• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 17

Chương 752 – 〖Mèo không có ở đấy〗

14 Bình luận - Độ dài: 1,981 từ - Cập nhật:

Chương 752 – 〖Mèo không có ở đấy〗

(Một số tên kỹ năng mình đã chỉnh sửa lại cho phù hợp như bên Eng)

Tôi cào vào mặt Baal. 

Máu thịt bắn tung tóe. 

“OOOOOOOOOOOOOOOh!” 

Khuôn mặt con người gào lên và mắt nó trợn ngược ra phía sau. 

Cơ thể bị xẻ làm hai, phun não và nội tạng xuống đất. 

Nó bắt đầu tỏa ánh sáng nhạt nhòa khi tan rã. 

Tôi đứng nhìn thi thể Baal đang từ từ biến mất. 

Cuối cùng… Cuối cùng tôi cũng đã đánh bại được quái thú mạnh nhất. 

Mọi chuyện chấm dứt rồi. 

Thế nhưng, tôi có cảm giác bất an kỳ lạ. 

Ê, điểm kinh nghiệm đâu? 

〖Chư hầu thánh linh〗 vẫn cấp điểm cơ mà. 

Điều này được tôi xác nhận nhiều lần rồi. 

Khả năng duy nhất có thể nghĩ đến chính là Thần ngôn đã thu hồi Baal trở lại vào giây phút cuối cùng… 

Vậy có nghĩa là nó vẫn còn sống. 

Bất chợt, tôi cảm nhận thấy Baal ở phía sau. 

Tôi xoay người sẵn sàng móng vuốt. 

『Hiểu rồi… Ra là như thế này. Thật sảng khoái. Bây giờ ta đã rõ tất cả』 

Tôi nhìn thấy một con mèo khổng lồ đội vương miện. 

Đó chắc chắn là cái đầu thứ ba của Baal. 

Nhưng không giống như trước đây, đôi mắt đỏ rực của nó đang nhìn chằm chằm lấy tôi, chẳng có dáng vẻ bồn chồn thường thấy. 

Thân thể của Baal vẫn đang tan biến và được bao phủ trong ánh sáng. 

Chỉ riêng phần đầu mèo là không còn ở đó nữa. 

Đây hẳn là… 〖Chiến thần rụng đuôi〗.

【Kỹ năng cơ bản 〖Chiến thần rụng đuôi (Tail Shed of the War God)〗】

【Loại bỏ một phần cơ thể không cần thiết để làm mồi nhử】

【Dùng để đánh lừa kẻ thù và hồi phục một lượng lớn HP】

【Kỹ năng này sẽ biến mất sau khi sử dụng】

『…Ngươi là phần thân thể chính?』 

Tôi vốn đã thấy ngờ ngợ. 

Chân nhện của nó đáng lẽ phải đảm nhận toàn bộ sức tấn công, nhưng đôi tay kia thì lại mạnh hơn nhiều.

Với lại nó cũng muốn giấu mấy cánh tay đó đi. 

Quả nhiên chúng thuộc một phần cơ thể chính, cách diễn giải trở nên hợp lý. 

Nhớ lại thì lời mô tả về chủng loài của Baal không hề đề cập đến việc nó là một con quái nhện.

Nó lên kế hoạch đùa giỡn với tôi trong khi dự trù chiêu bài 〖Miêu bất phạm〗. 

Cũng hợp lý khi nó muốn đánh lừa tôi về cơ thể thật để có thể tránh được thương tích chí mạng trong trường hợp khẩn cấp.

Cách chiến đấu gì mà thúi dữ dzậy trời?

Tôi cứ tưởng 〖Thần giao cách cảm〗 của nó phát ra từ phần đầu người. 

Chỉ vì sáu con mắt của nó cứ ngó nghiêng loạn xạ nên tôi khó phân biệt cái đầu nào là thật. 

Nhưng lần này nó có chống cự cũng vô ích. 

Ngay cả khi HP đã hồi phục thì MP cũng gần cạn kiệt. 

Lại còn mất đi hỏa lực từ hai cái đầu còn lại. 

『Ta rất biết ơn ngươi. Trong cuộc đời dài vô tận của mình… chưa một lần nào ta cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên ta được thử sức với một đối thủ ngang hàng. Thế mà bao lâu nay ta vẫn chưa nhận ra. Thực tế ta vẫn chỉ là một sinh vật chưa trưởng thành』 

『Ngươi nói gì cơ…?』 

Tôi ớn lạnh sống lưng. 

『Sau hàng nghìn năm… Lần đầu tiên trong đời, cơn khát quyền lực của ta trở nên mạnh mẽ đến mức gần như phát điên. Năng lực của ta chưa được kiểm chứng là vì chưa bao giờ phải đối diện với bức tường mà cần phải mạo hiểm cả linh hồn để vượt qua. Giờ sau khi bỏ đi phần xác thịt không cần thiết, đây mới đúng là thân thể của ta! Sự thật đã được làm sáng tỏ. Ta chính là hiện thân của bản thể sức mạnh! Qua mọi thời đại, mọi thế giới, ta sẽ cai trị vĩnh hằng với tư cách là thực thể bất bại tuyệt đối!』 

Nó ngáo mất rồi… 

Lảm nhảm cái quái gì thế kia? 

Vốn dĩ ban đầu đã thấy cái mặt hơi ngu ngu rồi, nhưng bây giờ có cảm giác như nó đã biến thành một thứ hoàn toàn khác, cả về thể xác lẫn lý trí.

『Thật đáng tiếc… Sẽ chẳng còn kẻ nào đọ sức với ta được nữa. Con rồng kia, để ta cho ngươi thấy. Sức mạnh đỉnh cao mà ta có được!』 

Baal tức thì lao về phía tôi. 

Nó đã nhanh hơn trước...! 

Nhưng tốc độ không hơn nhiều so với cơ thể nhện. 

Tôi vẫn có thể kịp thời ứng phó. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

〖Loài quỷ tối thượng (The Evil Absolute Sovereign)〗

Chủng loài: Baal 

Trạng thái: Tinh linh 

Cấp độ: 180/180 (Bị khóa) (MAX) 

HP: 9807/20805 

MP: 1322/14609 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ngay cả khi HP được khôi phục và trí tuệ bừng tỉnh, khai sáng gì gì đi chăng nữa, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng MP của nó đã sắp hết. 

Tôi vẫn giữ lợi thế đáng kể.

Nó chỉ có thể thực hiện những đòn tấn công đơn giản. 

Quái thú nhiều đầu sẽ mất khả năng thi triển một số kỹ năng thuộc về phần đầu bị mất. 

Ít nhất, đó là kinh nghiệm của tôi khi còn là Ouroboros. 

Baal không thể sử dụng đòn phép song song được nữa. 

Trong một trận đánh đơn thuần, lượng ma lực tôi dành cho 〖Tự tái tạo〗 sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. 

Suy cho cùng, hai bên mà chịu thiệt hại bằng nhau thì có lợi cho tôi.

Miễn là đáp trả thành công, 〖Tự tái tạo〗 sẽ giúp tôi xoay chuyển tình thế.

Tôi khởi tạo một vòng phép 〖Hiệp sĩ nguyền rủa〗.

Khả năng bám đuổi của kỹ năng này cho phép tôi tính toán thời điểm cả hai xông vào cận chiến để tìm sơ hở. 

Cho dù thấy vòng phép của tôi, Baal vẫn tiếp tục lao tới mà chẳng thèm nao núng.

Tôi phóng lên đồng thời kích hoạt ma thuật đã chuẩn bị. 

Bốn ánh sáng phát ra từ vòng phép, mỗi cái biến thành hình dạng kỵ binh.

Chúng phi nước đại trong không trung hướng về phía Baal từ các góc khác nhau. 

『Vô dụng mà thôi, nhưng thỏa theo ý ngươi, để ta tiết lộ sự thật mà mình biết được!』 

Baal không phản ứng với 〖Hiệp sĩ nguyền rủa〗. 

Cả bốn tác động lên thân thể và phát nổ, nhấn chìm toàn bộ nó trong ngọn lửa xanh. 

“BrwaaAAAH!” 

Baal gào lên đau đớn. 

Da thịt bỏng rát, đánh văng những giọt máu đen. 

Sao thế kia…? 

Với khả năng của nó, ít nhất cũng tránh được một trong số chúng cơ mà.

Thậm chí có thể sử dụng 〖Miêu bất phạm〗 để lẩn trốn trước khi bị tấn công. 

Lý do nào để nó cố tình chịu đòn ngay trước mặt tôi? 

Mà thôi kệ, do dự sẽ chẳng đạt được gì cả!

Tôi nên nắm bắt cơ hội này! 

Vượt qua nỗi lo, tôi tung vuốt để tấn công khi Baal vẫn đang choáng váng. 

Đường cào sắc lẹm qua khỏi cổ. 

Đầu nó rơi xuống đất, phần cơ thể còn lại lắc lơ rồi đổ sụp. 

Ơ, vậy là tôi thắng rồi à? 

Bỗng thân xác nó làm biến động không gian xung quanh. 

Sau đó toàn bộ biến mất. 

Ảo ảnh…? 

Không thể nào. 

Tôi hoàn toàn miễn nhiễm với chiêu trò đó mà. 

Bất ngờ có bộ vuốt cào trúng lưng tôi. 

“GuuOOOOOO!” 

Tôi bị đẩy ngã xuống đất, xương cốt kêu răng rắc do áp lực. 

Chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tôi phải nhanh chóng xử lý mau. 

Không có thời gian để sửa lại tư thế. 

Tôi lộn người về phía trước luôn, đáp xuống đất và liếc nhìn Baal từ phía sau. 

Nó không đuổi theo. 

Thay vào đó thì đứng trên nóc một công trình giống như ngôi đền. 

Những vết bỏng từ 〖Hiệp sĩ nguyền rủa〗 và đường cắt trên cổ đều đã lành lặn như mới.

『Hàà, thân thể ta nhẹ bổng… Cuối cùng thì cũng hiểu. Cái thây nhện kia là một bài kiểm tra dành cho ta… Nó là xiềng xích trói buộc! Cơ thể này thật thoải mái và linh hoạt! Vứt bỏ hai cái đầu ghê tởm ấy, ta đã lấy được hình hài thật của mình…! Khả năng sử dụng hai kỹ năng này sau hàng nghìn năm chính là bằng chứng! Ngươi hãy ca ngợi sự ra đời của chiến thần, người thống trị tối cao trước mọi thời đại!』 

Hai kỹ năng mà nó không thể điều khiển khi xưa… 

Một trong số đó chắc chắn là 〖Miêu bất phạm〗. 

Trước đây nó có vẻ không thoải mái khi sử dụng. 

Cái còn lại có lẽ là 〖Miêu tuyển lượng tử〗. 

〖Kỹ năng cơ bản 〖Miêu tuyển lượng tử (Choice of the Quantum Cat)〗〗 

〖Thay đổi tình trạng của người sử dụng bằng sự tồn tại từ một chiều thế giới khác〗 

〖Việc kích hoạt tiêu tốn một lượng lớn MP〗 

Đây là kỹ năng bí ẩn mà nó chưa từng thực hiện cho đến nay. 

Quả nhiên Baal vẫn chưa thể kiểm soát được nó. 

Nhưng sau khi bị đẩy đến gần thất bại, nó đã thuần thục bằng cách loại bỏ những phần không cần thiết trên cơ thể. 

Lời mô tả khá trừu tượng, nhưng từ những gì vừa xảy ra, tôi đoán nó có thể vô hiệu bất kỳ đòn tấn công nào nhận phải và dịch chuyển đến bất cứ nơi nào mình muốn. 

Làm kỹ năng 〖Lỗ sâu〗 của tôi bị emotional damage dữ dội, với thời gian thi triển lâu, tầm ngắn và đầu đít lộ trần trụi hết trơn. 

Rõ ràng nó đã cố tình tấn công tôi.

Chắc để thể hiện kỹ năng của mình, hoặc có lẽ là xác nhận khả năng sử dụng. 

Tôi không cho rằng nó sẽ để tôi đánh trúng dễ dàng như hồi nãy đâu. 

Tốn rất nhiều MP để hạ đòn thành công rồi trở thành công cóc khi nó thi triển 〖Miêu tuyển lượng tử〗 và nện tôi một cú khỏi đỡ.

Con game này đéo có công bằng tý nào. 

Nhưng mà chưa hẳn tôi đã mất đi chiến thắng. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

〖Loài quỷ tối thượng (The Evil Absolute Sovereign)〗

Chủng loài: Baal 

Trạng thái: Tinh linh 

Cấp độ: 180/180 (Bị khóa) (MAX) 

HP: 9921/20805 

MP: 1014/14609 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MP của nó đã tiếp tục giảm. 

Nhiều lắm là ba lần 〖Miêu tuyển lượng tử〗 nữa. 

Hên là nó không chơi chiêu đó ngay từ đầu.

Nếu nó mà còn sung sức là tôi bị dập tơi bời rồi. 

Có lẽ nếu bây giờ tôi không giết được Baal thì sẽ chẳng còn người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng nào khác có thể đánh bại được nó. 

Nhưng có hai vấn đề.

Đầu tiên là nó đã điều khiển được một kỹ năng rắc rối như vậy, cũng như sở hữu một thân thể mạnh mẽ hơn. 

『…Ngươi thức tỉnh quá muộn rồi, con mèo chết bằm』

『Khỏi cần khiêu khích. Đánh bại những kẻ như ngươi, ta thậm chí sẽ không phải nhờ đến kỹ năng này cơ』

Vấn đề thứ hai là nỗi sợ thất bại giờ không còn đeo bám trong tâm trí Baal nữa.

Thậm chí sự tự tin còn khó bị lung lay.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đm t biết ngay là kiểu gì nó cũng hồi máu mà
Xem thêm
Để ý thì cái kĩ năng lỗ sâu không được main tận dụng nhiều thật
Xem thêm
Mịe thức tỉnh thức tủng cái đếch gì mất thời gian quá. Hi vọng khi nó chết rồi thì main nhận được cái gì đó xứng đáng tí
Xem thêm
Dm biết ngay mà,main còn phải ăn nhiều hành lắm
Xem thêm
Lỗ sâu sẽ ra sân hay ngồi khóc trong góc đây :))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Mèo phê cỏ =)))
Xem thêm
Phase 2 :v
Liệu main có phải xài tới cái kĩ năng con bưm bứm j đó k nhở
Xem thêm
Chưa dùng nhưng phải dùng skill vó tác dụng phụ nguy hiểm
Xem thêm
@Phulz321: bác đọc raw ở đâu vậy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời