Isekai Kaeri no Ossan wa,...
Takahasi Ayuma Sayu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel: Anh hùng sa ngã

Chương 13

11 Bình luận - Độ dài: 2,382 từ - Cập nhật:

Cấm đăng PJ này ở nơi khác ngoài Hako khi chưa có phép của Trans Himekishi ta đây!

Kinh phí, i need kinh phí

---

Chương 13: Đừng nhìn bằng ánh mắt đó

Tôi hoàn toàn quên đóng Status vì quá sốc

[Nhưng cô không nhận thức được điều đó, nhưng Keisuke là một ứng cử viên tình yêu của cô](H:đổi yêu thích thành tình yêu)

Ý tôi là, điều này không phải kì lạ lắm sao? Tôi méo làm cái gì có thể khiến cho cảm xúc của cô gái này lại có tình cảm với tôi cả

Tôi đơn giản chỉ là sơ cứu anh trai của cô gái này, người mà tôi đã cho ăn hành, và rời đi khỏi hiện trường một cách nhanh chóng. Nhưng có thể với cô gái này, thì có thể cô gái này cảm thấy tôi ngầu lòi và mạnh mẽ

Vì gia đình của cô gái, nên có thể cô gái này cảm thấy cuộc sống của cô ngày ngày luôn bị đe dọa bởi những thằng bạn trai của mẹ cô. Và nó khiến cho cô gái này cảm thấy tôi trong giống như một người cha lý tưởng?(H:ah…nhiêu đó thôi sao?)

[Nhưng cô không nhận thức được điều đó, nhưng Keisuke là một ứng cử viên tình yêu của cô]

Cho dù tôi có đóng status bao nhiêu lần đi nữa, thì bàn tay của tôi không thể dừng lại và không ngừng chú ý đến cái dòng đó được

Nó ghi là cô gái này thực sự rất quan tâm đến tôi với tư cách là một người khác giới. Mặc dù bản thân cô gái này không hề biết, nhưng có cảm giác gì nhói nhói ở trong lòng cô gái đó. Tôi chỉ là một ông chú. Nhận được sự ngưỡng mộ từ một học sinh cấp ba, tôi không thể nào không vui được. Ngoài ra, khuôn mặt của cô gái này khá giống Elsa

“…ông sẽ giúp tôi chứ? Hay ông còn bực vụ gì nữa? Vậy thì, tôi nên làm gì đây…? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì…!”(H:ok, FBI có kẻ định hiếp dâm kìa)

Cô gái đó nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Lông mi dài, và mái tóc đen tuyền ướt nhẹp với nước mắt. Một số mái tóc đã rơi vào miệng cô do bị rối. Tuy nhiên, có một bầu không khí như là tìm bạn tình đang bay quanh quẩn bên cô gái này. Ngay cả cái bầu không khí này có gì đó sai quá sai rồi

Chết tiệc, tôi đang nghĩ cái đéo gì thế này? Tuổi của tôi có gần như gấp đôi tuổi của cô gái này. Nhưng cô gái này lại nhận thức tôi là một người khác giới, và đột nhiên không hiểu sao cô gái này trở nên quyến rũ quá(H:ở nhà còn người mà)

‘Nhóc nghĩ nhóc có thể lợi dụng ta theo ý của nhóc sao? Thôi đi, đừng có nghĩ tất cả người lớn điều thích nữ sinh trung học nha!” Chà, tôi định nói như thế này một lúc trước, nhưng…

Tôi đảo mắt trong khi Rio giải vờ cô đang bình tĩnh

“D-được rồi, nhưng không miễn phí đâu đó!”

Sự thật thì, tôi chả cần thứ gì cả. Nhưng méo hiểu sao tôi lại có cảm tình gì về cô gái này, điều này chả tốt tí nào. Do đó, tôi cố thuyết phục bản thân rằng tôi không làm điều này vì cô gái này mà vì sự bồi thường mà thôi

“Tôi nên trả cho ông….bằng tiền không?”

Rio nắm chặt tay cô

“Không phải thế. Có nhiều cách để nhóc có thể trả ơn mà”

Tôi đang nghĩ đến việc nên để cô gái này nên trả ơn tôi, và cách đó là, mua đồ lót cho Angelica(H: Hi vọng vừa về nhà main là đánh ghen)

Ý tôi là, thật xấu hổ khi mua nó một mình. Tôi không biết con bé là cỡ nào và tôi nên chọn đồ lót nào. Rio là một con gái, vì thế nếu tôi nói vóc dáng của Angelica, tôi chắc chắn cô gái này có thể lựa chọn đồ phù hợp(H:lại nghi nhỏ này hiểu lầm rồi)

Khi Keisuke cố truyền đạt ý tưởng đó, thì Rio lùi lại và ôm lấy cơ thể cô như thể muốn tránh xa anh

“O-ông muốn cơ thể tôi phải không?...ông sẽ cứu Leo nếu tôi làm điều đó phải không? Tôi chưa có kinh nghiệm gì với đàn ông, vì thế tôi nghĩ tôi không làm tốt cho lắm…nhưng nếu đó là điều ông cần, thì tôi…”

“Sai rồi!”

Keisuke từ chối điều đó với tất cả sức mạnh của anh, về phía cô gái nữ sinh trung học với cái mặt đỏ chói

Rốt cuộc những nữ sinh trung học ngày nay đã nghĩ cái gì trong đầu họ? Nếu như một thằng con trai nhờ họ làm điều gì đó, thì đừng có vội vàng kết luận nó là thứ liên quan đến tình dục

Ôi, não tôi hư mất rồi…có vẻ ở nơi đây đã xảy ra khá nhiều chuyện. Tởm quá! Từ năm 2000 trở đi thì có vẻ chả có gì tiến triển cả

“Ta không cần cơ thể của nhóc! Đó là đồ lót, đồ lót! Ta cần (mua)cái đồ lót mà con gái mặc!”(H:…cạn lời mẹ rồi)

“Tôi hiểu rồi…”

“Đừng có mà cởi nó ra! Đừng cởi nó ra! Ý của ta là ta không muốn đồ lót của cô! Ta chỉ cần nhóc mua một cái đồ lót(cho con gái)! Là một cái đồ lót mới!”(H:nếu trans là người ngoài và nhìn thấy cảnh này thì trans sẽ gọi FBI ngay)

Rio, người đã cởi quần lót đến giữ chân, đã ngừng lại

“Ngay lúc này, trong nhà của ta, umm...có một cô bé họ hàng từ nơi xa...tới ở cùng ta. D-đúng rồi...và con bé quên mang trang phục để thay đồ lẫn đồ lót, vì thế ta bất đắc dĩ phải đi mua cho con bé”

“...nhưng, cô gái đó có thể tự mua mà”

“Con bé là người nước ngoài. Hơn nữa, con bé đã từng ở một quốc gia thuộc thời trung cổ. Con bé mới ở Nhật Bản khoản hai ngày và ta không nghĩ con bé có thể tự mua được đâu”

Rio kéo quần lót cô lên lại trong khi điều chỉnh nó

“Cô gái đó đến từ châu phi sao...?”

“U-ừ, ở đâu quanh đó. Ta dự định mua nó trên đường về, nhưng...sau cùng, tất cả mọi thứ. Nếu như có một cha già nào đem quần lót con gái đến quầy tính tiền, thì họ sẽ nghĩ gì?”

“....nhưng, ông có thể nói nó là dành cho vợ hoặc bạn gái mà?”

“Bộ ta trông giống như thế sao?”

“Tôi không phản đối”

Rồi cô gái này thả lỏng như thể một cái nón bị rơi ra vậy. Tôi ước gì cái cô gái này thấu hiểu cảm xúc của tôi giùm một cái, dù thế...

“Và đó là hoàn cảnh mà ta đang chịu. Vì thế, ta muốn nhóc giúp ta mua đồ lót. Đừng lo, ta trả tiền chứ không phải nhóc. Đổi lại, ta sẽ cứu onii-chan của nhóc khỏi đám xã hội đen đó. Ok?”

Rio dường như vẫn còn chút nghi ngờ

“Hình như ông có vẻ trở nên dịu dàng thì phải?”

“Không, chỉ là…”

Keisuke bắt đầu bẻ ngón tay và kéo dài một trong số chúng(H:định học anh Ken sao?)

“Dù sao, cái phòng mà sư tử-kun được đưa đến là ở đâu? Ta chỉ giỏi chiến đấu thôi chứ tìm đồ dở lắm. Hãy nói cho ta biết nếu nhóc có manh mối nào”

“Tôi hiểu rồi, có một manh mối khá rõ ràng”

Rio lục túi cô và lấy ra một cái danh thiếp

“Gondo đã để một số danh thiếp của hắn ở nhà”

Keisuke nhận nó và kiểm tra

Chả có thứ gì như ‘XXXX’ được viết trên đó cả, nhưng mong đợi, tất cả thông tin lý lịch của tên đó điều được ghi trong đây

“Takashi Gondo, người đại diện cho công ti xây dựng Gondo”

Đây là khuôn mặt của tên đó ở bên ngoài, nhưng bên trong là một tổ chức Yakuza. Cả địa chỉ và số điện thoại cũng ở trong này. Vì những thứ này nên người ngoài thường không nghĩ trong cái công ti này lại là một tổ chức ngầm cả

“Nó xa đấy. Ta đoán nó cách khoảng 20 km?”

“Ông có định đi xe buýt không? Nhưng nếu ông có xe hơi thì hãy cho tôi đi cùng ông”

Thật tệ, phương tiện duy nhất của tôi là xe đạp của mẹ tôi. Một gã đàn ông ba mươi tuổi chả có xe hơi hay nhà cửa đàng hoàn. Một lần nữa, tôi cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt buồn chán vãi

“Ta sẽ đi bộ”

“Ông không đi xe hơi sao?”

“Ta có chạy với sực mạnh của bản thân, hoặc bay…ta sẽ tới đó kịp thôi!”

“Tại sao ông không đi xe buýt?”

‘Bởi vì ta không có tiền đi xe buýt!’ tôi không nên nói điều đó ra, phải không?

“Ta có thể đạt được vài chục mét với một cú nhảy. Nếu ta chỉ cần nhảy qua các tòa nhà thì mọi thứ điều ổn cả”

Keisuke bước vào vị trí chuẩn bị nhảy trong khi phớt lờ Rio, người cạn lời

Tôi không thể nào quên được việc kích hoạt kĩ năng ‘Ẩn Thân’ để tránh người khác phát hiện. Rốt cuộc, tôi chả muốn có cái bản tin gì như một con người bay nhảy qua các tòa nhà như tên lửa vào tin tức buổi chiều”

Rồi Rio đột nhiên gọi Keisuke, người đang chìm trong suy nghĩ của chính bản thân anh

“Hãy cho tôi đi cùng!”

Không thể, nó quá nguy hiểm. Nhóc đang nghĩ gì vậy? Tôi không bao giờ đưa một cô bé, người có vẻ thích tôi, đến một nơi nguy hiểm như thế

“Đó méo phải là chỗ để chơi đâu!”

Mặc dù tôi nói điều đó lạnh lùng hết sức có thể, nhưng có vẻ cô gái này lại không hề phản ứng gì cả

“Tôi muốn gặp Leo càng sớm càng tốt, vì thế hãy cho tôi đi cùng! Ngoài ra…”

“Ngoài ra?”

“Tôi rất quan tâm đến ông”(H:mắt của trans bị hư rồi hay sao?)

Quan tâm đến cái gì? Nhịp tim của tôi đột nhiên tăng lên một chút

“Tại sao ông lại mạnh đến vậy? Ông sẽ đánh bại những tên đó như thế nào? Ông thực sự là ai? Tôi muốn biết nhiều hơn về ông …Tôi muốn biết nhiều hơn nữa…Tôi cẩn phải kiểm chứng bằng chính đôi mắt của tôi…liệu tôi làm thế có được không?”

“-Tại sao anh hùng-sama lại mạnh như thế? Ngài đến từ đâu vậy? Tại sao ngài lại giúp em thoát khỏi cảnh nô lệ? Em muốn biết thêm nhiều điều về anh hùng-sama nữa…” Elsa cũng đã hỏi những câu như thế vào lần đầu chúng tôi gặp nhau

Ngực tôi co thắt lại. Đây là một cảm giác buồn rầu và hoài cổ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó khá ấm áp như những khoảng thời gian mà chúng tôi dành cho nhau

Miệng của Keisuke di chuyển cho biết anh sẽ nói gì

“Nhóc có thể đi cùng, nhưng hãy ôm chặt ta đi đó!”

Giống như những gì mà tôi nói với Elsa, miệng tôi đã tự tuôn ra. Tôi cảm thấy bản thân của tôi như bị thế lực vô hình nào điều khiển vậy

“Thật sao? Tôi được đi cùng sao?”

Keisuki bình thường trở lại khi thấy Rio nhảy mua trong niềm vui

Tôi vừa làm cái quái gì thế này? Cô gái này méo phải Elsa. Cô gái này được sinh ra và lớn lên ở nhật bản, là một người khác. Hazz, tôi thực sự không có khả năng chống lại những thứ như vậy. Ừ, tôi muốn khóc quá đi

Keisuke hít một hơi rồi gọi Rio

“Ta sẽ truyền cho nhóc một chút ki(H:mana-ki nghe hay hơn) để khiến thể chất của nhóc tăng lên. Với điều đó, nhóc có thể chịu được sức cản của gió. Nhưng, nếu khó chịu hãy nói cho ta”

Tôi cũng dùng Ẩn thân, vì thế những người bình thường sẽ không phát hiện ra được

Sau khi dùng phép thuật Ẩn Thân, Keisuke dang hai tay vòng qua vai và đùi của Rio, và bế cô lên. Anh đang bế cô theo một kiểu là kiểu ‘công chúa’

Hai thứ mềm mại đó sẽ đè lên tôi nếu tôi cõng cô gái này, và tôi có thể đánh giá rằng tim tôi khó lòng mà chịu được. Mặc dù đó chỉ là một lí do thảm hại, thì tôi vẫn quyết định bế cô gái này theo kiểu công chúa

“Ano, ông đấy”

“Gì?”

“Tên ông là gì?”

“Nakamoto…Nakamoto Keisuke”

“Tôi hiểu rồi. Nakamoto-san, huh”

Đó chỉ là một cái tên bình thường. Nên chả có gì quan trọng cô gái này nghĩ gì

“Tên tôi là Rio Saitou. Vì ông đã gọi cái tên của Leo, nên tôi nghĩ ông cũng biết tên của tôi rồi . Hmm, đúng vậy! Nakamoto-san, làm sao mà ông lại biết tên đầy đủ của gia đình chúng tôi?”

“Ta còn vài thứ uẩn khuất đó”

Rốt cuộc, đó chỉ là kĩ năng bình thường của một anh hùng mà thôi

Keisuke bế Rio lên và nhảy lên với Rio, người vẫn chờ câu trả lời, đang nằm trong vòng tay anh. Anh đáp xuống một cửa hàng bách hóa trong khi lắng nghe tiếng gió kêu. Anh đã hấp thụ lực ép bằng cách di chuyển cơ thể, và rồi nhảy sang một tòa nhà khác

Trọng lượng của Rio còn nhẹ hơn cả vẻ bề ngoài. Khá giống với Elsa

Tôi nghĩ tôi nên thay đổi phong cách của tôi một chút

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Hmmm... Quan ngại sâu sắc :))
Xem thêm
NDK
FBIIIIIIIIIIIIII
Xem thêm
Nên gọi FBI ko nhỉ? ????????
Xem thêm
TRANS
Tuổi đồng thuận của Nhật Bản ???????? khá thấp đấy, còn tùy quận nữa, nhưng dao động từ 13-16. Tuổi consent của Trung Quốc ???????? cũng thấp, chỉ có 14. Ở Mỹ ???????? cũng là 16 tuổi. Còn ở VN thì hiện nay tuổi đồng thuận là 18. Nên có gọi thì gọi CA Việt Nam ???????? thôi.

Cái chết của tình huống truyện là : khó tin. Nên dù có thể đủ tuổi đồng thuận thì chỉ cần cô nàng trung học kêu cứu, thì Keisuke cũng không thể giải thích cho ai tin được.
Xem thêm
Chắc lần sau mặc thêm cái áo choàng với đeo mặt nạ cho nó mới :v
Xem thêm
tưởng chỉ có 1 vợ kiểu này chắc quất harem rui
Xem thêm
Có khi nào rio là kiếp sau của elsa ko
Xem thêm
Rio dễ thương thế này ai chịu nổi :v
Xem thêm
tuyệt :))
Xem thêm
Hợp lí ;))
Xem thêm