• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 17

Chương 748 – Sức mạnh tuyệt đối

13 Bình luận - Độ dài: 2,119 từ - Cập nhật:

Chương 748 – Sức mạnh tuyệt đối

Tôi bay vòng quanh cẩn thận quan sát Baal. 

Sáu con mắt đỏ rực của nó không ngừng đảo nhìn. 

Tầm quan sát thế kia quá rộng. 

Hình như hắn chấp nhận để tôi ra tay trước. 

Khó có thể tung ra một đòn bất ngờ. 

Tôi đã biết qua khá nhiều kỹ năng mà nó sở hữu. 

〖Nhật thực〗 từng được sử dụng bởi Miia. 

Chiêu thức che phủ người thi triển bằng sức mạnh hắc ám và bắn các chùm tia uy lực về mọi hướng. 

Nó đáng gờm thật nhưng tiêu hao MP cao. 

Nếu tôi giữ khoảng cách thì chắc chắn có thể chịu đựng lâu hơn nó. 

Có khả năng nó sẽ chẳng bao giờ dùng tới, mà cho dù làm vậy thì tôi cũng biết cách ứng phó. 

〖Tơ hoàng hôn〗 và 〖Lưỡi thủy thần〗 là kỹ năng mới, nhưng tôi có thể đoán công dụng của chúng thông qua tên gọi. 

Kiểu như đòn tấn công sử dụng tơ nhện và lưỡi. 

…Nhưng đáng lo nhất là ba Kỹ năng cơ bản cuối cùng. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-‐‐‐‐

〖Roi đuôi chiến thần: Cấp -〗 〖Mèo ngoại phạm: Cấp -〗 〖Lựa chọn của mèo lượng tử: Cấp -〗 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-‐‐‐‐ 

Tơ nhện và lưỡi của con cóc rất nguy hiểm, nhưng với mấy thứ này thì tôi nên đề phòng nhất là cái đầu mèo. 

『Sao không xông vào đi rồng con? Bộ ta đáng sợ lắm ư?』 

Baal cười khinh khỉnh. 

『…Trông ngươi dễ tính quá. Chẳng phải 〖Chư hầu thánh linh〗 đều dùng mọi biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ của mình sao?』 

Kỹ năng đó không cho phép bất phục tùng mệnh lệnh, và nếu họ để lý trí kiểm soát thì sẽ bị biến thành những con rối vô tri. 

Tôi đã biết các quy tắc hoạt động của nó từ tất cả 〖Chư hầu thánh linh〗 từng đối mặt. 

Nhưng có vẻ như Baal là một trường hợp ngoại lệ. 

『Dĩ nhiên rồi. Nhưng ta không cần dùng toàn bộ sức mạnh để đè bẹp ngươi. Ta biết, Thần ngôn biết, Laplace cũng biết, cả thế giới đều biết!』 

Một vòng phép u tối khổng lồ xuất hiện lấy Baal làm trung tâm. 

『Nếu ngươi không làm thì để ta bắt đầu nhé!』 

Ánh sáng đen lan rộng kéo thân thể tôi xuống dưới. 

Nó đang sử dụng 〖Trọng lực〗! 

Ma lực 10500 đúng là không phải đùa. 

Trong tất cả những lần tôi thấy 〖Trọng lực〗 được sử dụng trước kia, đây là vùng tác động rộng và mạnh mẽ nhất. 

Một cách để kháng lại 〖Trọng lực〗 là kích hoạt chính 〖Trọng lực〗 của mình để cân bằng lại cả hai, nhưng bắt chước Baal thì rõ ràng tôi sẽ thua. 

Nó đủ sức để có thể loại bỏ 〖Trọng lực〗 của tôi mà chẳng gặp vấn đề gì. 

Bị kéo xuống, tôi bật khỏi mặt đất để lao mình ra ngoài phạm vi ảnh hưởng. 

Baal tiến lên đuổi theo. 

Vốn dĩ một đòn tấn công đơn thuần với chỉ số cao khủng khiếp như vậy đã đủ để đe dọa, nhưng đầu mèo và đầu cóc cũng đang chuẩn bị phép thuật. 

『〖Cocytus〗!』 

Kỹ năng triệu hồi băng ngục của tôi có khả năng đóng băng mọi thứ. 

Một bức tường băng dựng lên từ vòng phép giữa chúng tôi. 

『Mu…』

Baal chậm lại. 

Nó biết lao vào sẽ nhận phải kết cục tồi tệ. 

〖Cocytus〗 tạo ra một lá chắn tuyệt vời. 

Không chỉ có thể giữ chân kẻ thù bằng cách cố định chúng, nó còn hình thành một vách ngăn phòng thủ vững chắc để kiểm soát chiến trường. 

Ngay cả sức mạnh Thao thiết như Ares cũng không thể dễ dàng phá vỡ lớp băng. 

Kỹ năng này hiệu quả về tấn công lẫn phòng ngự, trong số tất cả những chiêu thức nổi bật mà tôi có được khi trở thành Apocalypse, sẽ không ngoa khi gọi nó là mạnh nhất. 

Hai vòng phép trước đầu Baal biến thành khối cầu lửa và nước đồ sộ. 

Chúng to đến nỗi trong một lúc tôi không hiểu mình đang nhìn thấy gì, tác dụng trước sức ảnh hưởng ma thuật khổng lồ của Baal lên kỹ năng 〖Hỏa cầu〗 và 〖Thủy cầu〗. 

Cả hai bắn về phía bức tường băng 〖Cocytus〗. 

Chúng va chạm cùng một lúc, dường như kết hợp với nhau trước khi nhanh chóng bùng nổ.

Tôi thở gấp. 

Nước bốc hơi và lan tỏa ra gấp hàng nghìn lần. 

Làn sóng xung lực giải phóng ra xung quanh. 

Cơ thể tôi chịu chấn động.

Cả bên trong người dường như cũng rung lắc. 

Tôi cảm thấy tê buốt như có vật sắc nhọn đâm vào. 

Đây là một mảnh 〖Cocytus〗. 

Combo của Baal đã thổi bay bức tường băng rồi! 

“OOOOOOOOOOOh!”

Baal lao xuyên qua vụ nổ tiếp cận trước mặt.

Nó dùng toàn bộ thân thể nặng nề húc mạnh vào tôi. 

Mặc dù đỡ bằng chân trước, nhưng tôi vẫn nhận thấy xương sườn đã gãy khi bị đẩy ngã về phía sau. 

Tôi mất hình trong giây lát. 

Uy lực của một đòn như thế là quá sức đối với tôi. 

Tôi nghiến chặt răng giữ tỉnh táo và cố gắng tung một đòn 〖Vuốt không gian〗 đáp trả để tránh bị truy đuổi. 

Nhưng chân không thể cử động. 

“GuoOOOOOh!”

Tôi bị cái lưỡi quấn quanh. 

Con cóc khốn nạn…! 

Bụng tôi dính vết rạch hình chữ thập.

Baal bồi thêm một cú 〖Tơ trảm〗. 

Tôi cảm thấy ấm nóng.

Chắc chắn là tôi đang chảy rất nhiều máu. 

Tôi lấy chân còn lại định xé cái lưỡi đi nhưng nó nhanh chóng rút lại. 

Vậy mà không tóm được nó. 

Nhưng ít ra đã xoay sở để thoát khỏi sự khống chế. 

Tôi nhanh chóng cuộn người lại và lăn đi với tốc độ cao.

〖Vuốt không gian〗 của Baal đào một hố sâu trên mặt đất ngay phía sau. 

Nếu chậm chân một chút là tôi ngủm cù đèo rồi. 

Kích hoạt 〖Tự tái tạo〗, tôi đập đuôi xuống đất phóng lên không trung chuyển sang tư thế bay. 

Nó mạnh quá.

Những đòn tấn công liên hoàn của nó diễn ra nhanh chóng và đều có khả năng giết chết tôi. 

Chẳng có gì ngạc nhiên khi được xem là kẻ mạnh nhất trong lịch sử. 

Tôi không có thời gian để từ từ tìm hiểu cách nó chiến đấu và nắm bắt các kỹ năng. 

Trong những trận chiến trước đây, tôi tối ưu được chỉ số và khả năng của Apocalypse. 

Ngay cả khi chống lại Thao thiết Ares, tôi vẫn cảm thấy mình là giống loài dũng mãnh. 

Nhưng đối với Baal, ngoài cấp độ chênh lệch, có vẻ như chủng loài của nó mạnh hơn tôi rất nhiều. 

Không có điểm yếu nào để tôi khai thác. 

『Oh? Món đồ chơi này bền bỉ thật đấy. Rất đáng để tiêu khiển』 

『Ngươi mới là con thú bị xích của Thần ngôn thì có!』 

『Thì đã sao? Nhờ trở thành 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn, ta đã thoát khỏi dòng thời gian và không gian hữu hạn, cho phép ta trị vì mãi mãi với tư cách là người có sức mạnh tuyệt đối. Ta sẽ bất bại và tồn tại vĩnh cửu!』 

Ba vòng phép xuất hiện trước mặt Baal. 

Lần lượt màu đỏ, đen và xanh. 

Chúng biến thành những khối cầu lửa, hắc ám và nước. 

Đòn phép nhân ba… 

Nó tính thử sức tôi lần nữa. 

Tôi nín thở. 

Không thể để tụt lại phía sau. 

Nếu cứ tập trung vào phòng thủ thì tôi sẽ bẹp dí thật đấy. 

Cho dù nguy hiểm đến cỡ nào cũng phải tiếp tục phản công. 

Bất chấp sự khác biệt về chỉ số, không đời nào một đòn tấn công từ Huyền thoại cấp cao khác lại không thể làm cho nó bị thương. 

Thể chất của Apocalypse rất xứng đáng. 

Nếu tôi ra đòn đủ mạnh thì có thể giết được cả Baal. 

『Hình như ngươi bị ám ảnh bởi việc trở thành kẻ mạnh nhất, nhưng đừng quên nhé con nhện mặt người』 

『Gì cơ?』

『Là bởi ngươi đã bỏ lỡ mất Kỹ năng linh thiêng thứ sáu rồi trở thành 〖Chư hầu thánh linh〗 không còn khả năng phát triển được nữa』

Cho dù nó có mạnh đến đâu cũng không thể thay đổi được sự thật rằng nó chỉ là một chướng ngại vật mà Thần ngôn đặt ra cho tôi. 

『Mỗi người đều có tài năng riêng. Của ngươi dường như không phải để chiến đấu mà để thúc đẩy đối thủ thì phải?』 

Sáu con mắt đỏ ngầu lườm tôi. 

『Tránh đường ra cho ta, ngươi chỉ còn là sản phẩm hết hạn của quá khứ. Ta không phải là kẻ thua cuộc như ngươi. Ta sẽ hạ gục Thần ngôn!』 

『Đồ ngốc! Không thể chống lại chính hệ thống của thế giới này!』 

Baal gầm lên. 

Bởi do nó còn giữ được lý trí nên trò khiêu khích của tôi đang phát huy tác dụng. 

Nhưng ngay cả với Quỷ vương mạnh nhất trong lịch sử đầy kiêu hãnh này cũng nghĩ không thể chống đối lại Thần ngôn… 

Ba quả cầu phép của Baal bắn về phía tôi. 

Nhắm vào khoảng hở giữa chúng, tôi bổ nhào tới. 

Khi lao xuống, tôi dùng 〖Vuốt không gian〗 tấn công, đòn đánh của cả hai va chạm. 

Có vẻ 〖Vuốt không gian〗 của chúng tôi đã tự triệt tiêu lẫn nhau. 

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc dốc sức vào điểm trống.

Mặt khác, chẳng có cách gì để tôi gây sát thương cho nó. 

Nhưng tôi có một kỹ năng.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Mộng hồ điệp〗】

【Một kỹ năng hồi sinh chuyển hóa giấc mơ thành hiện thực】

【Khi HP của người sử dụng trở về 0, ranh giới của giấc mộng và thực tế trở nên phai mờ】

【Khi điều đó xảy ra, cái chết của người sử dụng tựa như giấc mơ, giúp họ hồi sinh trong trạng thái hoàn hảo】

【Kỹ năng này sẽ biến mất khi kích hoạt】

Tôi không muốn sử dụng nó để đối phó 〖Chư hầu thánh linh〗, nhưng trong trận chiến tay đôi với Baal, 〖Mộng hồ điệp〗 sẽ khá hiệu quả. 

Nó giúp tăng gấp đôi HP và MP cho tôi. 

…Nhưng ban đầu khi nhận được kỹ năng này, dòng chữ mô tả bị cắt xén một cách kỳ lạ. 

Rất có thể là một cái bẫy do Thần ngôn đặt ra. 

Sẽ tốt hơn nếu tôi không phải dựa vào nó, nhưng đây không phải là trận chiến mà tôi có thể nương tay. 

『〖Dite〗!』 

Ngọn hỏa ngục thổi về phía Baal.

Nó dễ dàng né tránh và lao lên. 

Mặt đất nơi nó từng đứng phun trào cột lửa.

Tuy đã tránh được, nhưng ngọn lửa của 〖Dite〗 sẽ có tác dụng khống chế nó. 

Nếu buộc phải rút lui, nó sẽ rơi vào hắc hỏa. 

Tôi đã giới hạn hướng di chuyển của nó. 

Cách này sẽ cho tôi lợi thế. 

Tôi duỗi chân sẵn sàng xé xác Baal bằng đòn vuốt. 

Nhưng đột nhiên chân tôi bị kéo. 

Lại là lưỡi của con cóc. 

Đây đã là lần thứ ba, vậy mà tôi vẫn không bắt được hành động của nó. 

Nhanh một cách lố bịch. 

『Ngươi không thoát được rồi nhỉ? Tiếp tục sự dày vò này sẽ rất tàn nhẫn… thế nên để ta kết thúc cho』 

Ba vòng phép lại xuất hiện trước mặt Baal. 

Nó muốn cho tôi tan thây bằng chiêu thức mang ba thuộc tính. 

『Sao ngươi lại nghĩ ta muốn trốn chạy?』 

Tôi dùng hết sức kéo lấy cái lưỡi. 

Cả hai dần tiến sát lại gần nhau. 

Tôi quyết bỏ việc chạy nhảy khắp nơi rồi. 

Đã đến lúc tham gia cận chiến!

Tôi nhắm chân vào mặt con cóc. 

『Chậc…! Những kẻ ngu ngốc rất khó đoán. Chẳng biết ngươi có thông minh hơn hay chăng, nhưng đừng tưởng một chiến thuật đơn giản như vậy sẽ có hiệu quả lâu dài!』 

Con cóc rút lưỡi và ngửa mặt né tránh. 

Lợi dụng đà từ cú bổ, tôi xoay người quất đuôi vào bên đầu con cóc. 

『Ta không cần phải lâu! Chỉ cần khôn ngoan hơn ngươi trong một lúc là đủ!』

Một vết xẹo hiện diện trên mặt. 

Tôi bổ sung từ đòn 〖Vuốt không gian〗. 

Mắt con cóc xoay đảo lộn.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Baal: baka :)))))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Towa Sama
Cho Dite vào mồm cóc là phế luôn
Xem thêm
Btw thanks trans
Xem thêm
Lại vào siêu thị mua hành r
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mèo lượng tử cái tên là thấy điềm rồi
Xem thêm
T nghi nó sẽ giống cái thí nghiệm mèo trg hộp ý, kiểu khi hp về 0 đc bất tử ý
Xem thêm
@Frans: Thế lại gần giống thánh nhân nên chắc ko phải đâu
Xem thêm