Isekai Kaeri no Ossan wa,...
Takahasi Ayuma Sayu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel: Anh hùng sa ngã

Chương 12

20 Bình luận - Độ dài: 2,621 từ - Cập nhật:

Cấm đăng PJ này ở nơi khác ngoài Hako khi chưa có phép của Trans Himekishi ta đây!

Kinh phí, i need kinh phí

---

Chương 12: Là nói dối thôi nhỉ?

“Nhóc chấp nhận một mớ rắc rối như thế này chỉ nhờ ta giúp bạn trai của nhóc sao? Nhóc thực sự là một cô bạn gái tận tụy đấy”

“Leo không phải là bạn trai của tôi. Anh ấy là anh hai của tôi”

“Ý nhóc là anh em sao? Mặc dù, trông cả hai chả có nét tương đồng gì cả”

“Tất nhiên, vì chúng tôi có cùng cha khác mẹ mà”

‘Gia đình của cô gái này phức tạp thật’ là những gì tôi nghĩ

“Tôi vẫn không tin được rằng cái hàm răng đã bị gãy của thằng nhóc đó lại hồi phục nhanh như thế. Dù sao, nó là điều tốt, vì thế hãy bỏ qua đã. Chỉ cần giữ thằng nhóc ở trong nhà và sau đó…”

“Không, không phải về vụ cái răng. Vì chúng đã mọc lại rồi, nên tôi không cần để tâm đến việc đó nữa”

“Vậy, thì là cái gì?”

Tôi hỏi với một chút hứng thú

“Ông rất mạnh. Hơn nữa, ông lại có thể sử dụng một sức mạnh mà tôi chưa từng thấy trước đây. Có thể ông không chỉ là một con người? Nhưng điều đó không quan trọng, vì bây giờ tôi không thể nào không cần sự giúp đỡ của ông. Tôi tìm đến ông vì lí do đó”

“Đổi địa điểm nói chuyện cái đã”

Tôi không thể giữ được sự bình tĩnh khi kĩ năng cheat của mình bị tiết lộ trước công chúng

Không như ngày hôm qua, lần này, chỉ có mỗi tôi và Rio đi tới phía sau của khu trung tâm game(H: tâm sự thôi nha)

Đó là một khu vực cách biệt với sự ồn áo và náo nhiệt với công chúng, và đó là nơi tôi bán hành cho lũ bè bạn của cô gái đó

Chỉ có những đứa trẻ trâu và mèo hoang mới vào cái chỗ này. Tuy nhiên, một số đã bị tôi dùng thuốc tẩy khử trùng rồi

(Không bóng dáng của một ai nhỉ?)

Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng tôi không thấy một bóng dán của ai đó cả

Đây thực sự là nơi hoàn hảo để bắt đầu cuộc trò chuyện bí mật

Tôi đối mặt với Rio khi dựa lưng vào hàng rào thép

Mái tóc đen của cô tung bay trong gió. Tay thì nhét vào túi đồng phục. Về quan điểm của một nữ sinh trung học thì như thế này là hoàn hảo rồi

Nhìn kĩ từ phía trước, tôi có thể coi rằng cô gái này mang phẩm chất tốt như thế nào

Cô gái này thấp hơn tôi một chút. Chiều cao của tôi là 175cm, vì thế tôi nghĩ cô gái này tầm khoảng 165cm

Cô mang khuôn mặt nhỏ nhắn như một người mẫu

“Tôi…”

Khi Rio gần như mở miệng, mắt tôi liền hướng vào điểm đen đang lan xung quanh chân cô

“Nó chắc ở xung quanh đây. Không phải là của nhóc sao?”

“Whoaaaaaa….”

Với biểu hiện khó coi, Rio bắt đầu dậm xuống đất với một lực mạnh mẽ

Bụi bay lên khi cô phủi bụi và cát xung quanh người cô

Rồi cô quay lại đối mắt với tôi khi đã xử lí xong những thứ ở dưới đất

Biểu cảm giờ đây của cô gái đó giờ đã rõ ràng và sảng khoái, khuôn mặt cô lấp lánh với từng giọt mồ hôi. Cô có thể vượt qua cô gái diễn viên đóng vai quảng cáo chai nước gì đó nếu mà cô làm điều đó

Sau khi toàn bộ sức lực đã hết, sẽ có một cô gái, trong trang phục của cô, sẽ uống một chai nước gì đó, và rồi nói tên sản phẩm cho khán giả là những gì mà tôi nghĩ tới

Mọi dấu vết của cô gái đó, người vừa mới dẫm phải nước tiểu của chính bản thân, đã biến khỏi khuôn mặt cô

Rio giữ lại khuôn mặt bình thản và nói như thể chả có gì cả

“Chúng ta quay lại chủ đề hồi nãy nha? Bây giờ Leo hiện giờ đang gặp rắc rối lớn”

“Sức mạnh đôi chân đó tuyệt đấy”

“Chúng ta quay về chủ đề cũ được không?”

“Nhóc không cần phải xấu hổ đâu, đó chỉ là hiện tượng sinh lí thôi”

“Chúng ta có thể quay về chủ đề cũ được không?”

“Mặt của nhóc đã chuyển đỏ rồi kìa, bộ nhóc thích mấy trò chơi với các lão già sao?”

“CHÚNG TA CÓ THỂ QUAY VỀ CHỦ ĐỀ CŨ ĐƯỢC KHÔNG?”

Mắt tôi bắt gặp đôi vai run rẩy của cô gái, vì thế tôi ngừng chọc cô gái đó

“Vậy, có chuyện gì đã xảy ra với sư tử-kun vậy?”

Rio trả lời trong khỉ chỉnh lại mái tóc bù xù của cô bằng tay

“Anh ấy đã đánh nhau với bạn trai của mẹ tôi”

Bạn trai của mẹ cô gái này? Chỉ mỗi từ này thôi, tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng gia đình tàn sát lẫn nhau

Tất nhiên, người mẹ đó có quyền yêu một người khác

Nếu bà ấy độc thân vì ly hôn, vì chồng đã mất, thì việc bà ấy tìm một người yêu mới chả có gì lạ cả

Nhưng thông tin về gia đình cô gái này quá ít. Mẹ cô gái này, anh trai cô với cái tên ngộ nghĩnh và bạn trai của mẹ cô. Điều này có thể được coi là một bộ phim về gia đình suy tàn vậy

“Mẹ của nhóc đã ly dị chưa? Bà ấy có giới thiệu bạn trai của bà ấy là một người cha kế chưa? Không lẽ sư tử-kun phản đối hoặc một thứ gì đó đại loại như thế?”

Tôi hỏi những câu hỏi trong khi cố gắng kìm chế hết sức có thể. Tuy nhiên, những gì mà cô gái đó trả lời là

“Gần như vậy. Nhưng vấn đề là, cái tên có thể là người cha mới đó có một hình xăm lớn trên lưng, và bàn tay trái của tên đó không hề có ngón út. Rất cò thể hắn ta là tên ứng cử viên tồi tệ từ trước đến đây”

Đấy thực sự là một câu trả lời khắc khe

Thay vì hồi hộp, thì đấy chẳng phải là câu truyện của một Yakuza sao?(H: Mafia nhật bản)

“Mẹ tôi rất bất cẩn. Bà ta luôn thay từ bốn đến năm đối tác trong một lần. Bộ bà ta nghĩ đây là một trò chơi Olympic sao?”

“Điều đó khó nghe thật”

“Hơn nữa, từ khi tôi còn là học sinh sơ trung, những gã đàn ông luôn nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt bẩn thỉu”

“Dừng lại tại đây được rồi”

Tôi cảm giác xấu về nó

“Nhưng, nhờ có Leo ở đó…”

“Thằng nhóc đó?”

“Mỗi lần mấy gã bạn trai của bà ta định làm gì đó, thì Leo đã giúp tôi bằng cách đá vào mông của chúng. Tôi không thể tưởng tượng được tôi sẽ ra sao nếu như Leo không ở đó giúp tôi. Anh ấy đã chiến đấu với các kẻ đó và rồi, thay vì được khen thì Leo bị đánh rất thậm tệ trong khi tôi không bị gì cả”

“Bất ngờ đấy. Tôi đã nghĩ thằng nhóc đó là một tên ranh, nhưng hóa ra cậu nhóc đó chỉ làm việc của một onii-chan thôi”

“Anh ấy không học giỏi và tên anh ấy hơi ngộ nghĩnh, nhưng với tôi, anh ấy vẫn là onii-chan của tôi”

Cô em gái xinh đẹp này có thể bị nhiều đàn ông nhắm đến. Và anh trai của cô gái này lại đi đánh nhau vì sự an toàn của cô

Mặc khác, bạn trai của mẹ cô lại đang kết bồ với một tên trong băng Yakuza xấu xa

Có phải sự kết hợp này làm khả năng tử vong cao hơn không? Không cần phải nói, sự quan tâm lớn nhất của cô hiện giờ anh trai của cô

“Leo có thể bị giết”

Giọng của cô run rẩy

“Bà già nhà tôi đã bắt đầu hẹn hò với thành viên băng Yakuza, gã đàn ông đó tên là Gondo, hắn đã bắt Leo đi. Hôm nay hắn có thể tới và hành hung tôi”

Theo Rio kể, mối quan hệ của mẹ cô và gã đàn ông đó bắt đầu từ tuần trước

“Goudo luôn thể hiện bộ dạng của một ông bố ở bề ngoài, nhưng khi tôi chuẩn bị thay đồ, hắn ta luôn cố nhìn lén tôi. Thỉnh thoảng, hắn ta cố gắng xoa bóp vai tôi. Hắn ta thậm chí còn đi xa hơn khi dùng điện thoại thông minh chụp hình đồ lót của tôi rất nhiều lần. Tôi luôn sợ hãi khi cứ nghe tiếng máy ảnh vang lên trong căn nhà. Tôi cảm thấy mình sẽ phát điên nếu mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn mất”

(Oh, ra mọi chuyện là thế)

Giờ thì tôi đã hiểu hành vi của cô gái này vào hôm qua

Thật trùng hợp, vào ngày hôm qua, tôi tình cờ dùng máy ảnh của điện thoại thông minh khi cô gái này đang ở gần

Âm thanh của máy ảnh có vẻ khá khó chịu đối với cô. Cô đã rơi vào hoảng loạn khi nghe thấy nó và cô đã nhìn thấy tôi, người đang ở gần cô, đang cầm một chiếc điện thoại thông minh

Rồi một cái phản ứng thái quá, từ người anh trai hung hăn của cô, người chỉ đơn giản là muốn bảo vệ đứa em gái của cậu, đi tới. Cuối cùng, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn

Chà, giờ tôi đã hiểu lí do của bọn họ, nhưng nếu tôi là một lão già yếu đuối. Ngay lúc này, tôi đang tịnh dưỡng ở bệnh viện, chỉ vì bị hiểu lầm

Ở ngay lần đầu tiên gặp nhau, cậu nhóc đó nên kiểm tra điện thoại của tôi trước khi phán xét tôi là kẻ rình mò. Giá như cậu nhóc đó kiểm tra đống ảnh đã lưu, dù chỉ một chút…

Đối với tôi, người đã dùng bạo lực chỉ tự vệ, thì tôi có vẻ đã quên cách sống ở Nhật bản mất rồi

“Vì thế, anh trai của nhóc đang chiến đấu với tên Yakuza tên Gondo đó phải không?”

“Hắn ta đang cố gắng chạm tôi thêm một lần nữa, và Leo đã thấy điều đó và mọi thứ đã trở thành một trận ẩu đả. Bình thường thì Leo không thua nhưng vì lúc trước ông đã đánh anh ấy rất thậm tệ. Do đó, anh ấy đã bị ảnh hưởng và ngã quỵ trong một cú đấm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy ở trong tình trạng khốn khổ như thế”

“Đó là lỗi của ta sao? Ta đã nương tay vì tránh để hiểu lầm. Đó chỉ là tự vệ thôi”

“Nhưng đó là lỗi của ông”

Nếu là Leo bình thường, thì anh ấy không thua. Dựa vào nước mắt của cô thì tôi đoán đó là những gì mà cô muốn nói

“Sau đó, cô muốn gì? Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi đưa sư tử-kun về là được chứ gì”

Rio, người che mặt bằng hai tay, lắc mình một cách tích cực

Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt

“Theo…tôi…”

“Đến đâu?”

“Phòng của hắn…”

Vì Gondo đã đánh gục nhóc sư tử vào giữa trưa. Ngay khi xác nhận cậu nhóc đó đã ngừng cử động, hắn đã nhét sư tử-kun vào trong xe và rời đi. Nhiều khả năng là phòng của hắn

“Có lẽ cậu nhóc đó chết rồi”

“Anh ấy không chết!”

Cô cố bác bỏ lời của tôi với đôi mắt đỏ hoe. Vẻ đẹp hiện giờ của cô giờ đã tan phai, những giọt nước mắt và máu mũi của cô

“Tôi hiểu tình hình rồi. Nhưng tại sao cô không báo cho cảnh sát?”

“Tôi làm rồi. Nhưng khi tôi nói tên Gondo cho cảnh sát thì chúng chỉ nói ‘cứ chào cha dượng đi’, sau đó chúng cúp điện thoại. Có vẻ như chúng và nhóm của gã Gondo có mối quan hệ tốt như tay-trong-tay vậy”

Cảnh sát thật thối nát

Tôi cảm thấy hơi nhức óc

Điều gì đã xảy ra với cái đất nước này khi tôi chiến đấu với quái vật với tư cách anh hùng chứ? Hoặc, nó đã luôn như thế sao?

“Nói cách khác, cô đang nhờ tôi, người mang sức mạnh bí ẩn, cứu lấy anh trai cô?”

“Ừ. Hãy đến chỗ bọn Yakuza và đánh bại tất cả, là những gì tôi muốn nhờ”(H:bé này chơi lớn vãi)

“Không, cảm ơn”

Tôi nhanh chóng trả lời một cách rõ ràng

“Tôi sẽ được lợi ích gì? Chả có ý nghĩa gì khi chống lại những tên ngoài pháp luật? Anh em cô đã gây rắc rối cho tôi từ ngày hôm qua. Nên tôi chả có nghĩa vụ gì mà giúp cả”

“Điều đó…tôi thực sự…thực sự xin lỗi…”

“Ngay từ đầu, tôi không biết câu chuyện này là thật hay giả. Có khả năng cô muốn giải quyết chuyện hôm qua và dựng câu chuyện này. Cô chắc đang cố gài tôi vào một nhóm xã hội đen mà cô không hề quan biết. Phải, điều đó khá hợp lí đó. Bởi vì cô không thể thắng, nên cô sẽ mượn người khác đánh tôi”

“Không phải thế!”

‘Tôi nên làm gì để ông tin tôi đây?’ Rio thì thầm điều đó trong yếu ớt

Tôi muốn tin cô gái này nếu có thể. Tuy nhiên, tôi đã chịu sự phản bội nặng nề ở thế giới khác, vì thế tôi không thể tin tưởng một người khác một cách dễ dàng được

“Tôi thực sự không thích kiểu đó, nhưng…hãy làm rõ trắng đen đã”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô gái và thì thầm ‘status open’

Tôi không quan tâm đến khả năng của cô gái này, nhưng có những trường hợp về tính cách của họ có thể ghi trong cột chú ý. Tôi có thể đánh giá rằng cô gái này có nói dối hay không

Những nội dung hiện ra sau đây là:

Tên: Saitou Rio

Lv: 1 Class: Học sinh trung học

HP: 80/80 MP: 120/120Công: 70 Thủ: 65

Khéo léo: 70 Ma thuật: 100

Kháng phép: 100

Kĩ năng: Fathercon (asylum)

Chú ý: Người con gái bị một tên xã hội đen chú ý. Anh trai của cô luôn bảo vệ cô, nhưng đôi khi cũng la cô. Mong muốn có một người cha mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng cô không nhận thức được điều đó, nhưng Keisuke là một ứng cử viên yêu thích của cô. Keisuke đã xuất hiện trong giấc mơ của cô vào ngày hôm qua và đã làm *** và *** với cô ‘Xin lỗi vì đã khiến cho nhóc trở nên tồi tệ như thế nhá’, rồi cô hét lên với sự ngây ngất. Đối với cô, đó là một giấc mơ đầy mê hoặc(H: Xin thề là trans đã ngừng tay một chút tại đoạn này khi dịch nó)

Bằng cách nào đó, kết quả thẩm định thật đầy bất ngờ

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Bất ngờ vcl pé thích drity oldman
Xem thêm
Bé này ăn mặn vl
Xem thêm
*** nhìu thế :))
Xem thêm
NDK
Oh my god!
Xem thêm
Thẩm định thật thú vị
Xem thêm
tham dinh hay day
Xem thêm
????????????????
Xem thêm
Tại s lại là nc mắt và máu mũi ?!?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khóc và khịt mũi qua nhiều
Xem thêm
quỷ quái cái "fathercon" =))
Xem thêm