• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 11

Chương 537 – Sự ra đời của Con quỷ tinh quái (Góc nhìn từ Alphiss)

18 Bình luận - Độ dài: 1,223 từ - Cập nhật:

Chương 537 – Sự ra đời của Con quỷ tinh quái (Góc nhìn từ Alphiss)

― Một trăm năm trước, tại Thánh quốc Liarm, có một sự kiện kỳ lạ đã diễn ra.

Trong một gia đình phú quý nọ, người chủ gia đình cùng một cặp vợ chồng trẻ cũng như rất nhiều người hầu cận đã bị sát hại.

Theo lời khai của một người hầu còn sống, thủ phạm là một cô gái bị giam giữ dưới tầng hầm.

Gia đình đã bí mật nuôi dạy khi cô được sinh ra với sức mạnh bí ẩn.

Đôi khi một vài đứa trẻ chào đời với những năng lực phi thường.

Thường được cho là kết quả của sự kết hợp giữa nhiều huyết thống, khả năng và tác động của tổ tiên, không một ai có thể hiểu rõ nguyên do.

Tuy nhiên, thường thì những đứa trẻ sở hữu những năng lực đó khi lớn lên sẽ trở thành kiếm sĩ hoặc pháp sư triển vọng, những người khắc tên mình vào lịch sử.

Riêng với Thánh quốc Liarm, những năng lực như vậy được ca tụng như Phước lành của Thánh thần.

Rõ ràng đứa trẻ bên dưới tầng hầm ra đời với đặc ân như vậy.

Vậy mà… để đổi lấy sức mạnh khủng khiếp đó, cô ta có sự ham muốn mãnh liệt với máu con người, và sẽ thỏa mãn cơn khát đó bằng bạo lực.

Cô ta đã chạy trốn sâu vào rừng, nơi cô săn lùng và ăn thịt những quái thú hung ác, tàn sát nhiều ngôi làng nội địa, giết hại thương nhân đi qua, thậm chí còn hạ gục những nhà thám hiểm hàng đầu đã lên kế hoạch thu phục cô.

Chỉ huy của Hội Kỵ sĩ thánh thuộc thời đại đó, Belange, đã bắt giữ được cô ta, có lời cho rằng cô ấy đã giết và ăn thịt gần một nửa binh lực Kỵ sĩ thánh.

****

Sau khi giải cứu Aruane bị thương nặng khỏi chiến trường, Alphiss đang trên đường bay đi thâu tóm luôn Atlach-Nacha.

Nếu Atlach-Nacha có thể bị kiểm soát bởi 〖Chư hầu thánh linh〗 của Lilixira hay 〖Hình nhân máu〗 từ Aruane, với mục tiêu khiến tinh thần của Irushia suy sụp, người có thể chất áp đảo lại còn không có sơ hở.

“Cậu Ool, nhanh chữa trị cho Aruane đi.”

Alphiss yêu cầu Tái tạo nhân Ool đang đi cùng cô ấy.

Nhưng anh ta thu người lại mà không động đậy.

“...Tôi không muốn.”

Ool thỏ thẻ với giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Đừng có tỏ ra ích kỷ vào lúc này. Đó là lý do anh được mang đến đây.”

Lời động viên của Alphiss.

Aruane đủ khỏe để chịu được cú dứt điểm của Irushia và còn có một kỹ năng giáng đòn mạnh vào tinh thần, biến cô ta trở thành một con cờ xuất sắc.

Nghĩ rằng họ có thể trị thương cho cô ta trước khi bị giết, Alphiss đã cứu Aruane, chỉ là do Ool kiên quyết từ chối.

Anh ta tỏ ra cứng đầu và co rúm lại, thậm chí không thèm nói chuyện.

Với lại nhân vật trung tâm của cuộc cãi vã này, Aruane dường như không đoái hoài gì tới tính mạng của mình mà lại cười rất khoái chí.

“...Anh không hiểu sao Ool? Ả xác sống thân cận bên cạnh con ác long kia đang đuổi theo chúng ta. Tuy có nhanh hơn một chút nhưng chúng đã biết hướng chúng ta đang đi. Nếu anh còn chần chừ nữa thì chúng ta sẽ không thể tóm con yêu nhện kia được.”

Alphiss quay lại nhìn.

Tay sai của Irushia, cô gái xác sống đang sử dụng xác chết của một con Zephyr bám theo bên dưới mặt đất.

Có vẻ cô ta có được khả năng tương tự như Aruane cho phép điều khiển tử thi, mặc cho cô ta không thể khiến con rồng chết bay lên được.

Bên cạnh cô gái đó có một quái thú kỳ lạ đeo mặt nạ bằng gỗ.

Alphiss vốn biết rõ đó là hình thái khác của một trong những tín đồ bên Irushia, Mộc quái.

“Nếu anh không trị thương cho cô ta ngay, chúng ta sẽ không có cách nào đối phó với ả xác sống kia được. Cả hai đều sẽ bị giết. Anh vẫn muốn cư xử như thế cho dù đã trông thấy tình hình sao?”

Alphiss gắt gỏng, sau đó đặt tay lên vỏ kiếm.

“N- Nếu cô định chém tôi thì cứ giết đi! T- Thế này đã quá hỗn loạn rồi… Cô đâu có nói mọi chuyện sẽ ra như vậy. Lại còn ép tôi chữa trị cho con điên ghê tởm kia? Chúng ta nên để mặc cho nó chết đi!”

Dường như Ool đang rối trí trước tình huống và không thể giữ bình tĩnh cho cuộc trò chuyện.

Dù cho Alphiss có khuyên bảo cỡ nào thì anh ta vẫn giữ phản ứng như thế.

Tuy nguy cấp, nhưng Alphiss có vài sự thông cảm với những lời của Ool.

Ngay từ đầu, cô ấy là người phản đối việc phóng thích Aruane ra khỏi hầm ngục dưới lòng đất.

Cho dù lực lượng của họ chỉ còn vài người, cô ấy đã cho rằng quá nguy hiểm nếu để Aruane theo cùng.

Cô e sợ ả ta sẽ phản bội vào thời điểm tồi tệ nhất có thể.

…Đây có thể là cơ hội cuối cùng để triệt hạ Aruane một cách an toàn, sau khi đã hưởng lợi được từ sức mạnh của cô ta.

Trong lòng Alphiss đang đấu tranh nội tâm.

Mệnh lệnh của Lilixira là giải cứu Aruane và nhờ Ool hồi phục cho cô ả, sau đó đi bắt Atlach-Nacha.

Alphiss dự định tuân theo, nhưng… càng nhìn gần Aruane, cô ấy càng nghi ngờ việc chữa trị cho ả có thật sự là điều tốt nhất hay không.

Thậm chí mạo hiểm mạng sống để cứu Aruane, cô ấy vẫn tiếp tục băn khoăn giữa mệnh lệnh của Lilixira và quyết định của mình.

“Nè anh Ool. Hổng có vấn đề gì đâu, anh hổng muốn trị thương cho Aruane hả? Nhiều máu chảy ra quá nè, bên trong người cổ lộn tùng phèo hết luôn rồi. Đau lắm luôn ó. Vậy thì, anh sẽ phải làm sao?”

Aruane nghiêng gương mặt ướt đẫm máu sang một bên và hỏi Ool một cách thân mật.

“Hi- Híc! Đừng có nhìn ta! Đừng chạm vào người ta, đồ quái vật!”

Ool lùi xa sau lưng Zephyr đến nỗi suýt ngã ra ngoài.

Anh ta kêu ré lên.

Alphiss vội tóm được và kéo anh ta lại.

“Ngài Lilixira ơi, đôi khi ngài đòi hỏi những điều không thể… Thần đã nhắc đi nhắc lại biết bao nhiêu lần Ool quá hèn nhát để có thể sử dụng khi cần thiết.”

Nghe Alphiss lẩm bẩm, Aruane chăm chú lấy cô ấy với cái nhìn trống rỗng.

Nhưng rồi cô ta chớp mắt và mở to miệng cười.

“...Wow, chị Thánh nhân đúng là dự đoán được chuyện này.”

***

Web nay đổi sang tên miền .vn hả???

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Hình như từ lúc main nó tiến hóa thành Oneiros đọc đỡ cay hơn ae ạ hoặc do tôi đọc eng nên thế?
Xem thêm
Hoá thành onei chưa tiếp xúc con người nên chưa cay là phải :v. Mới tiến hoá xong phải đập con điên thì đầu tư chất xám chút chứ
Xem thêm
Rùi toang luôn toang luôn
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
cố gắng để chết quá v
Xem thêm
Web cũ hình như ngủm luôn rồi
Xem thêm
Chắc là bị quân triều đình sờ gáy rồi, tại đây cũng là 1 dạng web lậu mà
Xem thêm
@Skaii: tưởng bị hacker lỏ lm
Xem thêm
Rùi .. cắn healer để hồi máu lun . :) . Con đệ xem như món ăn kèm
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Tks trranssmm
Xem thêm