• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 11 Hành hình tại Đấu trường

9 Bình luận - Độ dài: 2,528 từ - Cập nhật:

Chương 11 Hành hình tại Đấu trường.

***

Lời Tran:

Chap 11 đáng mong chờ đây rồi XDXD Vui nhé XD

Tin vui hơn: ....

Nhân vật Tran đã nhận được Danh hiệu "Chúa Lười"

Điều kiện mở khóa: Project, more Project !!!!

Chỉ số Lười +25pt

Chỉ số Tốc độ -25pt

Chỉ số Lưng -25pt

Nhận Hiệu ứng Buồn ngủ Lv1: Giảm khả năng kháng giường!

>>>> (Nhấn để xem thêm)

Hẹn gặp mọi người hai tuần nữa XDXD Mong vậy XDXD zzZ(-_-)Zzz

***

Sáng hôm sau.

Mưa đã tạnh và một đám đông lớn đã tập trung tại quảng trường thành phố rộng lớn.

Với các tuyến đường giao thương bị chặn bởi ma vật, hàng hóa không còn cách nào để luân chuyển an toàn.

Thỉnh thoảng sẽ có vài thương nhân rời các thành phố vận chuyển hàng hóa của họ với sự chuẩn bị kỹ càng nhưng dù vậy phần lớn họ đều không trở về.

Kể cả có người bằng một cách kỳ diệu nào đó mang được thành phẩm của họ tới các vùng khác nhau, giá của nó sẽ tăng vọt lên mức lố bịch lòi cả mắt.

Bởi vậy mà quảng trường thành phố vốn nhộn nhịp trước đây giờ suy tàn trước sự thiếu hụt hàng hóa. Và tại một nơi như vậy, trong khi người dân vẫn qua lại mua sắm, một giọng nói lớn vang khắp quảng trường.

「Nghe đây mọi người !! Chính là bây giờ!! Giờ là lúc để chúng ta ăn năn !! 」

Ở trung tâm của quảng trường gần đài phun nước, một người đàn ông mặc quần áo cũ.

「Có tin đồn đã được lan truyền rằng - Nữ thần là người đã tạo ra lũ ma vật đáng khinh, nhưng đó là giả dối !! Nữ thần đáng kính của chúng ta vẫn không ngừng quan sát chúng ta trong cuộc sống!! 」

Người qua lại bắt đầu xôn xao.

「Này, đó là ai vậy? 」

「Chưa thấy anh ta bao giờ cả. 」

「Hay đúng hơn, không phải đó là tín đồ của Chúa quỷ sao? 」

「Hắn ta đang phát ra mấy thứ vô nghĩa về một Nữ thần nào đó, chúng ta tốt hơn nên báo cáo hắn ta không? 」

Người đàn ông với bộ quần áo rách nát trên người che đi một thân hình săn chắc tiếp tục nói.

「Những vị vua ngu ngốc đã bị Chúa Quỷ thao túng! Họ đã xâm chiếm Thánh địa của Nữ thần !! Nhưng! Nữ Thần nhân từ vẫn chưa từ bỏ chúng ta! 」

「Chúng ta vẫn có thể vượt qua được! Hãy lấy lại niềm tin của chính mình !! Đã đến lúc ta tự giải thoát mình khỏi sự lừa lọc của Chúa Quỷ!! 」

Nghe những lời nói ấy, mọi người ai cũng bị thuyết phục.

「Này! Hắn ta chắc chắn là một Tín đồ của Chúa quỷ! 」

「Hắn!! Bắt lấy hắn ta! 」

「Chặn mọi lối thoát !! Đừng để hắn trốn mất! 」

「Giấu phụ nữ và trẻ em vào trong nhà !! Đàn ông, đeo vũ khí theo!! 」

Người đàn ông đã bị bắt giữ bởi một nhóm người dân và sau khi bị đánh đập và tra tấn, cuối cùng ông bị bàn giao cho lính canh.

Người đàn ông bị đánh đập đã bị ném vào ngục tối với quyết định xử tử cùng ngày.

Ở đất nước này, phương thức xử tử đối với Tín đồ của Chúa Quỷ không phải là xua đuổi.

Họ phải chiến đấu với những con quỷ bên trong đấu trường khổng lồ nằm ở giữa đất nước trước sự chứng kiến của người dân. Phương thức thực hiện này khá nổi tiếng như một loại hình giải trí, và cũng khá hữu ích trong việc giành được sự ủng hộ cho hoàng gia.

Trong khi người đàn ông bị ném vào ngục tối, nhà vua bên trong lâu đài đang đau khổ.

Năm tháng trôi qua, tình hình trên khắp đất nước ngày càng tồi tệ.

Giao thương theo lý thuyết đã ngừng lại, biến mất và gần đây, rất khó để có được bất kỳ thông tin nào từ các quốc gia khác.

Nhưng để bảo vệ cuộc sống của công dân, nhà vua đã tập hợp những nhân tài khắc đất nước, tuyệt vọng điều hành chính phủ.

Ban đầu, người ta sẽ mặc quần áo đẹp để giữ gìn phẩm giá của một vị vua.

Tuy nhiên, việc tăng thuế vì một lý do như vậy là không thể tưởng tượng được và do đó, nhà vua đã mặc quần áo hơi cũ.

Ngày qua ngày, ông hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là nhà vua mà không chịu khuất phục trước hàng hàng những bản báo cảo về tình hình đang xấu đi trên khắp casc nơi, các lĩnh vực.

Đối với sự nghèo đói ngày càng tăng, những vùng đất thuộc hoàng gia đã được mở cửa và với nguồn nguồn vốn từ khu vực tư nhân, nhà ở cho người nghèo đã được xây dựng.

Ông cũng thuyết phục các thương gia vốn luôn có ý định nhân tình thế tăng giá và bằng cách nào đó quản lý, duy trì nền kinh tế.

Mặc dù vậy, tình hình đất nước không tốt. Nó xấu đi từng ngày.

Bộ trưởng đưa một báo cáo cho nhà vua.

Trong báo cáo đó có đề cập thông tin về một Tín đồ Chúa Quỷ đã bị bắt.

Tương tự như nhà vua, người bộ trưởng trình bày báo cáo này cũng mặc quần áo cũ, vải sờn lỗ chỗ.

Bình thường, nhà vua có một khuôn mặt vẻ đầy khó khăn trăn trở nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, ông đã mỉm cười.

「Chà, thật may mắn cho chúng ta khi bắt được một Tín đồ. 」

「Thật sự. Gần đây không có được nhiều tin tốt cho lắm. Với điều này, công chúng sẽ có thể xả hơi, giảm bớt bất ổn vốn đang leo thang. 」

「Thật hoài niệm làm sao về mấy năm trước đây. Nó thực sự khiến mọi người kích động lên, chứng kiến các hiệp sĩ trần trụi của nhà thờ chiến đấu với ma vật. 」

「Công chúng thực sự thích trò giải trí hấp dẫn đầy máu me của họ. Nhưng nếu chúng ta đã để lại một vài hiệp sĩ lúc ấy, chúng ta đã có thể định kỳ sử dụng chúng để loại bỏ căng thăng… Thật là một điều đáng tiếc. 」

「Vâng, đúng vậy, thưa nhà vua. Tên Tín đồ bị bắt lần này dường như khá sôi nổi. Chúng ta có thể thư giãn một chút nhờ hắn ta. 」

「Thật vậy. Bây giờ thì, ta cho rằng ta nên đi đến đấu trường lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Giữ cho sự ủng hộ của người dân là khá quan trọng. 」

Trong khi nói như vậy, nhà vua đã thay đồ, khoác trên mình bộ quần áo sang trọng duy nhất còn lại, để giữ được phẩm giá của mình trước dân chúng.

Và với các bộ trưởng và một vài người hộ tống thêm vào, ông tiến về phía đấu trường bên trong một cỗ xe xa hoa.

Khi buổi trưa đến, toàn bộ đấu trường đang ở đỉnh cao của sự phấn khích.

Sự kiện chính lần này là cuộc hành quyết của một Tín đồ của Chúa quỷ, người đã tạo ra ma vật.

Gần đây, bầy ma vật đã mạnh lên, khiến cho lực lượng phòng vệ vốn cũng thiếu hụt của đất nước ngày càng suy sụp.

Tất cả những điều này là lỗi của ma vật nên ngay cả khi các Tín đồ là con người, họ vẫn không được dân chúng coi như người.

Họ mong muốn kẻ Tín đồ sẽ bị lũ ma vật xé nát thành từng mảnh, tô màu cho đấu trường bằng máu và nội tạng của hắn.

Người đàn ông bị bắt đứng ở trung tâm của đấu trường.

Một sợi xích trông chắc chắn trói chân anh ta, với đầu kia được buộc vào một cây cột đứng chính giữa sân.

Bây giờ, người đàn ông không thể trốn thoát.

Vô vàn mảnh xương, mảnh giáp của những Tín đồ khác, vây quanh người đàn ông.

Những mảnh vụn trên mặt đất đó là những gì còn sót lại của những Tín đồ đã bị ăn thịt, nghiền nát, xé thành từng mảnh bởi lũ ma vật.

Người đàn ông âm thầm chắp tay lại cầu nguyện cho những mảnh vụn được siêu thoát.

Tiếng cười nhạo và la ó về phía người đàn ông vẫn đang âm thầm chắp tay tràn đầy khán đài tấp nập người.

「Chết đi! Đồ quỷ !! 」

「Ngươi nghĩ đã bao nhiêu người đã phải chịu đựng vì các ngươi!? 」

「Nhận lấy cái này !! 」

Đá và gậy được ném về phía người đàn ông bị xích.

Nhưng không có cách nào chúng có thể văng đến trung tâm của đấu trường nơi người đàn ông đang bị trói.

Cuối cùng, tiếng cồng chiêng được đánh vang lên.

Tiếng chiêng này là tín hiệu cho sự bắt đầu của cuộc hành quyết.

Khi âm thanh vang lên, khán giả điên cuồng cất lên những tiếng reo hò phấn khích.

<GIỜ !! ĐÃ ĐẾN LÚC THƯỞNG THỨC CUỘC VUI !!>

Người bình luận viên bằng ma thuật tăng âm lượng giọng nói của mình.

Người bình luận dừng lại một lúc để lắng nghe khán giả,

「Nhanh lên và giết hắn đi!! 」

「Cắt hắn thành từng mảnh !! 」

「Làm cho hắn hối hận khi đã sống !! 」

và gật đầu để đáp lại sự đùa giỡn từ khán giả.

Tiếng cồng chiêng vang lên cùng với lời tuyên bố của người thông báo.

Một cánh cổng kết nối với đấu trường đã được mở ra và một ma vật có kích thước của một đứa trẻ đang cầm gậy bước ra.

Ngay cả trong các loại ma vật, thứ này được phân loại là yếu nhất và nếu người đàn ông bị thương nhặt cây gậy gần đấy và tấn công, anh ta sẽ có thể đánh bại nó.

Và đó là những gì mọi người mong muốn.

Là một tín đồ của Chúa Quỷ, bị giết bởi bọn quỷ dữ. Đó sẽ là hình thức giải trí tốt nhất.

Nhưng người đàn ông không được phép giết ngay lập tức.

Giải phóng những con ma vật yếu nhất lúc đầu, sau đó dần dần để những kẻ mạnh hơn ra.

Hắn sẽ phải chiến đấu một cách tuyệt vọng, nhưng với cánh tay bị cắn, chân bị xé toạc, và cơ thể ngày càng bất động. Cuối cùng, người Tín đồ với thân thể tàn phế sẽ nhìn lũ ma vật xung quanh anh ta, với một biểu hiện tuyệt vọng nổi trên mặt khi bị giết chết … Đây là hình thức giải trí tốt nhất từ trước đến nay.

Khán giả mong chờ được nhìn thấy người đàn ông tuyệt vọng nhặt những cây gậy dưới chân mình để chiến đấu với con quỷ nhưng người đàn ông không làm gì cả.

Anh nhìn lên trời và lẩm bẩm với một giọng nhỏ;

「Hừm, đến lúc cầu nguyện. 」

Rồi anh quỳ xuống ở trung tâm của đấu trường, và bắt đầu cầu nguyện.

Thấy vậy, khán giả thất vọng.

Người đàn ông đó đã từ bỏ cuộc sống.

Hắn ta có lẽ sẽ không chiến đấu với ma vật.

Thật là một gã nhàm chán.

Như thế sẽ không thú vị.

Một cảm giác tức giận bắt đầu lan truyền cả đấu trường vốn sôi động một lúc trước đấy.

Nhà vua, người đã cảm nhận được sự thay đổi của môi trường xung quanh đã ra lệnh cho người cận vệ đứng bên cạnh.

Người cận vệ nhận được lệnh rút thanh kiếm treo ở thắt lưng và ném nó vào đấu trường.

Thanh kiếm phát ra âm thanh lớn khi nó đâm xuống đất dưới chân người đàn ông.

Thấy vậy, khán giả đã lấy lại được hứng thú và bắt đầu ồn ào.

「Này! Sử dụng thanh kiếm đó và chiến đấu đi !! 」

「Ngươi có thể sống sót !! 」

「Nếu ngươi có thể đánh bại con quỷ cuối cùng, ngươi sẽ được tự do! Vì vậy, nhanh lên, nhặt thanh kiếm đó và chiến đấu đi !! 」

Tiếng hò reo la ó dành cho người đàn ông để chiến đấu đã được vang lên.

Nhưng ấy vậy, người đàn ông không di chuyển.

Người đàn ông chỉ bắt đầu một lời cầu nguyện dài, vô cùng dài.

Khi anh làm vậy, khán giả đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị.

Những con ma vật được thả ra trên đấu trường bắt đầu lang thang trên quảng trường thay vì tấn công người đàn ông.

Thỉnh thoảng, vài con ma vật sẽ lại đến gần người đàn ông nhưng sau khi đánh hơi anh ta một vài lần, chúng sẽ bỏ đi như thể chúng đã mất hứng thú.

Trên thực tế, lũ ma vật đã bắt đầu đe dọa những người trên khán đài.

「Này, chuyện gì thế? Những con quỷ không tấn công hắn ta !! 」

「Phải là vì tên khốn đó đã sử dụng một số phép thuật để xóa sự hiện diện của hắn khỏi lũ quỷ !! 」

「Tôi hiểu rồi! Vậy thì tại sao không !! Mạnh hơn! Giải phóng lũ quỷ với khả năng chống lại ma thuật ra đi!!! 」

Suy nghĩ của người dân trở thành một khi nó vang vọng qua đấu trường.

Bình luận viên hoảng loạn xủ lý sự việc.

Giai điệu cồng chiêng vang lên một lần nữa và con ma vật tiếp theo được thả ra.

…………

……..

「Chuyện gì đang xảy ra !! Chuyện gì đang xảy ra vậy !! 」

「Có gì đó không ổn với đầu của tôi sao ?? 」

「Tại sao !! Tại sao!! TẠI SAO NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ VẪN CÒN SỐNG!? 」

Nhiều loại ma vật lang thang trên đấu trường.

Nhưng, không một con quỷ nào tỏ ra thích thú với người đàn ông khi chúng lang thang bên trong sân vận động.

Ở giữa là người đàn ông có tư thế cầu nguyện không bị run sợ một chút nào, dành hết tâm trí để cầu nguyện với Nữ thần.

「Tên khốn đó !! Hắn chắc chắn đã làm gì đó !! 」

「Ngừng ngay cái trò đùa khốn đó ngay!! 」

Và mọi người cuối cùng đã hét lên.

「「 「MANG THE KING RA ー ー ー!!! 」」 」

Nói rõ hơn, The King mà họ nói đến không phải là người đứng trên đỉnh đất nước mà có lẽ là con ma vật mạnh nhất hoặc gì đó…

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Hẳn là bị thuyết phục=))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
Lại thêm 2 tuần, uhuhuhuhu
Xem thêm
Cuối cùng cũng vượt, tưởng xịt giống mấy nhóm khác chứ :)
Xem thêm
vl the king :v
Xem thêm
Một bọn ko não đi hành hình một thằng não phẳng ????????????????????
Xem thêm
Ít nhất nó vẫn có não :))
Xem thêm