• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Tình huống khẩn cấp

Chương 73: Lễ hội người chết P1

61 Bình luận - Độ dài: 1,542 từ - Cập nhật:

Lễ hội người chết - raw là "Tử linh chi yến", lễ hội của các vong linh

Trans: Chương này hơi khó, dịch xong rồi mà mất 2 ngày để edit :< Mệt quá đi...

---------------------

- Fu~u... Tên đó bị cái gì vậy ta...

Sau khi onee-san được tôi cứu khỏi vụ tấn công gật đầu cảm ơn và trốn đi mất, tôi nhìn xuống tên khốn zombie.

- ... Tôi cũng chẳng cảm nhận được tên caster ở đâu cả. Cũng chẳng rõ liệu có phải hắn lo lắng quá nên đã sử dụng phép nào đó để quan sát và điều khiển chúng từ xa. Hay cũng có thể là nó ở ngoài vùng kiểm soát của hắn và hành động theo bản năng.

- Ồ, suy nghĩ nhạy bén thật đấy.

- Cái ý tưởng chơi đùa với người chết và sẻ dụng họ như công cụ để đánh nhau đã khốn nạn ngay từ đầu rồi. Tôi cảm thấy kinh tởm nó. Cậu có nghĩ thế không?

- Ây da, cái này thì tôi hoàn toàn đồng ý nha.

Vậy là cô ấy cũng đồng ý với việc không thể để cái xác này ở đây được, nên lúc này, tôi cũng đã cố gắng gọi một người lính ở gần để giúp đỡ--ngay lúc đó.

--Đột nhiên, tiếng chuông rung vang khắp thành phố *coong, coong, coong*.

Ngay khi nghe thấy tiếng chuông, tất cả những ai đi ngang qua, hay những ai đang đứng xem xét tình hình, bất ngờ chạy đi.

Không khí căng thẳng trỗi dậy khắp nơi.

- Hở? ... Này! Tiếng chuông, là thế nào vậy?

- Cậu là người ngoài hả!? Đây là lệnh sơ tán khẩn cấp đấy!! Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng lần trước khi tiếng chuông này vang lên là lúc một đàn rồng lao đến thành phố này, nó tệ lắm luôn đấy!! Chạy ngay đi khi cậu còn có thể!![note22459] 

Khi tôi hỏi người đàn ông đang chạy ngang qua mình, ông ta dừng lại một chút để trả lời rồi lại chạy đi ngay lập tức cùng vẻ hoảng sợ.

- ... Cái chuyện gì đây, hết cái này tới cái khác, shit.

Là đứa nào? Đứa nào, thằng nào, con nào phá hoại chuyến tham quan thắng cảnh thành phố của tao.

Chết tiệt thật chứ. Tại sao lại phải đúng ngay lúc bọn tao ở thành phố hả. Để tao tìm được mày thì chắc chắn là tao sẽ xiên mày không trượt phát nào đâu.[note22460] 

- ...... Thành phố của loài người cũng khá ồn ào đấy nhỉ.

- Chắc chắn là thế rồi... Refi, tôi sẽ ngó qua tình hình từ trên trời. Sẽ xong sớm thôi nên cô cứ đợi tôi ở đây nhé.

Sau khi cô ấy gật đầu và ra khỏi tầm nhìn của tôi, tôi liền sử dụng Ẩn mật sau khi xác định không có ai xung quanh và thực thể hóa đôi cánh sau lưng mình rồi bay lên trời.

---------------------

- Ha~a!!

Neru đã rút kiếm thánh ra khỏi vỏ và tiếp tục vung nó.

Cô bé chém vào cổ của người đàn ông đang cố tấn công người mẹ và đứa con, đá vào người hắn rồi giữ hắn nằm trên đất.

Người đàn ông không đầu đó, tuy nhiên, lại không hề dừng lại vì thế nào đó và vẫn đang cố đứng lên, nhưng Neru đã dùng thanh kiếm ghim chặt người đó xuống đường.

- Chạy ngay đi!!

- Vâ, vâng!! Cảm ơn cô bé nhiều!!

Sau khi thấy người mẹ chạy đi khi giữ đứa con trong lòng, Neru ngay lập tức bắt đầu niệm chú hướng về phía người đàn ông không đầu, kẻ vẫn đang vùng vẫy thoát khỏi thanh kiếm.

- Ngươi, kẻ lạc lối của sự sống!! Hãy trở lại nơi ngươi thuộc về!! Turn Undead!! [note22461] 

Ngay khi chú pháp hoàn thành và phép thuật được thi triển, người đàn ông không đầu đó được bao bọc trong một luồng ánh sáng.

- Aga, a, gu~a...

u27909-773ac9c1-c8b5-4e7a-bf26-cb0ac48affe0.jpg

Lúc ánh sáng biến mất, cô bé liền chạy tới mục tiêu tiếp theo ngay sau khi xác nhận người đó không còn cử động nữa.

-- Tình huống này xảy ra quá đột ngột.

Neru vừa chia tay với Ma vương và đang trên đường về nhà thờ để đi nghỉ, cô bé đã bắt gặp một tên côn đồ đang làm loạn trên đường, nên đã ngay lập tức tấn công hắn.

Cô bé còn đang đợi lính tuần tra đi ngang qua để bàn giao lại kẻ phạm tội, trong khi được người bị tấn công cảm ơn — thì xảy ra một sự cố ngoài mong đợi.

Kẻ đó, người đã nhận một đòn cực mạnh, đến mức một người đàn ông lực lưỡng đang trong độ sung mãn nhất, cũng phải mất ý thức — đứng dậy như chưa có gì xảy ra.

Neru bị bất ngờ bởi hắn lại bất ngờ tấn công, và vô thức rút thánh kiếm. Đến khi cô bé nhận ra thì hắn cũng đã bị chém rồi.

“Tệ rồi!!“ cô bé đã đổ mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc – nhưng ngay sau đó, thì lại là cảm giác rợn tóc gáy.

Cho dù bị chém ngang bụng, nội tạng có đang lòi cả ra ngoài. Thì thứ đó vẫn đang di chuyển như không có gì.

Giờ thì ai cũng thấy được, tên đó chắc chắn là chết rồi.

Mặc cho đã chết, người đó vẫn có thể di chuyển trong khi nội tạng đang rơi ra từ trong cơ thể hay bị chém bay đầu.

-- Chúng chắc chắn là “Undead“.

Thứ căm ghét sự sống, ghen tỵ với người sống, luôn đi tìm hơi thở của sự sống.

Thứ luôn tìm cách tấn công sinh vật sống và ăn thịt chúng, tuyệt vọng theo đuổi sự sống, điều mà sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được.

Có vẻ như những tình huống thế này đang xảy ra ở khắp mọi nơi trong thành phố -- Thành phố hiện giờ là như vậy.

Hiện trạng hiện nay của thành phố -- cái chết hiện diện khắp mọi nơi.

Undead cực kỳ phiền phức.

Đòn tấn công của chúng thì đơn giản và cử động thì chậm chạp… nhưng khác với quái vật, thường thì họ vốn là con người.

Hậu quả là, thường xảy ra trường hợp, mặc dù đang bị undead tấn công, con người lại nhìn thấy hình ảnh của người thân, hay những người đồng đội đã từng đồng cam cộng khổ, khiến họ không thể xuống tay và kết quả thường là bị giết.

Có giả thuyết cho rằng khi một cá thể mạnh mẽ hay có ám ảnh mãnh liệt với sự sống thì sẽ hồi sinh lại như một undead, nhưng sự thật thế nào thì vẫn chưa được kiểm chứng.

Tuy nhiên, trường hợp xảy ra thường là ở những nơi đã từng là chiến trường hay nơi mà ma thuật tụ tập dày đặc – thành phố này lại chẳng phải trường hợp nào trong đó.

-- Có thể đoán được rằng có bàn tay của ai đó nhúng vào chuyện này.

Neru đã có những suy nghĩ như vậy sau khi hạ gục con undead thứ hai.

Ngay từ đầu thì, quá lạ khi mà undead lại tự nhiên xuất hiện thế này. Những ai bị undead tấn công và chết cuối cùng cũng lại trở thành undead.

Đây không phải là nơi có thể xảy ra những chuyện thế này. Nếu không thì nơi đây chắc chắn sẽ trở thành nghĩa địa và cánh cửa của địa ngục.

Nói cách khác, rất có khả năng đây không phải là thảm họa tự nhiên mà do hành động của ai đó.

Mình không chắc, nhưng … điều này thực sự rất kỳ lạ.

- ………..

Trong tình huống này, điều mình muốn bây giờ lại là có hai người họ ở đây.

Trong tâm trí tôi bây giờ là hình ảnh một cậu trai đang mỉm cười và một cô bé đang lườm anh ấy, nhưng là vừa lườm vừa cười cơ.

Chắc chắn hai người đó sẽ cười vào sự lo lắng của cô và giải quyết vấn đề chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

-- Ừm, không được phụ thuộc vào họ.

Trước hết phải tự nghĩ và hành động đã.

Giờ thì, ưu tiên cao nhất là cứu được nhiều người nhất có thể, và mục tiêu là cứu được tất cả mọi người nếu có thể…!!

Cô bé tiếp tục vung thanh thánh kiếm của mình và giải phóng thánh thuật, tiến về trung tâm thành phố nơi có nhiều tiếng la hét và những đôi mắt vô hồn nhất.

---------------------

Note của tác giả: Cảm ơn mọi người đã đưa ra ấn tượng và đánh giá. Tôi rất khuyến khích.

Chỉ mới bắt được một kẻ, Yuki đã phát hiện ra kẻ chủ mưu là necromancer nhờ Refi, còn Neru thì lại nghĩ rằng lũ xác sống đang tràn ngập khắp thành phố.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: ah, thì ra chú là thủ phạm Yuki =))
Trans: ah, thì ra chú là thủ phạm Yuki =))
[Lên trên]
Trans: có vẻ là lại có đứa chơi ngu chọc Yuki tức điên lên rồi :/
Trans: có vẻ là lại có đứa chơi ngu chọc Yuki tức điên lên rồi :/
[Lên trên]
Trans: cái này raw dùng đúng phiên âm của turn undead theo âm nhật nhé, mấy cái dùng phiên âm tiếng anh thì em sẽ để thành tiếng anh không dịch :)
Trans: cái này raw dùng đúng phiên âm của turn undead theo âm nhật nhé, mấy cái dùng phiên âm tiếng anh thì em sẽ để thành tiếng anh không dịch :)
Bình luận (61)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

61 Bình luận

TRANS
Đánh nhau to :))
Thanks~
Xem thêm
thặc thú zị
*Cắn
Xem thêm
Hmm hmm tks :x
Xem thêm
:n thx bác
Xem thêm