• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 17

Chương 747 – Tam đầu phàm thực vương Baal

19 Bình luận - Độ dài: 2,232 từ - Cập nhật:

Chương 747 – Tam đầu phàm thực vương Baal

Cảnh tượng mà tôi và Volk được chào đón khi đến Alban là một khung cảnh như bước ra từ địa ngục. 

Giống như thành phố lần trước, toàn bộ thủ đô bị bao phủ trong một lớp màng đen phất phơ với những con quái nhện khổng lồ lang thang trên đường. 

Chẳng còn lại chút không khí náo nhiệt nào mà tôi đã từng ghé thăm trước đây. 

“OOOOOO…” 

“OOOOOO…” 

Ở trung tâm thành phố, chủ nhân của lũ nhện đang giám sát. 

Cơ thể của nó là một con nhện to đùng phủ đầy lông đen. 

Ba cái đầu dính với phần bụng. 

Đầu bên trái là con cóc, bên phải là con mèo và ở giữa là một người đàn ông có vành tai dài đội vương miện. 

Tất cả mắt đều rực đỏ. 

Tam đầu phàm thực vương… Quỷ vương Baal. 

Đứng trên đỉnh của hệ thống, đây chính là quái thú mạnh nhất lịch sử. 

Lần đầu tiên giao chiến với nó trước mặt Thần ngôn, tôi đã không có cơ hội. 

Nhưng hiện nay tôi đã tiến hóa thành Huyền thoại cấp cao. 

Tôi sẽ không để thua đâu.

〖Chư hầu thánh linh〗 duy nhất còn lại gồm Quỷ vương Baal cùng Ma thú vương mà Aro và Mộc quái đang bám theo. 

Thần ngôn nói Baal chính là kẻ mạnh nhất, vậy nên sau khi đánh bại nó và lên cấp, Ma thú vương sẽ chẳng đáng phải rén nữa. 

Chưa chắc là tôi có thể đối đầu với Thần ngôn, và nếu có choảng nhau thật thì có lẽ cũng không giống với hình thức giữa các quái thú.

Hắn có quyền tự do kiểm soát hệ thống và quyền năng đối với thế giới này. 

Theo nghĩa nào đó, đây sẽ là lần cuối cùng tôi mạo hiểm mạng sống của mình để chiến đấu với một con quái. 

『Volk và cụ Magiatite, trông cậy hai người tiêu diệt những kẻ thù trong thành phố. Tôi sẽ xử lý Baal!』

 "Cứ như thế." 

Tôi lao xuống, Volk nhảy khỏi lưng và đáp xuống mái nhà bên dưới. 

Phóng về phía Baal, nó vẫn giữ tư thế bất động một cách kỳ lạ. 

Nó chưa phát hiện ra tôi từ khoảng cách này. 

Tưởng đâu nó sẽ chú ý tới, nhưng chẳng có phản ứng gì cả. 

Vậy tôi sẽ động thủ trước.

Giống loài Apocalypse như tôi mang chỉ số của Huyền thoại cấp cao và chuyên về sức tấn công. 

Miễn là giành được và duy trì thế chủ động, tôi sẽ có thể đánh bại ngay cả một đối thủ vượt trội hơn.

Tôi đang chống lại kẻ mạnh nhất của lịch sử.

Chẳng thành vấn đề, dù sao cũng đâu phải là một cuộc chiến dễ dàng. 

Vì vậy tôi sẽ không để lãng phí cơ hội này. 

Tôi sẽ tung một cước thật mạnh và không cho nó có khả năng phản kháng. 

Tôi giải phóng 〖Vuốt không gian〗 vào một con quái nòi giống của Baal đồng thời trực tiếp tấn công nó. 

Phần đầu mèo quay lên nhìn. 

Nhưng đã quá trễ rồi. 

Ứng phó với một đòn đánh bỏ qua khoảng cách không gian cỡ nào cũng vô dụng một khi tôi đã ra tay. 

Những vết cào sâu khắc trên người Baal, hất tung nó lên không trung. 

Tôi sẽ không để vuột thời cơ.

Xoay người bồi thêm một cú quất đuôi vào cạnh sườn. 

Một cú tấn công tốc độ tối đa dồn với tất cả trọng lượng. 

Mặc dù bị mất thăng bằng, chân trước của Baal vẫn kịp đưa ra để chống đỡ. 

Lực tác động làm rung chuyển toàn bộ thủ đô. 

Baal bị đẩy về phía sau. 

Đừng tưởng là đã kết thúc. 

Tôi sẽ tiếp tục cho đến khi nó chết! 

“OgueeEEEEh!”

Khi tôi rút chân lại chuẩn bị tung 〖Vuốt không gian〗, miệng con cóc đột nhiên há ra. 

Lưỡi của nó phóng về phía tôi. 

Nhanh không thể tin được. 

Tôi cố gắng lấy vuốt cắt đứt nó, nhưng chiếc lưỡi khéo léo tránh được và quấn lấy chân trước của tôi. 

“Guh…!” 

Phần đầu người đàn ông đội vương miện ở giữa lắc lư trong khi phun ra thứ gì đó. 

Trông như một sợi tơ mỏng manh nhưng bản năng mách bảo rằng sẽ có kết cục tồi tệ nếu để nó chạm vào tôi. 

Nhưng với chân trước bị giữ chặt, khả năng di chuyển của tôi bị hạn chế. 

Tôi lao xuống áp sát mặt đất khi sợi tơ lướt qua đầu. 

Phía sau tôi thoáng thấy những tòa nhà bị cắt đôi. 

Đây là kỹ năng 〖Tơ trảm〗! 

Giống như cách sử dụng của Atlach. 

Một đòn tấn công nhanh, chuẩn xác và mạnh mẽ. 

Nếu thiếu tập trung, tôi có thể dễ dàng rụng mất tay chân. 

Ngờ đâu đã nhẹ nhõm khi tôi tránh được sợi tơ, ngay lập tức sát khí bùng lên khiến tôi rùng mình. 

Tôi giơ chân trước bên trái lên để đỡ. 

Lại một nhát chém khác… 

Ơ không, là đòn vuốt! 

Lớp vảy vỡ nát, chân trước của tôi bẻ gập khi xương bị gãy. 

Sức mạnh thật phi lý. 

Trúng một đòn trực diện thì tôi đăng xuất ngay mất. 

Mất quá nhiều thời gian để nhận ra tôi đã chịu thiệt hại. 

Tôi tưởng mình nằm ngoài tầm với của nó rồi chứ! 

Dù sao đi nữa, sẽ rất tệ nếu cái lưỡi này cứ trói lấy tôi! 

“GAAAAAAA!”

Chiếc lưỡi nhanh chóng rút lại khi tôi cố gắng cắn nó giúp chân trước được giải thoát.

Cần phải lưu ý rằng cả ba cái đầu đều có thể sử dụng kỹ năng độc lập. 

Lợi thế của tôi nhanh chóng bị lật ngược bởi số đòn đáp trả quá nhiều. 

Ở yên một chỗ sẽ không tốt, tôi nhảy khỏi mặt đất và bắt đầu bay vòng quanh Baal từ khoảng cách xa. 

Trong lúc di chuyển, tôi chữa lành xương gãy ở chân trước bằng 〖Tự tái tạo〗. 

Tôi nghĩ đã gây được rất nhiều sát thương thông qua 〖Vuốt không gian〗 và 〖Đuôi rồng〗, nhưng nó gần như không hề hấn gì. 

Thương tích từ móng vuốt đã lành và có vẻ như đuôi của tôi cũng chẳng có tác động gì nhiều. 

Baal cứng cáp thật.

Tôi cho là chỉ số của nó nghiêng về phía phòng thủ, nhưng xung lực đằng sau đòn tấn công trước đó đã làm thay đổi quan điểm. 

Sự cách biệt về chỉ số giữa chúng tôi chắc phải lớn lắm. 

『Có phải ngươi đã lầm ta để lộ đầy sơ hở?』

 Những nụ cười xấu xa xuất hiện trên từng gương mặt của Baal. 

『Ta có thừa thời gian lắm. Đã hàng nghìn năm trôi qua kể từ cơ hội cuối cùng… Dù sao thì ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cơ mà』 

Nó… giữ được nhận thức hơn cả Jornes và Ares sao?

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Loài quỷ tối thượng (The Evil Absolute Sovereign)〗

Chủng loài: Baal

Trạng thái: Tinh linh

Cấp độ: 180/180 (Bị khóa) (MAX)

HP: 16594/20805

MP: 14498/14609

Tấn công: 13240

Phòng ngự: 7292

Ma thuật: 10500

Nhanh nhẹn: 8161

Hạng: L+ (Huyền thoại cấp cao)

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi ma thần (bản sao): Cấp -〗 〖Cõi súc sinh (bản sao): Cấp -〗 〖Cõi phàm nhân (bản sao): Cấp -〗 

〖Cõi ma đói (bản sao): Cấp -〗 〖Cõi âm phủ (bản sao): Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Hồi phục HP tự động: Cấp MAX〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp MAX〗 〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗 

〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp MAX〗 〖Quỷ nhãn chết chóc: Cấp MAX〗 〖Quỷ nhãn khiếp sợ: Cấp MAX〗 

〖Bản năng hoang dã (Wild Intuition): Cấp MAX〗 〖Bì miêu thần kỳ (Miraculous Feline Pelt): Cấp MAX〗 〖Dây băng độc: Cấp MAX〗 

〖Cảm quan: Cấp MAX〗 〖Tam thủ cấp (ba đầu): Cấp -〗 〖Phân tách ý thức: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp MAX〗 〖Kháng ma thuật: Cấp MAX〗 〖Miễn nhiễm độc tính: Cấp -〗

〖Kháng tê liệt: Cấp MAX〗 〖Kháng ức chế: Cấp MAX〗 〖Kháng hóa đá: Cấp MAX〗

〖Kháng chí mạng: Cấp MAX〗 〖Miễn nhiễm nguyền rủa: Cấp -〗 〖Kháng ảo giác: Cấp MAX〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Thần giao cách cảm: Cấp MAX〗 〖Vuốt xui rủi: Cấp MAX〗 〖Nanh xui rủi: Cấp MAX〗 

〖Hắc cầu: Cấp MAX〗 〖Thủy cầu: Cấp MAX〗 〖Hỏa cầu: Cấp MAX〗 

〖Tơ hoàng hôn (Twilight Thread): Cấp MAX〗 〖Hình nhân: Cấp MAX〗 〖Tơ trảm: Cấp MAX〗 

〖Hàng phục thú??? (Beast Tackle): Cấp MAX〗 〖Lò ủ quái thú (Monster Hotbed): Cấp MAX〗 〖Bạo gầm (Roar of Insanity): Cấp MAX〗 

〖Lưỡi thủy thần (Tongue of the Water God): Cấp MAX〗 〖Lôi kích: Cấp MAX〗 〖Thủy thần cầu mưa (Rain Prayer of the Water God): Cấp MAX〗 

〖Trọng lực: Cấp MAX〗 〖Trọng trường: Cấp MAX〗 〖Nhật thực: Cấp MAX〗 

〖Hóa nhân thuật: Cấp MAX〗 〖Tự tái tạo: Cấp MAX〗 〖Vuốt không gian: Cấp MAX〗 

〖Chiến thần rụng đuôi (Tail Shed of the War God): Cấp -〗 〖Miêu bất phạm (Feline Alibi): Cấp -〗 〖Miêu tuyển lượng tử (Choice of the Quantum Cat): Cấp -〗

Danh hiệu:

〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗 〖Cựu Quỷ vương: Cấp -〗 〖Cựu Ma thú vương: Cấp -〗 

〖Bá vương không thời gian (Conqueror of Spacetime): Cấp -〗 〖Chiến thần: Cấp -〗 〖Kẻ đáng sợ (Feared One): Cấp -〗

〖Tam đầu phàm thực vương (Tri-Headed Gluttony King): Cấp -〗 〖Trói buộc linh thú: Cấp -〗 〖Mạnh nhất thế giới (Strongest in the World): Cấp -〗

〖Diêm vương (Emperor of Hell): Cấp -〗 〖Mèo không có ở đấy (The Cat That Is Not There): Cấp -〗 〖Cóc nuốt mọi vương triều (Toad That Eats Kingdoms): Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

(Trans: tên kỹ năng càng lúc càng ngộ nên mình chịu)

Cấp độ 180…! 

Tôi dự đoán được là Huyền thoại cấp cao, nhưng không ngờ nó lại khủng đến mức này. 

Quả là danh tiếng của kẻ đứng đầu lịch sử. 

Tệ nhất là khả năng công phá nhanh và mạnh của Baal giúp nó trở thành hệ chuyên tấn công như tôi. 

Do sự khác biệt về cấp độ, tôi thua về mọi chỉ số. 

Không mạnh hơn, không chiếm ưu thế về đòn phép, thậm chí cả về nhanh nhẹn. 

Nó gần như hoàn toàn áp đảo tôi.

Chẳng có giải pháp nào cả. 

Baal không chỉ rắn chắc mà còn sở hữu rất nhiều kỹ năng có thể vận dụng mà không cần di chuyển, khiến mỗi cái đầu trở thành mối đe dọa quá lớn đối với tôi. 

Nó thậm chí còn có 〖Vuốt không gian〗. 

Đấy hẳn là cách mà nó đã dùng để công kích tôi khi nãy. 

Phần chân nhện có cử động nhưng tôi không thấy bất kỳ động tác thực hiện nào. 

Nhờ phạm vi rộng, khó né tránh và sức công phá tốt, 〖Vuốt không gian〗 là chiêu thức ưa thích của tôi nhưng không tin được Baal cũng có thể sử dụng. 

Cho dù tôi có giữ khoảng cách bao xa cũng chẳng được an toàn. 

Cứ như thể tôi luôn luôn nằm trong tầm ngắm của nó. 

Đúng là cực kỳ rắc rối mà… 

【〖Baal〗: Quái thú hạng L+ (Huyền thoại cấp cao)】

【Vị vua của giống loài quái thú từng nuốt chửng thế giới, một chiến thần】 

【Nó lấn áp đối thủ bằng ma thuật vượt thời gian và không gian】 

Ngoại hình hoành tráng thế kia mà dòng mô tả lại tóm lược cụt ngủn. 

Nhưng đủ cho thấy nó đáng sợ như thế nào. 

『Ta đã trị vì với tư cách là vua của muôn loài trong một trăm năm mà chưa bao giờ tìm được đối thủ ngang tài… rồi bị phong ấn bởi vị thần kiểm soát thế giới. Kể từ đó ta mới có cơ hội thử sức với những kẻ nắm giữ Kỹ năng linh thiêng, nhưng chưa ai phát huy được hết sức mạnh của ta』

 Baal nói với ánh mắt thờ thẫn. 

『Trông ngươi có vẻ mạnh hơn chúng một chút, nhưng dù gì cũng sẽ bị bóp nghẹt thôi, rồng con nhãi nhép. Hãy dùng mạng sống ngắn ngủi của ngươi để sự bất tử của ta bớt nhàm chán』 

…Mặc dù cả hai đều là Huyền thoại cấp cao, tôi vẫn chỉ được xem như một con rồng con thoáng qua đối với nó. 

Kẻ đủ tư cách nói được câu đó chỉ có nó. 

Một Huyền thoại cấp cao ở cấp độ 180. 

Tất cả chỉ số của nó đều cao hơn tôi cùng những kỹ năng nguy hiểm. 

Lại thêm ba cái đầu càng khó chiến đấu hơn. 

Tất nhiên, tôi chưa định chấp tay chịu chết đâu. 

『Thông cảm nhá, đối với ta thì ngươi chỉ để khởi động trước khi ta nện Thần ngôn』

Cả ba đầu ngừng cười. 

『Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho những gì đã làm với cư dân của thành phố này, đồ sâu bọ xấu xí!』 

『Còn lảm nhảm nữa. Kẻ nắm giữ Kỹ năng thần thánh của thời đại này cũng biết sủa cơ đấy』

Ba đầu cau mày lại vì nóng giận.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Sao ngày trước Miia đập chết được con này vậy 🤔
Xem thêm
Vãi L , má cái bản chỉ số.
Xem thêm
Má cấp max của mọi quái thú xưa giờ có 160 mà thằng quỷ vương này lên hẳn 180 hack game mẹ rồi
Xem thêm
Đọc tới đây bắt đầu thấy nhớ cái đầu thứ 2 của main
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
rbr
ước gì main có tý chuni như thanh niên chúa hề thì hay
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
Pháo đài bất bại ạ đỡ thế méo nào được
Lạ nhỉ main sao ko phủ đầu bằng Dite xác định mịa là bem nhau với con này phải khô máu rồi còn đâu
Xem thêm
Dite phạm vi to vs khó dập nên ko dùng sợ trúng bé mèo ( theo ý tui), vs tốc độ chậm, dễ gây chú ý ko đánh bất ngờ đc vì con nhện nó né, tốc độ nó hơn chú rồng ngáo mà.
Xem thêm
Bộ này tác giả viết tới chap end ch? & nếu có thì cho hỏi main đúm nhau với thần ngôn kiểu j z :))
Xem thêm
Chưa end, còn đúm nhau với thần ngôn chắc cần cô bạn với ông nào đấy đang ở cùng cô bạn, cách thức chiến đấu thì chịu thần ngôn nghi là sở hữu gần như tất cả skill, danh hiệu lv.max
Xem thêm
Chap mới nhất là 750 vừa cập nhật sáng nay
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời