• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 09

Chương 427 – Tam hỏa long

28 Bình luận - Độ dài: 1,330 từ - Cập nhật:

Chương 427 – Tam hỏa long

Ngọn lửa từ ba đầu rồng thổi bay mặt đất, sàn và trần nhà khi ngùn ngụt về phía tôi.

Tôi cố gắng duỗi cánh ra nhưng dưới tác động của 〖Trọng lực〗 đè xuống kiềm hãm lại.

Tôi nuốt nước bọt.

Tệ thật.

Tình hình bất ngờ trở nên vô vọng.

Lết đi cũng không tài nào tránh khỏi.

Cả ba 〖Bộc long phá〗 cùng lúc là cực kỳ tào lao.

Tôi nhớ tới chiêu này của Azalea và Eldia.

Mỗi phát họ bắn ra đều có sức công phá đủ để khiến tôi đi bụi, mặc cho chỉ số thể lực khổng lồ của Ouroboros.

“GaaaAAAh!”

「Anh bạn! Đó không phải giỡn chơi đâu!」

Ngay cả cô bạn bất cần đời cũng dzẫy.

Đương nhiên rồi.

So với những đối thủ chúng tôi đã từng chiến đấu thì thế này là đi xa lắm rồi.

Ăn gian vãi đái thật mà.

Làm sao tôi đánh bại một thứ như thế được chứ?!

Không, giờ tôi đã hiểu tại sao Thánh nhân lại trốn tránh suốt thời gian qua.

Cô ấy đang chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với chuyện này phải không?

Chắc sẽ xông ra để cứu tôi mà nhỉ?

Tôi đặt kỳ vọng vào đó có sao không trời?

Nhìn quanh nhưng những gì tôi biết là cô ta không định nhảy vào hứng đạn đâu.

Tôi xoay cánh để che chắn, cả đuôi cũng đưa lên phía trước.

Từ trên cao, những chùm tia mang sức nóng khủng khiếp ập lên người tôi.

“Đi đời nhá, IrushiaAAAaaAAaah!”

Ngọn lửa đốt cháy đuôi tôi.

Lực tác động mạnh hơn nhiều 〖Trọng lực〗, tôi bị đẩy văng về sau ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của siêu trường hấp dẫn.

Trên người tôi bị bỏng.

Tôi cảm thấy lo sợ khi cơ thể mình bị cháy và tàn phá dưới ngọn lửa.

Nhưng dù sao cũng tránh được sát thương chí mạng.

Thật đúng là gian lận!

Tôi không cần biết cái hầm kim loại chống va đập này làm bằng gì nhưng rồi nó sẽ sập đổ ngay lập tức!

Không, đó có thể là điều mà tên Quỷ vương mong đợi.

Với cơ thể Slime nó có thể chui qua những khe hở để kết liễu tôi hoặc tự mình bỏ trốn.

“Ahahahahahahahahaa! Nhìn xem, hãy chứng giám cho tôi hỡi Thánh ý! Thấy chứ, bộ tôi chưa phải là người mạnh nhất ư! Tôi còn hơn hẳn so với con rồng bé tẹo đó! Thế nào Irushia? Kể từ ngày hôm đó! Ta vẫn chờ, luôn luôn muốn thực hiện việc này!”

Những chùm tia tự chèn ép lên nhau khiến chúng hơi lệch khỏi quỹ đạo.

Có thể do cấp độ kỹ năng không cao nên độ chính xác thấp.

Nhưng cả ba cùng lúc thì đúng là quá nguy hiểm.

Sự thiếu chuẩn xác có thế được bù đắp bởi phạm vi cùng số lượng, và rõ là chúng đang dồn tôi vào tường.

“Chết đi cho ta, Irushiaaa!”

Tôi nằm ở vị trí không thể tránh được.

Bị ép vào tường, xung quanh 180° đằng trước đều có lửa bao vây.

Vô ích.

Tôi có nỗ lực thế nào đi nữa cũng cháy đít.

Đâu thể để hết truyện thế này được.

Nếu tôi chết, ai biết sẽ còn lại bao nhiêu người trên thế giới có cơ hội đứng lên tiêu diệt Quỷ vương.

Ngay cả khi đánh giá lạc quan thì không thể có hơn năm yếu tố ngoại lệ giống như Long vương Eldia…

Trường hợp tệ nhất là không còn ai khác ngoài Thánh nhân Lilixira, Ma thú vương Beelzebub và daddy.

Chuyện Lilixira một mình đánh bại Quỷ vương rất ảo tung chảo, Beelzebub thì không thể kiểm soát, còn Eldia thì rõ ràng sẽ không đứng về phía họ đâu.

Tôi mà về cõi cực lạc thì gần như đảm bảo con Slime đó sẽ hủy diệt cả thế giới.

Khi tôi thất bại, Aro, Nightmare và Mộc quái sẽ phải thách thức với Quỷ vương trong trận chiến nắm chắc phần thua.

Nói thẳng ra dù cả ba người họ phối hợp và tận dụng toàn bộ sự lanh lợi và tháo vát của mình thì nó cũng chẳng phải là đối thủ xứng tầm.

Quỷ vương hoàn toàn vượt xa trước đội hình của họ.

Bỗng dưng tôi nảy ra ý tưởng.

Nếu tôi nghĩ mình không thể đỡ được thì kẻ thù cũng có chung quan điểm như vậy.

Có thể điều đó sẽ cho tôi một cơ hội.

Kết quả không chừng sẽ khác hơn cả tôi hy vọng.

Lấy ví dụ, nếu Quỷ vương tưởng tôi đang bị dồn vào chân tường, nó có thể bất cẩn trong việc truy đuổi bằng 〖Bộc long phá〗.

Đặt cược mọi thứ vào khả năng đó, tôi thẳng hướng về phía bức tường.

Với nụ cười khinh bỉ tự tin trước chiến thắng, Quỷ vương giảm tốc độ của 〖Bộc long phá〗 lại.

Khoan, không đúng.

Có lẽ nó đang chia tách chúng ra, để khi tôi bật khỏi tường cũng không thể nào thoát khỏi phạm vi tấn công.

Thật là một mưu kế xảo quyệt, nhưng theo nghĩa khác bằng cách mở rộng phạm vi khiến tốc độ bị chậm lại tạo ra khả năng giúp tôi trốn thoát.

Ít nhất lần này nó đã phản tác dụng.

Phần thắng thuộc về tôi.

“Aha, nhìn nhé Thánh ý, tôi có thể giết Irushia một cách dễ dàng!”

Tôi đâm vào và tiếp tục 〖Lăn〗 đi bên trên bức tường.

Lao thẳng cho đến tận góc tường, tránh được khỏi chùm 〖Bộc long phá〗.

Nếu chúng không chậm lại thì đã đốt cháy tôi ngay khi vừa chạm vào tường rồi.

Nhưng đúng như dự đoán, động năng giúp tôi lăn trên tường nhanh chóng đạt giới hạn.

Tôi mất độ bám.

Gần như đồng thời âm thanh của 〖Bộc long phá〗 nhỏ lại.

Tôi bật khỏi tường đáp xuống đất.

Lớp vảy và chóp đuôi của tôi cháy rụi.

Tôi kích hoạt 〖Tự tái tạo〗 để phục hồi lại bộ vảy.

Khi nhìn lên, cái đầu người nằm giữa ba đầu rồng trông ngóng lấy tôi tụt cảm xúc.

“...Trượt rồi… Nhưng tôi sẽ sớm hạ hắn thôi Thánh ý. Vui lòng quan sát cho kỹ nhé.”

Ba đầu rồng gầm lên cuồng bạo.

Tôi trừng lấy con Slime giữa không trung.

Bị cản trở do đòn tấn công bất ngờ, nhưng tôi sẽ xem chỉ số của nó ngay.

Trước tiên là thông tin về chủng loài.

【〖Chất nhầy hỗn mang (Chaos Ooze)〗: Quái thú hạng A】

【Một quái thú bắt chước mọi thứ. Cũng có thể mô phỏng tất cả những năng lực】

【Nó có thể làm bất cứ điều gì, trở thành bất kỳ ai】

【Nhưng nó chẳng thể làm gì cả ngoài việc phá hoại】

【Chẳng một ai biết mong muốn của quái thú này là gì】

〖Chất nhầy hỗn mang〗...

Tôi mơ hồ nhớ tới truyền thuyết của một quốc gia nào đó, tên của vị hoàng đế không gương mặt là Chaos, việc giả mạo công chúa và vô diện Quỷ vương thì đây quả là cái tên chuẩn khỏi cần chỉnh. [note41421]

【Slime vương, được ban tặng cái tên Chaos】

【Chủng loài đột biến từ một con Slime có khả năng cướp lấy mọi thứ, hoặc là hình bóng mà con Slime đó đã từng】

【Có thể mô phỏng tối đa đến bốn bộ phận của những quái thú khác và sử dụng đồng thời bốn kỹ năng mà bình thường không thể kích hoạt cùng lúc】

【Mỗi quái thú được tiêu thụ sẽ gia tăng sức mạnh cho 〖Chất nhầy hỗn mang〗】

Bốn chiêu một lượt…

Ngươi kết hợp 〖Bộc long phá〗 từ ba đầu rồng với 〖Trọng lực〗 của con người thì chả bảo sao.

Ghi chú

[Lên trên]
Đề cập tới Hundun là sinh vật trong thần thoại Trung Quốc, tiểu yêu không có gương mặt của các hoàng thượng
Đề cập tới Hundun là sinh vật trong thần thoại Trung Quốc, tiểu yêu không có gương mặt của các hoàng thượng
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Vcl cheat này hơi căng,Ko CÓ nội tại nhân vật chính chắc toang rồi
Xem thêm
Cmn. Con slime này mới là cheat
Chứ cheat tăng kinh nghiệm của main nhà ta chả là gì cả
Xem thêm
dm mới cấp A đã thế Lên L thì ai chơi với m :V
Xem thêm
Bá vãi thế xài 4 kĩ năng 1 lượt
Xem thêm
Kiểu này khó r đây:))
thx trans
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Ơ còn airo thắng chưa UwU
Xem thêm
Chuồn thôi tôi nghi con thánh nhân úp sọt lắm
Xem thêm