Isekai Kaeri no Ossan wa,...
Takahasi Ayuma Sayu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel: Anh hùng sa ngã

Chương 16

12 Bình luận - Độ dài: 1,818 từ - Cập nhật:

Chương 16: Vong linh

“Nói thật, ấn đầu của tôi về Gondo không đến mức tệ. Tôi có thể đoán rằng hắn ta là thành phần tối của xã hội, nhưng vào lần đầu mà chúng tôi gặp nhau thì hắn ta cư xử như một quý ông. Còn lần thứ hai, hắn ta như một kẻ hoàn toàn khác. Ánh mắt của hắn ta khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi tự hỏi liệu đó thực sự là bản chất của hắn sao…”

“Hmm, nghĩ về điều đó….Hắn ta có nói với tôi là hắn thấy một con ma hay thứ gì đó…”

“Nhân tiện, về cô gái ngoại quốc đang ở nhà của ông, cô gái đó không phải là bạn gái của ông phải không? Cô ấy không phải nhỉ?”

“Tôi hiểu rồi, vì thế cô gái đó không phải là bạn gái của ông. Ơn trời. K-không phải vậy, phải rồi, hãy trao đổi số điện thoại đi! Tôi muốn cảm ơn ông đúng nghĩ về sau”

Đó là những lời cuối cùng mà Rio đã nói với Keisuke sau khi chia tay

Ma, ma, và lại…ma nữa, hazz…

Không chỉ mỗi khu phố của tôi, thì có vẻ nhưng con ma đó cũng đi sang thị trấn kế bên nữa

Điều gì đã xảy ra khi tính cách của gã tên Gondo không phải là thật mà là do con ma làm?

Điều gì đã xảy ra với Gondo khi chính hắn ta đã bị một con vong linh giận dữ nào nhập chứ không phải vì phê thuốc?

Trong trường hợp đó, rất có thể hắn chỉ là một nạn nhân

Với những giả thuyết như thế, tôi cần phải hiểu được trạng thái của Gondo để phòng ngừa

Tôi tự hỏi liệu tôi sẽ làm gì khi hắn ta tấn công Rio chỉ bởi vì con ma đó ám. Tuy nhiên, ‘Một Yakuza mê mụi nữ sinh trung học’. Hắn ta đã yêu tất cả các nữ sinh trung học trước khi sinh ra. Đã được viết trên dòng chú ý của gã

Ngay từ đầu, hắn đã nuôi dưỡng thú tĩnh muốn cưỡng hiếp Rio ở trong đầu. Mặc dù thế, hắn ta đã kìm nén và cư xử như một quý ông. Tuy nhiên, có vẻ như tính cách đó của gã ta đã biến mất khi nhìn thấy con ma đó

Nếu tôi đoán đúng, thì tôi nghĩ cái con vong linh này khiến cho mọi người làm lộ ra cái bản chất đen tối mà họ đã che giấu ở bên trong

Ugh, đầu tôi nhức vl…tôi không giỏi về những thứ như là tâm linh, vì thế điều này rắc rối quá

Ban đầu tôi chỉ là một thằng anh hùng bé nhỏ. Tôi khá vô dụng nên những việc như tìm kiếm hoặc một thứ tương tự như tìm kiếm và chế tạo chả bao giờ là sở trường của tôi

Tôi chỉ là một anh hùng cơ bắp, sau tất cả. Cho dù tôi có được huấn luyện đến bao nhiêu lần, thì tất cả khả năng mà tôi có được điều ở mức dưới trung bình

Tôi sẽ không thua, nhưng tôi không có cách nào để tìm kiếm một kẻ thù vô hình đang chạy xung quanh ngay cả khi mọi người đang nói chuyện. Ở một nơi nào đó xa lạ, thì nó có thể lan rộng và có thể lợi dụng cái điểm yếu của tôi

Nhưng tốt thôi, ngay bây giờ tôi còn có Angelica. Con bé có thể dùng kĩ năng Cảm nhận để có thể lấp cái điểm yếu đó của tôi

Với tâm trạng tốt, Keisuke nhìn vào bên trong cái túi giấy

Tôi kiếm được khá nhiều tiền để mua quần áo và những thứ khác dành cho con gái do Rio đề nghị

Với những món đồ mà các cô gái ở độ tuổi teen thích, tôi hi vọng nó sẽ thúc đẩy Angelica giúp tôi. Tôi mong con bé sẽ sử dụng kĩ năng của con bé và giúp đã tôi

“Ta về rồi đây!”

Đây là lần đầu tôi nói ‘Về rồi đây’ sau khi sống một mình khá là lâu

Keisuke cảm thấy có một cảm giác ấm áp lan tỏa xung quanh lòng ngực của anh khi mở cửa căn hộ của anh

Tôi tự hỏi Angelica sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi tặng cho con bé món quà này. Tôi khá mong chờ, nhưng tôi vẫn còn hơi sợ

Ý tôi là, con bé sẽ không chào mừng tôi bằng tạp dề khỏa thân như những vợ chồng hay làm nhỉ? Nhưng xét đến tính cách của con bé, thì tôi không thể không loại bỏ khả năng đó được

Nếu con bé làm một điều như thế, thì thời gian thuyết giáo sẽ bắt đầu

Tôi sẽ bảo con bé phải bảo vệ bản thân tốt hơn

Ngoài ra, tôi không thích điều đó

Sẽ rất nguy hiểm nếu con bé đóng vai góa phụ(31t) mặc một bộ đồ đám tay

Khung cảnh vợ chồng sống cùng nhau trong một khu dân cư còn tốt hơn

Chà, đối với một người đến từ thế giới khác như con bé chắc không hiểu được điều này

Đó là lí do tôi bất khả chiến bại

Trong khi Keisuke cởi đôi giày của anh trong khi ngân nga, anh nghe thấy một tiếng bước chân và tiếng bước chân đó đến từ phòng khách

Đó là Angelica

“Otou-san! Anh hùng-sama! Keisuke-sama! Tệ quá! Tệ quá!”

“Nè, con đang bị rối loạn cách giao tiếp đó. Ý ta là, tại sao con lại hoảng loạn đến vậy?”

“Otou-san!”

Angelica ôm lấy Keisuke. Cô ấy vẫn mặc một bộ trang phục thánh nữ thiên liên giống như lúc mà anh đã rời khỏi căn hộ

Nói cách khác, một số áo ngực và cái thung lũng đó có thể được nhìn xuyên qua lớp ảo mỏng như khăn giấy. Với sự xuất hiện chứa đầy mùi nguy hiểm đó, nhiều bộ phần của cô đã ép sát vào người Keisuke

“Oh, có cố gắng đó! Tuy nhiên, ta quen với nó rồi nha. Ta đã nâng cao sức đề kháng của ta rồi nha”

“Vong linh. Có một vong linh ở đằng kia…!”

“Đây có phải là khung cảnh của một góa phụ nhìn thấy linh hồn của người chồng đã khuất sao!? Con biết điểm yếu của ta ở đâu thế?”

“Đằng kia, nó đã xuất hiện! Phần trên của cái con ma đó, đã tách rời ra!”

Nhìn vào khuôn mặt thực sự rất là sợ hãi của Angelica, Keisuke nhận ra cô không hề có ý định trêu anh tí nào

“…nó thực sự đã xuất hiện?”

Angelica gật đầu với những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt màu xanh lục của mình. Keisuke lau khóe mắt của cô bằng ngón tay cái, và rồi đi tới phòng khách

Vòng Thiên của tôi vẫn còn đang bảo vệ Angelica. Nếu con ma đó mà xâm chiếm nơi này, thì có vẻ nó không phải là một con ma bình thường

Nó có thể là một con quỷ hoặc vong linh

Anh hùng Keisuke đã dùng 300MP. Kĩ năng Kiếm Thánh kích hoạt. Sức tấn công đã tăng lên 300%(H:con Mèo LOL tát một phát là vỡ mồm)

Kĩ năng có khả năng chống lại những loài tâm linh, ma quỷ hoặc những kẻ bất tử

Bỗng nhiên có một thanh kiếm ánh sáng nào đó xuất hiện trong bàn tay phải của Keisuke. Anh là người có kinh nghiệm và sau đó tiến lên phía trước. Tay trái của anh vươn tới chỗ Angelica, vẫy để ra hiệu cho cô lùi lại

“Chính phục đang thực hiện chính sách bảo an xã hội…”

Tôi có thể nghe giọng của một phát thanh viên, người không hề đặt một tí cảm xúc vào đó

Đây là một truyền hình tin tức

Con bé đã bật TV sao?

Hay là do hiện tượng Phenomemo(Hiện tượng kì lạ) đã bật ti vi?

“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Uhm, đó là…khi con chơi cái vật hình chữ nhật trên cái bàn….thì đột nhiên có ánh sáng phát ra từ nó…”

“…và rồi?”

“Sau đó, phần trên của con người nào đó xuất hiện và bắt đầu nói chuyện! Đó là một con vong linh!? Nó sẽ nhảy ra khỏi cái tấm bản đó mất, bò ra ngoài với chỉ nửa thân trên và sẽ đi tìm phần dưới của nó!?”

“Trí tượng tượng của con cao xa thật…”

Sợ với những lời cô vừa thốt ra, Angelica ngày càng thu mình lại. Keisuke hủy bỏ kĩ năng của anh trong khi thở phào nhẹ nhõm

“Angel, đấy là một cái TV. Nó là ma cụ dùng để hiển thị hình ảnh ở nơi xa hoặc sự kiện ở quá khứ”

“Nơi xa?”

“Ta tự hỏi ta nên giải thích thế nào về điều này. Nó giống như một quả cầu pha lê có thể nhìn một nơi ở khoảng cách xa ở thế giới của con, nhưng nó được làm theo hình chữ nhật”

“….vậy, người đó còn sống phải không? Đó không phải là một con vong linh mất trí?”

“Từ đầu đến cái phần hông đến chân điều được giấu ở sau mặt bàn. Mặc dù thế, họ không hề cho nó xuất hiện trên màn hình”

Angelica thở phào nhẹ nhõm ‘vậy đó không phải là một vong linh’ trong khi suy nghĩ như thế

“Quả cầu pha lê có thể nhìn từ xa nhưng khá mờ. Nhưng hình ảnh của con người này lại quá rõ ràng. Đây là lần đầu tiên con biết đến nó! Con không có lỗi gì cả!”

Angelica nói rất nhanh trong khi tránh trực tiếp chạm mắt với mắt

Con bé dường như khá xấu hổ

Tôi thực sự muốn trêu chọc con bé nhưng thôi

Tôi cũng trải qua thời kì sốc cái văn hóa mà tôi chả muốn cho ai biết

Rõ ràng bạn sẽ bối rối nếu như bị dịch chuyển sang thế giới khác

Ngay từ đầu tôi không hề nghĩ rằng tôi sẽ bị dịch chuyển sang thế giới khác. Trong gần một tuần, tôi đã tự thuyết phục bản thân mình rằng đây là trò chơi của chương trình nào đó

So với điều đó, khả năng Angelica thích ứng khá là tốt

“Chà, ta sẽ nói lại lần nữa, ta về rồi!”

“Mừng cha quay về…”

---

Himekishi: Ok, vậy tạm thời ngưng tại đây và lí do ngưng là PJ kia cần Remake xong đã. Dù sao, cảm ơn một bạn(giấu tên) đã donate 20.000đ nha, mình sẽ cố gắng hết sức để trans Raw cho các bạn xem

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

:( tội thớt vl
Xem thêm
Tks Thớt :D
Xem thêm
????????????
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Donate bao nhiu cũngđcphải ko ta? Của ít lòng nhiều? hỏi vậycho bit thui chứ nhà chã khá giả gì thông cảm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ko có ép buột đâu
Xem thêm
trưa nay vừa donate không biết nhận đc chưa ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhận rồi. Cảm ơn bạn vì đã donate và khi xong bản remake thì mình sẽ tiếp tục trans bộ này
Xem thêm
Vừa về nhà được Angel thưởng cho 2 trái bưởi rồi cần gì tạp dề khỏa thân :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuroki_Eiyuu