• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 12 [King] xuất hiện

7 Bình luận - Độ dài: 1,094 từ - Cập nhật:

Chương 12 - 「King 」Xuất hiện

***

Lời tran: Tuần sau thi xong chắc dịch kịp chap tiếp theo, mọi người thưởng thức chuyện nhé!

***

Trong đấu trường này tồn tại một con ma vật được cho là mạnh nhất từ trước tới nay.

Đó là một câu chuyện từ một vài năm trước, khi những hiệp sĩ tôn thờ Chúa quỷ bị hành quyết.

Những kẻ dị giáo bị lột trần toàn bộ cơ thể và cứ thế cuộc hành quyết bắt đầu.

Họ bắt đầu mà không có bất kỳ vũ khí hay mảnh giáp che thân nào, nhưng họ cũng từng là hiệp sĩ trước đây.

Ngay cả khi không có gậy phép, vẫn có người sử dụng được ma thuật. Một vài vật lộn với lũ ma vật tay không, cướp những cây chùy từ tay chúng và giết chết từng con ma vật một.

Những hiệp sĩ tiếp tục chiến đấu, không bao giờ cúi đầu trước lũ ma vật vốn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng dù thế, chiến đấu không ngừng nghỉ với những vết thương chồng chất dần, họ cuối cùng cũng bắt đầu loạng choạng.

Từ sáng đến tối, họ đã chiến đấu mà không ăn không uống, vắt kiệt chút sức lực còn lại để thách thức con quỷ cuối cùng.

Và rồi con quỷ cuối cùng xuất hiện - một con ma vật được người đời gọi với cái tên「King 」(Vua quỷ).

Đó là một con ma vật đủ lớn khiến ai cũng phải ngẩng đầu lên nhìn nó.

[King] cầm một thanh kiếm thép khổng lồ trong tay và khoác lên mình một bộ giáp kim loại kháng phép dày.

Các hiệp sĩ nhìn thấy [King] đứng bất động.

Tinh thần chiến đấu mãnh liệt của họ cho đến bây giờ như thể đã bị thổi bay.

Một số thậm chí còn yếu ớt ngã gục xuống đất.

Nếu áo giáp của [King] bị trúng đạn đại bác, có lẽ nó còn không có nổi một vết xước.

Bộ giáp có khả năng kháng phép mạnh đến mức có thể làm chệch hướng ma thuật bao vây. Đó là một vật phẩm có khả năng vô hiệu hóa tất cả ma thuật.

[King] nhàn nhã giơ kiếm lên và vung xuống bằng vũ lực thuần túy, nhắm vào các hiệp sĩ đã mất tinh thần chiến đấu.

Một sóng xung kích khổng lồ rung lắc mặt đất, rung chuyển cả đấu trường và dường như rung động truyền khắp toàn bộ đất nước như một trận động đất.

Khi bụi tan, chỉ còn một thứ còn đứng vững; [King].

Xung quanh [King] nhuộm một màu đỏ thẫm lác đác từng mảnh thịt hồng.

Người ta nói rằng tiếng hét chiến thắng của [King] khi biết được chiến thắng của mình đã vang vọng đến cả những ngọn núi xa xôi nơi lũ ma vật sống.

Mọi người tung hô cho một vị vua như thế xuất hiện trở lại.

Nếu đó là [King]! Nếu đó là [Vua], ngay cả phép thuật của người đó cũng không hiệu quả !!

Nếu đó là Vua! Người đàn ông đó sẽ bị giết !!

Nhanh lên! Nhanh lên! Giải phóng nhà vua !!

Những suy nghĩ của mọi người đã trở thành một và thậm chí còn được truyền lại cho nhà vua.

Nhà vua từ từ giơ tay và tuyên bố thả [King] ra.

Đấu trường được tràn đậy bằng những tiếng reo hò không ngớt.

「「 「「 「「KING! KING! KING! KING! 」」 」」 」」

Tất cả đều lớn tiếng hét lên [KING].

Như thể trả lời lời cầu xin của họ, cánh cổng lớn nhất được mở ra để lộ hình bóng của [King].

Cùng với sự cổ vũ của khán giả, [King] tình cờ nhưng đều đặn hướng về trung tâm của đấu trường.

Và khi nó đến gần người đàn ông cầu nguyện, nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông và từ từ cúi xuống cơ thể to lớn của nó.

[King] đưa cái mũi lớn của nó lại gần người đàn ông, Buph! Buph! Và bắt đầu đánh hơi người đàn ông.

Tóc của người đàn ông đung đưa dưới những hơi thở thô ráp nhưng anh ta vẫn tiếp tục mà không quan tâm.

[King] tiếp tục đánh hơi người đàn ông một lúc nhưng cuối cùng có lẽ đã trở nên không quan tâm.

Sau khi đứng dậy một lần nữa, King đứng dậy và tránh xa người đàn ông.

Khán giả kinh ngạc trước cảnh tượng đó.

「Ai-, chuyện gì đang xảy ra vậy?! 」

「Tại sao [King] không tấn công hắn ta!? 」

「Chết tiệt! Tên Tín đồ đó! Tất nhiên họ có kết nối với lũ ma vật! Đó là tại sao quỷ không tấn công hắn ta! 」

「Tôi- tôi hiểu rồi! Tôi cũng chưa có bất kỳ lý do nào khác! 」

「Khốn kiếp! Chính chúng ta sẽ giết hắn! 」

Trên khán đài, những người có thể sử dụng ma thuật tấn công đã tập trung sức mạnh ma thuật của họ để bắn vào người đàn ông ở trung tâm của đấu trường.

Ngay lúc đó, King gầm lên.

「GWUOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!! 」

Như thể nó đã phát điên, King gầm lên và vung thanh kiếm về phía khán giả.

Nhưng khán đài được bảo vệ bởi ma thuật phòng thủ mạnh mẽ.

Khán giả đã có thể ném mọi thứ hoặc tấn công đấu trường bằng ma thuật nhưng điều ngược lại là không thể.

Một phép thuật phòng thủ mạnh mẽ được tạo ra để ngăn ngừa thương tích cho người xem đang bảo vệ khán đài.

Thanh kiếm của nhà vua được làm đơn giản bằng thép không thể xuyên qua ma thuật phòng thủ và thanh kiếm đã bị đẩy lùi lại.

Nhưng hành vi bất ngờ của [King] đã đủ khiến khán giả bất ngờ.

Ma thuật từ những người xem bất ngờ trước sự đe dọa của King đã tiêu tan.

Mọi người trên khán đài, sợ hãi trước ý định giết người rõ ràng từ [King] đã bình tĩnh lại.

[King] hóa điên trong đấu trường, nhìn chằm chằm xuống những khán giả sợ hãi bất động như hóa đá.

Ngay lúc đó, lời cầu nguyện của người đàn ông đã kết thúc.

Nhưng những khán giả sợ hãi [King] không để ý.

Người đàn ông nói lớn tiếng với khán giả.

「Bây giờ! Đã đến lúc ăn năn !! 」

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hay :)
Thx trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tưởng bộ này hẹo rồi chứ :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hẹo sao đc, đang ôn thi thôi XD
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Hóng tiếp
Xem thêm