• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 21 Mở đầu sự thăng hoa

18 Bình luận - Độ dài: 1,652 từ - Cập nhật:

Chương 21 - Mở đầu sự thăng hoa

***

Lời ad: Xin lỗi vì ba tháng bặt vô âm tín nhé mọi người, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá nhưng mà bắt đầu dịch lại được rồi, mong mọi người tận hưởng chap mới này.

***

Mặc dù hạm đội của Liên hiệp Hành tinh có gây ra một vài thiệt hại cho chiếc chiến hạm cô gái chỉ huy, nhưng tình hình cũng không cải thiện được mấy cho họ. Trong thực tế, nó chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Trụ sở chính của Liên hiệp đã rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn.

Có những chỉ huy thuộc hạm đội hậu cần ôm đầu trong khi liên tục lầm bầm “Vô vọng thật rồi...”. Đó là những người đã khẳng định rằng phần còn lại của hạm đội nên được tập hợp lại với nhau để thực hiện một cuộc tấn công quyết định. Trong số các chỉ huy cũng có những người tuyệt vọng bắt đầu các thủ tục giấy tờ, với niềm tin rằng họ nên đầu hàng Quân đội Trái đất.

Cô gái trẻ quan sát tất cả từ đài chỉ huy. Cô đã gửi một lượng lớn máy bay không người lái vô hình của mình vào trong hạm đội địch để theo dõi, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Cô gái cũng gửi vô số nữa đến các ngôi sao thuộc Liên hiệp Hành tinh. Nhờ vậy, cô gái trẻ có thể trải nghiệm tất cả mọi thứ, cả trong hạm đội cũng như trong hệ hành tinh mẹ của họ.

Ahhh , tất cả mọi người đang chiến đấu thật tuyệt vọng biết bao. Tuyệt vọng với tất cả lòng can đảm, với tất cả sự sợ hãi, với những lời cầu nguyện điên cuồng trước chúa, với mong muốn mãnh liệt được sống trước một đối thủ mà họ sẽ không bao giờ có cơ nào chiến thắng nổi…

Người lính đó, với trái tim bừng cháy vì hận thù, vẫn đang bám vào khẩu pháo gần như sắp tan vỡ điên cuồng bắn trả. Người lính này, đang nắm chặt một mặt dây chuyền có chứa một bức ảnh gia đình thân yêu của anh, khóc nức nở trên hành lang trống rỗng. Và người lính đây, chẳng còn chân cũng chẳng còn tay, kêu lên một tiếng cười dữ dội trong khi cơ thể phun máu khắp xung quanh.

Tất cả đang sống một cách tuyệt vọng, trải nghiệm cuộc sống đến hết mình.

Kết quả là đây.

Đây là kết quả mà tất cả moi người đã giành được.

Đây là những gì mà tất cả mọi người… những gì mà quyết tâm của những người đi trước đã đạt được.

Cô giơ cánh tay phải của mình lên.

Găm vào cánh tay mảnh khảnh mà cô giơ lên là một mảnh vỡ lớn, xuyên một mạch từ đầu này sang đầu kia. Một lượng máu khổng lồ chảy từ vết thương, bắn ra cùng nhịp điệu với nhịp đập trái tim cô. Máu chảy ra đã nhuộm bộ đồng phục quân đội màu trắng của cô gái thành một màu đỏ tươi. Cả áo khoác  lẫn quần dài của cô cũng từ từ chuyển đỏ, và cuối cùng, máu chảy thành vũng dưới chân cô gái trẻ. 

Ngăn mất máu nhờ máy nano cũng dễ thôi nhưng.. tôi không muốn làm vậy .

Hãy để máu đổ cùng một lượng, hãy để cho máu tiếp tục chảy…

... AHHHHHH ... Đau ... Đau đớn sao ... Lạnh lẽo sao ...

Đây có phải …là những ước muốn của họ ư?

Máu ấm rỉ ra từ cánh tay giờ đang giơ chảy thành dòng qua khuôn mặt cô, vài giọt lẻ loi lọt qua đôi môi của cô, khiến mùi vị của sắt nhẹ nhàng lan trên lưỡi cô gái. Cô di chuyển lưỡi xung quanh và thưởng thức  hương vị trong miệng mình. Cô gái trẻ như cảm nhận được mong muốn của mọi người hòa quyện trong ‘những giọt máu’ mà cô đang tham lam tận hưởng bằng chính cái lưỡi mềm mại của mình.

Àhhhh ! Tôi có thể cảm thấy nó!!

Sự thù hận xuyên thấu của họ !!

Sự giận dữ bùng cháy của họ !!

Nỗi sợ lạnh thấu xương của họ !!

Nỗi buồn âm u của họ !!

Cùng với hương máu của họ, tất cả đều đi vào trái tim tôi !!

Thực tế, họ đang chiến đấu !!

Chiến đấu hết sức trong tuyệt vọng !!

À !! Tôi không muốn mọi người chết !!

Hỡi những con người tuyệt đẹp !! Hỡi những con người đầy tự hào!! Hỡi những con người chẳng thể vấy bẩn !!

Xin! Tôi khẩn cầu!! Đừng chết trong trận chiến này !!

Từng khoảnh khắc ! Ghi dấu tất cả vào trái tim tôi , rằng nó sẽ không bao giờ biến mất !!

Ahhhhhh !! Tôi chẳng thể làm vậy !!

Đối đầu nửa vời với mọi người, những con người đang chiến đấu đặt cả mạng sống ra đánh cược? Tôi không thể làm điều gì đó dã man như vậy !!

Tôi phải chiến đấu với tất cả sức mạnh mà tôi có !!

Chỉ sau đó, mọi người mới thực sự tỏa sáng! Tỏa sáng hơn cả bây giờ !!

Chỉ sau đó, tôi mới hoàn thành nghĩ vụ của mình trước vẻ đẹp mọi người mang lại!!

Xin! Tôi xin rằng! Hãy sống qua khoảnh khắc vô vọng này !!

Xin! Tôi xin rằng! Hãy chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, bám lấy sự tuyệt vọng của mọi người !!

Nếu có thể, tôi cũng vậy, tôi cũng muốn chiến đấu bên cạnh tất cả các bạn!

Vai kề vai! Đối mặt với một kẻ thù mạnh hơn nhiều !!

Lớn lên cùng nhau! Yêu thương lẫn nhau! Rồi từ biệt cùng nhau !!!

Nhưng tôi không thể làm điều đó! Tôi không đủ sức để làm điều đó !!

Vì đó sẽ giống như việc trộn một giọt nước cống vào một hồ nước tinh khiết !!

Sức mạnh bảo vệ tôi, nhưng nó cũng trói buộc tôi lại !!

Cơn đau ở cánh tay phải này! Đây là thành quả từ tất cả mong muốn của mọi người !!

Mọi người đã vượt qua một bức tường không thể vượt qua! Đây là kết tinh quyết tâm của mọi người!!

Thật tuyệt vời làm sao !!

Giây phút này! Tại nơi đây! Tất cả mọi thứ ngoại trừ tôi đang tỏa sáng hết khả năng của nó!

Những người lính đầu đã bị thổi bay!

Những đơn vi tiếp viện cơ thể đã bị xé nát!

Những chỉ huy người đã tan rã tới cấp độ phân tử!

Những con người Liên hiệp mong muốn cái chết của tôi!

Những linh mục trên Trái đất đã tự sát từng người một!

Những Tân nhân loại hy vọng cho chiến thắng của tôi!

Tất cả mọi thứ về tất cả mọi người thật đáng yêu sao !!

Tôi muốn quan sát tất cả bằng cách hòa mình thành một trong số mọi người!

Tất nhiên! Tất nhiên!! Tôi biết rõ rằng đây chỉ là một giấc mơ không thể!

Nếu tôi làm điều gì đó quá nhạt nhẽo, tất cả những đặc điểm quyến rũ của mọi người sẽ bị phá hỏng! Tôi biết điều đó!!

Dù vậy! Một ngày nào đó, đôi khi !! Tôi mong mỏi được trải nghiệm cuộc sống của mọi người cùng với tất cả.

Vẫn nhỏ giọt từ cánh tay cô gái, máu chảy đầy đài chỉ huy  mờ ảo, khiến căn phòng dường như là một hồ nước tràn đầy màu đỏ. Bề mặt đỏ thẫm của bể máu đã dâng đến đầu gối cô, lắc lư gợi song mỗi khi chiếc hạm khai hỏa.

Cô gái trẻ, mặc đồng phục ướt đẫm máu, đang nhảy múa trong vũng nước đỏ đó, với mùi hôi thối của sắt lấp đầy không khí.

Mỗi khi cô quay người, một vệt máu mới lại tung tóe trên trần và tường. Bảng điều khiển và màn hình đã bị nhuộm đỏ bởi máu cô khi chúng phát ra ánh sáng đỏ thẫm.

Cô gái trong khi nhảy múa, rút ra mảnh kim loại mắc kẹt trong cánh tay phải ra. Khi nó không còn trên tay, cô thốt lên một tiếng hét, chẳng rõ là vui sướng hay đau đớn, theo sau là một dòng máu dữ dội từ vết thương hở. Phần thịt hồng đẹp đẽ có thể được nhìn thấy qua cái lỗ trên tay áo dài của cô. Sâu hơn lớp cơ là phần xương trắng, nguyên sơ không vấy bẩn. Một biểu cảm ngây ngất nổi lên trên khuôn mặt cô gái trẻ khi cô liếc nhìn dòng máu đang chảy ra từ cánh tay phải. Sau đấy, cô lại bắt đầu một điệu nhảy bạo lực mới trong ngân nga tiếng hát.

u696-9a3701dc-ab52-44f9-a3d5-a777b29126ba.jpg

Màn hình hiển thị đỏ thẫm bởi máu của cô gái trẻ, phản ánh cảnh tượng tàu chiến của Liên hiệp lần lượt biến thành cát bụi. Mỗi khi một chiến hạm khác bị đánh chìm, cô sẽ dừng lại để thưởng thức không bỏ sót một cảnh tượng máu mè nào của họ,tận hưởng tất cả cùng với máu của cô, tất cả ước nguyện của họ. Và với khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, một nụ cười thiên thần sẽ hiện lên mỗi khi cô thì thầm những lời chúc phúc lẫn nguyền rủa. Với nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt, khi cô ấy xâu chuỗi những lời thì thầm với nhau như một bài hát, cô gái trẻ tiếp tục điệu nhảy điên cuồng của mình.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Damn girl:))
thx trans
Xem thêm
Why are we still here? Just to suffer
Xem thêm
hỏng rồi, vừa M vừa S
thêm tự hoại nữa
Xem thêm
Máu M chúa ????????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hông rõ, em là chúa thì cũng đúng XD
Xem thêm
@justnoob: cái bìa thì thiếu nữ thùy mị dịu dang vào thì thiếu nữ máu M ._.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thanks for the chapter
Xem thêm
tuyệt vời :))
Xem thêm
Hội chứng bất tử (biến thái-chan)
Xem thêm
Vl, máu vô tận à mà chảy thành vũng
Welcome trans trở lại ://
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bất tử mà
Xem thêm
@justnoob: :)
Xem thêm
sao nhớ ở chương 18 là đồng phục thiếu úy mà minh như pijama vậy?
Xem thêm