Isekai Kaeri no Ossan wa,...
Takahasi Ayuma Sayu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel: Anh hùng sa ngã

Chương 17

13 Bình luận - Độ dài: 2,689 từ - Cập nhật:

Chương 17: Nakamoto bị nghi ngờ

Tuy nhiên, với tất cả tiếng ồn mà chúng tôi tạo ra mà tôi không hề nghe thấy bất cứ lời phàn nàn nào từ hàng xóm cả khiến cho tôi thấy chút ngạc nhiên. Những âm thanh vang lên chỉ đơn giản là giọng nói của một ông chú và một cô gái trẻ không hơn không kém, mà nó có liên quan gì với nhau đâu?

Rồi tôi bắt đầu ngồi xuống giường và tự nghĩ rằng nếu tôi là họ thì tôi sẽ than phiền bằng cách đập tay vào tường

Tôi đặt cái túi giấy xuống sàn, và có thể nghe thấy âm thanh xào xạc khi tôi lấy đồ trong túi ra

“Ta có mua đồ cho con nè”

“Wow! Món quà! Đây là tình yêu đúng không!? Tình yêu! Bởi vì cha yêu con phải không!?”

“Đúng , là tình yêu, tình yêu của gia đình”

Tôi chuyển đống quần áo lại vào tay của Angelica, người đã mong chờ một tình yêu lãng mạn(vô vọng) với sự hi vọng~!

“Đây là những bộ trang phục ở thế giới này. Bây giờ con mặc nó được không?”

“Mặc thì mặc đi nhưng đừng có cởi đồ ở đây. Phải rồi, là do ta . Ta sẽ vào nhà vệ sinh , vì thế hãy thay đồ trong lúc đó đi”

Tôi nghĩ rằng việc một cô gái thay đồ trước mặt con trai thì chả khác trở thành mục tiêu bị khẩu súng ngắm bắn cả. Hầu hết đàn ông ở thế giới nếu bị rơi vào tình cảnh này thì chắc chắn sẽ đầu hàng và sẽ làm như con tim đang bảo

Khi tôi bước vào nhà tắm, tôi ngồi lên bệ toilet và mở điện thoại. Tôi đã làm một số nhiệm vụ và điểm danh hằng ngày để nhận thưởng từ game mà xã hội này đã tạo ra

Tôi không biết mất bao lâu mới đổi mới, nhưng tôi mong nó không mất quá nhiều thời gian, vì tôi không thể chơi thường xuyên được

….Tôi muốn chơi game đó ngay! Tôi nghĩ mình đã nghiện nó rồi(H:Ai chơi fgo chắc hiểu)

Khi tôi nghĩ về các idol, thì một cửa sổ màu trắng xuất hiện trên màn hình

[Bạn có tin nhắn mới]

Hiện trên màn hình

Ah, đúng rồi, đây là một ứng dụng có tên là SNS mà Rio đã nài nỉ tôi cài.. Rio đang sử dụng cái ứng dụng này và cô bé đó muốn lúc nào cũng liên lạc được với tôi

Cô bé đó muốn nói gì với tôi ah?

Tôi gõ nhẹ vào màn hình với âm thanh Chon

{Cảm ơn ông chú về ngày hôm nay. Leo cũng muốn thông tin số liên lạc của ông, và tôi có thể gửi nó cho anh hai không vậy? Anh ấy nói là muốn trở thành đồ đệ của ông}

Oh, là nó sao!? Tôi không quan tâm, tôi trả lời như vậy

Tôi thậm chí còn được coi trọng là một Aniki(anh đại). Sao cũng được, tôi nghĩ rằng tôi vô tình có 1 thuộc hạ mà thôi

{Ngoài ra, để thay cho lời cảm ơn về ngày hôm nay tôi muốn cho ông một món quà}

Quà?

Một tấm liên kết được đính kèm theo tin nhắn nên chắc đó là một tấm ảnh. Có lẽ là hình ảnh của nhóc sư tử đang phục hồi và nhuộm mái tóc của thằng nhóc đó trở lại thành màu đen ở nhà?

Suy nghĩ và cảm giác hiện giờ của tôi giống như một vị giáo viên đã thay đổi được cách sống trẻ trâu của học sinh của tôi vậy, tôi liền gõ nhẹ vào liên kết

Những gì xuất hiện trong bức ảnh đó

Bức ảnh đó thực sự quá NGUY HIỂM!

“$#&@&$*@”

Bức ảnh được đính kèm là bức ảnh tự sướng của Rio

Một tấm ảnh của thiếu nữ Saitou Rio(16t) khá là táo bạo khi cô mạnh dạng phơi bày bộ ngực của cô khi cô cởi mấy cái nút trên người ra

Cái cổ áo sơ mi hình chữ Y đã được cô nới lỏng nó ra, nhấn mạnh đường cong quyến rũ của bản thân cô

Chiếc áo lót màu trắng của cô đang khiến núm lòi ra, tạo một không khí không hề lành mạnh tí nào

(Dừng lại đi! Nhóc đang muốn giết chết ta đấy sao!?)

Đây có phải là một điều tồi tệ khi tôi vô tình có được bức ảnh khiêu dâm của một cô bé trong bộ sưu tập?

Họ chắc chắn sẽ giam giữ tôi lại nếu thấy được dòng tin nhắn này

Nếu mà tôi bị bắt vì những điều này thì chắc bố mẹ tôi sẽ quỳ gối cầu xin tha cho tôi mất!

Ta sẽ xóa nó, nhóc nghe rõ không? Xóa!

Khi tôi gửi thư lại

{Chuyện này mắc cười ha? Thôi ngay đi}

Rồi cô ấy đó trả lời

{Tìm Bạn Trai Trưởng Thành}

Nó giống như cảnh đầu tiên trong một cuốn manga Shoujo vậy, nhưng giờ đây nó là cảnh mở đầu cho một bộ phim tội phạm đấy!

Làm ơn đó, hãy tha cho ta con đường sống đi mà

Khi tôi chà ấn điện thoại của mình, thì giọng nói lười biếng của Angelica vang vọng ra từ bên ngoài và nói rằng ‘Con xong rồi~’

Tôi đứng dậy một cách hơi chao đảo và đi ra ngoài

Có thể tôi dễ dàng chống được mấy tên xã hội đen có vũ khí, nhưng ngay lúc này tôi mệt mỏi lắm rồi

“Cha có một khẩu vị tốt đấy, Otou-san. Mỗi cái trong số chúng điều rất dễ thương. Con thích tất cả mấy thứ này!”

Khi tôi trở lại phòng khách, Angelica nởi nụ cười êm tai ngay cạnh giường

Khi con bé nhìn thấy tôi, con bé dang tay ra và quay theo quỹ đạo của hình bán nguyệt. Nó giống như con bé đang khoe bộ đồ mới với bạn trai của con bé vậy ‘Cha thấy thế nào? Có hợp với con không?’

Con bé đang mặc một bộ Parka màu xám

Phần dưới của con bé được bao phủ bởi cái váy màu đen được làm từ chất liệu bò sát. Nó dài kéo đến tận đầu gối của con bé. Tôi không hiểu về thời trang nhưng tôi nghĩ nó khá hợp với con bé

Đôi chân con bé được quấn quanh bởi một quần bó màu đen tuyền vì có vẻ mọi thứ xung quanh nhìn có vẻ hơi lạnh lạnh

“Ehehe. Con không ngờ rằng cha cũng mua đồ lót cho con đó”

“Ừ, ừ, ta cho rằng nó khá thích hợp đối với con. Dễ thương, dễ thương lắm”

“Có thật không? Cái váy khá là ngắn, vì thế một số tình huống táo bạo có khả năng xảy ra đấy ạ”

“Hahaha, dù váy con có ngắn đến đâu thì đối với sinh vật được gọi là Cha thì còn lâu mới vượt rào đấy!”(H:hình như chưa coi bộ kia)

“Con đã cố gắng hết sức và đọc kĩ hướng dẫn ở trong bao bìa, nhưng đôi tất này tiện lợi thật, mặc dù chúng mỏng nhưng nó lại ấm đến lạ thường”

“Sức mạnh công nghệ thật tuyệt mà, đúng chứ?”

Angelica nhẹ nhàng vén váy lên ‘Phần dưới của con đã được che đậy lại nên sẽ ổn nếu con quay vòng phải không?” và trong khi nói như thế, con bé cho tôi xem phần dưới của con bé

“Đ-đừng làm điều này ở bên ngoài, được không? Nhìn kìa, có cả mấy cái bánh ngọt trong đống quà lưu niệm đó. Chúng ta cùng ăn nào”

“Ano Otou-san”

“Có chuyện gì?”

“Tại sao người vẫn bình tĩnh trước nhưng lời nói không đúng đắn của con?”

“Vì ta là người lớn và chỉ chý ý đến những người cùng độ tuổi của ta thôi”(H:Chắc ko có máy bay đâu nhỉ?)

“Hmm”

Angelica nheo mắt và lườm tôi

“Bằng cách nào đó con nhìn thấy đôi mắt của cha như muốn nói rằng ‘Ta đã nhìn thấy một điều còn thú vị hơn điều này’ phải không? Hay đó chỉ là cảm tính của con?”

“C-chả có cái nào là thật cả đấy”

Angelica đưa hai tay ra sau lưng và hỏi ‘Có thật không?

Giữ nguyên cách đứng đó, con bé đi vòng quanh căn phòng và nói ‘đang nghi thật’ và liếc xéo

Nó giống như con bé, là một thám tử đang dồn hung thủ vào đường cùng sau khi tìm được bằng chứng và chứng cứ

“Con đã tìm thấy nó rồi, cha biết không?”

“..tìm thấy gì?”

“Sau khi lục lọi đống cái bọc, con đã tìm thấy nó~”

Angelica lôi ra một sợi tóc từ túi của con bé

Một sợi tóc dài, đen và thẳng

Nó chắc chắn là một cọng tóc đến từ một thiếu nữ xinh đẹp nào đó

Chắc chắn nó là tóc của Rio. Một mái tóc óng mượt dài và thẳng

“Otou-san”

“…vâng”

“Có phải có một cô gái đã giúp cha mua mấy bộ đồ này không? Đối với một người trưởng thành thì việc chọn đồ cho một thiếu nữ là bất khả khi”

“Con biết đấy…ta thực sự cảm thấy khá xấu hổ nếu đi mua đồ lót của con gái, và ta cũng không biết cách nào tốt hơn nữa”

“Cô gái đó có xinh không?”

“Uhm…không rõ nữa…chỉ là người qua đường thôi, con biết không?”

“Cô ấy khiến cho người nhớ đến Elsa-san phải không?”

“Làm sao con biết?”

Con biết rõ cha quá mà, con bé nói vậy, nhưng tôi không dùng ánh mắt đánh trống lảng sẽ thành công

“Theo con nghĩ, cha có vẻ rất thích những cô nàng tóc đen”

“Ta đã nói với con là không phải như thế! Và tại sao nhìn con như thể sắp khóc vậy?”

“Cô gái đó có phải là bạn gái của cha không? Cô ấy, có phải không? Cha vừa trở về thế giới này chỉ có đúng một năm phải không? Tất nhiên, trong thời gian đó chắc cha đã có người yêu rồi”

Đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi được hỏi rằng tôi đã có bạn gái chưa đến hai lần trong cùng một ngày

Những người thường có khả năng hỏi về cuộc sống riêng tử của tôi là mấy anh cảnh sát

Mặc dù thế, tôi chả quan tâm đến đến mấy câu hỏi của mấy anh cảnh sát cả

Giờ thì, tôi nên làm thế nào để đối phó cái tình huống này đây?

“…Cha có thể tự làm những gì cha muốn phải không? Bởi vì con không phải là người yêu hay bất cứ thứ gì của cha cả”

“Chà, đúng là vậy”

“Con chỉ muốn nói là con yêu cha, nhưng cha không nghĩ đến cảm xúc của con phải không?”

“…nó không giống như con nghĩ đâu…”

Thật không vậy? Angelica nói như thể con bé cố gắng ép cổ họng của con bé thốt ra vậy

“…cha không hề quan tâm đến việc con quan tâm đến cha, do đó cha không làm một điều gì….có phải không?

“Con sai rồi. Đ-đừng khóc mà. Con thực sự rất quyến rũ, con biết đó. Đó là lí do ta kiềm chế ham muốn của mình lại. Ta nghĩ rằng những người con gái như con ở độ tuổi này khá là quyến rũ, nhưng nếu ta đặt tay lên con, thì cảm giác tội lỗi sẽ bao trùm và giết chết ta. Đó là lí do ta không làm bất cứ điều gì cả. Con hiểu chứ? Okay? Đó là vấn đề của ta chứa không phải là lỗi của Ange đâu”

Tôi tự hỏi sự bào chữa này của tôi có ổn không

Một ông già lớn tuổi, cố gắng vấy bẩn một thiếu nữ ở độ tuổi thiếu niên. Nó thật kinh tởm

Mặc dù đó là một anh hùng. Mặc dù người đó có khả năng thay đổi được cuộc diện

Thì anh hùng đó cũng cẩn chú ý đến các mối quan hệ các nhân khác

“…Cha thực sự nghĩ con quyến rũ…?”

Chắc rồi, tôi gật đầu một cách mạnh mẽ

Sau đó Angelica nắm chặt đầu gồi và ngồi lên giường

Sau đó, con bé tiếp tục và ngửa mặt lên

“…Vậy, cha hãy làm điều đó đi”

Điều đó? Làm gì?

“…Hôm nay, những gì mà cha đã làm với người con gái sở hữu mái tóc đó…hãy làm tương tượng với con”

“Con nói gì cơ?”(H:Vì là R-15 nên ko có cảnh R đâu)

Angelica ngắm chặt mắt con bé lại và nói trong khi cả khuôn mặt đỏ bừng

“Cha đã làm nhiều thứ dâm dục phải không!? Nếu là thế, hãy làm điều đó với con đi! Rồi con sẽ tin những gì cha vừa nói! Con sẽ tin rằng cha nghĩ rằng con có nét quyến rũ!”

“Con…đừng hành động ích kỉ như thế chứ!”

“Ngay bây giờ! Ngay tại đây! Con sẽ cướp cha khỏi con ả đó! Từ con ả tóc đen đó!”

[Tổ Đội: khao khát của Thánh Nữ Đồng Trinh Angelica đã tăng lên 600]

[Sự ham muốn thể xác đã tăng lên 70%]

[Đã đáp ửng đủ yêu cầu cho một cuộc làm tình. Bạn có muốn làm không?]

[Nếu tiến hành, khả năng thụ thai liên tục có khả năng xảy ra]

[Trẻ em sẽ được hình thành từ cái bào thai được kết hợp giữa gen của bố và mẹ, có khả năng kĩ năng sẽ được truyền lại, việc chia sẻ trang bị và vật phẩm là có khả năng]

[Chuyển nhượng nghề cho trẻ con cũng có khả năng xảy ra]

[Sự ham muốn tình dục của Angelica đã tăng lên 71%]

[Sự ham muốn tình dục của Angelica đã tăng lên 72%]

[Sự ham muốn tình dục của Angelica đã tăng lên 73%]

Như mọi khi, cái hệ thống này luôn nhạy cảm luôn hỏi tôi muốn làm gì với cuộc sống của tôi(H: mẹ chồng ah?)

Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại trước khi tính khí của tôi lại tăng lên

Được rồi, ta sẽ cùng con chơi một trò chơi nho nhỏ

Tôi ngồi gần Angelica và nói ‘Đừng có hối hận đó’

“Ta đã mong rằng con có thể tự giải quyết nó, đúng không? Bây giờ ta sẽ làm lại những gì ta đã làm với cô gái tóc đen mà con nói, Ange. Lặp lại, lặp lại và lặp lại. Con chắc muốn nó không?”

Angelica lặng lẽ lắc đầu theo chiều dọc

“Có thể nó đau lắm đấy con biết không?”

“…Con đã dùng ma thuật cường hóa lên cơ thể rồi”

“Dược rồi”

Tôi nói như thế khi vỗ vai con bé

“Vậy thì, ngày mai chúng ta sẽ đi tiêu diệt những vong linh”

“Eh?”

“Con biết đấy, một cô gái tên Rio đã nhờ ta đi cứu anh trai đang bị bắt cóc của cô gái đó”

“…Bắt cóc?”

“Nói một cách đơn giản thì, giống như việc trên đường đi vô tình đụng độ vài tên phản diện ý. Ange muốn làm điều tương tự đúng không? Ngài mai, con và ta sẽ đi xua đuổi nhưng vong linh ác ý, hoặc một thứ gì đó tương tượng như thế”

“C-con không tin đâu!”

“Sau đó ta cho phép con gặp cô gái đó, anh trai của cô gái đó(flag?) và những tên ngốc đã bị ta đáng bại(flag nữa?), mấy người đó sẽ làm chứng cho ta! Nào, bắt đầu thôi! Đấy là Ghost Buster! Hãy ăn, ngủ đúng cách và chuẩn bị tinh thần đi!

“Eeh~~~…”

Trong khi Angelica khóc vì sự đáng sợ này thì một phần nào đó trong người cô khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Cumback rồi aaaaaaaa
Xem thêm
:v sống lại rồi, yêu trans nhất
Xem thêm
Cố lên Trans ơi, cần thiết thì kêu gọi 500 ae donate(riêng em hs Nhà nghèo nên chịu)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
XD. À mà mã donate kìa đừng donate nha đó bị mất rồi
Xem thêm
Niceeeee
Xem thêm
Minh họaaaaaaaaaaa, cần lắm mấy hình minh họaaaa
Xem thêm
vẫn còn sống :)) tưởng drop rồi
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Đội mồ sống dậy rồi
Xem thêm
Yêu trans<3
Xem thêm