Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 69: Ogre giáp sắt (2)

13 Bình luận - Độ dài: 2,921 từ - Cập nhật:

Trans: Shursana

Edit: Loli666

=====================================================

 “Nếu cậu đổi ý, đây là mã liên lạc và mật khẩu của nhóm. Hãy gia nhập với chúng tôi và giúp đỡ lẫn nhau.”

Cậu nghĩ về những lời trưởng Gia tộc Alto, Neal đã nói. Trí nhớ của Hyrkan không quá tốt nhưng để nhớ những thông tin đó thì không phải khó. Mã liên lạc là Rừng Parung còn mật khẩu là 991. Nếu còn chẳng nhớ nổi thì thực sự cậu đang có vấn đề.

Hơn nữa, cậu còn nhớ rõ bản thân đã từ chối như thế nào.

Hyrkan cúi mặt.

“Chắc là mình đã hơi lạnh lùng vào lúc đó”.

Chính xác là một lời từ chối thẳng thừng cùng vẻ mặt hết sức khó chịu.

Còn bây giờ lại muốn họ giúp đỡ nên cậu chỉ có thể thở dài.

“Mình có thể tham gia vào Community luôn không?”

Tất nhiên, Hyrkan biết rõ các đặc điểm của Community và vai trò của nó. Nó giống như chất bôi trơn đối trong Warlord. Các Community đã giúp đỡ rất nhiều trong các tình huống bất ngờ và đôi khi hữu ích hơn cả hội. Thay vì tốn một khoảng thời gian thì Community có thể giúp đỡ ngay lập tức từ những người chơi trong cùng khu vực.

Không có gì lạ khi một Community phát triển thành hội. Đôi khi, Community có thể coi như một hội.

Đó chính là lý do cậu lại từ chối tham gia.

Các thành viên sẽ dần có mối quan hệ sâu sắc và khó bị phá vỡ. Một khi nhúng chân vào, chắc chắn sẽ để lại dấu chân của mình. Sẽ thế nào nếu họ trở nên thân thiết? Điều đó thật tốt nhưng Hyrkan sợ nghĩ tới những thứ xảy ra sau đó.

“Ughhh”

Một tiếng rên rỉ phát ra.

Kwahng!

Những lo lắng của Hyrkan liền bị thổi bay cùng với tiếng nổ vang trời.

Hweeek!

Cậu quay đầu về phía phát ra tiếng nổ, nó phát ra từ một khoảng khá xa nhưng âm thanh vẫn lớn. Chưa kể cơ thể vẫn có thể cảm nhận sóng xung kích đập tới.

“Oh”

Theo phản xạ, Hyrkan kêu lên một tiếng.

Nếu là đời thực thì chừng đó đủ để gây ra sự hỗn loạn quanh đó rồi.

Tuy nhiên, âm thanh vụ nổ trong Warlord không khác gì một ngọn hải đăng báo hiệu có thứ gì đó đáng xem cho những người khác.

“Một đòn khá mạnh đấy nhỉ?”.

Thực sự thì đại ma thuật được sử dụng bởi những pháp sư lv cao rất ấn tượng.

Đó là lý do tại sao có hẳn một chương trình giành riêng cho các pháp sư của top 30 hội trình diễn ma thuật. Tuy chỉ là cảnh sự dụng ma thuật nhưng vẫn thu hút được lượt xem đáng kể.

Song, chính bản thân pháp sư cũng không thích những ma pháp như vậy.

“Tại sao lại sử dụng chúng ở đây?”

Đặc biệt, đại ma pháp gần như không được sử dụng với quái ở bãi săn trừ khi đó là boss.

Về cơ bản, chỉ số Mana của pháp sư không hề cao bởi các điểm thăng cấp hầu hết đều được cộng hết vào Trí lực. Với những người có mức thu nhập tốt thì có thể dùng dược phẩm để bù đắp cho sự thiếu hụt đó. Và khi đó, họ có thể dồn hết vào điểm Trí lực.

Hiển nhiên, đại ma pháp cũng sự cần lượng MP tương ứng. Nên nó không phải cứ muốn là dùng được. Tình huống tồi tệ nhất với một pháp sư là thiếu MP. Họ sẽ phải ngồi mút ngói tay cái của mình theo đúng nghĩa đen trong thời gian dài.

Mặc khác, đại ma pháp có thể thay đổi cục diện trận chiến. Cũng không sai nếu coi đó là một con dao hai lưỡi vì phép thuật thì không thể phân biệt giữa ta và địch. Ngay cả khi đang trong cùng đội, thanh kiếm hay ma thuật từ đồng minh vẫn có thể gây sát thương. Đó là cách Warlord hoạt động.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu đồng minh bị cuốn vào vùng ảnh hưởng của ma thuật đó? Chắc chắn không dễ gì xí xoá chỉ bằng việc đãi nạn nhân một bữa tối.

Tuy nhiên, một đại ma pháp như vậy đã xuất hiện ngay lúc này.

“Mmmmm…”

Hyrkan không thể bác bỏ những gì đang diễn ra.

“Xảy ra khi ngay lần đầu mình đến đây, vậy…”

Thông thường, người đi qua sẽ mặc kệ theo kiểu: Một đại ma pháp vừa được sử dụng và hết.

Nhưng Hykan thì khác. Ngược lại sự vô dụng và đáng thương ngoài đời, cậu có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn bất cứ ai trong Warlord. Một bản năng nổi trội hơn cả thú hoang.

Và cả bây giờ cũng vậy.

Tâm trí Hyrkan sắp xếp lại mọi chuyện theo bản năng.

“4 ngày trước.”

Hyrkan đã chứng kiến một vụ nổ lớn khi lần đầu đến Rừng Parung. Nó là kết quả của một đại ma pháp. Khi cậu lần theo thì thấy một tổ đội đã sử dụng cách đó với boss Red Eye để câu giờ.

Red Eye cũng đã bị tiêu diệt vào ngày hôm đó.

Đó là những chuyện của 4 ngày trước. Giờ đây, một vụ nổ lớn lại lần nữa vang lên. Có khả năng Red Eye đã được tái sinh và một nhóm khác đang cố gắng hạ gục nó.

Tuy nhiên, cậu biết rõ rằng Red Eye cần một tuần để tái sinh. Nếu như Red Eye bị giết 4 ngày trước thì tại sao lại có một tiếng gầm chói tai như vậy?

“Đó không phải là Red Eye?”

Hyrkan chắc chắn rằng Red Eye hiện không nằm trong bất kì cuộc đối đầu nào trong Rừng Parung. Đây là một trong những lý do chính cậu lại nghĩ đến việc tham gia vào Community. Một khi Red Eye hồi sinh, sẽ rất khó khăn để tìm và giết nó trong Rừng Parung. Cậu phải đưa ra quyết định trước khi quá muộn.

Tóm lại, điều gì khiến ai đó đã sử dụng đại ma pháp?

Không loại trừ khả năng ai đó định thổi bay một lượng lớn quái vật trong một đòn.

“Không phải. Chẳng có ai điên mà săn quái ở đây, à không, trong Warlord như vậy cả.”

Hyrkan nhớ lại những đội và hội đã gặp trong Rừng Parung, và chắc chắn không có bất kỳ ai làm vậy. Nơi này không hề lý tưởng để thử phương pháp đó. Có ai đó đang muốn húp hết đống quái ở đây chăng? Với tỉ lệ thất bại ít nhất từ 1,2 trong 10 lần thử sẽ có thể đưa cả lũ đi bán muối.

“Vậy có nghĩa là một con quái cực mạnh đã xuất hiện?”

Đó là kết luận cậu đưa ra.

Hyrkan đội phần mũ chùm đầu của Shadow Dog lên.

[Hiệu ứng đặc biệt của Shadow hunting Dog ‘Shadow hunting Dog’ được kích hoạt].

Sau đó, sự hiện diện liền trở nên mờ nhạt, và cơ thể cũng trở nên nhẹ hơn.

Hyrkan bắt đầu phóng đi đúng như cái tên của set trang bị.

Khi Đội Toon gửi đi yêu cầu giúp đỡ và người đầu tiên đến cũng như thân thiết nhất là Gia tộc Alto.

Tuy nhiên, khi chứng kiến Đội Toon bị bao vây bởi đám quái vật, họ đã không nhảy vào giúp đỡ ngay lập tức. Thay vào đó là chọn ẩn mình sau những cái cây đen và đánh giá tình hình.

Chính xác là một cảm giác khó tả trào lên ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

“Ooh-ah. Không phải chuyện này quá điên rồ à?”

“Nếu tham gia liệu có thể toàn mạng thoát ra không?”

“Cái mẹ gì thế? Nó là thứ gì vậy?”

Tình hình tệ hơn dự đoán.

Nhìn thoáng qua, họ đã nhìn thấy có ít nhất 8 Black Troll. Chưa kể những con quái vật nhỏ khác đang vây quanh chúng. Với số lượng lên tới 20 và cũng không phải loại dễ ăn gì.

“Này, sao đột nhiên chúng lại mặc giáp?”

“Lẽ nào lũ đó đã thành lập liên minh với quái vật ở núi Bulkas.”

“Mày còn tâm trạng để đùa à?”

“Xin lỗi…”

Hơn nữa, những con quái vật được trang bị vũ khí và đều thuộc hàng tốt…Có khi còn xịn hơn trang bị của người chơi. Từ tình trạng sạch sẽ và sáng bóng cho thấy chưa từng được sử dụng. Chưa dừng lại, đám Black Troll thay vì dùng chuỳ gỗ như thường thì đang cầm kiếm thép cùn.

Cuối cùng, trong số chúng còn có một con gây chú ý hơn cả.

“Ở trong đó…”

“Một Ogre giáp sắt!”

Nó cao tới 5 mét. Thông thường, Ogre sẽ để lộ rõ cơ bắp của nó, nhưng con này lại mặc một bộ giáp sáng bạc. Đặc điểm đáng nhớ nhất là đôi mắt có thể nhìn thấy đằng sau phần mũ trụ có sừng. Mắt của nó pha lẫn giữa đỏ và đen.

Cộng tất cả lại là 30 con.

5 thành viên của Đội Toon bị bao vây bởi 30 con quái. Pháp sư và Mục sư đứng sau lớp [Shield Magic] trong lúc Tanker đã nhận đầy đủ các buff đang cố chặn những con đang tiếp cận bọn họ với tất cả sức lực.

Nhưng chuyện đó sẽ không duy trì được lâu nữa.

Nếu muốn giúp đỡ thì không còn thời gian để chờ đợi.

Tuy nhiên, Gia tộc Alto chưa bao giờ nhìn thấy những con quái vật như thế trước đây. Hơn nữa có tới 30 con trong khi họ chỉ có 5 người nên dù có cố thì cũng vô dụng.

Ngay cả vậy, Gia tộc Alto vẫn tiếp tục quan sát kỹ tình hình với cố gắng thu thập nhiều thông tin nhất có thể.

Cuối cùng, một người đã để ý tới.

“Đôi mắt của con Ogre đó không phải màu đỏ. Tao nghĩ là màu pha lẫn giữa đỏ và đen?”

“Đen?”

“Nó có dính tới với sức mạnh của sự Thối nát?”

“Nhưng Bá tước thối nát đã bị tiêu diệt rồi mà?”

Ngay cả khi Bá tước thối nát đã chết thì không có nghĩa thứ sức mạnh đó cũng vậy. Nhìn sơ qua, tao có thể biết nó là quái nhiệm vụ nằm trong mạch truyện chính.”

Chỉ với những điều đó, họ đã nhận ra manh mối, hoàn toàn xứng đáng với lv 100 của mình. Dĩ nhiên, nếu tiến tới giúp đỡ Đội Toon, họ sẽ lên lv 100 ngay sau đó.

“Nếu có thể mở ra một khoảng trống…”

“Cứ cho là thành công mở ra một lối thoát đi nhưng nếu đám đó bị nhắm vào cả đám thì ai sẽ đứng ra chịu trận trước đống quái vật đó?”.

“Dĩ nhiên, Tanker sẽ tiên phong...”

“…thật lòng mà nói, nếu có tạo nhân vật mới thì tao 100% sẽ chọn làm một pháp sư.”

Đội Toon đã bị kẹt lại giữa bầy quái vật nên nếu muốn cứu thì Gia tộc Alto phải đặt cược mạng sống của mình. Trước tiên, họ phải mở vòng vây, song điều đó sẽ thu hút sự chú ý. Và thực sự sau đó, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Quan trọng nhất là áp lực từ chữ ‘Game Over’ là quá lớn.

Hơn nữa, những người đang gần đạt lv 100 thì 48h dài như 48 ngày vậy.

Gia tộc Alto nhìn vào lẫn nhau.

‘Ah, tao không muốn tạch tí nào đâu…’

‘Bọn mình có nên bơ đi rồi quay về không?’

‘Nhưng cả hai không chỉ mới quen nhau ngày một ngày hai. Lúc trước khi chúng ta hết dược phẩm thì họ còn sẵn sàng chia sẻ.’

‘Những con người tốt bụng…’

Gia tộc Alto không muốn tiến tới nhưng cũng không muốn bỏ đi.

Trong lúc đang đắn đo, Mục sư trong Đội Toon liên lạc tới nhóm.

“Đội Toon đã thấy chúng ta rồi.”

Đã thấy rồi ư?

Khuôn mặt họ cứng đờ bởi giờ đây không thể cứ thế bỏ đi được nữa.

“Những gã đó nói gì?”

“Họ nói là sẽ không thể thoát khỏi chỗ này nên cứ chạy đi. Đội Toon không muốn chúng ta chết trong vô ích.”

Với những lời đó, cả nhóm đã đi tới quyết định.

“Thằng chết tiệt này. Thật biết cách khiến người khác mủi lòng đấy.”

“Sẽ thật tệ hại nếu bỏ chạy sau những lời đó.”

“Cũng đừng cố quá. Chúng ta sẽ dùng vài ma pháp để mở đường cho họ, chỉ vậy thôi.”

Dù gì Gia tộv Alto cũng là gamer và biết thế nào là tình nghĩa.

Khi Hyrkan tới thì nơi đó đã trở thành một mớ hỗn độn. Mười người chơi đang đối đầu với một bầy quái vật. Họ đã chia làm 3 nhóm chiến đấu hoàn toàn độc lập.

Một đội hình kì lạ.

Nói cách khác…

‘Hẳn là những gã đó đã cố giúp xong bị kéo luôn vào trận chiến.’

Vốn dĩ họ không thề có ý định lao đầu vào nhưng diễn biến đã chuyển hướng quá bất ngờ.

‘Nhóm giải cứu đã cố mở đường bằng ma pháp nhưng lại bị lũ quái chia cắt đội hình. Rồi những người đó cũng bị bao vây.’

Hyrkan nhanh chóng nắm bắt tình hình. Nhưng đúng ra, việc đó là không cần thiết. Thứ quan trọng bây giờ là cậu quyết định sẽ làm gì.

Cậu ẩn mình như đang xem một bộ phim. Cũng nhờ hiệu ứng của set Shadow Hunting Dog đã xoá đi sự hiện diện của người mặc.

Cũng chính vì vậy…

‘Nếu cứ núp thế này…’

Hyrkan đang băn khoan khi nghĩ tới việc mặc kệ và ở yên một chỗ.

Tuy đó là một hành vi tệ hại nhưng nó cũng chẳng phạm pháp hay phá luật gì nếu lượm đồ từ họ. Tuỳ người thì sẽ muốn hốt những vật phẩm của người chơi đã chết. Chưa kể, đó còn là 10 người gần lv 100 nên vật phẩm rơi ra không bao giờ dưới lv 80. Không những thế, nếu là đồ hiếm thì cậu sẽ bỏ túi 1.000 vàng với mỗi món. Cơ hội húp số tiền ngang một tháng lương của trưởng phòng tập đoàn đang ở ngay trước mắt. Liệu có ai lại từ chối được chứ?

Kể cả bọn họ có cố gây khó dễ thì cậu sẽ chỉ cần đơn giản đợi cả lũ đó chết hết trong khi thư thái nghe nhạc.

‘Nó không ổn chút với mình chút nào.’

Song, mọi chuyện hiện tại có chút khác biệt.

Trước tiên, không ai trong số họ từng gây chuyện với Hyrkan.

‘Không nhầm lẫn được.’

Tiếp đó, lũ quái vật những người kia đang đối mặt chính xác là thứ Maoong nói tới.

‘Một đội quân quái vật thối nát mà Hoàng tử sa ngã muốn tạo ra.’

Hyrkan đã quá quen thuộc với chúng.

Toàn thể người chơi Warlord đã có một cuộc đại chiến lịch sử với Đội quân thối nát dưới sự chỉ huy của Hoàng tử sa ngã. Hyrkan khi đó tuy không phải là chủ lực, nhưng cậu vẫn đã chiến đấu cùng hội Mặt nạ Hahoe trước vô số quái vật đáng gờm.

Hyrkan dày công nghĩ đến bước đi tiếp theo.

‘Mình phải bắt được con đó.’

Thứ cậu biết chắc chính là Ogre với mũ sắt đã xuất hiện. Nếu cậu không hành động bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Một khi những người chơi đó bị tiêu diệt cũng đồng nghĩa tin tức về Helm Ogre sẽ nổi lên.

Kể cả bọn họ không biết Nhiệm vụ cốt truyện đang diễn ra thì vẫn có thể nhận ra đặc điểm khác biệt. Khoảnh khắc, ánh mắt của Helm Ogre lộ ra thì người chơi hẳn sẽ nhớ tới Quyền năng thối nát và nhận ra đây chính là manh mối dẫn tới Nhiệm vụ Cốt truyện.

Nếu điều đó xảy ra, Top 30 hội sẽ không ngồi yên.

Đây chính là cơ hội duy nhất cho cậu. Dù sao 10 người chơi đang lâm nguy kia không hề yếu. Họ đều gần đạt tới lv 100 với sức mạnh và khát vọng sống mãnh liệt hơn bất cứ ai. Những con người sẽ làm mọi thứ để sinh tồn.

Cuối cùng, họ đều biết cách cư xử và nể trọng tình nghĩa.

‘Nếu nhảy vào…mình có thể giành được nó.’

Hyrkan cởi bỏ mũ chùm đầu, bóng tối tan biến để lộ rõ khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ Hahoe. Không còn hiệu ứng từ set Shadow Hunting Dog, chân cậu trở nên nặng hơn và sự hiện diện cũng rõ ràng hơn.

‘Những con người coi trọng tình nghĩa, sẵn sàng xả thân giúp đỡ nhau dù biết sẽ vô cùng khó khăn.’

Một nụ cười nở ra sau chiếc mặt nạ.

‘Với nhân cách cao cả như vậy thì sẽ không đời nào vô ơn với ân nhân cứu mạng đâu nhỉ?’

=====================================================

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

:))) lzz này dc
Tks trans
Xem thêm
Bẩn:))
thx trans
Xem thêm
Truyện hay, cày 1 mạch từ đầu luôn
Xem thêm
Bẩn =))
Xem thêm
Chỉ cần đám đó kín miệng là dc r :))
Xem thêm
Q33
Thanks
Xem thêm