Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 100: Vùng đất bị nguyền rủa (4)

11 Bình luận - Độ dài: 2,788 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

============================

“Giờ muốn bị chặt tay rồi tao lấy đồng hồ hay tự nguyện cởi ra mà đưa?”

“T…tôi sẽ đưa cho cậu.”

“Thế thì xong vụ đấy, còn phí thông hành thì sao?”

“Gì cơ? Phí thông hành?”

“Không muốn sống mà rời đi à? Và muốn thế thì cần phải đưa tao phí rồi.”

“Nhưng tôi không còn đồng nào nữa……”

“Thế tao lấy Xu hoặc gem nguyên liệu cũng được. Còn không có nữa thì đi mà vay nợ, mày có nhiều mối để làm vậy mà, đúng chứ? Rồi, hai con đằng kia.”

“Hể?”

“Chúng tôi?”

“Bởi hai người không có ý tấn công nên không phải nộp đồng hồ, cứ trả phí là được.”

“C…chúng tôi cũng cần đưa tiền nữa ư?”

“Giá ưu ái 100 vàng thôi.”

“Có thể bớt không? Chúng tôi không làm gì cả.”

“Làm ơn đi, là phụ nữ…”

“Phụ nữ? Thì sao? Tôi cũng chẳng được hẹn hò dù có thả mấy người đi, thế thì mắc gì phải làm?”

“Thế nếu chúng tôi chịu đi chơi với c…”

“Ah, xin kiếu. Hai cô không phải gu tôi. Hẳn sẽ ai đó làm bạch mã hoàng tử nhỉ? Ah, có thằng nào muốn trả hộ hai quý cô đây không?”

Zeet không thể tin vào mắt mình mà cứ nhìn với biểu cảm đờ đẫn.

‘Chúa ơi.’

Quá chóng vánh.

Việc đánh bại Viol đã quá nhanh rồi nhưng chuyện sau đó cũng chẳng kém.

Phần còn lại không có đội hình tốt. Với một Pháp sư, Mục sư và Kiếm sĩ là không đủ để hội đồng một người. Nhất là khi chỉ có một Kiếm sĩ và còn không thể chiến đấu ra hồn.

Kah-ahng!

Khi hai thanh kiếm va vào nhau, Kiếm sĩ bị thổi bay vũ khí và mất thăng bằng. Một kết quả cho thấy sự chêch lệch chỉ số Sức mạnh giữa hai bên.

Tất nhiên, anh ta lãnh ngay mũi kiếm vào mắt và bị mù. Thay vì câu kéo thời gian, anh trở thành một cái khiên thịt. Pháp sư chỉ kịp ú ớ trước khi bị cắt sạch tay chân.

Và khi Pháp sư và Kiếm sĩ không còn, Mục sư chẳng còn lấy nửa phần trăm cơ hội.

Cuối cùng là dẫn tới cuộc đối thoại hồi nãy.

‘Mình không dám nghĩ sẽ chứng kiến chuyện này.’

Không lạ nếu gặp một người cân cả nhóm trong Warlord. Đây là một trò chơi, nếu có chỉ số vượt trội thì hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên, lần này lại không phải chênh lệch chỉ số. Đối phương đã bị nghiền nát nhưng có gì đó khác biệt. Liệu đó là khí chất? Cảm giác cứ như thể đang chứng kiến một con hổ giết một con thỏ.

Điều đó thật khó để có thể nuốt trôi.

Tất nhiên, Zeet có xem qua những video kiểu kiểu vậy.

‘Cứ như thể là Mặt nạ Hahoe vậy….’

Phong cách chiến đấu của người kia giống Mặt nạ Hahoe. Hơn nữa, cậu ta cũng sử dụng trò ném cát. Tuy dạo gần đây không còn dùng đến nữa nhưng những fan gạo cội của Mặt nạ Hahoe lại thích mê nó. Có nhiều người vì trò ném cát mà thành fan của cậu.

Khi Zeet còn đang mắt chữ A mồm chữ O, mọi chuyện đã kết thúc.

Thành viên hội Swing đã làm theo yêu cầu và rời đi. Sau đấy, Zeet mới lại gần người cộng sự.

“Đáng lẽ mình nên đòi mỗi đứa 200 vàng mới phải…”

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh nghe lời lầm bầm đó.

‘Sẽ ra sao nếu Block Field không biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ? Mình thực sự phải đưa cậu ta tiền ư?’

Anh thực sự lo lắng về viễn cảnh sẽ xảy ra.

“Làm vậy có ổn không? Tôi dám chắc họ sẽ quay lại trả thù.”

Zeet đã có xung đột với hội Swing và giờ vẫn phải chịu hậu quả của nó. Tuy không phải hội lớn nhưng vẫn đủ mạnh để đè bẹp một người chơi. Dù họ là bên gây sự trước thì cũng chẳng tốt lành đến nỗi thừa nhận mình sai.

“Đừng lo. Lũ đó còn chẳng đủ trình làm xước móng tay tôi.”

Mặt người cộng sự tỏ rõ sự khinh bỉ.

“Gì cơ?”

Anh đáp lại bằng một câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời đàng hoàng.

“Mà nhanh đi. Tôi không muốn vướng phải phiền phức không cần thiết. Bọn đó hẳn đã đoán được việc chúng ta đang làm đấy.”

“Ah!”

Zeet cuối cùng cũng hiểu ra.

“À phải, nên nhanh đi thôi.”

Lời của cộng sự không sai. Những thành viên hội Swing vừa bị hạ không hề ngu dốt. Họ hẳn sẽ nhờ thành viên hội khác giúp đỡ và số lượng đó không hề ít. Đến Zeet cũng biết hơn 10 cái tên có khả năng.

Nhất là khi Viol bị hạ gục, họ chắc chắn sẽ cố trả thù. Mức độ nghiêm trọng còn tùy thuộc vào thành viên bị hại đã đóng ít hay nhiều cho hội.

Chừng đó là đủ khiến họ nhanh chóng hành động.

“Cậu là fan của người đó à?”

Bỗng Zeet nói ra điều anh rất tò mò.

“Ai cơ?”

“Mặt nạ Hahoe.”

“Ý anh là sao?”

“Không, chỉ là tôi thấy phong cách của cậu giống Mặt nạ Hahoe. Ah, tất nhiên Mặt nạ Hahoe là Chiêu hồn sư còn cậu là Kiếm sĩ.”

Người cộng sự chỉ cười trừ đáp lại mà không giải thích gì thêm.

“Nhanh đi thôi.”

Câu trả lời chỉ vọn vẹn như vậy.

***

Khi chơi Warlord, đôi lúc sẽ có cảm giác ghép những mảnh ghép lại với nhau.

Đó chính là cảm giác của Zeet lúc này.

Họ đã chăm chỉ tìm kiếm các bãi săn có Sick Werewolf xuất hiện và đã tìm ra được manh mối.

Như thể một cơn mưa đen, những vết tích như mực rải rác khắp trên cây, tảng đá và mặt đất. Hơn nữa, bất kỳ thứ gì tiếp xúc với thứ dung dịch đen kia cũng biến đổi. Cây thì héo tàn còn đất đá thì bị tan chảy.

Rõ ràng thứ dung dịch đó chính là nguồn cơn.

“Vậy ra nó là nguyên nhân sinh ra Sick Werewolf.”

Khả năng cao Sick Werewolf chính là Werewolf bị nhiễm phải dung dịch đen. Nói cách khác, đây có thể là nơi mà họ đang tìm kiếm.

“Cứ đi theo nó đã. Việc dọn dẹp có thể để sau.”

“Được.”

Giống như mò theo vụn bánh trong truyện ‘Hansel and Gretel’, Zeet và cộng sự đi theo vết đen. Một lúc sau, họ tìm thấy một hang động được ẩn sau tán cây.

Bên trong có một bộ xương đen đang chắp hai tay lại như một Mục sư đang cầu nguyện.

Đây chính là Phế tích nhuốm đen.

“Ai mà nghĩ được nó ở đây chứ?”

Khi tới được nơi cần tìm, Zeet nói với thái độ chán nản rồi cúi mặt xuống.

‘Con mẹ nó chứ.’

Anh không khỏi nguyền rủa trong lòng.

‘Mình cực lực như chó suốt hai tháng chỉ để thấy bộ xương ngu xuẩn này…’

Trông nó như một con quái vô giá trị. Quả thực, Skeleton giống như biểu tượng của sự xui xẻo và Zeet đã bỏ ra hai tháng chỉ vì nó.

Đúng như đã nói, anh đã quần quật như chó suốt thời gian đó. Nếu người khác nhìn vào sẽ bảo là lãng phí, còn Zeet thì cảm thấy bản thân như đã đào một cái lỗ trong hai tháng trời. Một việc chẳng thể lấy làm vui vẻ.

Tuy nhiên khi đó, anh có một cảm xúc mới mẻ từ khi chơi Warlord.

‘Đây là lần đầu.’

Vẫn chưa ai tìm được nơi đây. Đã vô số người bỏ cuộc và anh chính là người đầu tiên hoàn thành. Tuy không diễn tả rằng mình là người đến đầu, nó vẫn là một điều lớn lao với anh.

“Cảm ơn cậu.”

Người cộng sự nhún vai trước lời nói của Zeet.

“Cảm ơn cứ để sau. Tôi chỉ mong anh nhớ một điều.”

“Nhớ?”

“Nếu xong nhiệm vụ này mà Block Field không biến mất thì anh cứ xác định sẽ giống mấy thằng hội Swing hồi nãy.”

Zeet cười trừ đáp lại.

“Cậu đúng là một tên kỳ lạ đấy.”

Thêm một cú nhún vai nữa. Zeet không coi lời của người kia là đe dọa mà nó giống như chơi chữ. Tất nhiên, đó có thể là nghiêm túc nhưng anh không mấy bận tâm.

“Được rồi. Nếu nó không biến mất thì tôi sẽ đưa cậu 1.000 vàng.”

Vừa nói, Zeet cẩn trọng lại gần bộ xương. Và khi anh chạm tay vào, mọi thứ ngoại trừ phần đầu lâu tan thành tro bụi.

“Uh? Cái quái gì thế?”

“Hẳn nó đã bị ăn mòn.”

“V…vậy nghĩa là nhiệm vụ thất bại sư?”

“Chỉ còn lại mỗi phần hộp sọ thì ta nên giữ lấy. Cứ mang nó đến chỗ cần đến là được.”

Zeet cũng hiểu ra khi nghe thấy từ ‘mang’.

‘Ah.’

Nói cách khác, đã đến lúc phải chia tay.

Zeet cảm thấy hụt hẫng.

Cho tới giờ, anh vẫn chưa có ai làm cộng sự. Đúng là ngyên nhân một phần đến từ việc Zeet không tài giỏi, nhưng phần lớn là bởi có nhiều người liên tục tới quấy phá.

Thể loại game gì mà cứ cắm đầu vào cày cấp và săn quái như thế? Với anh, chơi game là phải tận hưởng. Anh không hứng thú với việc đi săn điên cuồng để đứng trên đỉnh, nó chỉ là một phần nhỏ vô nghĩa mà thôi.

Chính lối tư duy đó đã ngăn anh tìm một cộng sự.

Song, đây là lần đầu mà Zeet tìm thấy người mà anh muốn chơi game cùng. Đáng tiếc, nó là bất khả thi.

‘Nhìn qua là biết đây là một dân chuyên đang che giấu cấp độ. Không đời nào cậu ta muốn chơi game cùng mình.’

Anh chỉ mới nhận ra, người cộng sự này không hề tầm thường như bản thân anh.

“Phải. Kết thúc nó thôi.”

Zeet nở một nụ cười.

‘Mình muốn chơi game với một người như vậy.’

Trong tương lai, Zeet sẽ trở nên nổi tiếng với biệt danh Quest Man. Và đây chính là thời khắc mở đầu cho điều đó.

***

Khi Hyrkan trèo đến đỉnh Núi Ricky, một thông báo vang lên bên tai cậu.

[Bạn đã có được danh hiệu ‘Người chinh phục đỉnh Núi Ricky.]

Nói cách khác, Block Field đã biến mất. Hyrkan ngẩng đầu nhìn về phía chiếc hồ nằm ở bên kia ngọn núi.

‘Mất tổng cộng ba ngày.’

Để mở Block Field với không có kế hoạch cụ thể, cậu đã cần tới ba ngày. Song, Hyrkan thở phào nhẹ nhõm thay vì bực tức.

‘Mình đã gặp may khi có Zeet ở đó.’

Nếu không có Zeet, rõ ràng Hyrkan sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ trong ba ngày. Vì vậy, cậu không nghĩ chỗ thời gian đó là lãng phí mà ngược lại còn thấy biết ơn.

‘Thật sự là nhờ công anh ta.’

Nếu không có những người như Zeet, liệu Hyrka sẽ phải mất bao lâu để tự gỡ Block Field? Một tuần? Hay sẽ mãi mắc kẹt tại đây?

‘Những người như thế giúp Warlord vận hành.’

Họ giống như những phần nhỏ cấu thành nên trò chơi. Nhờ việc tự nguyện làm những nhiệm vụ nhỏ nhặt mà phần còn lại có thể tiến lên.

Thế giới giống như một chiếc đồng hồ. Sẽ có những bộ phận lớn và đắt tiền nhưng là chưa đủ để khiến nó hoạt động. Bộ phận nhỏ cũng có ý nghĩa ngang bằng. Kể cả Top 30 hội có quyết định dòng chảy của Warlord thì tựa game vẫn được tạo nên bởi vô số người chơi bình thường.

Hyrkan không muốn mơ màng quá nhiều. Đúng hơn, đây không phải lúc để làm vậy.

Cậu cảm thấy hoài nghi.

‘Nó không giống những gì mình biết.’

Vùng đất bị nguyền rủa.

Hyrkan biết nơi đó chỉ có vai trò nhỏ trong Nhiệm vụ Cốt truyện chính Hoàng tử suy đồi.

[Vùng đất bị nguyền rủa là nơi Hoàng tử tiến hành thí nghiệm khiến Sức mạnh thối nát được truyền vào quái vật. Đồng thời, manh mối về Hoàng tử cũng có thể được tìm thấy.]

Đó là tất cả những gì Hyrkan biết được về Vùng đất bị nguyền rủa.

Nhìn vào tình hình hiện tại, Hyrkan biết rằng sẽ không dễ gì hoàn thành và cần thời gian.

‘Một lớp khiên chắn.’

Theo những gì Zeet phỏng đoán, lớp khiên được tạo nên bởi những người chạy khỏi ‘Vùng đất bị nguyền rủa’. Trên hết, thứ mà Zeet tìm thấy là phần thi thể của Pháp sư đã cố duy trì lớp khiên.

Block Field không hẳn được đặt bởi hệ thống, trong nhiều trường hợp là do Cốt truyện tạo ra. Ví dụ điển hình chính là tại Chiến trường ở Tường thành Terube hồi trước.

Vấn đề cốt lõi là Hyrkan không có thông tin về địa điểm quan trọng này.

‘Mình khá chắc đã có người giấu thông tin về Vùng đất bị nguyền rủa.’

Tóm lại, ở tiền kiếp, những ngươi chơi tìm ra Vùng đất bị nguyền rủa đã giấu nhẹm đi mà không công khai ra ngoài.

‘Nơi đây có quái vật lv 140….’

Nếu muốn săn ở đây thì ít nhất phải lv 140. Sự kiện hẳn cũng sẽ yêu cầu cấp độ tương đương. Rõ ràng không có nhiều hội nhóm có thể nuốt trọn được khu vực này.

Vùng đất bị nguyền rủa chỉ có thể được khai thác bởi Top 30 hội và các hội Dưới chân. Vì thế tỷ lệ cao nó ẩn giấu nhiều thứ béo bở.

Hyrkan sắp xếp lại tình hình.

‘Mình không có thông tin.’

Nơi đây có những gì là điều cậu không biết.

‘Với cả, mình mới đang lv120+.’

Tuy không hẳn là bất khả thi nhưng vẫn rất khó khăn cho cậu.

‘Mình không sợ đó có là một con hay bò. Nhưng dám chắc nó không phải loại thường.’

Trong một nơi như thế, nếu là chó sẽ là loại chó nghiệp vụ còn bò thì sẽ là bò tót. Và Hyrkan phải làm người đấu bò với kinh nghiệm là con số không tròn trĩnh.

Đó là những ngọn núi mà cậu phải vượt qua trong tương lai.

Hyrkan đeo mặt nạ Hahoe và mỉm cười.

‘Hẳn sẽ vui lắm đây.’

***

Tin đồn trong Warlord lan truyền nhanh đến chóng mặt.

“Nghe thấy gì chưa? Block Field chặn tại Thành Misandra đã biến mất.”

“Thật ư? Bằng cách nào?”

“‘Phế tích nhuốm đen’ đã được hoàn thành.”

“Là ai? Tôi tưởng Nhiệm vụ đó là một bug và không thể làm được?”

“Tên anh ta là Zeet.”

Những tin đồn giống như mồi lửa có thể bùng cháy ngay lập tức.

“Thế bên kia Block Field có gì?”

“Những người đi qua ngọn núi đã lan truyền thông tin. Nơi đó ngập tràn quái vật cực mạnh. Cấp độ thấp nhất cũng lên tới 140, một bãi săn với lv trung bình là 150 đấy.”

“Lv 150? Kinh vãi! Tôi dám cá các Ranker sẽ thích lắm cho xem.”

Khi ngọn lửa cháy rực, sức nóng có thể khiến người ta lú lẫn.

“Hơn nữa còn có tin đồn rằng: Vùng đất bị nguyền rủa có thể là khu vực sự kiện với phần thưởng là trang bị bậc Unique.”

“Cái gì?”

“Nghĩ mà xe. Một khu vực sự kiện lv 150. Chẳng phải những trang bị Unique lv 150 sẽ xuất hiện sao?”

“Trang bị Unique lv 150… Là món mới được bán gần đây à?”

“Đó là một cây Gậy phép rớt ra sau khi diệt Blue Dragon Slime. Nó được bán với giá 250.000 vàng, nhưng thực chất là được trao đổi với một set phòng ngự lv 140 bậc Unique.”

“Cái giá nực cười thật. 250.000 vàng…”

“Người đó đã nuốt lời và nói rằng thà dùng nó còn hơn là bán lấy 250.000 vàng.”

Họ bị cuốn vào những sự kiện gần đây và bắt đầu nói mấy chuyện vô nghĩa.

Đó chính là cách mà lời nói dối và tin đồn được lan truyền trong Warlord.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Truyên cuốn thực sự
Xem thêm
eo 2 tuần rùi chưa có chương mới :<
Xem thêm
Thú vị :)
thx trans
Xem thêm
thank trans :>
Xem thêm
Ko có em zom cực nuột nào nhỉ toàn xương thoi
Xem thêm
Thanks trans! Có vẻ từ giờ hành trình của Hykan sẽ thêm nhiều sóng gió với đám công hội rồi :D
Xem thêm
tui cũng thích cách chơi của zeet mà lười quá nên chỉ coi th :))))
cảm ơn vì chương mới ạ ;3
Xem thêm