• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 11

Chương 540 – Con quỷ tinh quái khéo léo (Góc nhìn từ Mộc quái)

12 Bình luận - Độ dài: 1,536 từ - Cập nhật:

Chương 540 – Con quỷ tinh quái khéo léo (Góc nhìn từ Mộc quái)

Mặt đất trồi lên phía trước cô chủ Aro, biến hóa thành hai bản thể bằng đất giống cô ấy.

Đây là kỹ năng 〖Hình nhân đất〗.

Tuy chúng có hơi vụng về nhưng thể chất có thể xem như tương đồng với cô chủ.

Nhưng mà vẫn chưa đủ để trực tiếp giao tranh với Aruane.

Chắc cô ấy đang có dự định gây sát thương từ khoảng cách tầm trung khi sử dụng 〖Hình nhân đất〗 phá thế cân bằng của cô ta.

「Cô chủ… chờ một chút!」

Tôi nhảy ra khỏi tay cô ấy xuống bên cạnh hai bản thể, nhanh chóng lấy cánh chạm vào người chúng truyền vào ma lực.

Chúng được nén lại trở nên nhỏ hơn một chút.

Tôi đã dùng 〖Nén trọng lực〗 để gia tăng lực hấp dẫn lên bọn chúng nhằm cường hóa tỷ trọng và chỉ số…

Có lẽ không nhiều để đối phó với sức mạnh áp đảo của Aruane, nhưng vẫn hơn là không có gì.

Khi hai hình nhân đất bắt đầu cử động, tôi lùi về đáp lên cánh tay to lớn của Aro.

Chúng lao thẳng về phía Aruane.

“Ool nè, Aruane muốn anh lùi lại, được hông? Tuy hổng thành vấn đề, nhưng mà… Aruane muốn chắc ăn một chút, vì đối thủ của cổ tưởng là họ sẽ giành được chiến thắng.”

Aruane xông lên, để lại xác sống của người đàn ông tên Ool phía sau.

Cô chủ Aro di chuyển theo đường vòng, tránh mặt khỏi Aruane trong khi tiếp cận đến Ool.

Tôi hiểu rồi, cô ấy thu hút sự chú ý của Aruane bằng hình nhân đất với hy vọng hạ gục người đảm nhận hồi sức trước.

Nhưng liệu chúng tôi có đủ khả năng chống đỡ trước một trận chiến kéo dài như thế kia…?

Tôi tưởng kỳ vọng duy nhất của bọn tôi là đánh trúng được Aruane bằng mọi cách có thể trong một lần…

Mà không, cô chủ thông minh hơn tôi.

Cô ấy chắc đã nghĩ ra cách nào đó mà tôi chưa phát hiện ra.

“Ý tưởng hổng tồi, hổng tồi đâu…”

Aruane nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với hai bản thể đất.

Chúng tách ra hai bên để chọc sườn ả.

“Nhưng mấy người có kịp hông?”

Aruane vung cả hai tay.

Bộ móng dài bằng máu hóa cứng cào qua người hai hình nhân.

Cổ, cánh tay và thân người của chúng bị cắt rời và đổ xuống đất.

…Chỉ trong tức thời.

〖Nén trọng lực〗 không tài nào cản trở được cô ta.

Aruane nhìn lấy chúng tôi.

Cô ta tiếp theo sẽ nhắm tới đây!

Chúng tôi không có nhiều khoảng cách.

Do đang nhắm vào Ool nên cả hai khá gần với cô ta.

「C- C- Cô chủ! Mau tạo ra thêm  〖Hình nhân đất〗 cản cô ả lại! Nếu cô ta xông vào cận chiến thì kết quả sẽ giống như trước đó mất!」

“...Hãy tin tưởng tôi thêm một chút nữa, Mộc quái.”

Aro tiếp tục lao tới Ool.

“Anh Ool, phiền chờ tý tẹo nha. Aruane sẽ ở đó ngay lập tức để cứu anh, okay?”

Cô ta định xông lên nhưng bị ghì lại bởi những cánh tay đất quấn lấy mình, nhấc cô ta lên khỏi mặt đất.

“Ah… Hử?”

Từ những mảnh vụn còn lại của hình nhân đất, vô số cánh tay đất vươn dài ra.

Có vẻ cô chủ Aro đã chuẩn bị sẵn 〖Sợi dây tiếc nuối〗 bên trong người chúng.

“...Nhưng mà điều này thật sự hổng thành trở ngại với Aruane?”

Cô ta dễ dàng phá thế trói buộc của những cánh tay và nghiền nát phần còn lại của một hình nhân đất.

Nhiều cánh tay khác cố gắng tóm lấy nhưng cô ta nhanh chóng dùng móng vuốt cắt qua chúng.

K- Không cầm chân cô ả được lâu!

Cô ta sẽ đến đây ngay lập tức…!

Chúng tôi cần mau chóng hạ Ool rồi tạo thêm ít khoảng cách.

「Em sẽ thử tung đòn!」

Tôi sử dụng 〖Thổ cầu〗.

Một khối đất lơ lửng, tôi liền cường hóa nó bằng 〖Nén trọng lực〗 trước khi bắn thẳng về phía Ool.

Nó đập vào hàm hắn.

Phần cổ gãy ngược, cằm hướng lên trên.

「T- Thành công rồi! Một cú chính xác…!」

Nhưng cổ của hắn gập trở lại đối diện với chúng tôi.

Tôi tin đã làm hắn gãy cổ, nhưng hắn đã hồi phục lại như thể chẳng có gì xảy ra.

Đôi chân thậm chí còn không có chút di chuyển.

「K- Không đời nào…!」

“Vô ích thôi. Aruane điều khiển ảnh mà hổng thấy sao? Chừng nào Aruane còn ở bên cạnh cho dù mấy người có đánh ảnh cỡ nào thì Ool cũng hổng chết. Tốt hơn hai người nên bỏ cuộc đi. Hay Aruane nên bứt tay chân mấy người ra rồi xay thành kẹo?”

Aruane đã thoát khỏi 〖Sợi dây tiếc nuối〗 và đang lao về chỗ chúng tôi.

Đ- Đúng như tôi dự đoán, triệt hạ người hồi sức trước là chuyện bất khả thi.

Thật không may là chúng tôi không thể ngăn việc cô ả được trị thương, lại còn không có thời gian để xử lý Ool trong khi vẫn phải tránh mặt Aruane.

Ngay từ đầu, cô chủ Aro bảo kế hoạch là giết Aruane trong một đòn để cô ta không có cơ hội hồi phục.

Chẳng lẽ do Aruane hành động không đúng như dự tính nên buộc cô ấy phải thay đổi chiến lược?

Vậy thì chúng tôi thậm chí còn trong tình hình tồi tệ hơn đã nghĩ.

“...Không sao đâu Mộc quái. Cho đến giờ vẫn đúng như tôi dự kiến.”

「N- Nhưng mà… Nếu chúng ta không giải quyết được Ool thì sẽ chẳng còn biện pháp nào với nguy hiểm cận kề như thế kia nữa…!」

“Chúng ta cần một chút may mắn… nhưng nếu Aruane đánh giá cao năng lực của Ool giống như tôi đoán thì sẽ hiệu quả.”

Cô chủ Aro dán chặt mắt vào Ool khi nói.

Ý- Ý cô ấy là gì?

Tôi không thể bắt kịp suy luận của cô ấy.

Chẳng lẽ muốn gây đòn tâm lý lên Aruane?

Aro lao về phía Ool.

C- Chúng tôi đã thấy 〖Thổ cầu〗 không hiệu quả, vậy nên cô ấy kỳ vọng sẽ làm được gì?

Nếu như sắp tham gia cận chiến, tôi cho là mình nên cường hóa sức phòng thủ cho cô ấy bằng 〖Khiên chắn vật lý〗.

Một nguồn ma thuật óng ánh rời khỏi người tôi bao phủ lên cô ấy.

“U, uu, uah… Oi, gah…”

Ánh mắt của hắn thiếu tập trung, Ool rút kiếm chém Aro.

Tôi bay lên để tránh đường.

Cô chủ giơ cánh tay trái to lớn lên bắt lấy kiếm của hắn.

Lưỡi kiếm cắt sâu vào tay nhưng cô ấy đã thành công chặn được nó.

“U, uuu, uu…”

Cử động của Ool trở nên chậm chạp.

Có thể Aro đã dùng 〖Tạo hình xác sống〗 để ngăn trở 〖Hình nhân máu〗 của Aruane.

Cô ấy ngay lập tức lách ra phía sau ôm lấy Ool.

“Oooooh! Oooooh!”

Hắn gào lên đau đớn.

Chắc là Aro đang sử dụng 〖Bào mòn thể lực〗.

…Ra là thế, cho dù hắn có bất tử và sở hữu phép thuật thì cũng vô dụng nếu không còn ma lực.

Cơ mà… Aruane sắp đến đây rồi.

Cô ta càng ở gần thì Ool càng mạnh hơn.

Cô chủ Aro không có đủ thời gian để rút cạn hắn hoàn toàn.

“Thế là có chút vấn đề cho Aruane ó…”

Nghe thấy lời phàn nàn của cô ta, cuối cùng tôi đã nhận ra mục đích của Aro.

Dưới góc nhìn của Aruane, cả hai chúng tôi gần như không đáng để bận tâm.

Không đời nào có chuyện cô ả muốn từ bỏ món bảo hiểm tốt nhất của mình chỉ để hạ sát chúng tôi.

Cô ta còn phải chiến đấu với sếp sau nữa cơ.

Nếu cô ả thực sự đang giúp người phụ nữ xấu xa Lilixira kia chiến thắng, vậy thì cô ta chắc chắn sẽ hối hả cố gắng tiết kiệm ma lực của Ool càng nhiều càng tốt.

Đề phòng việc Aro dùng toàn lực tấn công nên Aruane mới giữ Ool ở bên cạnh.

Nhưng trong khi chiến đấu với chúng tôi với rủi ro tối thiểu, cô ta cũng không muốn lãng phí ma lực.

Kết quả, chiến thuật của cô chủ đã thành công biến Ool thành con tin.

Ở trong trận cho tới lúc này, Aro rõ ràng đã vượt lên dẫn trước.

…Tuy nhiên cuộc đụng độ thật sự chỉ mới bắt đầu.

Aro có ý định khiến Aruane phải bất cẩn xông vào.

Đây chắc là cơ hội để dồn ép Aruane như cô chủ đã đề cập trước đó.

Trận giao tranh tiếp theo là quyết định.

Và… tôi sẽ là người đảm nhận tung đòn kết liễu.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

maokai gặp warwick full sát lực :)))
Xem thêm
T thì tưởng invern vs Vladimir :))
Xem thêm
ko; bây giờ là briar =]]
Xem thêm
Phận làm sp tanker nhưng gặp toàn đám quái thú full đồ
Xem thêm
Mộc quái gánh team ?:))
thx trans
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
mộc quái yếu qué :)))))))
Xem thêm
Thì phận làm tanker+sp mà gặp toàn hàng khủng thì tank thế méo nào đc :)))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
「N- Nhưng mà… Nếu chúng ta không giải quyết được Ool thì sẽ chẳng còn biện pháp nào với nguy hiểm cận kề như thế kia nữa…!」-『B-but… If we’re not able to defeat Ool, then there won’t have been any point in coming this dangerously close…!』-> Chỗ này thực ra có nghĩa là: "... sẽ chẳng có giá trị/ý nghĩa gì khi phải chịu nguy hiểm như thế này" (này tương ứng với this).
Xem thêm
Thanks trans !
Xem thêm