• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 08 Sự sụp đổ của một vương quốc

17 Bình luận - Độ dài: 2,068 từ - Cập nhật:

Chương 8 - Sự sụp đổ của một vương quốc

***

Lời Tran: xin lỗi mọi người, có vẻ như lời hứa chap trước không thành, tran đã không ngờ được sức mạnh của thời khóa biểu lại lớn đến vậy XD

Mà thôi mọi người thưởng thức chương mới...

***

.

.

Buổi đêm.

Vầng trăng tròn soi sáng bầu trời tối thẳm. Nhà nhà người người khắp nơi trên vương quốc đang say mê đắm mình ăn mừng chiến thắng trước ma vật. Bỗng, một tiếng rầm rung động trong không khí như thể có thứ gì đó đang tiếp cận tường thành.

Những người đầu tiên để ý đến điều này là những lính gác tường thành. Không thể tham gia ăn mừng, họ đành lòng đứng canh dưới cái lạnh về đêm, nhưng trong lòng họ thì cũng đầy niềm hân hoan khi biết rằng cuộc chiến với ma vật đã kết thúc.

Ai có thể đổ lỗi cho họ vì không để ý tới những rung động yếu ớt truyền qua mặt đất được? Cuối cùng một lính gác cũng để ý đến những gợn sóng lăn tăn trên bề mặt cốc nước của anh và quyết định lấy ống nhòm kiểm tra tình hình.

Và khi nhìn thấy thứ đang tiếp cận vương quốc, anh đứng mình.

Đó là một con ma vật khổng lồ trông giống rùa.

Thân thì cao to hơn cả tường thành, mai thì như thể một tảng đá lớn, chân thì trông cứng rắn còn những con mắt thì chứa đầy sát khí. Có vài ma vật trông như rùa như vậy đang dàn hàng tiếp cận vương quốc.

…Không, không chỉ mỗi những con rùa khổng lồ. Dưới chân của chúng lính gác còn thấy một lượng lớn ma vật đủ để phủ kín mặt đất, tất cả cũng theo một hàng tiến công tường thành.

Không thốt lên được lời nào, người lính người vừa chứng kiến địa ngục chạy đến đồn canh gần nhất và kéo đồng đội của anh ra ngoài, chỉ về hướng ma vật. Những người đồng đội theo lời anh hướng ống nhòm về phía anh chỉ, rồi cũng như anh, họ không thốt lên được một từ nào, nhưng một trong số họ ngay lập tức phóng đi, tuyệt vọng niệm thần chú báo nguy để truyền tin cho những người khác về cuộc xâm lăng.

Ma thuật báo nguy đã hoàn thành tốt chức năng của nó và một tiếng còi báo động được phát ra vang dội khắp cả vương quốc cảnh báo đại chúng về cuộc xâm lăng, nhưng người dân họ lại không có bất kỳ hành động đối phó nào cả.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng lại một gã lính gác say mẻm vô tình nệm chú rồi.

Nhưng tiếng còi báo động tiếp tục vang lên.

Đã đến lúc có ai đó xử lý cái thứ tiếng khó chịu kia rồi đấy.

Nhưng thứ âm thanh ing ỏi đó vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Sự lo lắng bất ổn bắt đầu lan truyền ra khắp quần chúng khi họ bắt đầu nghi ngờ “Liệu có khi nào một cuộc tấn công của ma vật?”

“Không thể nào. Ma vật giờ đã bị tiêu diệt bởi màn tần công từ buổi chiều rồi. Giờ vẫn quá sớm để ma vật từ những vùng khác đến được đây!”

“Thế vậy sao còi vẫn kêu! Phải có gì đó đang xảy ra!”

Có người thì vẫn tiếp tục ăn mừng trong thành phố, có người thì cảnh giác trở về nhà và cũng có những người vội vã trèo lên tường thành kiểm tra liệu xem ma vật có thật sự đến không. Tất cả đều bắt đầu có những phản ứng hành động khác nhau.

Tuy vậy, trong khi ai cũng vẫn còn đang phân vân, hoang mang thì tường thành đã bị xuyên thủng.

Những con rùa đồ sộ bắt đầu công kích, sử dụng thân hình đồ sộ đâm mạnh vào bức tường thành vốn được gia cường với ma thuật. Trước đòn tấn công như vậy, trên bức tường vốn đã ngăn chặn bao cuộc công kích đáng sợ của ma vật trong quá khứ giờ xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ như thể nó được làm bằng giấy.

Những con rùa nhanh chóng vượt qua bức tường, xâm chiếm vương quốc, tàn phá hàng loạt các công trình, tòa nhà. Và từ lỗ thủng mà chúng tạo ra là một lượng lớn ma vật đang trào qua.

Con người trước cảnh tượng đó dẫm đạp nhau bỏ chạy.

Và la hét.

“Làm ơn hãy cứu giúp chúng con, thưa Nữ thần đáng kính!!”

“Tên khốn! Có phải ngươi đang nhắc đến Chúa quỷ khi ngươi nói Nữ Thần đúng không?! Thật là báng bổ!!”

“Xin người khoan dung! Xin hãy khoan dung với chúng con! Thưa Nữ Thần đáng kính! Con van xin sự giúp đỡ của người!”

“Đó là sự trả đũa của Chúa Quỷ!! Chết tiệt! Ai nói là ma vật đã bị tuyệt diệt!! Vẫn còn hàng đống đây này!!”

“Tôi không quan tâm đó có phải Nữ thần hay Chúa quỷ không!! Ai đó làm ơn hãy cứu tôi!!!”

Người người chạy toán loạn nhưng phần lớn đã bị chôn vùi dưới những đống đổ nát hay đã bị giết bởi ma vật. Một vài học viên trường phép thuật cũng như binh lính đứng lại phản công trong vô vọng nhưng đó cũng chỉ như một giọt nước trong sa mạc.

Từng người, từng người một, họ cứ thế bị tán sát và chiến tuyến họ tạo tại chỗ sụp đổ dần, và cuối cùng ma vật cũng xâm nhập được vào lâu đài.

Bên trong lâu đài, lính canh nhanh chóng đóng cổng thành lại và tạo thành lũy phòng thủ. Hoàng tộc thì chạy trốn vào sâu bên trong lâu đài và tạo hàng loạt các lớp ma thuật phòng thủ. Bên ngoài cổng thành là những người sống sót đến hiện tại đang dùng hết sức đập ầm ầm trong khi hét lên những từ như “Làm ơn cho chúng tôi vào!!”, nhưng những người hiệp sĩ bảo vệ lâu đài từ chối không nhúc nhích.

Họ chuẩn bị tinh thần, vững mình dù họ có nghe thấy những tiếng khóc than, la hét từ bên kia cánh cổng nhưng dù thế nào, cổng thành vẫn bị mở bằng vũ lực bởi đà công kích của ma vật.

Rồi khung cảnh bên trong lâu đài cũng chẳng khác gì bên ngoài. Những bộ giáp vững chắc của những hiệp sĩ chẳng có nghĩa lý gì cả. Kể cả những đại pháp sư, ngay khi họ không còn sức mạnh phép thuật, họ cũng sẽ đối mặt với cái kết của chính mình như bao người khác. Những hành lang tuyệt đẹp giờ được trang trí thêm với máu và nội tạng, trong khi tiếng la thất thanh vang động qua những bức tường thay thế cho những bản nhạc giao hưởng. Và cuối cùng, ma vật tràn ngập tới tận căn phòng nơi hoàng tộc đang ẩn giấu.

Bên trong căn phòng một vài pháp sư lâu năm tràn đầy kinh nghiệm vẫn đang tuyệt vọng niệm thần chú hộ pháp. Không hề có một căn phòng nào trên cả thế giới có nhiều pháp thuật phòng vệ được niệm lên như vậy. Nhưng, kể cả ma thuật phòng vệ cũng là vô nghĩa trước sức mạnh của những con rùa khổng lồ.

Chúng dẫm đạp đánh sập cả tòa lâu đài cùng với căn phòng.

Đêm đó, một cường quốc pháp thuật khổng lồ thất thủ.

Chỉ có vài người sống sót thoát được.

Họ gào khóc, đau đớn, tức giận, sợ hãi…

Những cảm xúc khác nhau tràn ngập khắp cơ thể tôi qua những máy do thám.

Tôi ngồi trên ghế trong căn phòng nhỏ bé của mình cảm nhận tất cả điều đó.

…Hãy yên tâm.

Tất cả các bạn thật sự đã sống.

Nếu có kiếp sau, tất cả các bạn có thể tự hào tuyên bố rằng “Tôi đã sống trọn vẹn cuộc đời tôi.”

Tất cả các bạn đã sống đầy từ bi đến tận khoảng khắc cuối cùng.

Tất cả các bạn đã sống đầy kiêu hãnh như một sinh vật sống đến tận khoảng khắc cuối cùng.

Tất cả các bạn đã sống cuộc đời mình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc như một viên ngọc tỏa sáng tuyệt vời.

Tôi đảm bảo với tất cả các bạn là một người đã quan sát tất cả các bạn, không bao giờ dời mắt dù chỉ một giây, từ khoảng khắc các bạn hít hơi thở đầu tiên trong thế giới này.

Không ai có thể phủ định được sự thật này.

Cô gái trẻ đứng dậy từ chiếc ghế cô đang ngồi và vỗ tay hoan nghênh vương quốc vốn giờ đang chìm trong biển lửa. Những xác chết chồng chất lên nhau bị đè bẹp dưới chân ma vật, những xác chết bị cháy đến tận xương, những xác chết của những lính gác đã đóng tảng với bộ giáp của họ…

Cảm nhận tất cả điều đó, cô gái trẻ rùng mình với sự kích động sung sướng và mà cô ẩm ướt đầy mô hôi cũng như cô tiếp tục vỗ tay. Cảnh tượng này là một trong những kết thúc mà họ đã tuyệt vọng theo đuổi và cũng sự kết tinh của một thứ mong manh nhưng lại tuyệt đẹp gọi là sự sống.

Những tràng vỗ tay ăn mừng tiếp tục suốt một năm và cô gái tiếp tục chúc phúc cho cuộc sống kiêu hãnh sinh động của họ.

Vương quốc Ma thuật lớn nhất thế giới sụp đổ và sự cân bằng trên toàn thế giới cũng theo đó tan vỡ theo.

Các quốc gia trên khắp thế giới đều đồng ý rằng thế giới sẽ cuối cùng cũng bị tiêu diệt nếu Chúa Quỷ vẫn còn tồn tại và bắt đầu triển khai lại cuộc chinh phạt. Tuy nhiên, không một quốc gia nào trên thế giới còn đủ nguồn lực để cử một hạm đội lớn như trước đây.

Những ma vật đã hủy diệt Vương quốc Ma thuật giờ bắt đầu cuộc xâm lược của chúng đến các quốc gia khác. Như đã tính trước, bởi ma vật giờ phải tỏa ra khắp xung quanh trên thế giới nên không một nước nào khác sụp đổ chỉ trong một đêm nhưng nó cũng không khác là bao khi đó vẫn là một mối đe dọa.

Theo đuổi ước mơ một thế giới không ma vật, ai cũng suy tính mọi cách để tiêu diệt chúa quỷ.

Và thế là, nó được quyết định rằng một nhóm những người đặc biệt sẽ được cử đi chinh phục Chúa Quỷ. Dù chỉ là số lượng ít, tất cả đều là những người nổi trội và có tài năng.

Hiệp sĩ mạnh nhất thế giới, được biết đến là “Nhà Vô Địch Bất Bại”, là một hiệp sĩ thân hình cường tráng được trang bị với một thanh kiếm ma thuật đồ sộ không ai có thể cầm được. Một đại pháp sư có tuổi là hiện thân của sức mạnh tuyệt đối người đã một mình tiêu diệt hàng vạn ma vật. Một thiếu nữ trẻ với thánh thuật hồi phục được đồn rằng còn có thể hồi sinh cả người đã khuất. Một nữ cướp người đã nhiều lần thâm nhập và săn kho báu từ những vùng đất bị tàn phá bởi ma vật cũng tham gia lực lượng đặc biệt này để cống hiến kiến thức và kinh nghiệm cho nghĩa lớn. Và một chàng trai trẻ người có tâm hồn cao thượng hơn cả, với mong ước giải thoát nhân loại khỏi bàn tay quỷ dữ và thiết lập lại hòa bình, trở thành đội trưởng.

Họ là những người mà mỗi quốc gia họ thuộc về đều coi là con bài tẩy cuối cùng của họ.

Nhưng bất chấp điều đó, mỗi nước đều tập hợp họ lại với nhau và tạo nên lực lượng đặc biệt mạnh nhất của nhân loại.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thú zị quá
Xem thêm
Hay :)
Thx trans
Xem thêm
Truyện này vừa cà khịa các bộ magic khác vừa cảnh báo con ng hiện tại, thâm thúy vl :V
Xem thêm
Ko có sự tồn tại nào trên đời có thể thâm thúy hơn cái tài khoản của bác =))
Xem thêm
@Nameless is a name: tài khoản của bác cũng thâm thúy mờ :))
Xem thêm
Và kể từ đó, Anh khùng xuất hiện : ))
Xem thêm
Tuyệt vời:)
Xem thêm
TRANS
CVTER
Anh khùng xuất hiện r kìa
Xem thêm
TRANS
Tổ đội Anh hùng kìa XD
Thanks~
Xem thêm
All i can say is WWWWOWWWWW????????????????????????????????
Xem thêm
Thích tính cách main ghê :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tính cách đáng sợ đến nỗi tran không biết thế nào để lột tả hết XD
Xem thêm
@justnoob: nó kiểu mọi người chết thì nó vui mừng :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời