• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 11

Chương 534 – Con quỷ tinh quái rút lui

16 Bình luận - Độ dài: 1,121 từ - Cập nhật:

Chương 534 – Con quỷ tinh quái rút lui

Tôi lườm Beelzebub đang ở trên không sau lưng tôi, Howgrey ở mặt đất bên dưới và Lilixira đang nhắm quyền trượng về phía mình từ xa.

Sẽ thật tốt nếu tôi tập trung hạ được Beelzebub trước, nhưng mọi chuyện sẽ không mấy thuận lợi đâu.

Howgrey có kỹ năng 〖Nhảy cao〗.

Không thể đảm bảo khi nào thì lão sẽ lại lao tới và chém tôi với thanh đoản kiếm đó.

Trong lúc suy nghĩ nên làm gì, tôi để ý thấy một con Zephyr đang bay khỏi tầm mắt của mình.

Cưỡi nó là cấp dưới của Lilixira, Alphiss, đang chở theo Aruane chảy máu.

Ngồi phía sau họ là thêm một người đàn ông có vẻ rụt rè.

Trang phục của người đó khác hoàn toàn với quân phục Kỵ sĩ thánh, nhưng tôi tin đó là thuộc hạ khác của ả ta.

Chúng bay đi mỗi lúc một xa dần.

Tôi đoán Lilixira muốn Aruane rời khỏi chiến trường vào lúc này.

Đáng tiếc là cô ta kịp bỏ chạy trước khi bị tôi kết liễu, nhưng mà… tôi mừng là Aruane không thể tham gia vào trận chiến lần này.

Sức chiến đấu của cô ta tương đương với quái thú hạng A.

Thay vì để mặc cô ả bị thương gần đó trong khi tôi không biết lúc nào thì cô ta sẽ lại hồi phục và nhập cuộc, tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn vì ả không còn ở đây.

Quan trọng hơn, nhân thời gian cô ta phải trị thương rồi quay lại, tôi phải kết thúc cuộc giao tranh này.

Bỗng dưng, Aruane dậy thẳng người trong vòng tay của Alphiss, không còn vẻ dở sống dở chết.

Cô ả bừng mở mắt, và khi nhận ra cánh tay bị mất, mỉm cười và liếm phần máu chảy ra.

Cô ta nhìn tôi rồi nói.

“Rồng lộn! Aruane chuẩn bị đi giết cô bạn nhện đó nha? Có vẻ chị Thánh nhân hổng có thời gian để xài tới 〖Chư hầu thánh linh〗 đâu. Dzậy để Aruane chế một con rối cho nhanh.”

Cô ả hét to khi đi khập khiễng.

Theo góc độ của Lilixira, phe của ả đã đi trước quá xa trong cuộc tranh chấp này.

Thay vì để bị dòng thủy triều đánh lật cô ta khi trận chiến kéo dài, có lẽ ả muốn lợi dụng Atlach-Nacha làm mồi nhử đánh lạc hướng tôi trong lúc Aruane rút lui trước khi phản công bằng một chiến thuật khác.

Ngoài ra ả còn có thể sai khiến Beelzebub nhân dạng tốc độ cao để gây quấy rối khi tôi đuổi theo Aruane.

Tôi hiểu rõ là sai lầm khi không tập trung triệt hạ Lilixira.

MP của tôi không phải vô hạn và đã tiêu hao gần một nửa.

Tôi càng nhún nhảy trong lòng bàn tay ả ta bao lâu nữa thì càng lãng phí nhiều năng lượng hơn.

Mặc dù vậy… tôi biết đó là ý đồ của Lilixira, nhưng với việc Atlach-Nacha đang gặp nguy hiểm, tôi đành phải từ bỏ cuộc chiến này và đuổi theo Aruane.

Nếu tôi không hành động sớm thì sẽ mất dấu chúng trong sương mù.

Khi vừa đưa ra quyết định, có giọng nói cất lên sau lưng tôi.

“...Long thần, cứ giao cô gái tóc màu xanh lá đó cho em.”, Aro đề xuất.

「R- Rủi ro lắm. Chẳng phải cô ta gần như đã giết được em rồi ư?」

“...Không sao. Cô ả đã bị chấn thương khó mà cử động được. Em sẽ bắt cô ta khai ra chỗ giấu Atlach-Nacha rồi giải cứu em ấy.”

Cách này… có thể hiệu quả.

Aruane rõ ràng gần như sắp chết.

Rất khó để nghĩ cô ta còn sức để chiến đấu.

Nếu đối thủ của con bé chỉ là Zephyr, Alphiss và người đàn ông có vẻ như là thuộc hạ của Lilixira thì chắc sẽ đối phó được.

「Nhưng còn quá nhiều thứ chưa thể kết luận…!」

“...Cho dù em ở lại đây cũng chỉ cản đường anh mà thôi. Em muốn làm gì đó để giúp đỡ!”

…Quyết tâm của Aro cứng rắn.

「N- Nếu cô chủ Aro đã muốn vậy thì em cũng sẽ đi cùng! Vốn dĩ em được sinh ra là để bảo vệ Aro mà!」

Mộc quái la to lên bằng 〖Thần giao cách cảm〗.

…Dĩ nhiên nếu tôi chết thì Aro và mọi người cũng sẽ bị giết hại.

Tình hình hiện tại khi tôi vừa phải chiến đấu lẫn che chở cho Aro, Mộc quái và Atlach-Nacha bị bắt làm con tin nằm ngoài dự tính.

Hiện giờ thành phần chủ lực của quân thù đang ở ngay trước mặt tôi, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi biết hai người họ tránh xa được chiến trận này.

Nếu họ hạ được Aruane gần như sắp chết và cứu lấy Atlach-Nacha thì sẽ mang lại lợi thế lớn.

Đây là một chiến lược đáng để đặt cược.

「...Đừng có làm gì liều lĩnh quá nhé. Nếu có gì đó bất ổn thì nhanh chóng bỏ chạy và lẩn trốn」

“Okay!”

Aro đáp và nhảy khỏi lưng tôi.

Trên tay bế Mộc quái ở hình thái tinh linh.

Điều khiển không khí bằng 〖Gió lốc〗, cô nhóc nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Tôi nhanh chóng lao xuống hạ cánh ở phía trước họ.

Để đảm bảo không cho Howgrey, Beelzebub hay Lilixira nhắm lấy họ.

Khi vừa chạm đất, Howgrey lại chém tôi lần nữa.

Tôi vẫn chưa biết cách nào để đối phó với lão ta, nhưng… nhờ có Aro và Mộc quái bám theo Aruane mà tinh thần tôi đã thoải mái hơn.

Tôi không lo phải vội vã đi cứu Atlach-Nacha nữa, và có thể tập trung vào những đối thủ phía trước.

Tôi cảm thấy con nhện đồ chơi của bé ấy vẫn đang bám trên ngực.

Là con cuối cùng trong số ba con, và luôn nằm ở đó trong suốt trận chiến.

Nó vẫn còn có mặt ở đây thì tôi có thể khẳng định Atlach-Nacha vẫn còn sống.

…Hãy cố gắng thêm một chút nữa nhé bé nhện.

Đội giải cứu đang trên đường tới.

「Ta sẽ tấn công từ bên trên, 〖Khổ hạnh〗! Ông có thể bị đánh trúng đấy nên hãy cố hết sức đừng để chết!」

Beelzebub dùng 〖Thần giao cách cảm〗 gào to lên.

Howgrey dường như không trả lời nhưng có vẻ hắn đã xem đó là sự thừa nhận.

Ánh sáng màu tím của 〖Cơn mưa tăm tối〗 xuất hiện ở trên đầu.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Ủa beel dùng thần giao cách ảm vs ông già mà main nghe đc là sao ta :))
Xem thêm
Đấy là tác giả viết cho ông đọc thôi .
Xem thêm
Thề main đúng ngu luôn
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
thank trans
cố lên
Xem thêm
Thx trans vs edit
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thanks trans !
Xem thêm