• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 09

Chương 438 – Chung cuộc và chuyển giao

37 Bình luận - Độ dài: 1,575 từ - Cập nhật:

Chương 438 – Chung cuộc và chuyển giao

“GuuoOOOOOOh!”

Tôi gầm lên dùng chân trước xâu xé con Slime.

Tấm khiên 〖Con rùa bị nguyền rủa hàng thiên niên kỷ〗 xuất hiện trên cơ thể con phượng hoàng chặn đòn tấn công.

Nó rất cứng.

Tôi không thể xuyên thủng được bằng bộ vuốt của mình.

“Ta chưa thua, vẫn chưa thua, ta sẽ không thể thua!”

Năm xúc tu vươn ra từ phần thân thể người bầm dập liên kết từ cổ con phượng hoàng.

Những trận roi hướng về phía tôi.

“Ngươi đừng có tự mãn, Irushiaaaaa!”

Cô bạn tóm lấy và cắn nát chúng.

「Đánh nó ngay!」

Không cần phải nhắc tôi!

Cô bạn giật mạnh làm nó mất cân bằng.

Tôi đâm chân trước sâu vào phần bụng hớ hênh của nó, sau đó nâng vai cuốn bay nó lên.

Con Slime bị hất văng vòng ra phía sau, những xúc tu ở miệng cô bạn đứt toạc.

““IrushiaaaAaA!””

Vô số tiếng gào thét từ những cái miệng khắp người nó.

Cô bạn ngốn lấy những đoạn dịch nhầy hóa lỏng.

Ngửa cổ lên để nuốt rồi liền phun ra.

「Đéo ngon」

…Trận chiến đã kết thúc.

〖Đại vòng quang tinh〗 thật sự rất mạnh, những có vẻ đó là toàn bộ MP mà nó hồi phục được từ 〖Năng lượng sống〗.

Con Slime cũng chịu hiệu ứng phản ngược đáng kể.

Chuyển động của nó bị chậm lại.

Qua việc nó phải miễn cưỡng sử dụng kỹ năng đó, tôi đoán 〖Năng lượng sống〗 chỉ có thể dùng được một lần.

Khả năng linh động của con Slime giờ chỉ là hình bóng mờ nhạt trước kia.

Bất ngờ thay, con Slime đâm vào tường.

Tác động làm rung chuyển cả khu vực.

Nó khởi động trận sụp lở trong căn phòng vốn đã suy yếu bởi ngọn lửa.

Một cột trụ đổ xuống, đống đổ nát bắt đầu rơi xuống sàn nhà.

Tệ rồi… tôi phải nhanh kết thúc thôi.

Tôi có thể làm được.

Tôi sẽ vượt qua chướng ngại để kết liễu con Slime.

Vấn đề là cơ thể của tôi cũng đến giới hạn rồi.

Sát thương của ngọn lửa vẫn đang ảnh hưởng lên người tôi.

Gần như không thể chữa lành hoàn toàn.

“U- Uu…”

Aro loạng choạng bước đi.

Cô nhóc đang cõng Volk và Alphiss trên lưng và đỡ bằng cánh tay to lớn.

Tôi thấy phần lõi Magiatite ló ra từ phần thân thể bị khuyết của con bé.

Có vẻ cô nhóc đã tập hợp họ lại với nhau để bảo vệ khỏi những đám cháy còn lại của 〖Đại vòng quang tinh〗.

Do không thể hồi phục hoàn toàn trước những tổn thương, da con bé khô đi và nứt nẻ.

Chân trái bị mất một phần và trông rất đau đớn.

“Guuoh.”

「Aro, hãy nhanh rời đi. Nơi đây sắp sập đổ rồi」

Tôi gọi, cô nhóc chớp mắt nhìn lên nhăn nhó.

“Long thần, thế… còn anh!”

「Anh phải chấm dứt chuyện này. Bạn tôi, hãy làm ơn」

Cô bạn thở dài.

「...Nếu giữ đủ cho một hoặc hai 〖Hồi sức tăng cường〗 thì chúng ta sẽ an toàn được một chút」

Dù nói vậy nhưng cô ấy vẫn dành 〖Sự sống giả tạo〗 cho Aro.

Ánh sáng đen bao phủ cô nhóc và cơ thể hồi phục lại giống như tượng cát.

“Long thần! A- Anh không nên! Nếu sử dụng phép chữa lành quý giá lên người em thì anh sẽ không thể đánh bại tên quái vật đó được! E- Em cũng sẽ ở lại!”

“GuuAaah!”

Tôi gầm lên thật to.

「Không còn thời gian nữa, nhanh lên đi! Em không biết nếu bản thân thất bại sẽ hại chết Volk và cụ Magiatie ư?! Bộ em muốn con Slime có thêm cơ hội hòa hợp cơ thể nó lại hả?!」

Aro run lên rồi chỉ khẽ cười buồn bã.

“...Em vốn biết Long thần là người có bản tính như thế. Nhưng vẫn… có chút không công bằng.”

Cô nhóc nói xong thì cõng Volk và Alphiss tránh khỏi đống gạch đá chạy đi ngược hướng khỏi con Slime.

「...Nếu không nặng lời như thế anh nghĩ con bé sẽ không chịu rời đi phải không?」

Cô bạn hỏi.

Tôi vẫn giữ im lặng quay về phía con Slime.

「...Chúng ta mà thua một thứ ngu xuẩn kia thì không phải chuyện đùa đâu」

Ngay cả khi tôi giành chiến thắng thì cũng chẳng có ích gì nếu họ mất mạng.

Dù dùng hết MP ngay tại đây có thể là bất lợi, nhưng tôi sẽ không đời nào bỏ mặc họ.

Nếu cố gắng lên một chút, chúng ta không chừng sẽ nhận được cái kết có hậu nơi mọi người đều bình an.

Khi bước tới, chân tôi run rẩy.

Tôi dùng ý chí chống cự nó, một bước, rồi lại thêm bước nữa, về phía con Slime.

“Laplace… Xác suất chiến thắng của tôi…? Eh, làm sao được… Sai rồi phải không? Tại sao nó lại g- giảm xuống?”

Con Slime đứng đờ ra vì cú sốc.

Tôi đến trước nó rồi đánh bay lần nữa.

Tôi hiểu cảm giác muốn nhờ cậy vào những lời tiên đoán, nhưng đã không phải lúc để cầu xin thần thánh nữa.

Tôi lại đến gần chỗ con Slime bị đánh hạ và cơ thể bắt đầu tan chảy.

Con phượng hoàng đã vỡ nát, chỉ còn lại thân người giữa vũng chất lỏng.

“Không đúng… ta không tin, ta không tin. Khả, ah, khả năng sống sót của ta là bao nhiêu? Đ- Đó là điều ta không muốn nghe! Thế quái nào, chuyện gì đang xảy ra?!”

Con Slime co lại, làm những gì có thể để trốn khỏi tôi.

“Dừng lại, dừng nhanh! Thả ta ra! Ta không muốn chết! Ta không muốn chết!”

Tôi tiếp tục bước tới.

Một mảnh gạch vụn rơi trúng đầu.

Máu tuôn ra từ mí mắt của tôi.

Nhưng tôi vẫn bừng to mắt tiến về phía trước.

“K- Không! Nếu chết ở đây, ta sẽ không thể thực hiện lời thề của mình! Lời đã hứa với Thánh ý, rằng ta sẽ loại trừ sạch sẽ bọn chúng! Vậy nên…!”

Trông thấy tôi liên tục tiếp cận, không tỏ ra hề hấn gì khi bị đống đổ nát đập lên người, tinh thần con Slime suy sụp.

【Cấp độ Danh hiệu 〖Thiên tai〗 đã tăng từ 9 lên MAX】

…Hm, có gì đây?

Hay do tôi đã gây nên chấn động?

Nhưng cũng đúng lúc thật.

Vậy là giờ tôi có ba Danh hiệu tiêu cực đạt cấp tối đa.

【Danh hiệu 〖Con đường tà ác: Cấp MAX〗, 〖Vua hèn hạ: Cấp MAX〗 và 〖Thiên tai: Cấp MAX〗 đã chuyển hóa thành 〖Quỷ vương: Cấp 1〗】

【Quá trình chuyển giao Kỹ năng linh thiêng 〖Cõi ma thần〗 đã được thiết lập】

…Aah, quả nhiên đúng như tôi dự đoán mà.

Này, kế hoạch là gì vậy hả?

Ngươi đang theo dõi ta phải không?

Ngươi còn quan sát cả con Slime và Thánh nhân chứ gì?

【Ngươi đang đặt câu hỏi cho ta à?】

Một thông điệp hiện ra trong đầu tôi.

【Chúc mừng】 【Với chuyện này, nó sẽ trở về với vật chứa nguyên bản】

【Nói với ngươi sự thật】

【Nếu đứa trẻ đó thắng】 【Thế cũng tốt】

【Nhưng người đã thành công-】 【Là ngươi】

Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay khích lệ.

Chẳng khác gì như đang chế nhạo tôi.

【Nếu ngươi sử dụng hệ tham chiếu quá nhiều】 【Laplace sẽ phản tác dụng vì quá tải】

【Khi nó trở nên thú vị như thế này-】 【Chính xác thì ta không thể để-】

【〖Cõi ma thần〗 bị xóa bỏ】

【Đó là một món quà】

…Toàn những lời không thể hiểu được đơn phương nói với tôi.

【Ngoài ra, đối với ta-】 【Có thể đây là-】 【Dành cho điều tốt nhất】

【Đứa trẻ kia thật đáng thất vọng】 【Tàn nhẫn】 【Bất tuân】 【Hèn nhát】 【Dối trá】

【Chưa hẳn là đã hết câu hỏi, nhưng thế thì chẳng phù hợp để trở thành nhân vật chính đâu, đúng chứ?】

…Nói nhảm gì thế?

Ta tin chắc chính ngươi đã tạo ra nó.

“Thánh ý…? T- Tôi vẫn chưa thua! Tôi mới là người giành chiến thắng! Dù chiến đấu cả trăm lần nữa thì tôi vẫn sẽ thắng cả trăm! Đ- Đúng thế, tôi vẫn có thể!”

Gương mặt ba con cú hiện ra trên người con Slime.

Những khuôn mặt quay vòng làm cơ thể nó chìm trong ngọn lửa xanh.

Bên trong là thân người lắc lư yếu ớt như có thể lụi tàn bất kỳ lúc nào.

“Giờ… HP và MP của ta đã hồi phục. Aha, hahahaha, không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi đã quá đuối sức. Đến đây nào… hãy bắt đầu cho trận chung cuộc…”

…Một cảnh tượng vô cùng đáng thương.

Tôi đã thừa biết cuộc chiến trước đó 〖Năng lượng sống〗 không có khả năng để khôi phục như thế.

【Đã nhận được Kỹ năng linh thiêng 〖Cõi ma thần〗】

【Cấp độ Kỹ năng đặc trưng 〖Thần ngôn〗 đã tăng từ 5 lên 6】

【Cấp độ Danh hiệu 〖Hệ tham chiếu Laplace〗 đã tăng từ 2 lên 3】

Thần ngôn nhẫn tâm thông báo cho tôi về những kỹ năng đã được kế thừa.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Màn 2 cảnh 1=))))
Xem thêm
Vừa có danh hiệu của anh hùng,vừa có danh hiệu của ma vương,r t lên gọi mày là gì
Xem thêm
Hùng vương:)))
Xem thêm
@hoangbea12: :) khó thế mà cũng nghĩ ra đc,xin nhận 1 lạy của tại hạ
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Cảm ơn trans
Xem thêm
Có vài chỗ:
-【Với chuyện này, nó sẽ trở lại thành cái vỏ kiếm nguyên bản】 - これで元の鞘に返るわけだ。-> Chỗ này sửa thành "nó sẽ trở về với vật chứa ban đầu/nguyên gốc" sẽ hợp lý hơn.
- Đến đây nào… hãy bắt đầu cho trận chung cuộc… -> Chỗ này đổi thành "vòng cuối" sẽ hay hơn. Final round giống như các giai đoạn của một trận đánh boss ấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đúng là nhiều câu khó hiểu mình tra cứu bản raw để lú hơn :v
có thể là câu thành ngữ tục tĩu ngữ nào đó của Nhật mà chúng ta ko rõ nghĩa
Xem thêm
Long vương có việc rồi
Xem thêm
Cho vua rồng ra đê
Xem thêm
Vừa giữ [cõi ma thần] vừa giữ [cõi nhân loại] (hay cái qq j đấy tương tự). Ko biết con rồng nó sẽ như nào đây
Xem thêm