• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 17

Chương 753 -

18 Bình luận - Độ dài: 1,778 từ - Cập nhật:

Chương 753 - (chưa có tiêu đề chính thức)

『Hãy chứng kiến sức mạnh mà ta có đây!』 

Baal xông tới. 

Tôi thi triển 〖Hiệp sĩ nguyền rủa〗 trong khi giơ vuốt lên. 

Nhưng chưa biết phải xử lý như thế nào. 

Ngay cả khi tôi giành áp đảo, nó sẽ sử dụng 〖Miêu tuyển lượng tử〗 để vô hiệu chúng và tấn công tôi lần nữa. 

Không thể tránh khỏi việc tôi sẽ phải nhận một lượng sát thương lớn khi trả đũa. 

Đành chịu vậy, tôi sẽ lưu ý tới chuyện đó và lựa chọn cẩn thận mọi hành động mình làm. 

Đột nhiên, bóng dáng Baal lung lay rồi biến mất. 

Nó lại giở trò 〖Miêu bất phạm〗. 

Vì MP tiêu tốn khá cao nên tôi tưởng nó sẽ không sử dụng kỹ năng ấy nữa, nhưng sao cứ làm mãi thế kia. 

Tức thì một cú phang vào sau đầu tôi. 

“GuuUU!”

Tôi gần như mất nhận thức. 

Một đòn vuốt khác trúng vào lưng, buộc tôi phải quay người giải phóng bừa 〖Hiệp sĩ nguyền rủa〗.

Bốn kỵ binh bay về phía Baal. 

Nhưng nó không có ý định né tránh. 

Vào thời điểm tác động, hình dáng của nó lại lung lay và tan biến giữa không gian. 

Sau khi đòn đánh đi qua, nó nhanh chóng xuất hiện trở lại. 

Khả năng kiểm soát 〖Miêu bất phạm〗 đã được nâng cao! 

Nó giữ mức tiêu hao MP ở cường độ thấp bằng cách chờ đợi vào thời điểm cuối. 

Lại lao đến rồi. 

Tôi nên làm gì bây giờ? 

Nếu dồn ma lực nhiều hơn cho tấn công thì ngay cả khi trúng đích, nó cũng sẽ kích hoạt 〖Miêu tuyển lượng tử〗 để chuồn sang chiều thế giới khác. 

Tôi nghĩ tới nhiều giải pháp trong đầu nhưng chẳng có cái nào hiệu quả cả. 

Bất kể thế nào cũng phải làm gì đó để ngăn Baal trước khi nó tiếp cận. 

Cứ thế này thì khả năng 〖Tự tái tạo〗 của tôi sẽ không thể theo kịp. 

Tôi tung 〖Vuốt không gian〗. 

Nhưng sau khi thực hiện cú đáp trả, nó đã nhảy lên cao khỏi vị trí tấn công. 

Tôi dõi theo nhưng nó không còn ở bên trên. 

Thôi chết! 

Tôi hốt hoảng tìm kiếm Baal, và rồi nó bất ngờ hiện diện ngay trước mặt tôi. 

Nó làm tôi mất dấu ngay khi vừa khuất khỏi tầm nhìn. 

Không thể đỡ được, tôi nhận đòn vuốt vào ngực. 

“Gooh…!”

Trong lúc bị quăng lên không trung, cái đuôi của Baal tiếp tục vung xuống. 

Thân thể tôi chịu chấn động khi va vào mặt đất. 

Tôi không thể thắng được. 

Nếu cứ tiếp tục nhận thiệt hại như thế này, MP của tôi sẽ sớm về 0 mất. 

Đây chính xác là kịch bản tồi tệ nhất tôi cần phải tránh. 

Đúng như Baal đã tuyên bố, tôi thậm chí không đủ sức ép nó phải thi triển 〖Miêu tuyển lượng tử〗. 

Một phần do tôi không nỗ lực hết mình, nhưng cũng vì thể chất của nó cũng đã tăng lên nhờ cơ thể mới và khả năng sử dụng 〖Miêu bất phạm〗 một cách thông thạo nên cực kỳ khó đối phó. 

Tôi suýt đã thành công. 

Chỉ cần nhấp một cái nữa là xong, vậy mà vào giây phút cuối cùng nó lại mạnh lên nhiều như vậy! 

『Cứ tưởng ngươi sẽ bám trụ lâu hơn được một chút, thế ra chỉ có vậy』 

Baal nhìn tôi chế giễu. 

『〖Trọng lực〗!』

Tôi đứng dậy, trải rộng vùng ảnh hưởng ra xung quanh. 

Kỹ năng này là cách duy nhất của tôi để chống lại 〖Miêu bất phạm〗. 

Nó sẽ khiến Baal khó di chuyển hơn cũng như cho phép tôi nắm được vị trí. 

Lượng MP tiêu tốn cũng không quá cao.

Tuy phải đánh đổi, nhưng trong tình huống này, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hy vọng cho một trận đấu tay đôi. 

『Hm, vậy đây là câu trả lời của ngươi. Nghĩ có thể chống lại kỹ năng của ta bằng cách đó sao?』 

Baal nói rồi lại biến mất. 

Trước khi tôi kịp phát hiện nhờ 〖Trọng lực〗, nó tiếp tục luồn ra phía sau và đánh bay tôi bằng đòn vuốt vào lưng. 

Kế đến là một cú đập vào cằm. 

Răng tôi gãy và phun đầy máu. 

Không để ngắt quãng, một đòn tấn công khác đến từ bên trái, rồi từ bên phải. 

Khả năng hồi phục của tôi không thể theo kịp…! 

Tôi xoay xở ngậm những chiếc nanh gãy vào chân trước của Baal. 

“GuuUUUU…!” 

Nó lại vụt mất, miệng tôi chỉ cắn vào giữa vùng trống. 

Khi hàm nghiến lại, đuôi của Baal quất mạnh vào sườn. 

Tôi ngã nhào ra đất. 

Thân thể trở nên nặng nề.

Đầu óc xây xẩm. 

『Chuyện gì vậy? Đánh lại đi chứ. Hãy cho ta thấy tia sáng cuối cùng của ngươi』 Không có kỹ năng nào để tôi dùng được hay sao…? 

Với tiến độ này tôi sẽ bại trận mất. 

Chẳng lẽ phải sử dụng tới 〖Mộng hồ điệp〗 duy nhất của mình? 

Không được, nó có nhiều ký tự bị cắt xén trong phần mô tả.

Rất có thể đó là một quả bom hẹn giờ mà Thần ngôn gài cho tôi. 

Ngoài ra, ngay cả khi hồi sinh với lượng HP và MP được khôi phục, tôi cũng không chắc mình có thể hạ gục Baal như lúc này. 

Không thể để tình trạng này tiếp diễn được. 

Tôi cần một chiến thuật để đối phó với nó. 

Có thể sử dụng 〖Lăn〗 để câu giờ… 

Thôi nào, điều đó thật vô nghĩa. 

Nó sẽ giúp Baal có thời gian để nạp lại MP, tăng thêm số lần sử dụng 〖Miêu tuyển lượng tử〗. 

Tôi có thể  thử bao phủ một khu vực rộng lớn bằng 〖Cổng địa ngục〗… 

Nhưng cái giá phải trả dành cho tôi quá cao, và với tốc độ của Baal, nó vẫn dễ dàng trốn thoát. 

Nó có thể vô hiệu hóa hoàn toàn thiệt hại bằng 〖Miêu tuyển lượng tử〗. 

Nếu cần tôi sẽ bổ sung vào 〖Dite〗 và 〖Cocytus〗, nhưng nó sẽ né tránh chúng nhờ 〖Miêu bất phạm〗. 

Lượng MP tiêu hao cho những chiêu thức ấy cũng khá cao. 

Chẳng lẽ tôi không thể làm được gì…? 

Dù nghĩ cách nào đi nữa, tất cả mọi kỹ năng tôi sở hữu hiện nay dường như hoàn toàn lép vế trước khả năng của Baal. 

Mà khoan, còn một thứ… 

【Kỹ năng cơ bản 〖Giai điệu tận thế〗】

【Hòa tan sức sống và ma lực của người sử dụng để tăng sức tấn công và nhanh nhẹn】

【Tuy nhiên lý trí cũng sẽ bị tác động, khiến họ rơi vào trạng thái cuồng nộ】

【Sự điên cuồng sẽ không bị hóa giải cho đến khi mọi thứ trong tầm mắt tiêu tan】

【Ngay cả khi kết thúc, rất có khả năng một số ảnh hưởng về nhận thức vẫn tồn tại】

【Khi được kích hoạt, xung động khi ma lực rời khỏi thân thể người sử dụng sẽ tạo ra một âm thanh kỳ lạ, dường như phát ra từ rất xa】

【Theo Kinh thánh, khi các sứ giả thiên đường sử dụng nhạc cụ để báo hiệu ngày tận thế, âm thanh họ tạo ra cũng giống như kỹ năng này】

Chính là đây… 

Kỹ năng mà tôi chưa bao giờ đụng đến, có thể cho tôi sức mạnh để chống lại Baal. 

Nơi đây là trung tâm thủ đô hoàng gia. 

Liệu tôi có thể sử dụng một kỹ năng nguy hiểm như vậy được không? 

Nhiều mối bận tâm lướt qua đầu. 

Tôi còn có sự lựa chọn nào khác? 

Vì sắp cận kề cái chết, nên ngay cả sau khi đánh bại Baal, có lẽ tôi sẽ không còn đủ sức để nổi cơn bạo phát. 

Tôi thậm chí có thể giành chiến thắng nhờ kỹ năng này chứ? 

Tất cả những gì nó làm là nâng cao sức mạnh thể chất. 

Tôi sẽ không thể giữ lý trí để áp dụng chiến thuật. 

Nhưng với Baal hiện tại, chiêu trò cũng chẳng tạo ra nhiều sự khác biệt. 

Thứ tôi cần là một sức mạnh bứt phá. 

Nếu tôi thua cuộc, cả thành phố này cũng bị Baal phá hủy. 

Ma thú vương vẫn đang hoành hành tại Khu rừng Noah. 

Nếu thất bại trước Baal, liệu còn ai khác có thể đảm nhận được tâm nguyện cao cả của Miia và giải phóng thế giới này khỏi Thần ngôn? 

…Đó chỉ là cái cớ của tôi thôi phải không?

Bỗng hình ảnh gương mặt của Aro và Mộc quái gợi lại. 

Hiện tại, hai người đó đang kéo dài thời gian để chống lại Ma thú vương, tin tưởng rằng tôi sẽ đến giúp đỡ. 

Tôi không được để mình bị chôn thây ở đây. 

『Đã đến lúc chấm dứt chuyện này!』

 Baal lao lên. 

Tôi kích hoạt 〖Giai điệu tận thế〗. 

Một sức mạnh kinh khủng dâng trào từ bên trong. 

Tâm trí tôi cảm thấy khuây khỏa. 

Sự trống trải lấp đầy nhận thức. 

Tầm nhìn của tôi ngày càng đỏ hơn khi khả năng suy nghĩ mất dần. 

Một nguồn ánh sáng hắc ám bắt đầu rò rỉ ra khỏi cơ thể. 

Ma lực tuôn trào ra ngoài làm rung chuyển không khí và mặt đất, tạo ra âm thanh kỳ lạ. 

Giống như tiếng của một bộ kèn hòa âm lệch điệu. 

Tôi có thể thấy rõ từng động tác của Baal. 

『Ngươi vẫn còn một mánh khóe khác cơ à. Kỹ năng này lạ đấy, nhưng… nếu hữu ích thì ngươi đã sử dụng nó lâu rồi. Cố gắng chống đối cũng vô ích! Nếu ngươi nghĩ có thể đánh bại ta bằng thứ đó thì cứ thử!』 

Baal bật nhảy khỏi mặt đất lao về phía tôi. 

Nó thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện ngay gần bên. 

Tôi vung vuốt đẩy văng nó. 

Nó ngã giữa không trung nhưng nhanh chóng đặt chân xuống đất lấy lại tư thế. 

『Hiểu rồi, vậy ra đây là phương án cuối cùng bằng cách tăng cường sức mạnh cho ngươi nhưng cũng có sự đánh đổi. Nhìn ngươi liên tục vùng vẫy thú vị lắm. Ta sẽ không tham dự được một trận chiến đúng nghĩa nào khác trong hàng nghìn năm tới, vì thế rất phấn khởi vì có cơ hội trải nghiệm cơ thể mới của ta lâu hơn một chút!』

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Meh,đúng đoạn cao trào luôn chứ
Xem thêm
1 năm dồn chap đáng thật sự
Xem thêm
Spoil.


















Main thắng được baal nhưng hóa chaos và hủy diệt mọi thứ
Xem thêm
Còn chx có raw mà bạn phán như thần vậy :) nếu tìm đc thì cho mik xin tên web chứ chờ lâu voãi ò
Xem thêm
Nghi vấn nếu main dùng skill hồi sinh thì sẽ bị dính khế ước "chư hầu thánh linh" giống mấy đứa kia
Xem thêm
Trans nói v làm t thấy kèo này căng quá
Xem thêm
Thương trans quá lun á
Xem thêm
Chap sau main lại xé không gian thì hề =))
Xem thêm
Skill OP vc, nếu baal thức tỉnh sớm hơn xíu thì rồng lộn k có cửa rồi =)))
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm