Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 36: Skeleton săn skeleton.

22 Bình luận - Độ dài: 3,476 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

Với sự cho phép của bên valvrare team nên mình sẽ dịch từ chương 36 trở đi nhé. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn, mọi ý kiến đóng góp mình rất vui lòng được nhận. Xin cảm ơn.

••••••••••••••••••••••••••••

Hyrkan đã có được lõi kí ức của quái vật undead.

Trước khi quay lại quá khứ, Hyrkan và Kim Dongsoo đã liên tục thay đổi từ nhóm săn đến nhóm săn khác để cày lên cấp 40. Dù cả hai đã biên tập lại và đăng lên những đoạn video săn quái của mình nhưng kết quả lại không được tốt cho lắm. "Bởi vì cấp độ của chúng ta quá thấp...". Dẫu tự nói với bản thân như vậy nhưng họ không ngờ rằng một kì tích đã xảy ra khiến họ phải tự đánh giá lại bản thân.

Mọi sự nghi ngờ đều được thổi bay bởi đoạn video Hyrkan và Kim Dongsoo băng qua rừng đầm lầy chứa đầy rẫy những con quái vật Undead đã chạm mốc 100.000 lượt xem chỉ trong một tháng. Điều đó cũng góp phần tạo nên nền móng cho sự thành lập hội Mặt nạ Hahoe.

Và giờ Hyrkan sẽ một lần nữa dùng những con quái Undead làm bước đệm để vươn lên một tầm cao mới.

Trước tiên, Hyrkan cần chuẩn bị những trang bị cần thiết.

'Đầu tiên là vũ khí.'

Cấp độ hiện giờ của cậu là 30 nên sẽ cần những trang bị có cấp độ tương ứng. Trong đó vũ khí là quan trọng nhất.

'Vũ khí dạng cùn là hợp cho việc xử lý lũ Skeleton nhất.'

Việc vũ khí dạng cùn luôn mang lại hiệu quả tốt hơn vũ khí dạng sắc bén khi đối đầu với quái vật Undead là điều cơ bản đến dân tập sự cũng hiểu được.

Vì thế nên...

"Hm?"

Khi nhìn lướt qua những trang bị đang được bán đấu giá, một món đồ vô cùng rẻ lọt vào mắt cậu.

====================

[Magician's Hammer] (Búa của pháp sư)

- Trang bị chính

- Vật phẩm bậc hiếm

- Pháp lực +35

- Yêu cầu cấp độ: 30

- Điều kiên trang bị: Hệ pháp sư.

*Đặc điểm khác:

- Trang bị này được tạo ra chỉ dành cho các pháp sư.

=====================

'Thằng ngu nào tạo ra cái này thế?'

Thể loại trang bị lố bịch gì đây?! Một vũ dạng cùn mà chỉ có pháp sư dùng được?

'Thằng đó nghĩ cái quái gì mà đi tạo ra thứ này chứ?'

Tóm lại, cái này hoàn toàn phế phẩm. Chẳng có ai tỉnh táo mà tạo ra cái của nợ này cả nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên về giá của nó.

'Xem nào. 550 vàng à...'

550 vàng tương đương 550.000 won. Nghe thì có vẻ khá chát cho một vũ khí cấp 30. Nhưng ở trong cửa hàng chính quy của Warlord thì 550.000 won để sở hữu một món đồ bậc hiếm cấp 30 cũng chẳng khác được cho không là bao. Tuy nhiên việc cái này vẫn còn chưa có ma nào động đến cũng đủ hiểu nó phế phẩm như thế nào. Hơn nữa, chỉ số tăng thêm lại là pháp lực chứ không phải trí lực. Nếu được chọn thì mọi pháp sư đều sẽ muốn trí lực hơn.

'Ừ thì mình cũng không quan tâm đến điều đó lắm'

Dẫu sao Hyrkan cũng mới tìm ra lối chơi Necrmancer cộng hết vào chỉ số sức mạnh [note18410] nên một món đồ không ai dùng đích thị là thứ cậu cần. Hyrkan ngay lặp tức tậu món đồ này. Khẩu súng của cậu đã được lên đạn để sẵn sàng lúc cần thiết.

2.000 vàng.

Đó là lượng đạn cậu chuẩn bị. Nếu thấy cần, cậu định sẽ chơi mạnh tay hơn nữa. [note18408]

Giá bán ở đây thực sự rất đắt. Nếu muốn mua được cả bộ...ít nhất cũng phải có 4.000 vàng.

Số tiền cần bỏ ra cho một trang bị cấp 30 sở hữu cả chỉ số pháp lực và trí lực ngon lành là rất lớn. Còn nếu là một trang bị độc nhất thì có thể lên tới 10.000 vàng.

Ở hầu hết các game thì khi cấp người chơi tăng lên thì giá thành của các vật phẩm cấp thấp sẽ giảm đi. Tuy nhiên, điều đó không áp dụng cho Warlord. Sự thật rằng lượng người chơi mới tràn vào còn làm giá cả tăng vọt. Tình trạng gia tăng theo cấp số nhân này sẽ còn tiếp diễn ít nhất 3,4 năm nữa. Tính đến thời điểm hiện tại đã có một triệu người chơi Warlord và nó sẽ sớm đạt mốc mười triệu người sớm thôi.

Hiển nhiên Hyrkan biết rõ chuyện này hơn bất kì ai nên cậu sẽ không kêu ca gì cả. Chỉ là cậu đang tìm cách giành được các trang bị với giá rẻ nhất có thể thôi và Hyrkan đã nghĩ tới vài thứ trong đầu.

"...Chúa ơi, mình muốn gặp cái thằng tạo ra những thứ này quá."

••••••••••••••••••••••••••••

Một cái mũ bóng chày kẻ sọc có biểu tượng của đội New York Yankees, một chiếc áo vét da của thế kỉ trước, một chiếc quần đùi bó sát có hoa văn đi kèm đôi ủng cao tới tận đầu gối và cuối cùng cũng không kém phần hấp dẫn là một chiếc búa to tổ bố vắt trên hông...Đây đích thị là combo làm mù mắt người xem.

Sau khi nhìn lại bộ dạng của mình, Hyrkan thực sự chỉ muốn độn thổ.

'Thế này là quá lắm rồi...'

Bộ đồ da Goblin cậu mặc lúc còn cấp 20 thực sự lố bịch nhưng ít nhất nó vẫn mang lại cảm giác chân thật của đồ da dù cũng đủ làm người khác nghĩ rằng 'Thằng này có khẩu vị mặn vãi lồng'

Nhưng phong cách thời trang của Hyrkan bây giờ thậm chí đến mấy thằng hề còn chẳng dám mặc vậy. Nếu còn nhìn giống đang tấu hài như trước đây thì cậu có thể tạm chấp nhận bỏ qua được. Còn cái này...nó thực sự đặt đến một đẳng cấp khác. Bất kì ai nhìn vào chắc sẽ chết sốc luôn ấy.

Hyrkan đã cố hết sức để tiết kiệm từng đồng vàng một nên chẳng màng đến chúng phối với nhau như thế nào. Hơn nữa, cậu cũng không nghĩ nó tệ đến mức này.

'Thằng chết tiệt nào tạo ra cái quần đùi này thế...?'

Bình thường chẳng có ai tỉnh táo mặc cái thứ như quần đùi bó sát có hoa văn cả.

'Thứ này rõ ràng dành cho nữ mà.'

Nếu một cô gái xinh đẹp mặc nó thì sẽ rất tuyệt. Nhưng để một thằng đực rựa mặc thì...

'Well, ít nhất mình không phải lo việc làm thế nào để khiến đối thủ hoảng sợ khi PK.'

Cơ thể cậu bắt đầu thấy ngứa ngáy. Hyrkan chắc chắn trước khi đạt được cấp độ 40 cũng sẽ có ít nhất một thằng nào đó lết xác đến gây sự với cậu vì méo ngửi nổi bộ đồ này.

'Haaa, một khi có tiền trong tay. Mình chắc chắn sẽ sắm bộ nào đó thật ngầu mới được.'

Màn làu bàu của cậu kết thúc tại đó.

Hyrkan chuyển đổi sang phục về lại đồng phục mặc định của Hội đồng chinh phục. Điểm khác biệt duy nhất là cái búa to vắt trên thắt lưng. Cậu quay lại dáng vẻ tập sự nghèo khổ của mình.

'Vậy là công việc chuẩn bị đã hoàn tất.'

Hyrkan đã điều chỉnh xong trang bị của mình. Đồng thời cậu cũng đã học điểm kĩ năng miễn phí của Class Tower.

===============

[Pháp sư khô lâu] - bậc thông thạo: F

- Số lượng Pháp sư khô lâu có thể triệu hồi: 1

- Bạn có thể triệu hồi 1 Pháp sư khô lâu từ 1 con Chiến binh khô lâu.

- Số lượng khô lâu có thể triệu hồi từ Mảnh vỡ khô lâu tăng thêm 1.

===============

Nói tóm lại, Hyrkan có thể triệu hồi đến 4 thằng đệ với Mảnh vỡ khô lâu và một trong số chúng có thể là Pháp sư khô lâu.

Khi cấp thông tạo kĩ năng này tăng lên thì cậu có thể gọi thêm nhiều Pháp sư khô lâu hơn nữa. Và tổng lượng đệ cậu triệu hồi được cũng sẽ sẽ tăng lên. Quan trọng hơn cả là khi lên cấp 40 thì Necromancer sẽ mở khoá kĩ năng Triệu Hồi Golem.

'Liệu pháp lực của mình có thể cầm cự được bao lâu đây?'

Lượng năng lượng để triệu hồi Pháp sư khô lâu nhiều gấp 1,5 lần so với loại chiến binh. Hơn nữa khi Pháp sư khô lâu sử dụng phép sẽ tiêu tốn năng lượng của cậu.q

Dù hiện tại cậu vẫn lo liệu được nhưng Hyrkan tự hỏi sẽ làm thế nào với sự bổ sung của Golem khi đạt cấp 40. Cứ thế này thì cậu chắc chắn sẽ dậm chân tại chỗ bởi sự thiếu hụt trầm trọng. Thành ra cậu lại cần các trang bị bù đắp điều đó. Tuy nhiên cấp độ tăng đồng nghĩa giá trang bị cũng tăng theo. Quan trọng hơn là những trang bị đó phải sáng ngang với của các Ranker trong Warlord. Nếu không có được chúng thì việc solo raid chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Qua đó mới thấy con đường Hyrkan đang đi gian nan và khó khăn nhường nào. Tất nhiên dù đầy thách thức nhưng vẫn không phải là không thể.

Với tiếng thở dài, Hyrkan đưa tay xuống rồi cầm lấy chiếc búa của mình. Nhờ việc cộng tất cả điểm vào chỉ số sức mạnh, cậu có thể cầm nó hết sức dễ dàng.

'Mình đã đi quá xa rồi. Nếu không có con đường nào thì ta phải tự tạo ra nó thôi.'

••••••••••••••••••••••••••

Một Chiến binh khô lâu với phần đầu bò tót có hai cái sừng dài mang lại cảm giác đáng sợ. Bất cứ ai có tầm hiểu biết sẽ nhận ra đây là những Chiến binh khô lâu được tạo ra từ xương của một con quái bậc hiếm cấp 40 [Hammering Cow] [note18409]

Thừa hưởng từ đặc điểm con quái, các con Chiến binh khô lâu cũng có thể sử dụng búa tạ hết sức thành thục.

Một thằng đệ nhanh chóng né đòn tấn công từ một con quái Khô lâu hình người và ngay lặp tức dùng chiếc búa trong tay phản công khi thấy địch có sơ hở.

Crack!

Nhìn phần đầu của con Khô lâu kia bay đi chỉ trong một đòn, Hyrkan tán thưởng:

"Oh! Đánh hay lắm!"

Nói rồi Hyrkan búng ngón tay hai lần. Mấy thằng đệ còn lại liền lao tới nghiền nát phần còn lại của con quái như giã gạo theo đúng nghĩa đen. Cơ thể con Khô lâu nhanh chóng bị phá huỷ và vung vãi khắp mặt đất. Chỉ có phần thân của nó là được chăm sóc tận tình cho đến khi không ngóc lên nổi nữa.

'Thật tuyệt vời.'

Để tạo ra được Mảnh vỡ khô lâu [Hammering Cow] cũng đốt của cậu tới 200.000 won. Xương của con [Hammering Cow] rất khó để mua bởi đây đang là nguyên liệu được ưa chuộng. Dẫu vậy Hyrkan thấy lần chi tiêu này rất đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra.

'Yep, giờ thì xử nốt cái đầu thôi.'

Khi Hyrkan đang quan sát một cách vui vẻ thì có một con Khô lâu nữa đang áp sát cậu với một con dao găm trong tay. Con quái nhanh chóng xông thẳng tới từ phía sau lưng cậu.

Ngay khi đến đủ gần, con Khô lâu không chút lưỡng lự chém xuống lưng Hyrkan.

Quả là một hành động đơn giản.

Whish!

Hyrkan chuyển người tránh đòn tấn công rồi với cây búa trong tay...

Crack!

Cậu vả vào cái đầu của con quái khiến nó rớt xuống đất và lăn lại gần Hyrkan. Tuy nhiên con Khô lâu mất đầu vẫn không tỏ ra chút lúng túng nào mà tiếp tục vung con dao găm vào Hyrkan.

Đó là đặc tính của chủng tộc Undead. Dù có mất đi một phần cơ thể cũng chẳng có ý nghĩa gì. Kể cả không có đầu thì chúng vẫn không gặp vấn đề gì về tầm nhìn cả.

Ngược lại điều đó còn làm cơ thể chúng nhẹ hơn, cũng đồng nghĩa với việc...

Whish, whish!

Khiến đòn tấn công của chúng nhanh hơn trước.

Nhưng tiếc thay, chừng đó chưa đủ để làm khó Hyrkan.

Cậu cúi xuống mà nhẹ nhàng né đòn tấn công đó, đồng thời chụp lấy cái đầu bị rơi xuống của con Khô lâu. Ngay sau đó Hyrkan dùng chiếc búa của mình bổ vào cái đầu xấu số đó.

Clack, clack, clack!

Cậu giống như một nhà sư đang gõ mõ tụng kinh vậy.

'Âm thanh nghe hay đấy chứ.'

Đó chính là cách thức tiêu diệt lũ Undead dạng khô lâu. Muốn giết được chúng thì nhất định phải gây ra càng nhiều sát thương càng tốt. Nói cách khác là kéo thanh HP của chúng xuống càng thấp càng tốt. Điều này rất quan trọng để có thể tiếp tục nhồi thêm sát thương lên lũ quái, bởi dù có bị phá vỡ đầu hay xương chậu thì chúng vẫn sẽ di chuyển được.

Bí quyết chính là phải biết cách tận dụng điều đó.

Với việc cứ bổ vào cái đầu lâu, Hyrkan có thể tiếp tục bào dần máu của con Khô lâu xuống.

Thứ còn lại phải làm là vừa chạy vừa "gõ mõ". Miễn là không để bị đánh trúng thì không có gì đáng lo cả. Hyrkan đưa mắt nhìn quanh.

'Geez, lũ này cứ như đàn chó dại ấy.'

Từ đầu tới giờ mới bắt gặp 2 con Khô lâu nhưng cậu không thể cứ đứng yên và đợi được.

Chúng đang kéo đến.

10 con Khô lâu lọt vào tầm mắt của Hyrkan.

Đây là lý do vì sao lũ quái Undead rất khó để săn. Vì khi một con quái bị hạ gục thì những con khác ở gần đó sẽ liền kéo đến để hỗ trợ thành ra người chơi sẽ rơi vào thế bị vây hãm. Việc bị lũ Khô lâu hội đồng thật sự là một vấn đề đau đầu.

Tất nhiên không ai muốn ngủm ngay từ cuộc chạm trán đầu tiên cả. Để có thể gây đủ lượng sát thương thì người đó phải chạy sang khu vực khác. Tất nhiên là nếu di chuyển lung tung thì chỉ càng thu hút thêm nhiều con khác. Quan trọng là phải biết lùa quái vào chỗ đã định từ trước nếu muốn thoát khỏi tình cảnh bị hội đồng.

Với Hyrkan thì chuyện này dễ như việc hít thở vậy.

Tap,tap!

Cậu vẫn chăm chỉ quay tay với cái đầu của con Khô lâu kia trong khi phóng tới khu vực kế tiếp và theo sau những thằng đệ của cậu.

Bỗng nhiên một con Khô lâu ngoại cỡ chắn ngang đường đi cả Hyrkan và đồng bọn. Đó là một con quái vật nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những con Khô lâu mà Hyrkan đang đối mặt.

'Oh, một con Chiến binh khô lâu à?'

Với chiều cao lên tới 3 mét kèm theo cả mũ trụ và giáp ngực để bảo vệ phần thân trên. Chúng còn được trang bị một chiếc khiên to và một thanh kiếm dài phù hợp với kích cỡ của mình.

Đó chính là Chiến binh khô lâu.

Một con quái bậc hiếm ngang hàng với Chiến binh thằn lằn và hiển nhiên nó sở hữu sức mạnh vượt ngoài tiêu chuẩn của lũ Khô lâu.

'Nó vừa mới được sinh ra sao?'

Đây là lần đầu Hyrkan chạm trán với Chiến binh Khô lâu kể từ khi vào Rừng Chết.

Và nó cũng đang ngáng đường của Hyrkan. Không chút chậm trễ, cậu liền phân tích kẻ phá rối ở trước mặt.

'Phần đầu có vẻ khó ăn.'

Với chiều cao của con quái, việc chặt đầu có vẻ không khả thi. Khi Hyrkan đang suy nghĩ thì khoảng cách giữa cậu và con Chiến binh khô lâu ngày càng ngắn dần. Và Chiến binh khô lâu là bên ra tay trước.

Whoosh!

Một cú chém ngang xé gió nhắm vào đầu của Hyrkan. Âm thanh nặng nề từ đòn đánh khiến cậu càng chắc chắn về phán đoán của mình.

Ngay lập tức, Hyrkan cúi người né đòn tấn công đồng thời...

Crack!

Cậu di chuyển sang bên hông trái con quái và dùng búa đập vỡ xương bánh chè của nó.

'Xong một cái.'

Sau khi luồn qua con Chiến binh khô lâu, Hyrkan nhanh chóng vòng ra sau lưng. Khi con Chiến binh khô lâu đang khuỵu gối thì thêm một cú đánh từ Hyrkan được tung ra. Lần này mục tiêu là phía sau đầu gối bên trái khiến con quái mất đi thăng bằng và đổ sập về phía trước.

Snap,snap!

Với hai tiếng búng tay, 2 con đệ Khô lâu giương búa lên cao như chỉ đang chờ đợi khoảnh khắc này. Và rồi như mọt tia chớp, chúng bổ vào người con Chiến binh khô lâu với toàn bộ sức lực.

Kwang!

Tiếp đó, hai con đệ Khô lâu còn lại nhảy tới rút ngắn khoảng cách với con Chiến binh khô lâu bên địch. Sự nhanh nhẹn của mấy em đệ là thứ lũ Khô lâu kia không có được. Tổng cộng 4 con đệ Khô lâu bắt đầu giã gạo hội đồng con quái. Phần thân của con Chiến binh khô lâu không chịu được trước đợt tấn công này mà vỡ vụn ra như bột.

Nhìn thấy cảnh tượng đó làm Hyrkan không khỏi mỉm cười hài lòng.

'Tao không biết ai lập trình nên bọn mày nhưng thực sự anh ta đã làm một việc thật điên dồ.'

Hiển nhiên nhiêu đó chưa đủ để hạ con Chiến binh khô lâu này. Nó sẽ nhanh chóng phục hồi lại cơ thể vỡ vụn kia. Đồng thời đám Khô lâu đuổi theo Hyrkan cũng đã bắt kịp cậu.

Hyrkan đưa mắt nhìn quanhh để kiểm tra số lượng.

'7 con à? Thiếu mất 3 con. Vậy thì...'

Nhanh chóng quyết định kế hoạch trong đầu, cậu lấy ra từ trong túi và ném ra một mảnh Khô lâu nhỏ. Từ đó một con Pháp sư khô lâu màu đen xuất hiện.

"Fire Boom!" (Bom lửa)

Hyrkan hét to chú thuật. Rồi con Pháp sư khô lâu kia đưa tay lên cao.

Crackle!

Một quả cầu lửa đỏ rực dần hình thành giữa hai bàn tay xương xẩu. Tiếp đó, Hyrkan vung tay như đang chọi bóng trong trò chơi bắt bóng vậy. Con đệ pháp sư cũng bắt chước y hệt động tác của cậu.

Whish!

Quả cầu lửa bay vụt tới đám quái Khô lâu.

Crash!

Khi chạm vào một con Khô lâu, quả cầu phát nổ.

Tuy nhiên bọn chúng không hề hấn gì với vụ nổ mặc dù cơ thể chúng có chịu tổn thương. Dường như những chỗ đó liền được phục hồi thành ra lượng sát thương Hyrkan gây ra chẳng được bao nhiêu.

Nhưng vụ nổ đó đủ làm gián đoạn việc tấn công của đám Khô lâu đó. Hyrkan liền búng tay hai lần.

4 con đệ Chiến binh khô lâu liền dừng việc tấn công vào con Chiến binh khô lâu bên địch và nhìn về phía đám quái vật. Không chút chần chừ, những con đệ Khô lâu chuyển hướng tấn công vào đám khô lâu. 7 con Khô lâu đang hoàn toàn rối loạn đối đầu với 4 con đệ Chiến binh khô lâu đang dàn hàng lao tới.

"Để tao cho bọn mày biết thế nào là đau đầu thực sự!!"

Và cứ thế đợt tiến công của 4 con Khô lâu dưới sự chỉ huy từ Hyrkan bắt đầu.

Thắng bại đã quá rõ ràng. Nếu đây là chiến tranh thực sự thì đám Khô lâu kia đã đầu hàng lâu rồi. Tiếc thay cho bọn chúng, quái vật không có lý trí. Đám quái Khô lâu cũnh phản ứng lại một cách cứng nhắc, một cuộc tấn công hết sức lộn xộn.

Hai bên lao vào giao chiến. Kết quả là một chiến thắng áp đảo cho Hyrkan.

Ghi chú

[Lên trên]
đây là cách diễn đạt của tác giả, ý súng và đạn ở đây là đang ám chỉ vấn đề tiền bạc.
đây là cách diễn đạt của tác giả, ý súng và đạn ở đây là đang ám chỉ vấn đề tiền bạc.
[Lên trên]
Bò cầm búa
Bò cầm búa
[Lên trên]
strength hay STR
strength hay STR
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Moá ô dịch là khô lâu nhìn khó hiểu v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À, mấy chương này thuộc diện những chương đầu tiên tôi tham gia giới dịch nên còn nhiều chỗ sượng :< sau này chuyển đổi tên gọi với thống nhất rồi
Xem thêm
@Loli666: =]]] uk t đọc thấy đỡ r còn đoạn kiểu xưng cậu tớ xong tí nữa lại ông tôi loạn quá đúng mấy chap đầu kk
Xem thêm
Mới từ bên val trở về hơi trễ :> ủng hộ trans cực mạnh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:v truyện Hàn nên kén người đọc ấy bác
Xem thêm
@Loli666: thì truyện chữ hàn kén lắm như bác nói, đa số toàn đọc manhwa do có màu + act đẹp(cái này tùy truyện), với do bộ này motip quen thuộc là game nhưng cho tới chap t đọc thì phần build world, với mối qh, tính cách của các NPC của bộ này khog bằng mấy bộ như overgeared hay moonlight..Mà nói chung bộ này vẫn hay :> được cái nó ngắn hơn nhiềuuuuuu so vs mấy bộ khác+ main có não(mừng chảy nước mắt) +thích khổ dâm chơi solo. Ủng hộ trans cùng cực :>>
Xem thêm
Gần 1 năm từ ngày đọc rồi nhanh thặc sự :-o
Xem thêm
Cảm ơn tran nhóooo ... bánh cuốnnnn vcddd luôn ý
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Bạn nên để tiếng anh thì hay hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À chương này cũng từ mấy tháng trước. Giờ mình giữ lại hầu hết tên riêng mà
Xem thêm
Tưởng tượng đến set trang bị "hoàng kim" của anh chàng làm mình cười không nhặt dc mồm :))
Xem thêm