• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 09

Chương 444 – Hai ngã rẽ

39 Bình luận - Độ dài: 1,826 từ - Cập nhật:

Chương 444 – Hai ngã rẽ

Mục nát nhìn xuống phía tôi với cái đầu không có mắt.

Tôi thu người để chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng nó nhanh chóng quay đi chỗ khác và xuyên qua bức tường tầng trên.

Đúng như tôi nghĩ… hiện tại nó chẳng có hứng tình với tôi.

Lilixira còn sống hay không thì chưa rõ, tôi có thể nhân cơ hội này rút lui rồi chờ hồi phục.

…Tôi hướng 〖Thần giao cách cảm〗 về phía Mục nát để làm phép thử.

Ngoài việc truyền tải ý niệm của mình, nó cũng có thể sử dụng để thăm dò nội tâm của người khác.

Tôi chưa thông thạo nó hiệu quả như Thánh nhân hay Kiến chúa, nhưng ít nhất tôi có thể xác định nó còn lại ý thức nào không.

「...Phá hủy, phá hủy… Tiêu diệt…」

【Cấp độ Kỹ năng cơ bản 〖Thần giao cách cảm〗 đã tăng từ 1 lên 2】

Khi kích hoạt kỹ năng tôi liền cảm thấy buồn nôn.

Tôi vội ngắt kết nối ngay.

Như lời giải thích đã nêu của 〖Mục nát〗, nó không còn lại gì ngoài sự thôi thúc tàn phá dữ dội.

Chẳng còn nhận thức.

…Nhưng đây lại là một luồng gió bất ngờ.

Không biết Lilixira còn sống hay đã chết.

Nếu đồng đội của cô ta đang truy lùng những con Slime còn sót lại đồng thời hợp lực với những nhà mạo hiểm giả, thì không chừng họ đã kết liễu tôi lúc đang sắp dẹo rồi.

Nhưng điều đó là không thể.

Bị sốc trước sự biến mất đột ngột của người lãnh đạo, bọn họ không khác gì một đám đông náo loạn.

Họ chẳng có thời gian để phối hợp nữa đâu.

Bên cạnh đó khi Mục nát quay trở lại thì mọi thứ sẽ sạch sẽ không còn hạt bụi.

Làm gì có chuyện những nhà thám hiểm rảnh háng lựa chọn cách triệt hạ tôi ngay thời điểm này.

Tôi có thể hành động rồi.

Quá dễ để tôi tập hợp với Aro, Nightmare, Volk và cụ Magiatite, rồi sau đó đi đón Mộc quái có lẽ đang hờn dỗi ở Đại khu mỏ Alban.

Ở đây rất nguy hiểm, vì thế ít ra tôi cũng muốn đưa Miria ra phạm vi ngoài thủ đô.

Có thể vui tươi lại rồi.

Tôi đã mất toàn bộ hy vọng có thể giúp Aro an toàn và giữ mạng trước sự phản bội của Lilixira, nhưng cả hai vấn đề đều đã trở lại giai đoạn bình thường mới sau giãn cách.

Chừng nào không kích động Mục nát thì chẳng sao.

Cứ để mặc nó thì nó cũng sẽ tự tìm đến cái chết vì 〖Thần hủy diệt〗.

Nhìn vào chỉ số của Mục nát, tôi thấy HP và MP tối đa của nó giảm đi khoảng 1 mỗi giây…

Không, có thể còn nhanh hơn một chút.

Gần với mức giảm 1,5 mỗi giây.

Sẽ mất gần ba mươi phút cho đến khi nó chết theo cách riêng của mình.

Nếu có thể, tôi muốn đi xuống kiểm chứng lại tình trạng của Lilixira và kết liễu luôn khi cần.

Nhưng do cô ả có phép thuật đủ sức hạ tôi trong một đòn.

Ngoài ra việc đưa mọi người ra khỏi đây an toàn là trên hết.

Tôi nhìn xuống hố sâu.

Thật đáng tiếc nhỉ Lilixira.

Tôi đã tin chúng ta có thể hòa thuận.

Chắc do cô có lối suy nghĩ khác.

Trong khi tôi liều mạng chiến đấu với con Slime, cô hẳn đã rất tự tin về những kế hoạch của mình.

Nhưng thời điểm cô phản bội đúng là sai lầm.

Cảm giác thế nào khi ngay vừa để lộ bản chất thật thì Quỷ vương mà cô cho là đã bị tiêu diệt quay trở lại với sức mạnh đáng gờm hơn?

Thảm hại đến mức làm tôi muốn ói.

Tôi biết mình thật tệ khi nói ra những lời này với một người có lẽ đã chết, nhưng gieo nhân nào thì gặt quả nào thôi.

Tôi lườm lấy những người còn lại.

“U- Ugu… Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Thánh nhân đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mà…”

Balear nắm thanh kiếm, nhưng vai thì run lên.

Hắn ta không nghĩ sẽ đánh bại được tôi mà thiếu Lilixira đâu.

Alphiss vẫn đang quỳ nhưng có thể sẽ đứng dậy vào bất cứ lúc nào.

Xem ra hầu cận thân thiết của Thánh nhân còn cứng rắn hơn cả những nhà thám hiểm.

「...Tôi không muốn gì hơn ngoài việc xé xác các người ra bây giờ, nhưng tôi chẳng còn ma lực hay thời gian để lãng phí. Các người thật chướng mắt. Vứt bỏ vũ khí rồi cút khỏi đây đi」

“Ngài Lilixira, tôi xin lỗi…”

Thanh kiếm trên tay nắm của Balear yếu dần rồi rơi xuống đất.

Nếu sức tàn phá của Mục nát kéo dài ba mươi phút thì số lượng đồng đội của Lilixira sẽ bị giảm đi đáng kể.

Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, tôi có thể kết liễu vị Thánh nhân sắp chết.

Khi Mục nát xong chuyện với lâu đài, có thể nó sẽ tiến vào thủ đô, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến tôi.

Đúng là tôi đã chấp nhận theo yêu cầu của Lilixira là đến để bảo vệ thành phố.

Nhưng rồi cô ta lại chơi tôi một vố.

Không đời nào có chuyện tôi sẽ duy trì thỏa thuận với một kẻ không chỉ cố giết tôi, mà thậm chí còn định sát hại Aro dù con bé chẳng làm gì ngoài phải bỏ chạy.

Những tên mạo hiểm giả ngu ngơ không hiểu chuyện tham gia săn lùng tôi để lấy tiếng thơm và vinh quang cũng khiến tôi kinh tởm.

…Thật ra tôi vốn nửa tin nửa ngờ về việc liệu Lilixira có thể tạo ra một thế giới nơi mà tôi được sống hòa nhập hay không.

Tôi biết sâu trong thâm tâm một chuyện tốt như thế khó mà diễn ra được.

Thậm chí khi nghe tin cả thế giới đang gặp an nguy, tôi đã đặt tính mạng để đến và đánh bại Quỷ vương.

Dù cả trong tình cảnh bây giờ, nếu Lilixira không phản bội, tôi sẽ tiếp tục liều mạng để ngăn chặn Mục nát.

「...Aro, cô bạn của tôi, tôi vô cùng xin lỗi vì đã đưa mọi người tới một nơi kinh khủng như thế này. Chúng ta hãy đi đón tất cả rồi rời khỏi đây thôi」

Khi gửi lời 〖Thần giao cách cảm〗, tôi trừng lấy những nhà thám hiểm để chắc là họ không còn ý định chiến đấu.

Phần lớn trong số họ chưa thể cử động.

Họ gào thét khi trông thấy tôi, cố gắng tránh đi trong tuyệt vọng.

Một số thì cúi đầu chịu chết, người đẫm máu.

Chỉ có một người tôi quan sát thấy đang gào khóc điên cuồng.

Anh ta là cung thủ đã bắn phát tên vào bụng tôi.

Có lẽ những chấn thương từ phía Mục nát còn quan trọng hơn so với con rồng ở trước mặt.

Nghĩ tới hành động trước đó, tôi có ấn tượng anh ta thật sự là một nhân vật quan trọng.

“Tina, không thể nào là thật được! Nào… mở mắt ra đi! Này!”

…Nhìn kỹ hơn là một nữ thám hiểm nằm liệt trên tay anh ấy.

Hẳn là một người rất thân thiết.

Thậm chí anh ta không nhận ra vết thương của chính mình hay ánh mắt của tôi.

…Tất cả họ đều là người sống.

Có lẽ tôi đã đánh mất bản tính vì thù ghét Lilixira.

Tôi lắc đầu.

Mày nghĩ cái gì thế?

Đó là điều tôi đâu thể đấu tranh.

Còn nhiều chuyện khác cần giải quyết nữa.

Bây giờ con Slime đã trở nên như thế, miễn là tôi còn sống sót sau này thì không có khả năng nó sẽ phát triển để hại tôi.

Giao ước với Lilixira đã bị hủy bỏ từ lâu.

Nếu tôi cố gắng hết sức mình tại đây, tôi không tin phe của cô ả sẽ liên minh cùng tôi một lần nữa, nhưng dù có như thế thì tôi cũng chẳng chấp nhận.

Ngoài ra không chỉ mạng sống của tôi treo trên dây.

Nếu lựa chọn chiến đấu thì cô bạn bên cạnh có thể cũng sẽ hy sinh.

Khi tôi rời mắt khỏi họ, những tên mạo hiểm giả không chừng lại giết Aro và những người khác.

Chỉ với ba mươi phút, sự tàn phá của Mục nát sẽ chỉ giới hạn trong thành phố này.

Hoặc nếu nó không di chuyển ra khỏi lâu đài thì thiệt hại sẽ không lớn đến thế.

Cho nên dù chuyện gì có xảy ra thì cũng chẳng liên quan tới tôi.

Tôi không có lý do để đánh cược mạng sống của mình.

Phải, thế này là tốt nhất.

Cô bạn nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi.

Trong giây lát tưởng cô ấy sẽ nói gì đó, nhưng cứ nhìn vậy thôi.

“OOOoO, OOOOOOOO!”

Bỗng tôi nghe thấy tiếng của Mục nát từ rất cao bên trên.

Ánh sáng rực rỡ nổ tung trong thủ đô.

Mạnh thế.

Kỹ năng 〖Hủy hoại〗 có thể ảnh hưởng tầm xa vậy sao?

Ánh sáng thứ hai, rồi thứ ba tiếp tục ngay sau đó.

Tôi cau có nghiến răng trước sức công phá.

Dù không nhìn thấy từ đây nhưng chắc chắn thành phố đang trong tình hình cực kỳ tồi tệ.

「...Này anh bạn, chúng ta sẽ lại tiếp tục ra tay phải không?」

Cô bạn nhắn nhủ.

Nhưng chúng tôi không có lý do gì để liều mạng với trò tự sát của con Slime…

「Lúc nãy trông anh có biểu cảm phiền muộn hơn so với khi chiến đấu trước đó. Anh chỉ đang viện cớ, bỏ chạy đâu phải là tính cách của anh. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó, đúng chứ?」

N- Nhưng…

「Không phải anh đã nói gieo quả gì thì nhặt hột nào đó ư, hay có nghĩa là họ nên chết đi. Hãy chứng minh cho lũ phản bội đó niềm kiêu hãnh và bền bỉ của chúng ta. Nếu Thánh nhân biết chúng ta đã đánh bại thứ đó thì sẽ khiến cô ả hết hồn luôn. Đây là cách trả thù tốt nhất」

…「Chúng ta」 à.

Chính cô đã nói như thế thì tôi sẽ không lùi bước.

Cám ơn nhé bạn tôi.

「...Tôi từng nghĩ đã phát ngán với cái bản tính ẻo lả của anh. Chẳng biết bao giờ nó lây qua cho tôi nữa」

Thái độ nói móc có chủ ý hiện ra sờ sờ trên mặt bà chị này.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

rồi sao ăn cha, giờ còn đúng chấm máu, mp thì còn đúng để trưng, ko di chuyển nhiều dc, chưa nói con bos này là cấp L, quýnh cpaas A mà muốn thăng rồi giờ còn đòi cạp cấp L, chưa nói lại gần máu đốt như chó, quýnh cũng bì đốt, how to chơi????? chạy đi!!!
Xem thêm
Niềm kiêu hãnh của loài rồng 😔
Xem thêm
Thề luôn là con này nên làm main chứ méo phải thằng đần kia.
Xem thêm
Tks trans huuuuh
Xem thêm
Ờmmmmm...... Tôi nghĩ tôi yêu cô bạn này luôn r :))))
Xem thêm
Nhưng cô ấy không còn nữa :(
Xem thêm
cô bạn dựng death flag r ;-;
Xem thêm
Trời cơ hội tốt thế mà ko chạy
Xem thêm
Chạy thì lm sao đủ exp lên cấp r tiến hóa đc bro, còn phải lên L để vả lại bitch thánh nhân chứ
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
tks. lại lo truyện bao đồng haizzzz
Xem thêm