồng lên về những triệu chứng, dùng những loại thuốc thang bí ẩn để chữa cho những vết trầy xước mà chỉ cần để yên đó thì sẽ dần tự khỏi, và gây ra những hiệu ứng phụ như là bị chứng khít hàm vân vân và mây mây....

Dù ở bất cứ mức độ nào đi chăng nữa, đây là một thế giới nơi có tồn tại những phù thủy thực sự, nên những điều như thế này những trò xảo trá công khai.

 Do đó, kể cả những phù thủy thực sự cũng có thể bị xua đuổi.

Trong số chúng, thì cũng có những phù thủy hàng thật lẫn vào (thường thì, họ không khác gì lũ nghiệp dư cả) mà những đệ tử đi theo nhầm thầy.

 Nếu ta hỏi những phù thủy giả mạo đó rằng "Tại sao mấy người không phục vụ cho đất nước?" Họ sẽ trả lời một cách thuyết phục rằng "Tôi không có hứng thú với mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó"

 Nếu họ được bảo là "Sư phụ, hãy dạy cho con cách thoát hồn đi!!", họ sẽ khuyên bảo từ tốn là "Nghe này, được chứ? Ma thuật không phải là thứ để con có thể đem ra khoe với thế giới nhé"

 Vậy thì, nếu ta phải nói thẳng ra, thì chúng chỉ là lũ lừa đảo mà thôi.

 "Thế nào rồi, cha vợ?"

 "Không phải là ổn rồi sao? Ta nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu con làm đấy"

 Tôi lấy được sự cho phép của cha vợ, Cựu Vương Rosyth hiện đã nghỉ hưu.

 Mặc dù không cần thiết phải tự tay tới và xin sự cho phép của ông ấy khi đã là tân Vương Rosyth, ông ấy vẫn là cựu quốc vương mặc dù đã nghỉ hưu đấy.

 Thế là, không đời nào tôi có thể làm lơ ý kiến của ông được.

 Mặc dù không cần phải hỏi xin phép cho những dự án xây dựng như là kiểm soát lũ lụt, như mong đợi, sẽ an toàn hơn nếu xin phép ông ấy nếu liên quan tới việc cải cách luật lệ hoặc giống vậy.

 Đó là lời biện hộ của tôi "Ta không có xem thường Cựu Vương Rosyth đâu nhé"

 "Tuy nhiên, con bé Julia ấy. Con bé đã nghĩ tới những thứ này trước đây nhỉ. Sao nó không nói thứ này cho ta lúc trước nhỉ......""

 "Không phải đó là do cha vợ đang lâm bệnh sao ạ?"

 Đó chắc chắn là do Julia đã suy nghĩ rằng - không muốn tạo thêm nhiều công việc không cần thiết đè lên vài một người đang bệnh.

 Mặt khác, chuyện này chỉ là do cô ấy vừa mới nghĩ ra.

 Nói cách khác, vì quá trình tạo nên những luật lệ mới cực kì tốn thời gian để thi hành nó, nó sẽ tạo khó khăn cho cha vợ, người đang lâm bệnh.

 Điều này phù hợp để tôi làm hơn vì tôi vẫn còn trẻ. Tôi ít nhất cũng đủ sức để chống lại hai cô cú đêm tấn công liên tiếp kia mà.

 "Vậy, đề xuất đó là gì? Nói cho ta nghe chi tiết xem nào"

 "Vâng, con sẽ đi vào vấn đề chính"

 Tôi giải thích cho cha vợ nghe về đề nghị của Julia.

 Đầu tiên, tạo ra một hệ thống cấp giấy phép cho phù thủy.

 Nói ngắn gọn, nó giống như giấy phép cho bác sĩ á.

 Tiếp đến, chia những phù thủy ra thành 3 cấp bậc - Kì cựu, Trung cấp, và cấp thấp.

 Điều kiện cho bậc Kì cựu là phải có khả năng thực hiện những ma thuật cấp cao bao gồm cả thoát hồn.

 Đối với Trung cấp, thì những cá nhân phải nắm vững những kĩ thuật ma thuật cơ bản như là nguyền chú và kết giới. Ngoài ra, họ còn phải có khả năng sử dụng nó trong thực tế.

 Đối với Cấp Thấp, những cá nhân đó phải có khả năng dùng những ma thuật cơ bản.

 BẤt kì ai không đạt đủ những điều kiện đó sẽ không được xem là một phù thủy.

 Mỗi cấp bậc sẽ được cấp giấy chứng nhận của họ - Bậc Kì cựu sẽ là một tấm thẻ bằng vàng, Trung cấp là thẻ bạc, và Cấp thấp là thẻ đồng.

 Đồng thời, hành động tự nhận chính mình là phù thủy, dù cho có phải là sự thật hay không, nếu không có giấy chứng nhận là phù thủy vì sẽ chịu tội bị đánh 10 gậy.

 Thêm nữa, hành vi trao đổi ma túy (dĩ nhiên là trừ cây gai dầu ra rồi) cần thiết cho ma thuật sẽ hoàn toàn bị cấm.

 Quốc gia sẽ, bằng hệ thống giám sát kĩ càng, thực hiện những việc trao đổi và buôn bán những sản phẩm đó cho những phù thủy đã có giấy chứng nhận.

 Những ai phát hiện ra loại thuốc phiện mới, thuốc thang, và ma thuật phải có nghĩa vụ báo cáo lại những phát hiện đó và vật chứng cho quốc gia. Quốc gia sẽ trao một thưởng xứng đáng cho người chế tạo/phát hiện ra.

 Với điều này, chúng tôi có thể ngăn chặn việc một phù thủy nào đó cố tình che giấu và phân phát chúng.

 ------------------------

 Kế đến là Hệ thống Phù thủy Quốc gia.

 Nói cho dễ hiểu là, những phù thủy được tuyển mộ bởi quốc gia.

 Chỉ những phù thủy thuộc bậc Trung cấp trở lên mới có thể trở thành phủ thủy quốc gia.

 Nếu một phù thủy được tuyển mộ, cô ấy sẽ được nhận được lương bổng cũng như là nhiều đặc quyền khác như là giảm giá khi mua những loại thuốc phiện. (TN: thuốc phiện ở đây là nguyên vật liệu cho ma thuật nhé)

 Đổi lại, khi quốc gia kêu gọi, thì họ phải ngay lập tức đáp lại lời kêu gọi đó.

 Kể cả số lượng phù thủy vẫn chưa được tuyển mộ bởi quốc gia cũng đạt tới một con số kha khá đáng lo ngại rồi.

 Đây là một luật dùng để tuyển mộ họ.

 Tiếp đến là Viện Nghiên Cứu Ma Thuật.

 Nói cho dễ hiểu, đây là một cơ sở nghiên cứu ma thuật.

 Những phù thủy sẽ được cho cơ hội để tự do thực hiện những công việc nghên cứu. Nhưng mà, phải dựa trên tiền đề là họ phải nghe theo những ý kiến và ý định của quốc gia tới một mức độ nào đó.

 Tiếp đến là Học Viện Đào Tạo Phù Thủy.

 Cho đến tận bây giờ, cách thức để trở thành một phù thủy đó là trở thành một tập sự dưới trướng một phù thủy khác và theo đuổi những kiến thức của người đó. Với cái hệ thống này, dù sao thì,số lượng phù thủy được đào tạo bị giới hạn. Do đó, số lượng mà quốc gia có thể thu về cũng bị giới hạn theo.

 Thế này thì, quốc gia sẽ thành lập một trường học công lập.

 Cứ mỗi năm, những cô bé 8 tuổi trở lên sẽ được tập trung về cung điện.

 Chúng sẽ được dạy ma thuật trong vòng một tháng trong khi những khả năng của chúng được kiếm tra.

 Theo như Julia. ngoại trừ những trường hợp tài năng nở muộn, thì 1 tháng là khoảng thời gian cực kì thích hợp để kiểm tra những khả năng tiềm ẩn này.

 Sau cùng thì, quốc gia sẽ trao đổi với gia đình và chính bản thân của hpc5 viên, hỏi rằng cô bé có muốn trở thành một phù thủy hay không.

 Quốc gia sẽ hỗ trợ tiền bạc chuyển nhà của phụ huynh đến một mức độ nào đó. Nếu phụ huynh không muốn chuyển nhà và chỉ có đứa trẻ chuyển đi, thì đứa trẻ sẽ được chuyển vào kí túc xá.

 Dĩ nhiên, tiền phí học là hoàn toàn miễn phí nhé.

 Tiện thể thì, những phù thủy quốc gia sẽ là người thực hiện công tác giảng dạy. Họ sẽ được trả lương.

 Sẽ tốn một lượng kha khá nhưng nếu ta nghĩ tới những gì thu được, thì đó chỉ là một thứ nhỏ nhặt mà thôi.

 Ngay từ ban đầu, làm gì có những phù thủy nào cực kì tài giỏi đâu nên là số lượng học sinh chắc sẽ không vượt qua con số 100 đâu ha?

 Cuối cùng là, Viện Nghiên Cứu Ma Pháp.

 Đây là mong muốn của Tetra.

 Nói ngắn gọn, đây là một tổ chức nghiên cứu ma pháp. Tiện thể thì, theo như Tetra nói, nếu chỉ là vẽ những vòng tròn ma pháp, thì kể cả những người không phải là phù thủy cũng làm được.

 Còn hơn cả ma thuật, kiến thức toán học sẽ cần thiết hơn, có vẻ là vậy đấy.

Hiện tại, thành viên duy nhất là Tetra. Việc số lượng có gia tăng hay không vẫn là điều bí ẩn.

 Dù sao thì, đây là một nền tảng mới mà sự phát triển của nó vẫn chưa được xác định.

 Mà, chúng tôi cũng dự định là sẽ dạy toán ở Trường Đào Tạo Phù Thủy thôi nên môi người sẽ có hứng thú với ma thuật sẽ xuất hiện không sớm thì muộn thôi.

 Khi lúc đó tới, nó sẽ phụ thuộc vào công sức của Tetra trong việc tuyển mộ thành viên.

 Điều sau đó là thứ mà tôi không rõ - đó là một mảng trong ma thuật mà đã tách ra, có vẻ là thế.

 Sẽ có 5 mảng - Ma Thuật (chuyên nguyền chú), Ma Thuật Y Dược (chuyên chữa trị), Thánh Quang Ma Thuật (chuyên kháng nguyền chú), Ma Thuật Tinh Linh (chuyên về những ma thuật liên quan đến linh hồn), và Ma Pháp (chuyên ma pháp)

 Nó giống như việc chia mọi thứ trong các môn lúc này thành Quốc ngữ, Toán học, Khoa học, và Xã hội học vậy.

 Nói thật lòng là tôi cũng không biết nó khác nhau ở chỗ nào nữa.

 Tôi có dự tính là sẽ để những chuyện này cho Julia và Tetra giải quyết.

 Tiện thể thì, theo sự phân chia này, những khả năng đặc biệt của Soyon, Lulu, và Tetra lần lượt là Ma thuật tinh linh, Ma thuật và ma pháp.

 Julia đa tài trong mọi lĩnh vực trừ ma pháp ra nhưng có vẻ là cô ấy đặc biệt giỏi trong Y Được với Thánh Quang Ma Thuật.

-------------------

 "Con làm khá nhiều việc đó nhỉ"

 "Chúng ta không nhất thiết phải làm hết trong một lần, người biết mà. Đầu tiên thì ta sẽ bắt đầu với hệ thống giấy phép, Hệ thống phù thủy quốc gia với lại viện nghiên cứu ma thuật."

 Khoảng thời gian ngắn nhất để chúng tôi chính thức đưa vào hoạt động sẽ tầm 2 tháng nữa chăng?

 "Đồng thời, chúng ta sẽ làm gì với những phù thủy giả mạo kia?"

 "Chúng ta sẽ dùng quân lực thường bị. Con dự định sẽ ban lệnh xuất quân ngay lập tức để bắt giữ những người chống đối một khi chúng ta nhận được báo cáo"

 Tiện thể thì, người phát hiện sẽ được thưởng một đồng vàng nhé.

 Điều này sẽ làm cho mọi người báo cáo ngay lập tức.

 "Con có định áp dụng luật này lên cả những lảnh thổ của những gia tộc lớn khác không?"

 "Có ạ, đó là những gì chúng con đang tính thực hiện. Kể cả những lãnh thổ đó cũng cần phải giải quyết đám phù thủy gia mạo mà, phải không?"

 Chuyện này sẽ không gây ra quá nhiều bất hòa.

 Hệ thống phù thủy quốc gia có thể sẽ gây ra một vài sự bất đồng nhưng đó là việc đưa ra những điều kiện tốt hơn cho phù thủy nếu họ không muốn bị quốc gia cướp lấy những người đó thôi.

 Điều này cũng không khác gì mấy.

 Dù sao thì, tôi chỉ dự tính xây dựng những ngôi trường ở khu vực trực thuộc hoàng gia mà thôi.

 Sự chống đối là chắc chắn sẽ có rồi.

 "Mục tiêu chính của điều luật này là để quốc gia có thể hoàn toàn kiểm soát những thông tin liên quan đến phù thủy. Phải vậy không?"

 "Vâng, đúng là vậy"

 Thông tin sau cùng rất quan trọng.

 Trong thời điểm này, tôi đang nghĩ tới việc bắt đầu tập trung hóa thông tin và nhân lực nè.

 "Thì, một điều luật ở mức độ này mà xuất hiện thì chắc chắn sẽ có thể hoàn toàn được cho phép bởi Hội Nghị Tứ Đại Công Tước thôi. Ta cũng sẽ thư đề cử luôn. Cố lên nhé"

 "Cảm ơn người ạ"

 ------------------

 Trong hội nghị được tổ chức vào tuần kế tiếp, toàn bộ luật lệ được thông qua.

 -------------------

 Khoảng 2 tháng sau khi chính thức ban hành luật mới.

 "Phù thủy-sama. Tôi đã cho thằng bé uống loại thuốc mà ngài chỉ dẫn nhưng thằng bé vẫn chưa đỡ bệnh ạ"

 Một người phụ nữ hỏi một bà cụ già.

 Người phụ nữ này có đứa con đang bị ốm.

 "Không còn cách nào khác mà phải không? Đây không phải là thứ mà sẽ hiệu nghiệm ngay lập tức"

 Người phụ nữ mang một gương mặt nghi ngờ với câu hỏi ((biện hộ)) của bà già

 "Hai tháng đã trôi qua rồi. Tôi còn phải chờ đợi thêm bao lâu nữa đây?"

 "Cái gì cơ? Cô đang nghi ngờ ta đó hả?"

 Người phụ nữ lắc đầu trước câu tra hỏi của bà lão.

 Bà lão này là phù thủy duy nhất trong khu vực lân cận của làng này.

 "Sẽ ổn thôi. Cậu bé sẽ khỏe lên sớm thôi. Được rồi, ta sẽ quay về nhà vậy"

 Bà lão rời đi.

 "Haha, đúng là ngu thật. Đó chỉ là loại bánh trôi được làm từ lúa mạch nặn tròn thôi mà. Đó chẳng phải là thuốc nữa. Không đời nào nó chữa được cho thằng nhóc đó đâu"

 Bà ta cười trong khi ôm bụng.

 Bà lão này đã gom hết một lượng lớn lúa mạch, muối và rượu từ những ngôi làng quanh đây thông qua kế hoạch mưu mô.

 Trong khi có rất nhiều những phù thủy tài giỏi ở khu vực quanh thủ đô hoàng gia, nơi này chỉ là vùng quê mà thôi.

 Không có phù thủy nào có thể nhìn thấu được trò lừa đảo của bà lão này - rằng bà chỉ là một phù thủy giả mạo.

 Những người dân làng không còn lựa chọn nào khác ngoài dựa dẫm vào bà lão này.

 Bên cạnh đó, có rất ít người đã được tậm mắt chứng kiến phù thủy.

 Không có đủ phù thủy để quốc gia có thể điều động.

 ------------------------

 "Xin lỗi!!"

 Có ai đó đang gõ cửa nhà.

 Bà lão mở cửa ra và thấy có một cô gái trẻ đứng trước bà. Bên cạnh cô gái, có nhiều quân lính đang cảnh giác cao độ.

 "Tôi là Lulu, một Phù thủy Quốc gia. Bà đang bị nghi ngờ là lừa đảo. Xin hãy cho tôi xem chứng nhận phù thủy của bà"

 Bà lão nhăn mày.

 Bà ấy không biết gì về giấy chứng nhận phù thủy.

 "Xin lỗi, gì cơ?"

 "Oh? Có khi nào, bà chưa tưng nghe qua chăng? Hiện tại, một luật lệ mới đã được ban hành rằng sẽ trừng phạt bất kì ai không có giấy phép mà sử dụng ma thuật"

 "Mấy cái thứ đó, ta không biết gì cả"

 Bà lão thật sự không hề biết gì về điều luật đó.

 Bởi vì số lượng quan chức ở Vương quốc Rosyth khá ít, nên là có nhiều ngôi làng hoàn toàn nằm ngoài tầm với của thông tin.

 "Mà, tôi thật sự xin lỗi vì sự bất tiện do sự thiếu hụt trong khả năng của mình. Bây giờ thì, xin hãy chứng minh điều đó ngay bây giờ ạ. Làm ngay lập tức"

 Lulu mỉm cười và ghé sát lại bà lão với thái độ bảo bà thực hiện phép thuật.

 Bà lão cảm thấy bối rối. Tại sao? Đó là vì bà hoàn toàn không có khả năng sử dụng ma thuật và những thứ tương tự.

 "Nghe này cô bé, ta... chính là... một phù thủy...."

 "Tôi đ*o có quan tâm về chuyện đó. XIn hãy nhanh lên"

 Lulu đẩy bà vào nhà trong. Những binh sĩ cũng lần lượt đi theo.

 "Chờ đã, dừng lại, mấy người đang tính chạm vào đâu đấy hả!?"

 "Ah, xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Bà có gì trong những thùng chứa này nhỉ? Chúng là thuốc à? Hay là, những cái bánh trôi bằng lúa mạch mà bà đã bán dưới cái danh là thuốc, nhỉ?"

 Một Lulu mỉm cười tiến một bước lại gần thì bà lão lại lùi thêm 1 bước.

 "Tiện thể thì, những phù thủy mạo danh sẽ bị đánh 10 hào và tịch thu toàn bộ tài sản. Thêm nữa, chúng tôi sẽ tăng từ 10 hào lên 20 hào cho đến khi nào bà chịu thú tội đấy"

 Thế là, bà lão đã thú tội.

 --------------------------

 Đứa trẻ mà chưa được chữa khỏi bệnh bởi sự lừa đảo của bà lão đã được chữa khỏi sau 2 tuần bởi liều thuốc mà Lulu đề cử. Thằng bé đó đã lưu giữ điều đó trong tim nó.

 TN: lí do đăng trễ: trường dí deadline chạy muốn ói bảy sắc.

 Thành thật xin lỗi~~~~

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Bà này già rồi, còn sống đc bao năm đâu, xung quanh ko có ai thân quen mà kiếm lắm tiền làm gì!!
Xem thêm
rush game ác
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
TRANS
Thực hiện cải cách luật trong 2 tháng, cũng khá nhanh đó :v
Thanks~
Xem thêm
Khi nào có biến vậy.Mong quá đi
Xem thêm
Nếu đây là game RTS thì chắc là từ tier 1 sang tier 2 nhỉ :V
Xem thêm
Tks trans. Tình hình lúc bị deadline dí em cũng quá hiểu mà =))
Xem thêm
D-e-a-d-l-i-n-e =))
Xem thêm
Tem ʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:)
Xem thêm