• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 09

Chương 434 – Tứ bội chim cú

37 Bình luận - Độ dài: 1,696 từ - Cập nhật:

Chương 434 – Tứ bội chim cú

Khối thịt mang bốn khuôn mặt con cú bay quanh căn phòng dưới lòng đất bằng những chiếc cánh dị dạng.

Đó là một hình thái với dáng vẻ đơn giản hóa và bảo toàn MP để tối đa sức tấn công, tứ bội 〖Cú đam mê học thức〗.

Rõ ràng với tôi hiện giờ khó mà chống đỡ được.

Tuy nhiên do phong cách chiến đấu phô trương của con Slime nên lượng MP còn lại của nó chưa đến một phần tư.

Giờ nó gọi ra cả bốn con cú thì hẳn là con Slime đang chấp nhận mạo hiểm bản thân.

…Khoan, vẫn còn một hình thái và vài kỹ năng mà nó chưa sử dụng.

Có thể đây không phải là rủi ro dành cho nó, nó vẫn còn đang giấu một lá bài…

Với tình trạng kiệt sức như lúc này, tôi không thể…

Gì chứ, đừng bi quan.

Tôi phải làm những gì có thể.

Chỉ vậy thôi.

Tôi cần vượt qua cả tham chiếu để đoạt lấy chiến thắng.

Sẽ ổn mà…

Theo như Laplace, tôi có 5% cơ may…!

“PoogogogoOOOOOoOh!” “PoogogooOOOOh!”

“PoogogoOOOOH!” PogoOOOOh!”

Khi mặt bốn con cú xoay tròn, nó bay lên đến mức đập vào trần nhà.

Từ trên cao, nhiều ánh sáng đen dội xuống.

Tôi không tin vào mắt mình trong một lúc.

Gần hai mươi viên hắc đạn được tạo ra ngay tức thì, mỗi viên đều có sức công phá đủ giáng đòn quyết định lên Ouroboros chuyên sức bền như tôi.

N- Nó bị điên rồi sao?!

Cũng tốt, số lượng khủng khiếp như thế thì chẳng khác nào nó vứt MP xuống bồn cầu!

Tôi dậm đất bay ở tầm thấp tìm mọi cách tránh khỏi trận mưa ác liệt.

May mà cấp độ kỹ năng thấp nên quỹ đạo của những viên đạn rất đơn giản.

Nếu chúng có chuyển động loạn xạ hay tính năng bám đuổi thì xem như tôi bó cẳng.

Ngay sau lưng, những 〖Hắc cầu〗 phát nổ phá tan mặt đất.

「Thấy chưa Thánh ý! Với cơ thể này tôi có thể làm mọi thứ! Tôi là người phù hợp nhất với ngài! Con rồng Irushia đó có gì khiến ngài phải chú ý?」

Tôi nghe thấy tiếng con Slime cười đắc chí.

Buốt sống lưng vãi.

Có gì đó đang tới.

Tôi vội cuộn người đáp xuống đất, chuyển sang 〖Lăn〗.

Sượt qua đầu là một tia nhiệt khổng lồ.

Nếu trúng phải tôi là xem như chấm hết, không sai được, 〖Bộc long phá〗.

Nhìn lại, tôi thấy một con cú hóa thành đầu rồng vươn ra khỏi khối thịt.

“GuuoOOOOOOh!”

Con rồng gầm lên.

Với âm thanh loạt soạt thứ hai, nó thu nhỏ trở lại thành cú.

Chết tiệt, nó toàn chơi mấy kỹ năng phá game!

Tôi biết trước rồi, nhưng nếu cứ đợi con Slime phun hết MP thì sớm muộn tôi cũng bị tóm được.

Về vấn đề đó, tôi không tự tin mình sẽ cầm cự được khi nó tung ra trận mưa ma thuật tiếp theo.

Không chừng trước khi có thể đánh được con Slime trên không trung thì tôi đã bị nhồi hành ngập mồm ngập đít từ bốn con cú.

Tôi mừng vì kiểu công kích này rất lãng phí MP, nhưng vẫn thật quá nguy hiểm.

Quả nhiên con Slime bay theo sau tôi, vẫn cọ xát trên trần nhà.

Không hay rồi…

Dù tôi có 〖Bay〗 lên lúc này vẫn sẽ bị giết bởi trận bão ma pháp…

K- Khoan, không phải chỉ có bay mới lên cao được!

Tôi tiếp tục 〖Lăn〗 lao thẳng vào vách tường, rồi bường lên gần như góc thẳng đứng.

S- Sẽ làm được!

Tôi đang thực hiện đây!

Để bị té là sấp mặt lờ luôn…

Vì thế tôi dồn triệt để sức lực!

「Ng- Ngươi làm cái quái…」

Khối nhờn kích động trở lại bình thường trong giây lát.

Nhưng khi nhận ra tôi đang trèo tường một cách đáng kinh ngạc để tiếp cận lấy nó theo hướng bất ngờ, cơn khát máu của nó nhanh chóng quay trở lại.

Sau đó vô số viên hắc đạn đổ xuống.

Len lỏi qua một bên, tôi vừa đủ sượt qua khỏi chúng và lên được cùng độ cao với con Slime.

「Vậy thì đã sao! Rồi ngươi sẽ chạy đi đâu?」

Hai đầu rồng trồi ra từ khối thịt.

Miệng mỗi con khạc ra tia nhiệt dày đặc vây lấy tôi.

Tường lửa 〖Bộc long phá〗 đóng chặt xung quanh.

Cái đầu rồng thứ ba cũng tung chiêu tương tự.

Các bên đều đã bị phong tỏa, nhưng vẫn còn đó!

Tôi hủy bỏ 〖Lăn〗 đạp khỏi vách tường, duỗi cánh bay thẳng tới con Slime.

Đánh vòng tránh được 〖Bộc long phá〗 thứ ba, sau đó vọt lên theo đường chéo ngay bên trên nó.

Là đây!

Thời điểm hoàn hảo để phản công!

「Đồ ngu! Ta dụ ngươi đấy!」

Khi tôi chuẩn bị ra tay, mặt con cú còn lại xuất hiện.

“PoogogogoOOOOOoOoh!”

Đồng thời bốn 〖Hắc cầu〗 bắn ra.

Cánh trái tôi sử dụng để chặn lại bị thổi tung đến tận gốc.

Tiếp đến ngực, chân trước bên phải và cổ cô bạn trúng đòn.

Ý thức của tôi suy sụp.

Đây là trạng thái 〖Đổ máu〗.

Tôi không dùng được 〖Tự tái tạo〗, ngay thời điểm thích hợp nhất thì việc bị mất cánh ở giữa không trung là vô cùng tồi tệ.

「Ahahaha! Ngươi chỉ còn lại mớ HP rác rưởi!」

Argh! Ngươi cũng thế!

Tôi vung chân phải bị khoét lỗ của mình xé toạc khối thịt.

Thậm chí phá cả tư thế, tôi điên cuồng nện chân trái về phía nó.

Bộ móng hai chân sau bấu vào khối thịt để ngăn tôi không bị ngã.

「Gaah! T- Tại sao, ngươi đã mất cả cánh! HP của ngươi cũng sắp hết rồi, vậy mà, ngươi…!」

Ta sẽ không từ bỏ!

Quyết tâm của ta lớn hơn của ngươi!

Quỷ vương như ngươi đắc thắng thế?!

Ngươi chỉ là một tên khốn lai tạp làm theo bất kỳ điều gì mà Thần ngôn nói!

「Ngươi thì biết cái gì?!」

Nhiều xúc tu vươn ra từ khối thịt đâm xẻ cơ thể tôi.

Nhưng tôi không ngừng những đòn tấn công của mình.

Tôi vung mạnh chân bên phải xé nát phần thịt của con Slime.

「AAaaAaaaah!」

Người nó tan vỡ giữa không trung, và tôi rơi xuống.

Tôi không thể điều khiển được cơ thể.

Cứ thế này tôi sẽ chạm đất trước.

Tôi nhấc đuôi đập mạnh xuống đất, tạo phản lực đẩy mình lên giảm thiểu thiệt hại cú rơi.

Ngay sau đó con Slime lao xuống đất kèm tiếng nổ.

Từ khối thịt nát tươm, phần thân trên của con người lắc lư một cách ma mị trừng lấy tôi bằng ánh mắt vô hồn.

Hê, hêhê… Tôi thành công rồi.

Ngươi đã tốn quá nhiều MP cho bọn cú.

Ta lại còn cho ngươi ăn quyền cước tơi bời, ngươi đã trắng tay hoàn toàn chưa?

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Dịch nhầy hỗn mang (Chaos Ooze)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 100/125

HP: 521/1681

MP: 67/1780

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Còn lại nhiều hơn tôi tưởng, nhưng cũng đủ rồi.

Tuy HP vẫn cao nhưng gần như đã cạn MP.

Một khi nó hết thì ngươi chẳng thể làm gì khác ngoài múa máy thân thể Slime của mình.

Đây là chiến thắng dành cho ta.

Ngươi hãy xin lỗi Thần ngôn vì đã đánh mất 95% cơ hội đi.

“...Thánh ý đã không đáp lại lời ta trong thời gian dài rồi, Irushia. Kể từ cái ngày chiến đấu cùng ngươi trong khu rừng đó.”

Con Slime nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn.

K- Kể từ đó…?

V- Vậy ra nãy giờ ngươi chỉ toàn lảm nhảm một mình thôi hả?!

“Ta thật sự không muốn sử dụng nó tại đây, nhưng… chẳng ích gì nữa. Ta sẽ cho ngươi thấy kỹ năng mạnh nhất, 〖Năng lượng sống〗. Năng lực của ta… là lấy đi toàn bộ sức mạnh của nhiều quái thú và biến chúng trở thành của mình.”

Trên phần thân người của con Slime, ba con cú vặn vẹo.

Ngay lập tức cơ thể nó được bao phủ trong ngọn lửa ánh xanh.

Bên trong, thân người ôm đầu rồi kêu gào.

Mặt bọn cú tan rã dưới ngọn lửa rồi biến mất.

“Ah, a-aa-AAAAAAAAah!”

N- 〖Năng lượng sống〗?!

Kỹ năng mà tôi kiểm tra rằng nó sẽ chuyển đổi HP sang MP!

Nó đã không sử dụng tới và tôi nghĩ là nó sẽ không làm vì hiệu quả chuyển hóa kém, nhưng ngay thời điểm cuối này nó đã thực hiện.

Nó vứt bỏ lượng HP còn lại để đổi sang MP.

Cũng tốt, tôi sẽ dễ tiêu diệt nó trong một đòn…!

Ngọn lửa xanh phân tán.

Tôi cố gắng chống dậy thân thể nặng nề của mình và thủ thế.

Vấn đề là bao nhiêu MP đã được khôi phục…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Dịch nhầy hỗn mang (Chaos Ooze)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 100/125

HP: 1075/1781

MP: 547/1780

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

H- Hả?

K- Không, khôngkhôngkhông, làm thế quái nào!

Làm gì có chuyện này được!

Không cần biết bạn nghĩ ra sao, tính đặc thù có thể chiếm đoạt vô hạn kỹ năng của Dịch nhầy hỗn mang đã là lỗi lắm rồi, nhưng cái vụ phục hồi miễn phí HP và MP là nhảm nhí.

“Laplace… xác xuất là bao nhiêu? Hiểu rồi, lợi thế của ta là không thay đổi.”

Sao, sao cả HP cũng có thể lấy lại?!

Nó làm bằng cách nào?

Với kỹ năng như thế thì đây đâu thể được xem là một trận so tài.

Điều này thật quái đản.

Phải có thủ thuật nào đó.

“Giờ Irushia… Hãy bắt đầu vòng chung kết thật sự. Giết được con quái thú này… cực kỳ khó. Vì nó có 〖Năng lượng sống〗 mà…”

Cơ thể con Slime đột ngột phồng to.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Hack mẹ rồi, cướp kỹ năng đã bá giờ anh hồi hp mp như đúng rồi.
Xem thêm
K có hào quang nvc thì trận này phải thua r
Xem thêm
vl bản hack 20tr 💀
Xem thêm
Dm thg Thần Ngôn M cố tình làm thế đúng ko
Xem thêm
Mấy ông cứ bảo main không có gì ngoài hack trong khi con slime có não, nhìn đi não nó toàn hack và hack hack full kĩ năng, hack hồi hp mp, hack cướp kĩ năng vv
Xem thêm
Alo, hack lộ liễu thế mà ko ban à, sever này hơi rác
Xem thêm
Hack bn thế
Xem thêm
Tắt hack bạn ei. Sức mạnh của tự kỉ ghê thật
Xem thêm