• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 17

Chương 754 – 〖Giai điệu tận thế〗

12 Bình luận - Độ dài: 1,558 từ - Cập nhật:

Chương 754 – 〖Giai điệu tận thế〗

Tôi lườm Baal trên nền không gian nhuộm màu máu. 

Bản thân cảm thấy như thể mất dần đi tự chủ.

Nếu chẳng may, tôi có thể bị tham vọng cuồng sát này nuốt trọn. 

Không được để quên mục đích của chính mình. 

Tôi phải đánh bại nó nhằm bảo vệ hoàng quốc Alban.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Loài quỷ tối thượng (The Evil Absolute Sovereign)〗

Chủng loài: Baal

Trạng thái: Tinh linh

Cấp độ: 180/180 (Bị khóa) (MAX)

HP: 6744/20805

MP: 923/14609

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Đây là dòng trạng thái hiện tại của Baal.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Apocalypse

Trạng thái: Giai điệu tận thế

Cấp độ: 156/175

HP: 3670/14018

MP: 1626/11345

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Còn đây là của tôi. 

Chỉ số cứ giảm dần ngay trước mắt. 

Một cái giá phải trả khi sử dụng 〖Giai điệu tận thế〗. 

Tôi cần phải giết nó thật nhanh nhân lúc HP và MP vẫn còn. 

Nhưng điều tồi tệ hơn là sự tác động lên lý trí.

Tất cả những gì tôi nghe được chỉ là âm thanh tiếng kèn hỗn tạp – khi ma lực của tôi làm rung động bầu không khí.

Thật là khó chịu.

Tôi cảm thấy ý thức phai mờ dần theo từng giây.

Không còn thời gian để lãng phí nữa đâu. 

Tôi phóng nhanh về phía Baal.

『Ngươi chọn hướng tiếp cận à? Cứ việc đi, để rồi bị ta đánh bật!』

Tôi kích hoạt 〖Trọng lực〗 ở cường độ thấp.

Mất thời gian ngắn tôi mới nhận ra đó là cách chống lại 〖Miêu ngoại phạm〗 của nó.

Baal vụt mất.

Nhưng nhờ phản ứng kỳ lạ do 〖Trọng lực〗 tạo ra, tôi vẫn cảm nhận được vị trí của đối phương. 

Đúng lúc nó lao tới, tôi phản công bằng 〖Vuốt không gian〗.

Baal tái xuất hiện với máu chảy ra từ mắt và miệng.

Tuyệt vời, trúng đích rồi.

Tôi vô thức nở miệng cười.

『Làm thế quái nào… Sao ngươi có thể cảm nhận được kỹ năng toàn diện của ta…!?』

Thú vị lắm.

Để ta bằm cho ngươi tới chết.

Tôi đâm vuốt trái vào cằm, xuyên qua cả xương để giữ chặt nó.

Baal không tài nào thoát được, tôi dồn sức vào chân phải đấm nó ngã quật xuống đất. 

Nó vỡ hàm khạc ra máu.

Dùng luôn bộ vuốt chân phải bấu lấy người nó, tôi bay ở tầm thấp kéo lê nó bên dưới.

“Gya- gyaaaaaaaaah!”

Baal gào thét đau đớn. 

Sau đó không gian xung quanh cơ thể nó méo mó rồi lại biến mất.

Nó nhằm vô hiệu sát thương bằng 〖Miêu tuyển lượng tử〗 và tung ra một cú tấn công bất ngờ.

Chắc hẳn sẽ đến từ phía sau.

Tôi bắt đầu thi triển đòn phép khi xoay người và đưa chân phải ra che chắn thân thể.

Vảy và xương cốt từ chân tôi vỡ tan nát khi trúng đường vuốt của Baal. 

Lực va chạm dường như cũng đi vào ngực.

『Ghahaha! Ngươi hành động chậm quá. Tuy ngươi cũng khá đấy, nhưng năng lực này của ta là vô đối! Đừng có phấn khích con rồng kia! Một kẻ sắp chết thì làm gì được ta cơ chứ…』

『Cứ lảm nhảm miết. Phiền phức.』

Ngay lập tức tôi quất đuôi vào người Baal đưa nó bay lên không trung.

Tôi cố tình hy sinh phần chân để có thể đảm bảo đòn phản công này.

Dù gì thì cũng sớm chữa khỏi nhờ 〖Tự tái tạo〗 thôi mà.

Tôi giải phóng 〖Trọng trường〗 đã chuẩn bị trước đó. 

Một đòn tấn công mang thuộc tính cực mạnh.

Baal đâu có cánh.

Nó sẽ mất linh hoạt khi ở trên không, 〖Miêu ngoại phạm〗 cũng chẳng thể đỡ nổi những kỹ năng trọng lực. 

Tuy có thể thoát nạn thông qua 〖Miêu tuyển lượng tử〗đấy, nhưng với lượng MP ít ỏi còn lại, nó sẽ phải đổi lấy bằng một mạng sống nữa.

Baal điều chỉnh tư thế tránh được 〖Trọng trường〗.

『Nhảm nhí! Tưởng thứ đó làm khó được ta ư…』

Đã nhảy lên từ bao giờ, tôi xuyên móng vuốt vào bụng không chút phòng thủ của nó.

“Guvaah…!”

Hàng loạt đòn liên tiếp sau đó lên người Baal.

Con quái miêu này đã gây cho tôi biết bao nhiêu là rắc rối.

Tôi sẽ kết liễu nó ngay bây giờ.

Baal biến mất. 

Đồng thời tôi sử dụng 〖Vuốt không gian〗.

Quả nhiên nó sẽ kích hoạt 〖Miêu ngoại phạm〗.

Với việc tự đề cao bản thân và xem thường những đối thủ khác, không đời nào nó có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Nếu dùng tới 〖Miêu tuyển lượng tử〗, nó sẽ cạn hết MP và đánh mất giới hạn an toàn.

Vì thế muốn cố gắng lừa tôi bằng cách tàng hình - mà lại không biết rằng điều đó chắc chắn sẽ đưa nó về cõi chết.

"Giiih!"

〖Vuốt không gian〗 của tôi xé toạc Baal trong lúc nỗ lực.

Khi nó xuất hiện trở lại, tôi đâm bằng vuốt đối diện.

Nó rơi xuống dưới. 

Tôi bồi tiếp 〖Vuốt không gian〗 khác nhưng nó lại vụt đi rồi.

Đòn tấn công chỉ khoét trúng mặt đất.

Lần này nó đã buộc lòng kích hoạt 〖Miêu tuyển lượng tử〗.

Phải mất thời gian đủ lâu.

Tôi nhanh chóng giải phóng vòng phép đen.

Không gian phía trước tôi bị nhấn chìm trong lửa.

Không thể chống đỡ, ngọn lửa phát nổ trên đầu tôi khi Baal thi triển 〖Hỏa cầu〗.

Nửa gương mặt bị hủy hoại.

Tôi đã mất thị lực bên trái và hàm không khép lại được.

Phần chân trái sơ hở cũng bị Baal cắn đứt.

Ngay cả khi 〖Tự tái tạo〗thì việc thay thế những bộ phận bị mất cũng tốn thời gian và MP.

Tôi vung chân còn lại đáp trả, nhưng nó cúi xuống né tránh một cách khéo léo.

『Cảm thấy thế nào! Đồ ngốc như ngươi mới để mất cảnh giác!』

『Chính là ngươi thì có.』

Nhiều bàn tay xương xẩu đen đuốc của 〖Cổng địa ngục〗 vươn ra từ bốn hướng tóm chặt lấy Baal.

Cơ thể nó bị thiêu cháy bởi hỏa ngục.

『Kỹ năng triệu hồi diện rộng…!』

Sự ngạo mạn của Baal khiến nó lầm tưởng một đòn tấn công ngay tức thì sau 〖Miêu tuyển lượng tử〗 sẽ thành công. 

Bằng cách dự đoán, rất dễ để phá thủng tâm lý ấy nhờ phạm vi của 〖Cổng địa ngục〗.

Nhưng mà chiêu thức này cũng tiêu thụ một lượng HP rất lớn. 

Nếu nó lại dùng 〖Miêu tuyển lượng tử〗chạy thoát, tôi sẽ là người mất hết toàn bộ.

Mà qua số lần sử dụng kỹ năng đó cùng với 〖Hỏa cầu〗 nhiều đến mức điên cuồng, nó chắn chắn không còn cơ hội nữa.

『D- Dừng lại… Mau dừng tay! Sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng ta mới trở thành một thực thể tuyệt đối thực sự…! Ta không thể chết ở đây…!』

Tên vô liêm sỉ này cố gắng vùng vẫy khỏi những bộ xương bằng 〖Miêu ngoại phạm〗.

Chẳng có lý do gì để mặc nó làm vậy cả.

Thế nên tôi lấy 〖Vuốt không gian〗 cào rách bụng nó rải tung những mảng thịt.

『Hết sức vô lý… Ta là một chiến thần… Là đại diện cho kẻ mạnh nhất, ta sẽ mãi mãi nắm giữ thế giới này…』

【Đã nhận được 369,000 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 369,000 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Apocalypse〗 đã tăng từ 156 lên 175】

【Cấp độ của 〖Apocalypse〗 đã đạt mức tối đa】

【Đã nhận được Danh hiệu 〖Mạnh nhất thế giới (Strongest in the World): Cấp -〗】

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Apocalypse

Trạng thái: Giai điệu tận thế

Cấp độ: 175/175 (MAX)

HP: 877/15371

MP: 698/12440

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chỉ số của tôi hiện lên.

“Guuuuuuuuu!”

Tôi lấy chân trước tự đánh vào đầu.

Nhận thức hiện nay rất bất ổn.

Tôi đang gắng sức kiểm soát những thôi thúc điên loạn.

Thật là một trận chiến cam go.

Baal đâu có ngốc. 

Nếu nó biết hậu quả của 〖Giai điệu tận thế〗 như thế nào thì chỉ cần tránh xa và phòng thủ là đã thắng.

Tôi sắp quên đi bản thân mình rồi.

Nếu hoàn toàn để mất phương hướng trong cuộc chiến, không chừng nó đã có thể dẫn tôi vào bẫy.

Sau cùng vẫn là quân bài hiệu quả khi cả hai đều không còn nhiều đường lui.

Nhưng có một vấn đề.

〖Giai điệu tận thế〗 không thể vô hiệu hóa được.

Tôi ngước lên.

Thủ đô hiện ra trước tầm nhìn đỏ rực.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt tôi.

– Không hủy bỏ nó được thì cũng có gì sai đâu chứ?

Baal tèo từ lâu rồi.

Giờ chẳng còn kẻ nào có thể ngăn cản được tôi nữa.

Với lượng MP cuối cùng không khó để san phẳng thành phố kia. 

Thôi nào, thậm chí có muốn phá hủy toàn bộ lục địa này cũng chẳng phải vấn đề gì.

“OOOOOOOOOOOOOOOh!”

Tiếng gầm của tôi làm rung chuyển đất trời. 

Ma lực hác ám phát ra trên người tôi vang vọng đáp lại.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nhớ nhiều năm trước sẽ phải theo đuôi tác giả dài dài mà ko ngờ hiện nay ngửi sát đít lúc nào ko hay 😂
Xem thêm
TRANS
Thui thì lại đợi vây :vvv
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
ô hồi sinh rồi
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks trans !
Xem thêm