Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 38: Hoàng Kim Cốt Tinh (1)

7 Bình luận - Độ dài: 2,606 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666.

Xin chào các đồng chí, chương bây giờ mới ra được vì bản thân mình bận học sml ấy '-'. Nhưng cũng may là kiếm được thêm một người dịch chung nên bộ truyện sẽ tăng tiến độ lên. Bác này dịch nhanh hơn mình nhiều :v

••••••••••••••••••••••••••••••

'2 phút 30 giây.'

Nhìn vào kết quả bài kiểm tra leo núi, An Jaehyun lắc đầu.

'Phong độ của mình vẫn chưa được như thời kì đỉnh cao trước kia.'

Gần đây An Jaehyun đã thử thực hiện lại các bài kiểm tra kể từ lần đầu khi đi mua máy V-Gear. So với kết quả cũ là 2 phút 41 giây, đây là một bước tiến đáng mừng.

Tuy nhiên An Jaehyun lại chẳng có vẻ gì vui sướng mà còn tỏ ra cay đắng. Vì sao ư? Bởi cậu đã mong chờ vào nó.

Quả thực đã lâu rồi An Jaehyun không chiến đấu trên tiền tuyến đầy khốc liệt. Cũng như sau khi bị hội Mặt nạ Hahoe phản bội, cậu đã phải rời Warlord.

Đó là một quãng thời gian dài.

Trước khi quay lại quá khứ, phong cách chiến đấu của An Jaehyun luôn chú trọng vào sự an toàn. Dù vẫn phải lao vào tình huống nguy hiểm khi cần thiết nhưng hầu hết cậu sẽ tránh điều đó xảy ra.

Sự bức phá chỉ có thể xảy ra nếu ta dám vượt thử giới hạn bản thân. Giống như việc chạy được 100 mét trong 9 giây phải từ vô số lần chạy trong 10 giây mới có được.

Từ kinh nghiệm đó mà An Jaehyun bắt đầu thúc đẩy bản thân nhiều hơn trong Warlord. Cậu chăm chỉ luyện tập trong môi trường nguy hiểm và khốc liệt hơn nữa. Mỗi ngày cậu đều thực hiện bài kiểm tra leo núi để theo dõi kết quả. Cuối cùng cậu đã rút ngắn thời gian còn 2 phút 30 giây.

Tuy nhiên...

'Vẫn thua tới 10 giây so với trước kia. Thằng đó là quái vật à? Thế quái nào mà mình làm được như vậy chứ?'

Nó vẫn còn thua xa kỉ lục của cậu. Đến giờ An Jaehyun mới nhận ra cậu khủng tới mức nào.

'Ta là kẻ mạnh nhất.'

Ngay lúc này, cậu hiểu rằng không biết cần biết bọn đệ mạnh thế nào cũng không thể so bì với cậu được. Đó không phải là một lời biện minh. Thực sự là ai cũng phải đồng ý với điều đó.

Tuy nhiên, An Jaehyun đã quên mất một điều. Vì quá tập trung huấn luyện lũ Skeleton mà cậu bỏ bê chính bản thân.

'Biến đổi cơ thể.'

Cậu đã quên bén mất kế hoạch để tận dụng tiềm năng của mình.

Triệu hồi, Nguyền rủa và Biến đổi cơ thể!

Đây là 3 thứ An Jaehyun nhắm đến. Nếu thiếu chúng dù chỉ là một cái thì bao công sức của cậu cũng đổ sông đổ bể. Dẫu vậy, cậu vẫn chưa thể động tới nhánh Biến đổi cơ thể.

'Con mẹ nó, lại là tiền.'

Lý do hiển nhiên là vì ví tiền của cậu.

'Mình còn dư khoảng 3.000.000 won.'

Với ai đó luôn than vãn về tiền bạc, cậu đã luôn cố tiết kiệm hợp lý nhất có thể. Hiện tại cậu có 3.000.000 won để sử dụng, một khoản tiền không hề ít ỏi. Nếu bán đi hết mấy trang bị thì cậu sẽ còn có nhiều tiền hơn nữa. So với số tiền người khác bỏ ra để mạnh bằng Hyrkan thì cậu chỉ cần dùng ít đến đáng kinh ngạc. Chưa kể cậu bắt đầu với hai bàn tay trắng. Nếu cuộc đời cậu mà viết thành sách thì chắc chắn sẽ bán chạy như tôm tươi luôn ấy.

'Mình đủ tiền mua [Nguyền rủa: làm chậm] và [Ghép da] rồi nhưng...'

Nếu muốn thì An Jaehyun có thể [Nguyền rủa: làm chậm] - phiên bản nâng cấp của [Nguyền rủa ác quỷ]. Và [Ghép da] là kĩ năng mở đầu của nhánh Biến đổi cơ thể. Vấn đề ở đây là giá cả của chúng!

'Dù nhìn kiểu gì thì đốt cả một nghìn vàng chỉ vì thế thì khác gì lấy tiền làm giấy vệ sinh đâu chứ.'

[Nguyền rủa: làm chậm] có giá tới 1.000 vàng còn [Ghép da] là 800 vàng. Tổng cộng sẽ mất tới 1.800.000 won. Đối với một kĩ năng sơ cấp thì thực sự quá đắt. Tất nhiên cái gì cũng có lý do của nó. Chúng là kĩ năng trấn phái của mọi pháp sư phù phép. Kể cả không phải thì các Hắc pháp sư cũng luôn học hai kĩ năng này.

Còn [Ghép da] thì có đôi chút khác biệt. Đây là kĩ năng khởi đầu của nhánh Biến đổi cơ thể. Hiển nhiên các kĩ năng khởi đầu luôn rất đắt dù thuộc nhánh nào đi chăng nữa. May mắn thay, sách kĩ năng về sau cũng không còn quá hút máu.

Kể cả vậy thì số tiền cần bỏ ra không hề nhỏ. Gần đây với vô số các quảng cáo và sự kiện nhân dịp kỉ niệm 1 năm của Warlord đã thu hút rất nhiều người chơi mới. Kéo theo giá của các kĩ năng bậc thấp cũng tăng lên chóng mặt.

'Mình nên mua nó thì hơn nhưng...Haaa, ngủ trước tính sau.'

An Jaehyun quăng mình lên giường để đi ngủ.

'Aaah, nếu video của Romany trở nên nổi tiếng và đạt được một triệu lượt xem thì mình sẽ chẳng cần đắn đo nữa. Mình sẽ ngay lặp tức mua sách kĩ năng và ném bộ đồ chết tiệt kia vào thùng rác...'

An Jaehyun thầm ước nguyện khi nhìn lên trần nhà.

Tất nhiên...

'Đó chỉ là nếu thôi...'

Cậu bật cười trước mong ước ngu ngốc của bản thân. Bởi dù thế nào thì điều đó cũng thật xa vời. Và rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

•••••••••••••••••••••••••

Một khi An Jaehyun bước vào game thì cậu sẽ dồn hết tâm trí vào để hoàn thành hết mọi mục tiêu đã đặt ra. Cậu hiểu rõ rằng nếu thất bại thì sẽ rất khó để làm lại và nếu bị bệnh thì sẽ càng gian nan hơn để lấy lại nhịp độ. Chỉ cần một tuần sao nhãng cũng đủ làm cách biệt giữa cậu với các người chơi hàng đầu lại gia tăng. Ranker cũng tương tự như vậy. Nên có thể nói kẻ thù lớn nhất của các Ranker không phải là những đối thủ khác mà là việc mất phong độ.

Nhưng hiện tại.

"Cái gì đây?"

An Jaehyun liền đăng xuất dù công việc vẫn chưa hoàn thành. Tháo chiếc máy trên đầu, vẻ mặt cậu tràn ngập sự kinh ngạc. Với một người bị cháy nhà còn không chút sợ hãi như An Jaehyun thì hẳn đây phải là chuyện gì đó rất đặc biệt. Vẻ mặt của cậu hiện giờ chính là bằng chứng cho điều này.

An Jaehyun kiểm tra lại khoản tiền ủng hộ một lần nữa như không tin vào mắt mình.

'1.000 đô? Không phải 1.000 won mà là 1.000 đô!?'

Có ba cách chính để kiếm tiền từ YouTube.

Đầu tiên và cũng là đơn giản nhất, thông qua các video.

Tiếp theo là từ các quảng cáo. Kể cả video đó không tính phí thì vẫn kiếm được số tiền đáng kể nếu có lượt xem cao và nếu video đó tính phí thì còn có thể được nhiều hơn nữa.

Cuối cùng là từ việc được ủng hộ. Cách này chỉ có thể thông qua các fan và số tiền nhận được không hề ít ỏi. Một Youtuber nổi tiếng có thể kiếm từ một triệu cho đến hàng chục triệu won chỉ từ tiền ủng hộ.

Người chơi có thể kiểm tra việc này 24/7 kể cả có đang trong Warlord. Nhìn từng lượt ủng hộ hiện lên cũng đủ làm ta vui sướng. 1.000 won, 1 đô, 100 yên, 1 euro,... Có đủ loại tiền tệ được gửi tới. Chỉ cần được một lần từ 10 đến 50 đô thôi sẽ làm cậu cười toe toét cả ngày rồi.

Nhưng hôm nay lại khác.

Số tiền ủng hộ đã tăng vọt. Bên cạnh việc số lượt tăng lên thì còn có một lượt ủng hộ 1.000 đô. Đến An Jaehyun cũng không thể ngồi yên chơi game tiếp được.

Cậu cuối cùng cũng hiểu được tình hình.

"Tuyệt vời!"

Trước khi vào game thì "Skull Clown mới có 5.000 lượt xem nhưng chỉ sau 4 giờ thì đã lên tới 40.000 lượt. Nó đang gia tăng một cách chóng mặt.

"Đúng vậy! Nó cuối cùng cũng bùng nổ!"

An Jaehyun chắc rằng đã có ai đó có tiếng trong cộng đồng fan Warlord chia sẻ đoạn video của cậu.

Dù vậy sự gia tăng này rất khó để tính toán được. Thực tế là An Jaehyun đã mong chờ vào nó. Khi xem đoạn video Romany gửi về, cậu đã thực sự rất ấn tượng. Cậu đoán rằng video sẽ đạt 100.000 lượt xem trong vòng 2 tuần.

Tuy nhiên với tình hình hiện giờ thì Skull Clown chỉ cần chưa đến một tuần.

'100.000...nhiêu đó đủ để chạm tới vạch cắt rồi.'

Có một thứ gọi là vạch cắt.

Một ranh giới khác biệt về lượt xem. Nếu qua được vạch cắt thì video sẽ được đưa vào danh sách các video nổi bật kéo theo lượt xem sẽ tiếp tục tăng lên đều đặn. Còn không thì nó sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng.

'Liệu có thể đạt nổi một triệu lượt xem không nhỉ?'

Hiện tại "Skull Clown" có đủ sức để chạm tới vạch cắt. Bằng chứng là lượt xem cùng với khoản tiền ủng hộ tăng mạnh.

Hơn nữa nếu thực sự đạt một triệu lượt xem thì An Jaehyun có thể kiếm được 10.000.000 won.

Các video về Warlord thu được 3 won với mỗi lượt xem tương đương 3.000.000 won khi chạm mốc một triệu lượt xem chưa kể khoản được ủng hộ.

Hơn thế nữa, các video làm được điều đó sẽ thu hút sự quan tâm từ các nhà tài trợ. Điều này không có gì lạ lẫm với An Jaehyun.

Một người sở hữu 5 video một triệu lượt xem có thể đút túi tận 10.000.000 won mỗi tháng. Hầu hết họ không thể ẵm trọn số tiền đó được. Với một người chơi Warlord thì còn phải chia phần cho hội cũng như các thành viên trong nhóm Raid, ít nhất cũng phải 5 người hoặc hơn chia nhau số tiền.

Nhưng đối với An Jaehyun thì khác.

Giống như ước muốn bao lâu nay, cậu sẽ một mình hưởng hết tất cả.

'10.000.000 won cho một triệu lượt xem.'

Mắt An Jaehyun loé sáng hẳn lên.

'Làm thôi nào!'

•••••••••••••••••••••••••••

=====================

[Ghép da] - độ thông thạo: F.

- bạn có thể dính da của quái vật lên cơ thể để tăng khả năng phòng thủ.

[Nguyền rủa: làm chậm] - độ thông thạo: F.

- thực hiền một lời nguyền làm kẻ địch chậm lại. Kĩ năng này tương thích với pháp lực và thời gian hiệu lực thay đổi tuỳ vào cấp độ, sức mạnh, kích cỡ mục tiêu.

=====================

Hyrkan nhìn vào chi tiết hai kĩ năng. Dù đã có được chúng nhưng trông cậu đang có vẻ cay đắng hơn là vui mừng.

'Mẹ nó! Không thể tin được là cần tốn tới 1.900 vàng...Mình biết là đang đòi hỏi hơi quá nhưng thôi nào! Đắt cũng phải vừa vừa thôi chứ! Bọn đó có bị nhầm lẫn gì không thế?'

1.900 vàng.

Nếu Skull Clown mà không trở nên nổi tiếng thì Hyrkan chỉ có nước cắt giảm khẩu phần ăn. Thịt sẽ mãi là một giấc mơ và có thể cậu sẽ phải đi ăn cắp cà phê từ văn phòng gần nhà nữa.

Dù sao hai kĩ năng này vẫn sẽ có ích cho Hyrkan thời điểm hiện tại.

'Cũng không tệ như mình nghĩ.'

Thứ nhất, [Ghép da] sẽ gia tăng khả năng phòng ngự của cậu. Nó cũng na ná [Giáp da] của lớp Kiếm sĩ. Nhưng vẫn có sự khác biệt. [Giáp da] mạnh lên tuỳ thuộc vào chỉ số người dùng trong khi [Ghép da] lại thay đổi theo loại da và nguyên liệu của quái vật sử dụng. Ưu điểm là [Ghép da] vượt trội hơn về chỉ số nhưng nhược điểm là phải sửa chữa lại mỗi khi bị nhận sát thương. Nên nói Necromancer là cỗ máy hút tiền cũng không sai.

Còn về [Nguyền rủa: làm chậm] thì đơn giản hơn. Đây là kĩ năng cốt lõi của mọi pháp sư phù phép. Mang khả năng có thể làm giảm tốc độ của mọi thực thể miễn là nằm trong Warlord.

Hyrkan giờ đã có thêm được những kĩ năng cần thiết và đã đến sử dụng chúng rồi.

'Mình sẽ quẩy banh nóc với thứ này và sẽ tạo nên hiệu ứng dây chuyền.'

"Skull Clown" thành công hơn so với dự tính của Hyrkan. Đây là thời cơ thuận lợi để tung thêm video khác. Nếu cả hai cùng lúc trở nên nổi tiếng thì lợi nhuận của cậu sẽ tăng lên gấp đôi.

'Khi có được hai video một triệu lượt xem thì mình có thể tạm biệt mấy khoản nợ chết tiệt kia rồi.'

Điều đó mà trở thành sự thật thì cậu có thể không phải lo lắng về các chủ nợ nữa cũng như việc thanh toán nốt chiếc V-Gear.

Hơn thế nữa...

'Tiện săm luôn một bộ đồ thật ngầu nào.'

Cậu có thể ném cái thời trang lố bịch kia vào thùng rác.

Tinh thần của Hyrkan bùng cháy dữ dội.

••••••••••••••••••••••••••••••

"Mẹ kiếp! Bọn mày bị cái đéo gì thế?"

Rừng chết.

Trong chốn âm u và kì quái này, một người chơi gầm lên đầy giận dữ với hai kẻ khác.

"Không phải việc của mày. Đi mà tự trách số nhóm mày xui xẻo khi bước vào đây đi."

"Lũ khốn...Bọn mày nghĩ sẽ thoát được sau khi tấn công chúng ta ư? Mọi việc đã được quay lại hết rồi!"

Hai tên bịt mặt chỉ nhếch môi cười đáp lại.

"Sao cũng được. Mày đâu biết được mặt tụi tao tao đâu."

Đồng thời một mũi giáo băng xuất hiện trên tay kẻ đó và được phóng về phía người chơi xấu số.

Game Over.

Sau khi chắc chắn mục tiêu đã ngủm, hai tên quay sang nói chuyện với nhau.

"Chết tiệt! Nếu không phải vì để mất dấu con Golden Skeleton [note18599] thì chúng ta chẳng cần phải ở đây. Thật bực mình!"

"Lỗi do tao à? Mày hét vào mặt tao làm gì! Bên cạnh đó con Golden Skeleton có cái cơ chế lố bịch không ngửi nổi."

"Nói tao nghe xem. Loại quái gì mà bắt phải giết trong thời gian giới hạn chứ...Vì nó mà chúng ta phải giết lũ kia trong cả hai ngày rồi."

"Chúng ta sẽ hạ được nó sớm thôi. Thông tin có thể bị rò rỉ nếu cứ tiếp tục giết lũ kia mãi đấy. Cùng lắm là còn hai ngày nữa...đó là tất cả thời gian chúng ta có."

Cả hai chìm vào im lặng. Một mệnh lệnh được truyền tới khiến hai kẻ kia quay đầu đi và chuồn mất.

Ghi chú

[Lên trên]
Hoàng kim cốt tinh
Hoàng kim cốt tinh
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Lại sắp có mấy đứa ship đồ cho main r :))
Thx trans
Xem thêm
Main khi nào định trả nợ z ?
Xem thêm
Đến h hốt bạc r. Hai tên ngốc nào đó sẽ cho main cơ hội tuyệt vời để gia tăng sự nổi tiếng cho xem :V
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm