Isekai Kaeri no Ossan wa,...
Takahasi Ayuma Sayu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel: Anh hùng sa ngã

Chương 06

12 Bình luận - Độ dài: 1,577 từ - Cập nhật:

Chương 6: Từ giờ sẽ là cha-con

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọc bích của con bé, và im lặng trong khi khiển trách hành động của con bé

“Có lẽ người không hiểu cảm xúc của bản thân chính là con đó”

“….con không còn nhỏ nữa!”

“Nhưng với ta, con ấy. Hận thù với những với những người đã đưa con vào cái nhà thờ nói riêng, còn sự tò mò của con về đàn ông nói chung, lẫn sự ngưỡng mộ anh hùng nữa, một mong muốn về tình yêu gia đình và sự thương hại. Những cảm xúc hỗn loạn của con là thế đấy, có lẽ con đã nhầm lẫn về tình yêu rồi”

“…D-điều đó không phải”

“Nhưng con đã chùn bước ngay sau khi ta đã chỉ ra điều đó”

Angelica nhìn xuống trong khi cắn đôi môi. Biểu hiện của một tiểu quỷ trước đây đã bị xóa bỏ. Con bé tiếp tục nhìn xuống trong khi run rẩy. Chẳng bao lâu, những giọt lệ trên đôi mắt cô đã chảy ra đến cằm

Tôi tự hỏi liệu những điều mà tôi vừa nói có gây tổn thương đến con bé hay không

Nhưng tôi không biết. Tôi không thể nào nói được. Tôi không biết con bé đã nghĩ cái gì vào lúc đó. Thực sự, tôi không biết gì cả

“Con mới chỉ mười sáu tuổi nhỉ…ta nghĩ con nên đi khám phá những điều mới mẻ trước mắt đi”

Với Angelica, người đang gật đầu với hai tay che mặt, tôi nói hết sức nhẹ nhàng

“Hãy đợi đến lúc con trưởng thành đi. Nếu con vẫn còn giữ cảm giác đó với ta, ta sẽ xem xét lại. Ngay lúc này thì vẫn còn quá sớm”

“Tuổi tác không phải là vấn đề…”

Angelica lẩm bẩm với một giọng nói ướt át khá phù hợp với độ tuổi của con bé

“Hãy nhìn vào những điều mới mẻ ở trên thế giới này, gặp gỡ với nhiều người rồi hãy suy nghĩ lại. Có lẽ, con sẽ gặp được người cùng độ tuổi cùng con và yêu người đó”

“Vậy có nghĩa là, con đang bị từ chối phải không?”

“Đó không phải là một trường hợp. Ta chỉ đơn giản hóa giải sự hiểu nhầm trong trái tim của con thôi”

Mặc dù lý do thực sự là tôi không thể nghĩ đến một người con gái khác ngoài Elsa

Tôi thực sự khôn ngoan khi không nói ra ngoài

Bởi vì mình là một ông chú

Bởi vì mình là một thằng cha già tệ hại

Không giống như con

“Con có nghe ta nói không? Dù sao, ta cũng không biết cách để đưa con về thế giới đó vì thế ta chỉ còn mỗi cách cho con ở lại đây. Hiện tại thì, tại sao trong khoảng thời gian này chúng ta nên cử xử giống cha-con gái nhỉ? Cứ coi đây là thử thách cho ta và con đi”

“Thử thách…?”

“Quan hệ giữ cha và con gái có thể tốt đẹp đến không ngờ, và con có thể nhận được nhiều nhu cầu khác nữa. Nó sẽ không phải là một trò đùa nếu chúng ta bắt đầu với một mối quan hệ là con trai-con gái nhưng rồi con sẽ nhận ra đó là tình cảm hiếu thảo của con gái dành cho người cha. Đối với một cô gái thì việc đi chơi cùng với một người lớn tuổi hơn mình, thì có vẻ trường hợp đó không hề ít”

“Con khác!”

Con bé hành động như đã tới tuổi nổi loạn. Cảm giác muốn bảo vệ con bé đã bừng cháy bên trong tôi. Nó dường như chỉ là một lời nói dối. Thực sự tôi đã coi con bé là một người phụ nữ từ lúc trước rồi

Đúng vậy…! Mặc dù chỉ trong khoảng khắc, tôi thực sự đã nhìn nhận con bé là một người phụ nữ. Một sự thật không thể nào chối cãi. Shit, đây thực sự là một tội ác

Tôi đặt tay lên vai con bé và nói trong khi cố giữ vẽ giản dị

“Umm….được một cô con gái dễ thương như thích ta, thực sự ta cảm thấy rất vui mừng vì điều đó. Thành thật mà nói, ta đã nghĩ trái tim của mình đã ngừng đập đấy”

Cô bé Thánh nữ liền ngẩng mặt lên

“T-thật sao….!?”

“Ta đã có thể đã bị đổ gục nếu như còn là một thanh niên”

“Người vẫn có thể yêu con dù người không còn trẻ mà”

“Không phải như thế”

“Errr….”

“Không!”

Tôi nhẹ nhàng cụng trán mình với trán của Angelica lại gần. Tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm vì bầu không khí đã dịu đi

“Từ giờ trở đi, ta sẽ là người giám hộ của con, vì thế con phải nghe những gì mà ta nói”

“Con thực sự mong muốn nhanh chóng làm vợ của người…”

“Ta hiểu rồi. Ta nhận nó rồi. Vì thế, chúng ta nên cùng nhau ăn tối và bắt đầu cuộc sống đầu tiên của chúng ta(cha-con), và ta thực sự đã mệt lắm rồi”

“Không thể nào. Con muốn thức khuya cơ, ở thế giới này”

“Con sẽ không phát triển chiều cao được đâu đấy”

“…”

Con bé này thực sự giống như một đứa trẻ vậy

“Được rồi, hãy ăn tối nào. Ta sẽ làm bánh bao chiên(gyoza). Nó ngon lắm, mặc dù có thể khiến miệng sẽ mang chút mùi”

“Đấy có phải là món ăn của người lớn không?”

“Chà, ta đoán vậy”

Tôi mở tủ lạnh và lấy bánh bao đã bị đông lạnh. Tôi cũng làm món thịt xào với rau. Cùng với súp miso và cơm, thì nó sẽ đủ cho việc cái bụng bạn sẽ phải réo lên

Tôi sẽ chọn cách làm món ăn theo kiểu dành cho người nhật vì nó có thể khá hợp với khẩu vị của người đến từ thế giới khác. Đó thực sự là lý do tại sao tôi nên biết liệu hương vị của đất nước này có hợp với con bé hay không. Nếu con bé có biểu hiện từ chối, thì ngày mai tôi sẽ làm đồ ăn kiểu phương tây

(Suy nghĩ một cách cẩn thận lại thì chi phí thức ăn dành cho cả hai người kể từ bây giờ…)(H:lại tính toán)

Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có sống nổi với thu nhập của tôi hay không, và tôi đột nhiên muốn khóc vãi

Tôi nên suy nghĩ về việc tìm được một công việc thích hợp. Tôi cần phải chăm sóc một cô gái ở độ tuổi nổi loạn thật là tốt, vì thế tôi không thể nào sống một cách tàn tạ với cái cớ trừng phạt bản thân được nữa

Tận dụng mọi số liệu của một anh hùng, tôi có thể tìm được một công việc tốt nếu tôi làm đúng cách. Một cái gì giống như đấu sĩ hoặc diễn viên đóng thế. Tôi chả muốn thu hút sự chú ý, nhưng tôi không nên chần chừ được

Tôi thả lỏng vai và bắt đầu làm bữa tối

“Nhưng anh hùng-sama, trước đấy, người đã lo lắng cho con sao?”

“Tất nhiên rồi”

“Điều đó thật không công bằng…nhưng nó lại khiến con yêu anh hùng-sama nhiều hơn”

“Tại sao!?”

“Vì anh hùng-sama ngốc cũng tồn tại mà”

“Bộ ta nằm ở trong hai số đó sao?”

Không còn dấu vết của sự buồn bã từ lúc trước, giờ đây con bé đã bắt đầu cười tươi tắn hơn

Một cô gái có tính tốt thì không nên để cho người khác gây chuyện khiến cho tâm trạng trở nên tồi tệ

Con bé chắc chắn không phải là người xấu

Vì thế, tôi mong muốn con bé có được một hạnh phúc riêng

Con bé nên ở với người con trai nào đó tốt bụng với con bé

Một người nào đó ngoài tôi ra

“Cái mùi thơm này, là tỏi phải không?”

Angelica, người đang ngửi xung quanh, trở nên đáng yêu, giống như một con mèo vậy

(Đúng thế. Con bé chả khác gì là một miêu nữ cải trang thành con người. Mình nghĩ mình không có tội tình gì khi nghĩ như thế cả)

“Con rất hạnh phúc khi có được một người cha giỏi nấu ăn đấy”

“Nếu con nghĩ ta là cha, thì ta sẽ chỉ con cách làm việc nhà vào ngày mai…”

Angelica vừa mới ăn xong, rồi liếm sạch cái đĩa. Dường như tôi lo lắng không đâu rồi

Hương vị của nhật bản có vị khác ở thế giới đó, nhưng có vẻ không có vấn đề gì cả. Con bé có vẻ khá dễ ăn

Nó thực sự rất ngon. Một bữa ăn và cuộc nói chuyện với người khác sau một thời gian dài, thực sự khá khác với thường ngày

Cả ngoại hình lẫn khí chất của con bé điều khác biệt so với Elsa. Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự nên làm người cha của con bé hay không

“Cha ơi, chúng ta hãy tạo em bé khi chúng ta động phòng đi”

“Hãy im lặng và ngủ đi!”

Tôi chả còn lựa chọn gì ngoài việc làm một người cha cả

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Bé Bạo nha cơ mà anh thích :))
Xem thêm
tem
thank trans
Xem thêm
Đó không phải là một trường hợp... Oắt đờ fắc???
"Chuyện không phải như vậy đâu" hay hơn chứ
Xem thêm
tạo em bé liền đi, để gái năn nỉ quài thế :v
Xem thêm
Vừa là ba của em bé. Vừa là ba của nhỏ tóc vàng thì ông anh hùng này gọi em bé bằng gì ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@YokaiOfEcho: con vì nếu như thế thì main gọi bé tóc vàng là vợ rồi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tưởng không ăn được tỏi :v
Xem thêm
Tạo em bé haha
Xem thêm
:v cứng quá
Xem thêm