• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 09

Chương 436 – Tranh chấp và cơ hội chiến thắng

35 Bình luận - Độ dài: 1,821 từ - Cập nhật:

Chương 436 – Tranh chấp và cơ hội chiến thắng

「Aro… Đã có chuyện gì rồi…?」

Tôi gọi bằng 〖Thần giao cách cảm〗 làm con bé kinh ngạc.

“...Nightmare hiện giờ đang chăm sóc cô ấy. Nhưng tên Slime kia… Hắn đã kịp trốn thoát.”

Vậy là Miria vẫn an toàn.

Còn kẻ mà em nói… là Thermal?

E- Em đuổi cổ được hắn đi ư?

Với chỉ số chênh lệch anh tưởng cùng lắm em chỉ phải chạy thoát thân thôi chứ.

“Rồi trên đường đi em tình cờ gặp cô ta…”

Cô nhóc chỉ lấy Alphiss.

Nét mặt của Aro có chút kinh tởm.

Từ lần gặp mặt đầu tiên, Alphiss rõ ràng chỉ xem bọn tôi là lũ quái thú.

Dù đang hợp tác và hỗ trợ nhưng tôi nghĩ chỉ là miễn cưỡng xem nhau như đồng minh.

…Tôi muốn cám ơn mọi người vì sự giúp đỡ của họ, nhưng với con Slime đó, tôi không biết Volk, Aro và Alphiss có thể đối phó được thế nào…

Thật ra có thể họ sẽ chỉ càng làm tôi thêm lo lắng.

Alphiss đã chọc tức nó, thay vì làm thế thì thà cô ta alô Thánh nhân cho rồi.

“Ngươi yếu kém đến mức sẽ tan thành tro bụi nếu ta ra đòn quá mạnh, vậy mà còn dám chế giễu ta ư? Ngươi không nhận thấy mình ló ra chỉ như ngón tay cùi thôi sao?”

Con Slime chuyển động.

Alphiss đưa kiếm lên.

“Ta cần thời gian vận hành ma thuật, vậy nên hãy cầm chân hắn. 〖Nhanh nhẹn〗.”

Quang năng bao phủ lấy Aro và Volk.

Volk giữ thanh đao sẵn sàng, rồi phóng đi bám vào bức tường vun vút về phía con Slime.

Aro sửng sốt trước sức mạnh của Volk trong giây lát, nhưng sau khi nhìn lấy tôi thì cũng xông lên.

…Volk thì khác, đối với Aro thì thế trận quá mất cân bằng.

“Guuuu…!”

Tôi gọi để cản lại, nhưng con bé quay lại mỉm cười.

“Không sao… Em có một bất ngờ.” cô nhóc đáp, chạm lên bụng mình, sau đó hóa to cánh tay trái lao về phía con Slime.

M- Một bất ngờ…?

(Trans: sao thấy cái bất ngờ này dễ dẫn tới tù tội về hành vi ấmzâu quá)

…Chắc chắn sự khác biệt về nhanh nhẹn vẫn rất hiểm nguy.

Con Slime không phải là đối thủ mà chỉ số cường hóa đó có thể dễ dàng bù đắp được.

“Dĩ nhiên sẽ thật tệ nếu ngươi không chiến đấu được. 〖Giải phóng thể lực〗!”

Alphiss nói và vung mũi kiếm đâm vào trán tôi.

Cơ thể cô ấy phát sáng rồi truyền từ thanh kiếm sang người tôi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, những giác quan suy giảm lấy lại nhận thức.

Một kỹ năng luân chuyển ma lực…

Không quá nhiều, có lẽ Alphiss không muốn tiêu hao lượng lớn MP của mình hoặc do hiệu quả chuyển đổi kém…

Nhưng nó đã đủ tạo ra sự khác biệt lớn.

Tôi có thể khôi phục những bộ phận bị mất bằng 〖Tự tái tạo〗, thậm chí chữa trị với 〖Hồi sức tăng cường〗.

Tôi có lại đôi cánh lẫn những phần thịt bị đục khoét.

T- Tuyệt quá, tôi vẫn còn sức chiến đấu!

Lần gặp gỡ ban đầu tôi nghi ngờ không biết cô ta có giúp ích gì được không, nhưng quả là có những kỹ năng hữu dụng.

「Tôi nợ cô lời cám ơn」

“Sự biết ơn của một quái thú là không cần thiết. Hãy chứng minh bằng hành động đi.”

Alphiss nói một cách vô cảm mà không thèm nhìn lấy ánh mắt tôi.

…Tính cách vẫn như mọi khi.

Chẳng biết Lilixira còn ai khác mạnh mẽ để nhờ cậy không nữa.

Vì chúng tôi đang cùng nhau đặt mạng sống chung một chiếc thuyền, ước gì cô ta bớt thái độ một chút.

Khi cố gắng tiến bước, tôi loạng choạng.

A- Argh, tôi đang gấp mà!

Hay do cơ thể vẫn chưa trở lại bình thường?

“...Ngươi bị đần à? Bộ ngươi không biết việc hồi phục MP bằng vật phẩm hay kỹ năng sẽ tạo gánh nặng lên cơ thể?”

N- Nhớ lại thì khi Aro liên tục dùng tới 〖Bào mòn thể lực〗 thì tỏ ra mệt mỏi.

Liệu nó cũng có ảnh hưởng lên con Slime chăng?

Vậy thì 〖Năng lượng sống〗 đâu phải là kỹ năng có thể thi triển vô hạn?

Tôi đã hiểu ra tại sao nó lại miễn cưỡng sử dụng tới…

Nhưng Aro đã nhiều lần từ cạn năng lượng rồi lại nạp đầy mà, cho nên tôi không nghĩ áp lực này có thể gây tử vong.

“Nhưng chuyển hóa bằng kỹ năng vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc dùng thuốc. Mau hành động đi.”

…Tôi không nghĩ đây sẽ là chướng ngại cho trận chiến.

Vẫn ở mức tôi có thể chịu được nếu tập trung.

Liệu tôi đã quá hy vọng rằng sức ép khi nhiều lần kích hoạt 〖Năng lượng sống〗 sẽ làm vượt sức chịu đựng…?

“...Hãy kết liễu nó trước khi hết hiệu lực. Cùng với phép cường hóa đã trao cho Thợ săn rồng và xác sống, đây là giới hạn của ta. 〖Nhanh nhẹn〗.”

Ánh sáng ma thuật của Alphiss lắng đọng lên lưng tôi.

…Không biết tới sức trâu bò khủng bố của con Slime mà cô ta vẫn giữ giọng điệu cao ngạo.

Nhưng cô ấy nói đúng, đây là cách duy nhất tôi có thể đánh bại nó trong thời gian duy trì 〖Nhanh nhẹn〗.

Với thể trạng hiện tại, tôi vượt trội hơn so với con Slime đại bịp kia trong một trận đấu thiên về sức.

Lựa chọn của tôi để giết được nó là những đòn phản công liên hoàn cho nó không kịp cơ hội dùng tới 〖Năng lượng sống〗.

Alphiss nhảy lên cưỡi trên cổ cô bạn.

“Nhanh hành động đi, ngươi đang lãng phí ma pháp.”

“GaaaaaaaA!?”

Cô nàng nghiến răng lườm chằm chằm Alphiss.

“Hứ, không còn thời gian đâu.”

Alphiss gắt gỏng nhưng cô bạn không có ý định vâng lời.

「Này, tôi làm thịt cô ả để lấy hứng được không?」

Cô ấy mở to mắt liếc Alphiss.

「Tôi chẳng phàn nàn gì đâu, hãy nhảy lên người tôi đi Alphiss! Bà chị đó không biết dùng não đâu!」

“P- Phải rồi…”

Cô ta nhảy sang lưng tôi…

Nữ kiếm sỹ này có sợ hãi không á?

Mặt cô ta lộ rõ hết.

Tôi bắt đầu xông vào ngay khi Aro và Volk tham chiến.

“...Ta không cần tới bất kỳ kỹ năng phi thường nào để đối phó với lũ theo chân Irushia. Ta chỉ đơn giản là đập chết cả hai đứa nó.”

Vô số xúc tu vươn ra tấn công hai người họ.

Có vẻ Aro sẽ không thể tiếp cận.

Ngay khi sắp bị tóm bởi đám xúc tu, con bé sử dụng 〖Gió lốc〗 thổi bản thân theo luồng gió…

Cô nhóc đánh đổi MP để tránh lấy nó.

Tôi đoán đúng, chênh lệch về chỉ số quá lớn.

Volk luồn lách qua như thể đã nắm thót được chúng ngay từ đầu, sau đó nhảy lên vung thanh đao về phía những xúc tu.

“Hahahahahahaa!”

Chúng bị chém tơi bời.

Con Slime cau mày, còn Volk thì cười man rợ.

Liền lập tức một xúc tu khác đập vào người Volk làm anh ta văng vào tường.

Bức tường nứt vỡ, cơ thể Volk lún cả vào trong.

Tôi tưởng anh chàng đã chết rồi chứ, nhưng anh ta lập tức nhảy ra khỏi hố để tránh sự truy đuổi của những xúc tu.

Ngươi bê bết máu mà vẫn cười toe toét.

Không thể có chuyện di chuyển nhanh như thế với những vết thương đó, hẳn là anh ta liền sử dụng 〖Tự tái tạo〗 để chỉ chữa trị những bộ phận thiết yếu.

H- Hay thanh niên này bỏ làm người rồi?

Anh ấy nhảy lên xúc tu, chạy dọc theo về phía cơ thể chính của con Slime.

“Đổi tên từ Thợ săn rồng thành Thợ săn Quỷ vương cũng không tệ!”

“Đồ phiền phức! 〖Trọng lực〗!”

Ánh sáng đen nhanh chóng mở rộng, khắc chế hành động của Volk và Aro trong phạm vi.

Cả hai đều khụy gối, vai run rẩy.

“Muh, g-grr… Mức độ này…!”

“Thật không may, sự giúp đỡ sẽ không đến kịp lúc, bọn ngươi biết chứ? Cả hai ngươi sẽ chết ngay bây giờ!”

Bụng con Slime vặn xoắn, mặt con cú xuất hiện quay đủ một vòng.

Hai khối ánh sáng đen trước mỏ của nó.

Hai quả 〖Hắc cầu〗 tốc độ cao!

Y như trước đây, 〖Trọng lực〗 cực đại thật quá rắc rối.

Ngay cả tính linh hoạt của tôi cũng bị nó hạn chế.

Hai phát bắn đó chắc chắn sẽ trúng Volk và Aro đang bất động.

Họ không có cách nào để thoát thân.

Cần phải làm gì đó.

Tôi bật khỏi mặt đất rồi duỗi cánh tiến vào phạm vi 〖Trọng lực〗 ngay bên trên trung tâm.

Vừa xâm nhập thì cơ thể tôi như bị đè xuống với lực kéo vô cùng lớn.

Lợi dụng sức nặng đó của mình, tôi lao về phía nhân dạng của con Slime, đưa hai chân trước ra.

“Wa-!”

Con Slime vứt hai quả 〖Hắc cầu〗 theo hướng ngẫu nhiên rồi giơ cả hai tay lên.

Tấm vỏ giáp khổng lồ xuất hiện trên tay nó chặn đứng móng vuốt của tôi.

Nhưng dường như không thể chống đỡ trọng lượng của tôi cùng tác động của 〖Trọng lực〗 mà nó run người.

Ánh sáng 〖Trọng lực〗 tan biến giúp Aro và Volk tự do cử động.

“〖Gió lốc〗!” “〖Đại trảm〗!”

Gió xoáy của Aro ập thẳng vào chân con phượng hoàng.

Thanh đao của Volk chém đứt thêm nhiều xúc tu.

Con Slime mất thăng bằng, khiến tấm khiên của nó nghiêng ngửa hơn.

“〖Sóng xung kích〗!”

Như để chèn ép thêm vào sơ hở đó, Alphiss tung đòn tấn công.

Lưỡi chém vượt qua tấm khiên cắt vào bắp tay con Slime.

“Ghừ!”

Tôi lấy vuốt nắm vào cạnh bên tấm khiên ném nó đi.

Rồi đâm cơ thể người trên cổ con phượng hoàng xé nó ra làm hai.

Tấm khiên rơi xuống sàn vỡ thành chất lỏng.

“K- Không công bằng…! Đây từng là trận một đối một!”

Bị tách làm đôi, miệng con Slime mấp máy.

Phần thân thể người còn lại bắt đầu tan biến, chìm vào bên trong phượng hoàng.

Ngay lập tức lớp màu bạc bao phủ người con chim, những cái miệng đủ kích cỡ xuất hiện khắp cơ thể nó và đầu những xúc tu.

H- Hình thái gì thế này…?

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Khi cả bang hội cùng nhau đánh Boss 🤣
Xem thêm
Khi hacker bị đánh hội đồng🐧
Xem thêm
Hack lòi dái rồi sủa gì vậy?
Xem thêm
Anhzai đã làm j Aro đáng yêu trong sáng của anh em chúng tôi :D?
Ps: slime hack lồ lộ mà còn gào mồm đòi solo 1vs1 =))
Xem thêm
Main có thần giao cách cảm từ khi nào v ae
Xem thêm
Đọc lướt à :V lúc mới đánh xong thg già với con slime to bự đấy
Xem thêm
@Big Mistake: sao truyện này nhiều cha đọc lướt vl .
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hack cho cố rồi giờ kêu ko công bằng (vẫn khinh con alphiss vl)
Thanks trans
Xem thêm
Dùng hack còn kêu ko công bằng
Xem thêm
Sao cái speed trong bộ mày cứ ảo ảo, main speed cao vậy mà miêu tả chậm hơn rùa
Xem thêm
@Tên Này Được Chưa: speed cao nhưng người to thì vẫn dễ trúng đòn chứ 🤔
Xem thêm