• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 13 Người đàn ông và nhà vua

20 Bình luận - Độ dài: 2,037 từ - Cập nhật:

Chương 13 - Người đàn ông và nhà vua

****

Lời tran: Hề hề, sống rồi, có vé vào cuối kỳ rồi... 1 tháng nữa nhỉ...

Bạn đã nhận được "The Card to the Final"

Tác dụng: Mở khóa cánh cửa đến với Đấu trường

Hiệu ứng: 

Stress - 25pts (cho 720 giờ)

Sau 720 giờ: Stress +100pts * Nhận một hiệu ứng bất lợi bất kỳ

...

Mọi người thưởng thức chuyện nhé, chưa chết đâu, không phải lo XD

****

Không ai từ khán đài có thể đáp lại những lời nói của người đàn ông.

Họ vẫn còn đứng người sợ hãi không thốt được lời nào trước sự đe dọa của “King”.

Nhưng người đàn ông lên tiếng.

「Ngay bây giờ! Thế giới này đã nằm trong hoang tưởng rằng Nữ Thần đã tạo nên ma vật!! 」

「Đây là một sai lầm nghiêm trọng! Nữ Thần sẽ không bao giờ làm một điều như vậy !! 」

「Ngay cả bây giờ! Người vẫn luôn mong muốn sự bình yên cho mọi người! Và vẫn hết mình bảo vệ chúng ta !! 」

Vào thời điểm đó, một giọng nói khác đối đầu lại vang vọng khắp đấu trường.

「Ngươi đang thốt lên cái gì vậy !! Tên Tín đồ kia !! 」

Chủ nhân của giọng nói là nhà vua.

Nhà vua phản đối lời nói của người đàn ông, khiến người đàn ông trừng mắt nhìn về phía khán đài của nhà vua.

Nhà vua tiếp tục.

「Ngươi, Những tên Tín đồ đã đặt Chúa quỷ trên bệ cao thờ phụng! Lũ các ngươi là những người đã dẫn dắt thế giới tới sự hủy diệt !! Các ngươi là một vết ô nhục cho nhân loại! 」

Nhà vua đứng dậy với một tay bám lên tay vịn, giữ mình trong khi ông phán đối người đàn ông.

Người đàn ông sau đó đáp lại.

「Ngài đang nói gì vậy! Ngài cùng những kẻ hoàng tộc mới là kẻ thù thực sự của thế giới này! Các ngài chính là những Kẻ Tín đồ đang bị Chúa quỷ thật sự chi phối !! 」

Khán giả trở nên bối rối từ những lời của người đàn ông.

Họ cuối cùng đã được giải thoát khỏi cú sốc bắt đầu bí mật thì thầm với nhau.

「Này, hắn ta đang nói gì vậy? 」

「M-, một cái gì đó, về việc có một vua quỷ thực sự, tôi nghĩ vậy? 」

Người đàn ông nói tiếp.

「Nữ thần không phải là người đã tạo ra những con quỷ rình mò thế giới này! Đó là Chúa Quỷ thật sự mới có mục tiêu thống trị thế giới này !! 」

「Chúa Quỷ nghĩ rằng! Nữ thần bảo vệ thế giới này là một trở ngại lớn của hắn! Và thế là hắn vạch ra một kế hoạch nhất định! 」

「Kế hoạch đó là !! Để làm suy yếu sự ảnh hưởng của Nữ Thần! Sau đó chiếm lấy thế giới !! Vì điều đó !! Chúa Quỷ đã thao túng những kẻ thống trị ngu ngốc đó !! 」

「Sau đó nó đã xảy ra !! Cuộc thanh trừng đức tín của Nữ Thần 」

「Họ đã đánh cắp sức mạnh của niềm tin từ Nữ thần !! Và làm suy yếu Nữ thần !! Đem ma vật vào thế giới này! Và bây giờ đang cố gắng chiếm lấy thế giới !! 」

Nhà vua bác bỏ lời nói của người đàn ông.

「Vô nghĩa !! Vua quỷ thực sự mà ngươi nói!? Giữ lấy cái ảo tưởng vớ vẩn của ngươi cho mình ngươi thôi !! 」

「Ngay từ đầu !! Nếu Nữ thần của ngươi không tạo ra ma vật, thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra !! 」

「Cái thứ mà ngươi gọi là Nữ Thần, đó là kẻ thù đang cố gắng tiêu diệt loài người !! Và những tên khốn các người đặt niềm tin vào đó cũng là kẻ thù của nhân loại !! 」

Người đàn ông trở nên kích động từ những lời từ nhà vua.

「Nếu !! Nữ thần đang cố gắng quét sạch loài người !! Vậy thì tại sao !! Tại sao Hạm đội Liên minh có thể quay trở lại không hề hấn gì!? 」

「Tại sao! Tại sao Nữ thần không tấn công Hạm đội Liên minh!? 」

「Không chỉ vậy !! Tại sao!! Tại sao Nữ thần lại mỉm cười với Hạm đội Liên minh rời khỏi !! Tại sao Người còn vẫy tay! Tại sao!! 」

「Đó là vì Nữ thần đã hy vọng !! Rằng sự hiểu lầm của Nhân loại sẽ dừng lại ở đó !! 」

「Bằng cách không phản kháng !! Bằng cách gửi các tàu chiến trở lại với không một thương tích!! Nữ thần đã đích thân chứng minh rằng Người không phải là kẻ thù của nhân loại !! 」

Người đàn ông sau đó hướng về những khán giả trên đấu trường.

「Tuy nhiên !! Những kẻ thống trị ngu ngốc đã bị Chúa Quỷ thật sự thao túng !! Họ tiếp tục cuộc tấn công Nữ thần !! Bởi vậy, sức mạnh của Nữ thần ngày càng suy yếu hơn nữa !! 」

「Kết quả là !! Sức mạnh của Nữ thần vốn đang bảo vệ thế giới này đã tàn lụi !! Và thế là Chúa Quỷ đã thành công trong việc gửi một lượng lớn ma vật vào thế giới này !! 」

「Số lượng lma vật lớn đó !! Đã phá hủy đất nước vĩ đại đó chỉ trong một đêm !! 」

Trước người đàn ông tiếp tục lên tiếng từ trung tâm của đấu trường, vị vua mặt bừng bừng đã bác bỏ.

「Ngừng phun ra những điều bịa đặt của ngươi đi!! Bằng chứng ở đâu !! 」

「Mọi người nên biết !! Ngay bây giờ!! Chính xác điều gì đang xảy ra với Đảo Quỷ!! 」

「Trong lúc này thôi !! Một số lượng lớn những ma vật khổng lồ vây quanh Đảo Quỷ !! Những con quỷ đó !! Bảo vệ chủ nhân của hòn đảo đó !! 」

「Ngay cả Thánh Nữ đáng kính mà chúng ta đã gửi đi !! Cô cũng đã bị giết bởi những con quỷ đó !! 」

「Ngươi vẫn nghĩ rằng Nữ thần là một đồng minh của loài người!? 」

Người đàn ông đứng sững sờ trước lời nói của nhà vua.

「Ngài có thực sự nghĩ vậy không!? Ngài có nghiêm túc tin rằng những con ma vật đó đang bảo vệ Nữ thần!? 」

「Cái gì Ngài nghĩ rằng !! Chúng cần phải bảo vệ cô ấy khỏi vậy!? Đó là Nữ thần thậm chí đã đẩy lùi Hạm đội Liên minh !! Họ cần gì phải bảo vệ cô ấy!!? 」

「Những con quỷ đó không phải là vệ sĩ ưu tú của Người !! Những con quỷ đó !! Chúng là những ma vật được Chúa Quỷ phái đi để giết Nữ thần !! 」

「Bằng chứng là !! Lũ ma vật không hề di chuyển khỏi Thánh Đảo !! 」

「Chúng vây quanh hòn đảo !! Chúng không hề phân tán khắp đại dương vô biên !! Đó là bằng chứng cho thấy lũ ma vật thực sự đang tấn công Nữ thần !! 」

「Nếu !! Nữ thần là kẻ thù của nhân loại !! Tại sao! Tại sao Người không tấn công với tất cả tiềm năng chiến đấu đó!? 」

「Đó là bằng chứng cho thấy Nữ thần không phải là kẻ thù của nhân loại !! Bằng chứng là Nữ thần không thể kiểm soát lũ quỷ !! 」

Nhà vua dao động trước những lời từ người đàn ông.

Nhưng ông không thể cứ thế mà ngã ngũ được.

「Ngay từ ban đầu !! Ngươi đã không bị giết bởi lũ ma vật đó bởi vì Ngươi là Tín đồ của Chúa Quỷ! Đó là lý do tại sao ngươi chưa chết !! 」

Trước lời nhận xét của nhà vua, người đàn ông chỉ về phía chân mình.

「Ngài đang nói gì vậy !! Ngài không thấy mảnh xương nằm rải rác xung quanh tôi sao!? 」

「Ngay cả khi! Nếu tôi là tín đồ của Chúa Quỷ !! Vậy thì tại sao những người này bị ma vật giết !! 」

「Lý do ma quỷ sẽ giết các linh mục từ Thánh Nữ Giáo!! Đó là để làm suy yếu sức mạnh của đức tin của Nữ thần !! 」

Khán giả bắt đầu xôn xao vì lời nói của người đàn ông.

「Nghĩ lại… Điều đó cũng đúng 」

「Nếu ông ta là tín đồ của Chúa Quỷ, thì việc tấn công họ là vô nghĩa sao?」

Nhà vua ấp úng từ tuyên bố của mình.

Là một người bảo vệ đất nước, ông không thể quay đầu tại đây.

「Vậy thì tại sao! Tại sao lũ quỷ không tấn công ngươi!! 」

Trước câu hỏi của nhà vua, người đàn ông trả lời với khuôn mặt đầy tự tin.

「Thật là một câu hỏi ngu ngốc !! Hiện thân của một câu hỏi ngớ ngẩn !! 」

「Những công dân của đất nước này !! Hãy nghe đây!! Lý do là tại sao tôi không bị tấn công bởi những con quỷ! Đó là!! Đó là bởi vì tôi đã có được sự ban phước của Nữ thần chúng ta !! 」

「Nữ thần đã nói chuyện với tôi !! Người nói hãy truyền bá niềm tin !! Người nói hãy đánh thức mọi người !! 」

Những lời đó khiến nhà vua bối rối.

「Đừng-Đừng có phun nhảm nhí đó! Này!! Xử tử người đàn ông này ngay lập tức !! 」

Nhà vua hoảng loạn ra lệnh cho cấp dưới của mình xử tử người đàn ông.

Nhưng đó là một bước đi tồi.

「Thật là nhảm nhí!? Trừ khử những ai biết được sự thật! Lũ ngốc các người thật sự đã cam kết liên minh với Chúa Quỷ !! 」

Người đàn ông quay lại với khán giả.

「Các bạn đã thấy thái độ của nhà vua !! Phía nào đúng !! Ngay cả một em bé cũng sẽ biết! 」

「Nếu! Nếu bạn thực sự nghĩ rằng bạn là đúng! Vậy thì tại sao !! Tại sao các bạn cố gắng ngay lập tức cố gắng để xử tử tôi !! 」

「Đó là vì nhà vua đang nói dối! Không nhận ra lỗi lầm của chính mình !! Thậm chí cố gắng để nghiền nát sự thật !! 」

Người đàn ông lại lên tiếng một lần nữa với dân chúng.

「Mặc dù vậy! ! Nữ thần vẫn yêu nhân loại !! 」

「Sự tồn tại của chính tôi! Là bằng chứng rằng Nữ thần của chúng ta vẫn còn yêu quý nhân loại !! Bằng chứng rằng Người vẫn tin vào nhân loại !!!! 」

「Vẫn còn kịp !! Chúng ta vẫn có thể làm được !! Nữ thần của chúng ta vẫn chưa thất thủ !! Bây giờ là lúc để ăn năn! Chúng ta hãy khôi phục đức tin đối với Nữ thần !! 」

Bài phát biểu của người đàn ông khiến khán giả trở nên phấn khích

「Ra vậy ... Những lời ông ấy nói là sự thật !! 」

「Vậy là nhà vua đã lừa dối chúng ta!? 」

「Thật là một thằng khốn !! Ngươi vui vẻ khi xem chúng ta chịu đựng từ ngai vàng đó ư !! 」

「GIẾT NHÀ VUA --- !! 」

Người đàn ông rút thanh kiếm cắm trên mặt đất và chĩa về phía nhà vua.

「Những người đứng đó !! Họ là kẻ thù của nhân loại! Kẻ thù của thế giới !! Đánh bại hắn !! Và làm sống lại niềm tin đối với Nữ thần của chúng ta !! 」

「Ôi những kẻ đã lạc lối !! Nhân loại chúng ta có sự bảo vệ khỏi Nữ thần !! Đừng run sợ trước lũ tay sai của Chúa Quỷ !!! 」

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Vô lý nhưng rất thuyết phục
Xem thêm
Nhà vua kiểu: rồi xong luôn :v
Xem thêm
Chuẩn bị chết chùm :))
thx trans
Xem thêm
TRANS
Sự nổi dậy của Xã hội Chủ nghĩa =))
Xem thêm
Bổ não ghê thật, lú luôn với thằng cha tín đồ này
Xem thêm
Anh tín đồ may mắn và cô nữ thần xinh đẹp ????????????????
Xem thêm
bao lâu ra 1 chap thế Trans? ^
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tùy thời gian rảnh rỗi, dạo này ngày nào cũng học từ sáng đến tối nên cũng khá bận
Xem thêm
Bộ này cà khịa tôn giáo cực mạnh. 1 lũ ngu chém gió với nhau
Xem thêm
Vài lờ bị nhắt suốt trong khi đéo làm j cả
Xem thêm