• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 11

Chương 529 – Đấu khẩu

29 Bình luận - Độ dài: 1,257 từ - Cập nhật:

Chương 529 – Đấu khẩu

Aruane nhảy lên xác con Fenrir và cắn vào cổ nó, để lộ ra bộ nanh to tướng giống dã thú thường được giấu bên trong miệng.

Đống nội tạng hổ lốn của con sói kết quả từ 〖Vuốt không gian〗 cũng được Aruane cắn lấy, nó lại ngóc dậy lần nữa với những cử động lục khục quái dị.

Chắc là cô ta truyền thêm máu của mình vào người nó để sử dụng 〖Hình nhân máu〗.

…Xem ra nếu sát thương đủ mạnh thì sẽ vô hiệu hóa được sự kiểm soát từ 〖Hình nhân máu〗 khỏi cái xác, chẳng qua chỉ là do cô ta mất đi quá nhiều máu để duy trì khả năng sai khiến.

Bằng cách đưa thêm máu vào bên trong nó, cô ta có thể lấy lại quyền điều khiển.

Nhưng… nếu nhìn vào bảng trạng thái của Aruane thì cho dù Fenrir được cường hóa nhờ 〖Hình nhân máu〗 thì cũng chẳng nhanh bằng việc cô ta chạy…

Tôi nghĩ phải có nguyên do nào đó mà cô ta phải chọn cách cưỡi xác sống.

Hay là muốn bổ sung lực lượng chiến đấu bởi vì không biết khi nào sẽ giao tranh với tôi?

Hay chỉ đơn giản là cảm thấy không thoải mái trừ khi sử dụng món vũ khí mạnh nhất của mình?

Được Aruane và xác sống Fenrir dẫn đường, tôi theo sau cùng với Aro và Mộc quái trên lưng.

「...Mục đích của Lilixira có phải là 〖Chư hầu thánh linh〗?」

Aruane quay mặt lại gật đầu hai lần.

“Ừa… Chuẩn lắm luôn. 〖Hình nhân máu〗 của Aruane là đã ngon lành rồi, nhưng chị Thánh nhân nói 〖Chư hầu thánh linh〗 có thể tự hành động tốt hơn. Đó là lý do mà Aruane cố hết sức để bắt cô bạn nhện!”

Aruane hồn nhiên khẳng định với vẻ tự hào.

Tức giận trước giọng điệu của cô ta, tôi dậm mạnh chân xuống đất nhưng cô ả dường như không để ý.

Có lẽ cô ta nghiêm túc chứ không phải cố tình chọc tức tôi.

…Qua lời nói đó tôi đoán là tử thi không thích hợp với 〖Chư hầu thánh linh〗.

Chắc Lilixira cần phải tiếp xúc với một quái thú sống.

Giải thích vì sao mà bé nhện vẫn còn giữ mạng.

「...Vậy sao cô để Atlach-Nacha lại một mình?」

“Huh…?”

Aruane nghiêng đầu lạ lẫm.

Xem ra là không hiểu lời của tôi.

Cô ta thuộc dạng đối tác trò chuyện dở hơi nhất rồi.

Tôi cố nhịn để không nhe nanh ra.

Nếu chơi trò giả ngu thì cô ta đúng là một diễn viên chuyên nghiệp.

「Tôi đang hỏi tại sao cô bỏ bé nhện lại mà cưỡi con Fenrir! 〖Hình nhân máu〗 của cô gây tác dụng lên cả sinh vật sống mà! Sao không khống chế và mang bé ấy theo bên cạnh?!」

Vai của Aruane run lên như thể giật mình.

“Umm, rồng biết đó, ờ… 〖Hình nhân máu〗 của Aruane hổng có mấy hiệu quả lên mấy đứa trẻ đang sống. Cho nên cổ phải làm bạn nhện bất động rồi giấu đi suốt thời gian qua.”

..Đúng là 〖Hình nhân máu〗 có thể bị những đối tượng sống kháng lại nếu chỉ số của họ đủ cao.

【Kỹ năng cơ bản 〖Hình nhân máu〗】

【Có thể tùy ý thao túng máu của người sử dụng】

【Bằng cách đưa máu vào thân thể sinh vật sống, đối tượng sẽ bị điều khiển giống như con rối, nhưng tùy thuộc vào chỉ số của mục tiêu có thể kháng lại tác dụng này】

【Nếu là xác chết thì có thể tự do điều khiển bất kể trạng thái của họ như thế nào】

Cô ta rõ ràng chưa hề nói dối.

Ít nhất là cho đến lúc này.

「Sao cô lại phải săn một con Fenrir và sai khiến nó? Rồi cô sẽ định làm gì sau khi bắt được bé ấy?」

“Aruane đói bụng… Vì thế cổ phải kiếm cái gì đó để ăn!”

Tôi nhức não quá…

Tôi muốn tin cô ta nhưng không tài nào mà đoán được hành vi.

Có lẽ đây là sai lầm khi cố gắng tìm hiểu về một đối tượng không phải là con người hay quái thú.

“Long thần…”

Aro trên lưng tôi nhắc nhỏ.

Tôi căng lỗ tai ra để nghe.

“...Hướng đi này lạ quá. Ban đầu thì chưa sao, nhưng mà… chúng ta đang đi xa hơn khỏi nơi đã bỏ lại em ấy…”

Cảm giác bất an bỗng ập đến với tôi.

Khi lườm lấy Aruane đang cưỡi xác sống Fenrir phía trước, tôi nhận ra điều khác lạ.

Lilixira chắc hẳn muốn cô ta mau quay lại sau khi xong nhiệm vụ.

Nhưng nếu 〖Hình nhân máu〗 không có tác dụng lên Atlach-Nacha thì Aruane không thể di chuyển nhanh chóng với bé ấy được.

Suy luận theo chiều hướng đó… chẳng lẽ Fenrir mà tôi nghĩ là vô dụng thực chất là đã chở theo Atlach-Nacha…?

Vậy trong trường hợp này thì cô ta đang dẫn tôi đi đâu?

Khoan nào… Aro cũng có vẻ không chắc chắn.

Ý tưởng dùng xác sống Fenrir để mang Atlach-Nacha đi chỉ là phỏng đoán của riêng tôi.

Ngoài ra mọi điều cô ta nói đều nhất quán và tôi khó mà tin được cô ta có thể dẫn chứng một câu chuyện như thế này.

…Tôi cần phải thử cách nào đó để kiểm chứng.

Không thể thay đổi sự thật rằng cô ta là người không đáng tin.

Nếu đúng là đang nói dối, tôi không biết cô ta đang dẫn dụ chúng tôi đến chỗ nào.

「Aruane. Không phải là có sai sót trong lời nói cùa cô sao? Ta đã nhắc cô là đừng cố gắng lừa gạt ta. Ngay vào lúc không thể tin tưởng cô được nữa, ta sẽ xé tay chân cô ra」

“......?”

Aruane quay lại nhìn tôi tỏ ra băn khoăn.

「Nếu ngay từ đầu cô có ý định đổi phe, vậy cô vốn phải hiểu ra gây sự với Atlach-Nacha chỉ khiến làm xấu hình tượng của cô đối với ta. Chưa hết, tại sao cô còn tuân lệnh theo Lilixira đến thế?」

Tôi tra hỏi với mức độ hăm dọa hơn cần thiết để cô ta không thể đánh lái chủ đề.

Theo chân cô ta lâu hơn nữa mang tới rủi ro, mà tôi thì không muốn có thêm rắc rối nào nữa.

Nếu cảm thấy phản ứng của cô ta dù chỉ chút đáng ngờ, tôi sẽ thẳng tay ngay lập tức.

Aruane mở miệng chăm chú lấy tôi.

「Gì hả, trả lời đi…」

“...Dzậy là hổng kéo dài được nữa ồi.”

Con Fenrir cô ta đang cưỡi bất ngờ phóng về phía tôi.

Tôi liền tung 〖Vuốt không gian〗.

Vì không ngờ cô ta hành động vào lúc này nên tôi đánh trượt Aruane.

Tôi cắt đứt đầu Fenrir làm nó ngã xuống đất.

「G- Gì thế sếp…?」

「Ngay từ đầu ả không có ý định giúp đỡ đâu! Phát hiện tao đã cảnh giác hơn nên mới tranh cơ hội ra tay trước! Ả biết mình cần phải thể hiện như thế nào và hành động có chủ đích!」

Ả không hề đơn giản như tôi tưởng.

Một kẻ vô cùng gian xảo và ngay khi phát hiện mọi chuyện nằm ngoài kiểm soát thì liền đổi chiến thuật ngay.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Lươn chúa
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Ủa rồi bé nhện đâu
Xem thêm
Nghĩ cũng ngộ nhỉ, kĩ năng thần giao cách cảm đâu phải chỉ để trò chuyện ko đâu mà còn có thể đọc suy nghĩ của đối phương mà sao ko dùng tới
Xem thêm
Thần giao cách cảm mới lv thấp nên dùng giao tiếp còn muốn đọc suy nghĩ đối phương phải lv max mà kể cả thế đối phương cũng có thể kháng lại bằng ý chí hoặc đưa ra thông tin sai
Xem thêm
@Tu1234: con lại mấy thánh đọc lướt đọc kĩ rồi hãy bình luận nha, con kia ko có kĩ năng thần giao cách cảm nhá, còn nữa đâu phải nhất thiết lv max mới đọc dc nhớ vụ chạm trán mục nát ko lv 1 là rồng đã đọc dc rồi, còn vụ đứa nào lv cao hơn kháng lại thì tui công nhận.
Chuyện cuối cùng tui muốn nói là hãy đọc kĩ từng chương nha vì công sức của trans bỏ ra rất nhiều
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Quặc chó (nice)
Xem thêm