• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 07 Sự hủy diệt của Ma vật

10 Bình luận - Độ dài: 1,937 từ - Cập nhật:

Chương 07 - Sự hủy diệt của Ma vật

**************

Lời Tran: Comment nếu mình có lỗi gì sai nhé, nếu có sức mình sẽ hoàn thành chap tiếp vào chủ nhật XD

P/s: Nói vậy cho có động lực XD

Giờ mọi người hãy thưởng thức em ấy tiếp >>>>

**************

Hai tuần chiến đấu… Họ gọi đó là “Cuộc chiến chinh phục Chúa Quỷ”… chỉ một khoảng thời gian ngắn mới trôi qua từ lúc ấy.

Như thường lệ tôi đi vòng quanh hòn đảo nhân tạo, bỗng tôi phát hiện có thứ gì đó dưới mặt biển kia.

Nó là một thứ rất lớn.

Tôi cảm thấy tò mò và hướng xuống khu vực ngầm dưới lòng đất. Đó là một khu vực lớn như một bể thủy sinh với màn chắn hoạt động như tường bao, nhờ đó mà mọi người có thể quan sát đại dương. Và nhờ đó tôi hiểu được thứ đang ẩn mình dưới mặt biển.

Đó là một ma vật khổng lồ.

Nó phải dài khoảng 100 mét và đường kính tầm 5 mét. Có xấp xỉ 100 ma vật khổng lồ hình rắn biển như vậy đang bơi trong đại dương.

Vậy nếu sử dụng liên tục đại ma pháp trong vòng hai tuần, cá sẽ trở thành những con ma vật khổng lồ như vậy huh. Hòn đảo này thật sự giờ trông như Hòn đảo Quỷ với những con quái vật đồ sộ lúc nhúc bơi xung quanh.

Cuối cùng, một số ma vật đang bơi có để ý đến tôi. Chúng chầm chậm tiếp cận màn chắn rồi nhìn chằm chằm tôi với những đôi mắt tròn của chúng. Toàn thân chúng được bao bọc bởi một lớp vẩy trông cứng chắc với một màu đen như bóng tối sâu thẳm, khiến những con thủy quái này trông như là hiện thân của ma quỷ. Chúng bắt đầu há miệng rộng ra, để lộ những chiếc răng dài sắc như kiếm rồi liếm màn chắn với những chiếc lưỡi đỏ tươi của chúng.

Sau khi khóa mắt nhìn tôi một thời gian, lũ ma vật mất hứng thú và bơi đi. Chúng có lẽ cảm nhận được rằng tôi không có quả mana.

Bằng cách hấp thụ những tàn dư phép thuật vào cơ thể và tinh lọc, loại bỏ ô nhiễm, chúng sẽ bảo vệ được môi trường Trái Đất. Với chúng, “những người sở hữu quả mana” và từ đấy sẽ tạo nên “tàn dư phép thuật”, là kẻ địch và đương nhiên là một tồn tại cần phải tiêu diệt.

Ngược lại, chúng không hề có thù địch với “những ai không sở hữu quả mana”. Nếu bị tấn công, chúng sẽ phản ứng lại nhưng nếu để chúng yên, chúng sẽ chỉ là những con động vật lớn mà thôi.

Chúng thường không có nhu cầu hấp thụ bất kỳ loại thực phẩm nào nếu vẫn còn tàn dư phép thuật trong môi trường xung quanh. Dù tàn dư phép thuật có thể coi là một loại ô nhiễm, nó cũng là nguồn dinh dưỡng của ma vật. Chúng sẽ không ăn cho đến khi đã thanh lọc toàn bộ tàn dư phép thuật còn sót lại trong cơ thể cũng như môi trường xung quanh. Dù một người không có quả mana có bị vứt xuống phần biển này vốn vẫn đang bị ô nhiễm bởi tàn dư phép thuật, thì người đó sẽ vẫn có thể bơi xung quanh một cách an toàn không lo bị tấn công.

…..Đó là nếu họ có thể giữ được bình tĩnh trước những con vật lớn đang bơi quanh họ…

Dù gì, nếu những con ma vật này có ý định ăn thịt tôi bằng tất cả sức lực, màn chắn cũng vẫn sẽ không thể bị xâm nhập.

Tôi không định làm gì cả nên tôi chỉ vui mừng rằng số lượng vật thể tôi quan sát đã tăng lên. Giờ tôi đã xác định được thứ gì xuất hiện trong đại dương, tôi quay lại mặt đất và tiếp tục cuộc tản bộ của mình.

Những quốc gia biết được tin bại trận của Đội quân Chinh phục Chúa Quỷ thì bày ra thêm nhiều mưu kế.

“Chúng ta nên cử ngay lập tức một đội quân mạnh hơn và chinh phục Chúa quỷ.”

Và rồi ý kiến

“Trước tiên, chúng ta nên tiêu diệt lũ quỷ, khôi phục lại sức mạnh quốc gia trước khi chúng ta thành lập lại quân đội lần nữa.”

Tranh cãi xảy ra giữa các bên.

Cuộc gặp mặt trở nên gay gắt.

“Không phải sự thất bại lần này ngay từ đầu là do tàu chiến từ quốc gia các vị quá yếu kém sao!?”

“Ngài đang nói gì vậy!! Quốc gia ngài chỉ có quân bộ thôi thì sao mà hiểu được sự khó khăn tỏng việc xây dựng hải quân?! Nếu ngài có ý kiến thì hãy tạo một hạm đội mạnh hơn trước khi phàn nàn!!”

“Tổn phí của phân đội ma thuật tham chiến lần này là rất lớn. Họ sẽ khkas vô dụng trong một khoảng thời gian dài.”

“Đâu chỉ mỗi phân đội ma thuật. Bao nhiên ngân quỹ ngài nghĩ đã tiêu tốn? Lượng cần lớn đến nỗi ngân sách quốc gia còn phải xem xét lại.”

“Chẳng phải một khi chúng ta nắm giữ trong tay được số vàng đang nằm chờ đợi trên Hòn Đảo Quỷ, vấn đề ngân quỹ sẽ được giải quyết sao…”

“Ngài thật sự tin những lời đồn vớ vẩn đó sao? Không thể nào một núi vàng tồn tại mà không từng một ai chứng kiến.”

“Nhưng phải có một lượng tiền đủ lớn để sống ở một nơi hoang vu như vậy. Giả như là…”

“Lố bịch. Họ chắc chắn sử dụng ma thuật. Vốn là vô giá. Với cái giá phải trả khi biến thế giới vào cảnh hỗn loạn, chúng ta sẽ bắt lũ quỷ phải trả bằng mọi giá.”

Sau cùng, cuộc hội thảo không đi đến được bất kỳ kết luận nào. Và cứ thế đại diện của mỗi quốc gia quay trở về với mỗi suy tính riêng trong lòng.

Ở một nơi cách xa cuộc hội nghị tồn tại một đất nước rộng lớn. Đây là quốc gia ma thuật lớn nhất của tân nhân loại. Đó là nơi ma thuật hiện đại lần đầu được sự dụng và nó đến ngày nay vẫn được nghiên cứu chuyên sâu. Đây còn có thể gọi là Cội nguồn của Ma thuật Hiện Đại. Có một khu vực được kiểm soát chặt chẽ với những bức tường bao dày vây quanh nằm trong trung tâm quốc gia.

Một tập hợp cơ sở nghiên cứu tuyệt mật, đang thực hiện những thí nghiệm vốn không thể để bất kỳ quốc gia nào khác biết.

Những thí nghiệm chế tạo homunculus, những nghiên cứu về ma thuật dịch chuyển tức thời và còn cả những điều tra về sự bất tử, tất cả đều được thực hiện ở đây. Trong khu vực này, còn có một tầng hầm được che giấu cẩn thận nơi một số người đang tụ họp.

Đây là một cơ sở nghiên cứu ngầm khổng lồ với một lượng lớn đá mana, vồn cao đến nỗi chạm trần, dàn hàng với khoảng một tá đại pháp sư đang giữ chúng ổn định. Chỉ cho ngày này, những tảng đá mana khổng lồ đã được nạp đầy phép thuật trong suốt vài tháng.

Trong khi ngắm nhìn cảnh tượng này, một người đàn ông, vị vua của đất nước này, gọi hỏi một pháp sư giàu kinh nghiệm ngay cạnh ông.

“Mọi thứ đã được chuẩn bị chưa?”

Vị pháp sự giàu kinh nghiệm đáp lại với giọng đầy sự tự hào.

“Dạ tất cả đã hoàn tất thưa bệ hạ. Đất nước chúng ta sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêu diệt hoàn toàn được lũ ma vật.”

Những pháp sư khác nghe vậy tự hào ưỡn ngực và khai triển một ma trận pháp thuật lớn phủ khắp sàn cũng như hiện lên cả trên tường.

“Hmm… tuyệt vời. Đây là thông tin tuyệt mật, không thể để bất kỳ quốc gia nào khác biết được.”

“Xin hãy an tâm. An ninh ở cơ sở này là hoàn hảo. Đến một con chuột cũng không thể lọt vào.”

“Uhm, thật vậy… Giờ hãy bắt đầu.”

“Tuân lệnh!! Tất cả!! Bắt đầu quy trình chuẩn bị!!”

Mệnh lệnh được đưa ra và các pháp sư bắt tay hành động. Họ truyền phép thuật và ma trận và bắt đầu niệm một thần chú dài. Mặt đất dần dần rung chuyển sau khi nghi lễ bắt đầu được một lúc.

Một khi rung chấn mạnh lên, một vụ nổ khổng lồ phát ra từ bề mặt. Cùng lúc vụ nổ đang rung động ra xung quanh, tất cả pháp sư đang cố gắng kiểm soát sức mạnh phép thuật đều bị đẩy ra xa ngã xuống đất.

Vị pháp sư giàu kinh nghiệm hé mắt quan sát khung cảnh, mắt nhắm mắt mở rồi tuyên bố đầy tự hào.

“Bệ hạ, nó đã thành công.”

Để kiểm định kết quả, họ trèo lên một tòa tháp cao quan sát khu vực xung quanh. Một cảnh tượng không thể tin nổi hiện lên trước mắt họ.

Vượt xa bức tường lớn vốn ngăn cách đất nước khỏi ma vật giờ là một thảm thực vật đang rực lửa cháy trải khắp tầm mắt. Vùng đồng bằng vốn màu mỡ giờ đã bị đốt cháy rụi và ma vật xung quanh đất nước cũng đã bị tàn sát đến tuyệt chủng.

Người dân ngỡ ngàng đứng người trước vùng đồng bằng cháy xém nhưng ai đó bước lên và hét lớn;

“Với điều này, tất cả ma vật đã bị diệt vong!!”

Rồi tất cả vỡ òa reo hò. Người người ôm lấy nhau ăn mừng chiến thắng của họ trước lũ ma vật.

Những thương gia nhẹ nhõm thổ lộ “Giờ việc buôn bán của ta sẽ trôi chảy!!”

Một thiếu nữ đã mất người yêu bởi ma vật, đứng trên mái một ngôi nhà, trong tay nắm một kỷ vật từ người ấy, ngắm nhìn khung cảnh đồng bằng đang cháy, ước mong rằng người ấy cũng có thể chiêm ngưỡng khoảng khắc này với cô .

Những học viên thì hét lên “Đây chính là sức mạnh của đất nước chúng ta! Sức mạnh của nhân loại! Giờ người định làm gì hả Chúa quỷ!!” và bắn một ma thuật ánh sáng lên không trung để ăn mừng.

Những tiếng ăn mừng vang rộn khắp cả đất nước cùng nhiều loại ma thuật được bắn lên không trung.

Trước cảnh tượng này, pháp sư, hoàng tộc rồi quý tộc cũng rộn ràng ăn mừng với niềm tin vào sự khải hoàn của nhân loại trước ma vật. Và tự thuyết phục họ rằng, giờ họ đã tự do khỏi sự đàn áp của ma vật. Tiếp theo sẽ là cuộc chinh phục Chúa Quỷ và rồi công cuộc gây dựng lại một thế giới hòa bình thật sự.

Tuy nhiên, ít ai biết được sự hi vọng sẽ trở thành tuyệt vọng chỉ trong vài giờ.

----------------------------------------------

Lời Tran: Comment nếu mình có lỗi gì sai nhé, nếu có sức mình sẽ hoàn thành chap tiếp vào chủ nhật XD

P/s: Nói vậy cho có động lực XD

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Sống ở nơi hoang vu mà cần tiền à :)?
Xem thêm
Chơi ngu rồi :))
thx trans
Xem thêm
Gòi xong, bơm mana cho quái nó đớp :))
Xem thêm
Tác giả đang mỉa mai sự ngu ngốc của chính loài người đây mà, mấy ông lại ngồi cười =))
Truyện này các ông chỉ nên tự ngẫm thôi, đừng bàn luận gì kẻo lại thành tự bóp dái :v
Xem thêm
TRANS
CVTER
Óc chó iz real :))
Xem thêm
TRANS
Tuyệt vọng ngay trước mắt =))
Thanks~
Xem thêm
Bọn này ăn vàng để sống chắc
Xem thêm
Nope R.I.P 4 U, chỉ có tuyệt vọng chờ đợi phía trước con đường :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chỉ là tuyệt vọng thôi mà XD
Xem thêm