• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 17

Chương 751 – Bóng tối che khuất ánh sáng

25 Bình luận - Độ dài: 2,510 từ - Cập nhật:

Chương 751 – Bóng tối che khuất ánh sáng

“OOOOOOOOOO!” 

“OOOOOOOOOO!” 

Lũ nhện mặt người lao đến gần tôi. 

Nhưng tôi không có thời gian để bận tâm đến chúng.

Ngay khi mất tập trung, 〖Vuốt không gian〗 của Baal sẽ nhắm tới. 

Tôi bay vòng quanh, cố gắng tìm kiếm vùng không gian trông bất ổn.

Mặt đất ngay bên dưới bất ngờ bị xới tung.

Đó là từ kỹ năng của nó. 

Tôi đáp trả 〖Vuốt không gian〗 theo hướng dấu vết, nhưng không có cảm giác đã đánh trúng. 

Đừng hoảng lên chứ. 

〖Miêu bất phạm〗 không phải là chiêu thức thập toàn thập mỹ. 

Phần mô tả có đề cập đến lượng MP tiêu hao rất lớn. 

Hơn nữa còn có điểm yếu mà Baal để lộ. 

‘Có phải do cảm nhận được sự khác lạ từ nếp gấp không gian…? Là vì ngươi cũng có những kỹ năng tương tự? Thậm chí sức mạnh của ta cũng không thể điều khiển một cách hoàn hảo?’

Đó là những lời của Baal. 

Dạng tiến hóa trước đây của tôi, Oneiros, chuyên biệt về kiểm soát không gian. 

〖Vuốt không gian〗 đã có thể tấn công được nó, và cũng không có gì lạ nếu tôi cảm nhận được 〖Miêu bất phạm〗 trong khoảng thời gian từng là Oneiros.

Ít nhất, nó không che khuất được hoàn toàn sự hiện diện.

Hình như Baal cũng không nắm vững được khả năng của mình. 

Nó chỉ mới bị tôi bắt bài có một lần, có lẽ vì không tin tưởng vào kỹ năng này ngay từ đầu. 

Vậy chắc chắn nó có điểm yếu!

Suy nghĩ đi nào… cách gì cũng được! 

Cứ thế này thì tôi sẽ bị giết mà chẳng thể chống trả được mất! 

Với một tiếng động lớn, mặt đất trước mặt tôi nứt ra. 

Bằng điều thần kỳ nào đó tôi đã tránh được một 〖Vuốt không gian〗 khác. 

Nhưng trước khi có thể cảm thấy thảnh thơi, hai khối cầu ma thuật xuất hiện. 

〖Hỏa cầu〗 và 〖Thủy cầu〗. 

『Không…!』

Mục đích của Baal là dùng đòn phủ đầu chặn đường rút lui của tôi để đảm bảo cú nổ hơi nước sẽ thành công. 

Đòn công kích nuốt trọn tôi, làm bỏng thân thể và thổi bay tôi về phía sau. 

〖Miêu bất phạm〗 đang làm suy giảm MP liên tục. 

Baal cũng không mấy trông cậy vào kỹ năng này. 

Vì thế, nó sẽ muốn mau chóng chấm dứt trận chiến trước khi bất lợi xảy đến. 

Ở đâu nào? Nơi ngươi sẽ xuất hiện? 

Nếu là Baal, tôi đương nhiên sẽ nhắm vào điểm mù..! 

Đằng sau? 

Không phải, ở trên? Bên dưới? 

Đột nhiên, tôi nảy ra ý tưởng. 

Nếu 〖Vuốt không gian〗 có thể đánh trúng nó thì các kỹ năng khác cũng có thể hiệu quả. 

Một kỹ năng mà tôi sở hữu được khi tiến hóa thành Oneiros, có tác dụng trên diện rộng và xuyên qua không gian. 

Tuy không chắc chắn, nhưng nếu có bất kỳ cách nào để tôi chống lại 〖Miêu bất phạm〗 thì đó sẽ là kỹ năng này. 

『〖Trọng lực〗!』

Một vòng phép đen mở rộng. 

Bản thân trọng lực đã là sự biến dạng về không gian, nên nó có thể tác động lên những chiều không gian khác. 

Tôi nghĩ điều này có khả năng nhờ kiến thức từ kiếp trước.

Hy vọng sẽ ứng phó được với Baal. 

Không gian trước mặt tôi có sự chuyển biến. 

Trường hấp dẫn đã bắt được thứ gì đó vô hình. 

“GuuOOOOOOOH!” 

Tôi lao về phía trước, vượt qua những con nhện mặt người đồng thời giải phóng 〖Vuốt không gian〗. 

Không gian méo mó vẽ ra đường nét của Baal.

Vấn đề đã được xử lý khi Baal hiện thân hoàn toàn. 

『Không thể nào… Sao ta lại…!?』 

Ngay lập tức, móng vuốt của tôi trúng vào khuôn mặt con người của nó.

『Thứ cứng đầu này… Sao chưa chết cho khuất mắt ta?』

Tôi nhanh chóng bồi thêm lần nữa bằng chân còn lại.

Gương mặt của nó càng trở nên biến dạng.

『Chính ta mới phải nói câu đó! Đúng là ngươi đã vạch trần được ta, nhưng mà là ta cho phép ngươi thu hẹp khoảng cách! Để sức mạnh này đè bẹp được ngươi!』

Đôi tay cường tráng của Baal nốc vào mặt tôi từ cả hai bên. 

Tôi vỡ nhãn cầu, gãy quai hàm và rụng mất răng. 

Trước khi lực tác động có thể đẩy ngã, tôi điều chỉnh 〖Trọng lực〗 lên người để cố định bản thân. 

Lập tức tôi đáp trả lần nữa bằng đòn vuốt.

“GuuEEEEEEH!”

Lưỡi cóc tóm lấy chân phải của tôi.

Tôi cúi xuống né tránh 〖Tơ trảm〗 sau đó.

Dồn sức bên chân phải giật nó về phía mình rồi dùng chân trái tấn công vào phần lưỡi.

Đồng thời, tôi thi triển 〖Cocytus〗 tạo ra một vòng phép bao vây Baal.

『Guuuu…!』 

Nó vùng ra khỏi 〖Cocytus〗, dùng lưỡi kéo tôi theo. 

Tôi chống xuống đất và quật đuôi vào người nó, hướng nó trở lại vòng tròn ma thuật.

Một phần đầu cóc và nửa số chân nhện bị mắc kẹt trong băng. 

Baal biến mất và chân trước của tôi được giải phóng.

Nó lại sử dụng 〖Miêu bất phạm〗 để thoát khỏi 〖Cocytus〗. 

Nhưng tôi sẽ không để mất dấu nó ngay trước mặt nữa đâu. 

Cách nó di chuyển… tôi có thể đoán được mà không cần tới 〖Trọng lực〗. 

Tôi tung 〖Vuốt không gian〗 vào khoảng trống. 

Máu phun ra, không gian định hình và nó nhanh chóng xuất hiện trở lại.

『Làm thế nào mà ngươi biết…!?』

『Ngươi từ đầu đâu có xem trọng trận chiến này phải không? Một khi mất đi sự chủ động, hành vi của ngươi càng trở nên dễ đoán hơn. Ngươi rất giỏi giẫm đạp lên những kẻ yếu kém nhưng lại chẳng thể đương đầu với cuộc đấu tranh sinh tử』 

Tôi đấm mạnh vào mặt Baal. 

Nó nhận một cú trực diện.

Cả thân thể nó bị đánh bay và ngã đập xuống đất. 

Tôi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. 

Ma lực không còn giữ được sự ổn định.

〖Tự tái tạo〗 đang chậm lại.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

〖Irushia〗 

Chủng loài: Apocalypse

Trạng thái: Bình thường 

Cấp độ: 156/175 

HP: 5549/14018 

MP: 2942/11345

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Nhưng Baal thậm chí còn đuối hơn. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

〖Loài quỷ tối thượng (The Evil Absolute Sovereign)〗

Chủng loài: Baal 

Trạng thái: Tinh linh

Cấp độ: 180/180 (Bị khóa) (MAX) 

HP: 3252/20805 

MP: 1573/14609 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Cuộc chiến sắp đến hồi kết. 

MP của nó giảm xuống còn 10%. 

『Không đời nào…Ta là giống loài thượng đẳng… Không thể bị đánh bại ở đây…!』 

Đầu ếch của Baal bị dập nát một nửa vì tê cóng. 

Chân và xung quanh đầu ếch hoại tử bầm đen, nên chắc giờ nó sẽ không thể cử động được. 

『Ngồi lê lết mông đít trên ngai vàng với tư cách kẻ mạnh nhất là điểm yếu chí tử của ngươi! Tư tưởng giữa chúng ta là khác nhau. Ta sẽ vả cho ngươi tỉnh ra! Ngươi đã quỳ gối trước Thần ngôn để có thể tiếp tục tận hưởng niềm vui của bản thân, còn ta quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để có thể hạ bệ hắn!』

Tôi dậm chân xuống đất xông về phía Baal. 

『Ngươi nói tư tưởng giữa chúng ta khác nhau…?』 

Phần đầu mèo ngước lên nhìn tôi. 

Đôi mắt vô hồn chằm chằm. 

Tuy nhiên, biểu hiện của nó không phải là sự tức giận hay cam chịu. 

Đúng hơn là khiến tôi cảm nhận được sự tàn ác vô đáy của nó. 

『Con rồng kia, ta công nhận ngươi… Lẽ ra ngay từ đầu ta nên chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình. Ma lực còn lại giờ quá thấp. À, thì ra cảm giác này, nỗi sợ hãi này là những gì ta đã mang đến cho thế giới suốt thời gian qua! Thật tuyệt vời! Nhưng ta vẫn sẽ là người chiến thắng mà thôi!』 

Baal dựng lên một vòng phép.

Ánh sáng đen che phủ cơ thể nó. 

Tạo hình thành một khối cầu hoàn chỉnh, trông giống như bóng trăng.

Tôi biết kỹ năng này. 

【Kỹ năng cơ bản 〖Nhật thực〗】

【Ma thuật hắc ám ăn mòn ánh sáng thế giới】

【Với ma lực được cường hóa đến giới hạn, nó thậm chí còn khiến quy luật của thế giới lung lay】

【Bất kỳ vùng đất nào bị bóng đen của 〖Nhật thực〗 chạm tới sẽ bị tác động bởi lời nguyền chết chóc vĩnh cửu】

Một chiêu thức lấy bóng tối hấp thụ ánh sáng.

Tôi tưởng nó sẽ không bao giờ động tới kỹ năng này chứ. 

Đó là vì sử dụng bây giờ sẽ chỉ càng đẩy nó vào chân tường. 

Quả cầu 〖Nhật Thực〗 không thể dễ dàng phá vỡ. 

Nó bao phủ khu vực xung quanh bằng những chùm tia hắc ám mạnh nhất được chiếu ra ngẫu nhiên, đồng thời cung cấp lớp khiên chắn bất bại. 

Tuy nhiên, nó có thể được giải quyết đơn giản bằng cách giữ khoảng cách với người điều khiển. 

Lý do khiến Miia nguy hiểm là vì tôi bị mắc kẹt cùng với cô ấy trong tòa tháp. 

Nhưng trong tình huống này với Baal thì vô nghĩa… 

Không, cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý định của nó.

『Nếu ngươi khẳng định mình gánh vác nhiều hơn ta thì hãy chứng minh xem ngươi có thể ngăn chặn chuyện này lại được không!』

Nó muốn phá hủy toàn bộ thành phố bằng 〖Nhật thực〗. 

Nếu tôi bỏ chạy thì có thể thoát nạn.

Nhưng nó đang bắt toàn bộ cư dân Alban làm con tin để chống lại tôi, buộc tôi phải cố gắng phá hủy rào cản của 〖Nhật thực〗.

Qua trận chiến với Miia tôi biết điều đó khó khăn như thế nào. 

Khi ấy, nhờ có Mộc quái phản ngược lại đòn tấn công, nhưng lần này chú ta không có ở đây. 

Baal muốn thấy tôi tự làm hại bản thân khi bất lực trước 〖Nhật thực〗. 

『Nếu cố gắng phá hủy 〖Nhật thực〗, ngươi sẽ rơi vào bóng tối của ta! Còn nếu ngươi vứt bỏ gánh nặng mà rời đi, điều đó cũng tốt thôi! Một khi ngươi mất đi niềm tin, ta sẽ dễ dàng hạ sát ngươi! Thế ngươi sẽ làm gì nào?』 

『Đây mà là cách hành xử của kẻ mạnh nhất cơ á!?』 

『Dĩ nhiên rồi! Ta sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để giữ cương vị là thế lực tuyệt đối! Và giờ đốm sáng khó ưa như ngươi hãy vụt tắt đi!』 

Đây là hình thái tồi tệ nhất.

〖Vuốt không gian〗 của tôi hầu như chẳng gây ảnh hưởng gì được đến 〖Nhật thực〗 của Miia. 

Chỉ một cú chạm nhẹ nhất cũng có thể khiến lời nguyền hắc ám hủy diệt thân thể tôi. 

Điều đó là không thể… 

Và tôi không muốn chết một cách vô ích ở đây. 

Nếu bây giờ rời bỏ Alban, tôi chắc chắn có thể hạ được Baal. 

Baal khẳng định tôi sẽ không thể đánh bại nó một khi đã vứt bỏ ý chí của mình, nhưng HP và MP của nó đều sắp cạn. 

Với cái giá rất đắt của 〖Nhật thực〗, nó sẽ không còn gì để chiến đấu khi tôi quay trở lại. 

Baal cũng biết điều này. 

Một khi tôi trốn thoát, không chừng nó sẽ dừng kỹ năng phí phạm đó lại ngay lập tức. 

Thành phố này vốn cũng đã ở trong tình trạng gần như bị xóa sổ. 

Lũ nhện mặt người đã tàn phá và làn sóng xung kích từ trận ẩu đả của chúng tôi đã san bằng nhiều tòa nhà gần đó.

Ngay cả 〖Nhật thực〗 ngay lúc này cũng không tạo ra nhiều sự khác biệt. 

『…Mình không thể tự thuyết phục bản thân thoát khỏi chuyện này rồi nhỉ?』

Tôi bay thẳng lên. 

Nhìn lấy khối cầu 〖Nhật thực〗 ở phía xa bên dưới.

Kích hoạt 〖Long gương〗, tôi biến chân trước thành cánh tay. 

『〖Vũ khí hoàn mỹ〗』 (Bạn muốn đọc mô tả nhưng mình thì skip :3)

Ánh sáng rực rỡ trong tay tôi. 

Nó hóa thành một thanh đại kiếm gai góc màu đỏ sẫm.

【〖Thanh kiếm Khải huyền (Sword of Revelation)〗: Giá trị L+ (Huyền thoại cấp cao)】

【Tấn công: +666】

【Thanh đại kiếm được rèn từ vảy và nanh của con rồng sẽ dẫn đến kết thúc của thế giới】

【Với linh hồn ác long được phong ấn bên trong, nó sẽ khiến những kẻ bị trúng đòn chịu sự nhấn chìm của hỏa ngục】

Bằng uy lực tối đa, tôi sẽ xuyên thủng lớp vỏ 〖Nhật thực〗. 

Tôi không biết liệu mình có làm được không. 

Nhưng nếu không đứng lên, tôi sẽ tự thấy nhục nhã với bản thân. 

Ngay cả khi không có Baal chỉ ra, tôi vẫn hiểu mình rõ nhất. 

Khi bỏ mặc cho nhiều người chết, tôi sẽ không còn giữ vững được tinh thần chiến đấu.

Nếu không tiến lên ngay bây giờ thì sau cùng tôi cũng sẽ để thua Baal.

Tôi lao xuống, kích hoạt 〖Trọng lực〗 ba lần để gia tăng vận tốc rơi. 

Những chùm sáng từ 〖Nhật thực〗 chiếu tới. 

Tôi đổi hướng né tránh chúng với khoảng cách mỏng manh. 

『Đồ ngu! Không ngờ ngươi đến thật! Tưởng mình đang đảm nhận cả thế giới trên vai sao? Đồ lố bịch! Chính vì tin vào những thứ vô nghĩa như vậy mà ngươi sẽ thua cuộc! Ta giành giật vì lợi ích của bản thân! Vì thế mới trở nên mạnh mẽ! Ngươi không thể đánh bại được ta đâu…!』 

『〖Hào quang xua tan hắc ám〗!』 

Lưỡi kiếm bừng sáng đẩy lùi bóng tối của 〖Nhật thực〗.

Tôi vung xuống chém xuyên qua khối cầu. 

Một vết nứt tỏa rực dọc theo bề mặt. 

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, lực tác động dữ dội ập lên người khiến tôi bay ngược về phía sau.

Thanh kiếm vụt khỏi tay. 

Một vụ nổ lớn xảy ra sau đó. 

Tôi gần như mất ý thức. 

Cơ thể không còn trụ vững. 

Đôi cánh và nhiều phần trên người bị tổn thương, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là sự đau đớn.

Trước mặt tôi, Baal đang nằm ngã gục dưới đất.

Tám cái chân của nó đứt rời và cháy rụi.

『…Chuyện quái gì vừa xảy ra? Ta… đã làm mọi thứ có thể… vậy mà vẫn không sánh nổi với con rồng này sao?』 

Thành công rồi…

Tôi đã xuyên thủng qua 〖Nhật thực〗 của Baal. 

Dùng hơi sức cuối cùng lao về phía nó. 

“GuuOOOOOOOOOH!”

Tôi bật nhảy và đâm vuốt vào gương mặt người.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Mặt người: tỷ lệ nhận đòn ≈ 70-80%
Mặt ếch: tỷ lệ nhận đòn ≈ 20-30%
Mặt mèo: tỷ lệ nhận đòn 0%
Xem thêm
chap sau tác giả lật kèo bảo đấy chỉ là ảo ảnh của baal hoặc là khả năng dự đoán tương lai của nó thì... mn đội mũ chưa lmao
Xem thêm
Spoi nhẹ : cái đầu mèo sẽ hành main khiến main sử dụng kĩ năng mà nó ko muốn xài nhất
Xem thêm
Chuẩn bị bắp và nc ngọt nào ae ơi :]]]]
Xem thêm
Lâu lắm mới thấy lại caiz hào quang xua tan hắc ám, công nhận vẫn mạnh vc :))))
Xem thêm
Cái ánh sáng che khuất bóng tối làm nhớ bên yurushia vl =]]
Xem thêm
Cái ánh sáng chế khuất bóng tối làm nhớ bên yurushia vl =]]
Xem thêm
Hết bài rồi, giờ thì vĩnh biệt
Xem thêm
Thành thật mà nói thì nếu chap sau bằng cách nào đó thằng baal lật kèo vả lại thằng main tôi cũng không bất ngờ :v
Xem thêm
Đâu dễ ăn vậy...
Xem thêm
Thành thật mà nói chap sau nếu main thắng xong thần ngôn bay xuống đánh thường 1 cái main chết tôi cũng không bất ngờ :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
thank trans
Xem thêm