• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 11

Chương 512 – Một sơ hở

28 Bình luận - Độ dài: 1,361 từ - Cập nhật:

Chương 512 – Một sơ hở

Tôi chúi xuống về phía Eldia.

Khi ông ấy vừa nhấc một tay lên, tôi liền nhanh chóng tung đòn.

〖Vuốt không gian〗 cào vào tay của ông.

Do gân tay bị cắt đứt nên buông lỏng xuống.

Cách này có hiệu quả.

Tôi có thể hạ ông ấy ngay từ khoảng cách này trước khi ông kịp rút lui.

…Tôi sẽ chọn thời điểm khi vào cận chiến.

Đó là hướng đảm bảo nhất.

Nếu để ông có cơ hội hồi phục thì tôi phải chịu thêm áp lực từ Beelzebub.

Với chỉ số chênh lệch, tôi sẽ có thể đánh bại ông ấy ở thế cận chiến mà không phải chịu quá nhiều thương tổn.

Cả hai nhìn nhau.

Trong nhất thời tôi không biết ông ta sẽ dùng tới 〖Hơi thở thiêu đốt〗 hay 〖Hơi thở đóng băng〗, thay vào đó ông chỉ chăm chú lấy tôi bằng ánh mắt vô hồn.

Tôi đã vào tầm tiếp cận.

Chân trước hạ xuống nhưng lại trượt.

Eldia không hề tránh né mà cũng chẳng phải do tôi nương tay.

Bất thình lình cơ thể tôi bị giật về phía sau.

Những vách ngăn màu đen xuất hiện, nhốt tôi lại ở tất cả sáu mặt trong một khối lập phương mờ đục.

…Đây là 〖Trường hấp dẫn〗 của Lilixira.

Kỹ năng tóm lấy và chèn ép mục tiêu.

Khối lập phương co lại.

Tứ chi, đầu và đuôi của tôi bị nén chặt.

Áp suất kinh khủng tác động lên người tôi bên trong hình hộp.

Tôi đã từng trông thấy nhưng thời gian kích hoạt và hiệu ứng lần này diễn ra nhanh quá.

Lúc Lilixira dùng để đối phó với Eldia, tôi không nghĩ nó sẽ có hiệu quả để xử lý một đối tượng vẫn chưa đứng yên tại vị trí cố định, bởi vì có độ trễ nhất định để thi triển đúng không gian định nhắm tới…

Hoặc ả biết tôi sẽ hướng về phía Eldia nên không khó để đoán được vị trí của tôi.

Nhưng mà ả niệm phép từ chỗ nào cơ chứ…?

Vừa bắt đầu suy nghĩ thì tôi phát hiện ả ở ngay mặt trước của khối lập phương.

Cô ta đang cưỡi trên đầu Eldia.

Quyền trượng trên tay vẽ hình vuông về phía tôi, trang phục ướt đẫm nước dãi.

Vậy ra ả trốn trong miệng Eldia để che giấu tín hiệu!

Gài tôi tham gia vào trò cận chiến rồi dùng 〖Trường hấp dẫn〗 nhốt tôi lại.

Ả đã dẫn dụ tôi đi theo đúng bước tiến mà ả vạch ra.

Đáng lẽ tôi phải cẩn trọng hơn khi vẫn chưa nhận thấy sự hiện diện của cô ta.

Đừng có mơ kết thúc dễ dàng như thế!

“GuuOOOOOOOOOOOOh!”

Cất lên tiếng 〖Gầm〗 dũng mãnh, tôi kháng cự lại những vách ngăn của 〖Trường hấp dẫn〗.

Khối lập phương ngừng co lại và bắt đầu bung ra.

Dù Eldia cũng từng cố chống chọi với nó nhưng không thể thoát thân, còn thể trạng của tôi đủ để giành lại tự do.

Tôi có thể thoát ra chỉ với chút thiệt hại…

Vấn đề là 〖Trường hấp dẫn〗 có phá vỡ được hay không mà thôi.

Eldia và Beelzebub bay vòng quanh, cả hai lượn đối diện bên trên tôi.

Ông ấy ở phía trước và hắn ở đằng sau.

Một khối hỏa cầu to lớn hội tụ trong miệng Eldia rồi ông nuốt lấy.

Beelzebub hít một hơi nhẹ nhắm vào tôi.

Thế công kích gọng kiềm từ 〖Bộc long phá〗 và 〖Giông tố của Ruồi vương〗.

Đòn đánh của Beelzebub trông có vẻ yếu hơn tôi từng thấy, xem ra hắn không cường hóa nó bằng 〖Hấp khí〗, nhưng thế vẫn là mối đe dọa khôn lường.

Tôi không thể để bản thân chịu ăn đòn cả hai bên được.

Sẽ hơi tốn MP nhưng tôi có nên sử dụng 〖Long gương〗 để tạm thời biến mất không đây?

Bằng cách đó tôi sẽ thoát khỏi sự giam giữ của 〖Trường hấp dẫn〗 rồi xuất hiện trở lại sau khi 〖Bộc long phá〗 và 〖Giông tố của Ruồi vương〗 đã đi qua.

…Không được, như vậy tôi sẽ mất thế phòng thủ khi hiện hình.

Có cơ may tôi khiến chúng bất ngờ để luồn ra ngoài, nhưng… Lilixira là kẻ cầm đầu thì tỏ ra lạc quan nguy hiểm lắm.

Vậy chuyển sang kế hoạch dự phòng, chỉ còn một cách mà thôi!

Kỹ năng bẻ xoắn không gian để dịch chuyển, 〖Lỗ sâu〗!

Tôi có thể tận dụng nó để thoát ra ngoài 〖Trường hấp dẫn〗!

Trong khi chống lại lực ép của khối lập phương, tôi nhìn lên.

Một cột lửa dữ dội đang phun ra từ miệng của Eldia.

Bên phía đối diện là làn khói màu tím dày đặc cuồn cuộn bởi Beelzebub.

Chúng muốn hạ đòn lên người tôi cùng một lúc.

Ngay bây giờ!

Tôi kích hoạt 〖Lỗ sâu〗 đã chuẩn bị.

Ánh sáng đen bao phủ lấy tôi, đồng thời một vùng ánh sáng đen khác cũng lan tỏa giữa không trung bên cạnh Eldia.

L- L** má cái kỹ năng…!

Nó tiết lộ chỗ tôi dịch chuyển hết rồi.

Cho dù biết nó vô dụng nhưng lẽ ra tôi cũng phải test nó cái chứ.

Lilixira nhíu mày nhìn lấy ánh sáng đen xuất hiện bất ngờ.

Rõ ràng đây cũng là lần đầu tiên ả trông thấy nó nên không thể phản ứng kịp lúc…

“Diabolos! Nhanh rời đi rồi tấn công vào chỗ đó bằng 〖Lôi kích〗!”

Ả- Ả nhìn xuyên qua được sao?

Chẳng lẽ tôi tự bóp dái luôn rồi?

Lợi dụng tình thế Eldia rút lui, tôi tung đòn tấn công Lilixira ở trên đầu ông ấy với 〖Vuốt không gian〗.

Đuôi của ông hướng ra trước vừa kịp chặn lại.

Da thịt bị xé ra khỏi đuôi, hóa thành màu trắng rồi biến mất.

Tôi vung vuốt một lần nữa tiếp tục nhắm lấy ả khi chui vào 〖Lỗ sâu〗.

“〖Chiều không gian〗!”

Một bức tượng người có cánh cao ba mét hiện hữu phía trước ả.

Là thiên thần ư?

Một đường cắt xuyên qua bức tượng, nhiều vết nứt xuất hiện rồi nó vỡ thành từng mảnh.

Kỹ năng cho phép bạn lấy vật phẩm ra khỏi túi không gian cá nhân của riêng mình bất cứ khi nào cần.

Ả đã tận dụng vật ném bỏ làm khiên chắn.

(Trans: bỏ túi vác theo một bức tượng để làm gì??? Tác giả bẻ lái gắt quá)

Khi ánh sáng bao phủ tầm nhìn của tôi, cơn đau nhói ập tới.

〖Lôi kích〗 của Eldia đã trúng đích.

Nhưng tôi mặc kệ sát thương phải chịu, lao tới gần Eldia.

Rồi tôi khởi động 〖Trọng lực〗.

Khối cầu đen bung tỏa từ phía tôi làm Eldia mất thăng bằng.

Tôi vươn vuốt tấn công trực diện.

Eldia lợi dụng 〖Trọng lực〗 hạ người khéo léo tránh được.

Nhưng tôi dự tính cả rồi.

Tôi dùng chân còn lại giải phóng 〖Vuốt không gian〗 về phía Lilixira.

Ả cuống cuồng hướng quyền trượng nhắm lấy tôi nhưng đã trễ.

Tôi đánh trúng được cô ta rồi.

Bộ trang phục rách tan, máu bắn ra từ sau lưng ả khi ngã ra giữa không trung.

Để ngăn tôi bồi thêm đòn, Eldia lấn tới che khuất tầm nhìn của tôi.

Cùng lúc đó Beelzebub biến thành người đỡ lấy Lilixira đang chảy máu.

…Tôi lại thất bại trong việc giết ả cơ?

Nhưng cũng thành công rồi.

Nếu chúng cố gắng nghiêm túc tấn công tôi thì tôi sẽ lại vồ lấy ả.

---

Chuyên mục: Bạn hỏi đi, không chừng lại trở thành món đặc sản ấm ấm, nhớt nhớt và dậy mùi

- Chap 511:

Nunya: Hỏi thớt, khi nào có pỏn Irushia x Eldia

Trans: chừng nào tác giả có ý định chuyển sang đề tài R18 thì mình cho hay, nhưng nếu vã lắm rồi thì mình sẽ giới thiệu vài trang gay dragon yiff để tẩm bổ :3

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Loạn luân¿
Xem thêm
Trans bệnh quá :))
Xem thêm
Vl truyện gay, tưởng chử gay để chơi nên tìm thử -_-
Xem thêm
Làm đ j dễ ăn thế đánh nhau to ko có hành thì hơi lạ
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
1 L cân 3 A với S luôn, quá mạnh
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Ps ps... không phải là tui muốn xem hay gì đâu... thớt giới thiệu cho tui vài trang đi... cho việc nghiên cứu ấy mà!
Xem thêm