Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 55: Bài kiểm tra của Maoong (2)

35 Bình luận - Độ dài: 2,180 từ - Cập nhật:

Solo: loli666

Quest: truyện đủ 300 tym và chương này đủ 20 bình luận.

Phần thưởng: thả bom 2 chương/ ngày trong 2 ngày.

===========================

Nhiệm vụ cốt truyện của Warlord giống như bậc thang vậy. Một khi bước vào được bậc thang đầu tiên thì có thể bước tới bậc tiếp theo. Phần khó khăn còn lại chỉ làm sao để bước tới mà thôi.

Song phần quan trọng nhất là phải bước được lên bậc thang đầu tiên. Nếu đến quá muộn thì tốc độ đi sẽ chậm lại. Rõ ràng bắt đầu muộn thì xong cũng muộn.

“Hyrkan, cảm ơn vì đã giúp chúng tôi giữ được sự yên bình và ổn định. Chính vì vậy tôi sẽ giao phó nhiệm vụ này cho cậu.”

Vì vậy bước đi đầu tiên của Hyrkan vượt trội hơn bất kì ai khác.

“Từ khi được làm việc với những người gác núi, tôi đã chiến đấu với vô số quái vật để hoàn thành nhiệm vọng ngài giao cho. Gần đây, số lượng quái vật biết sử dụng vũ khí đang tăng lên.”

Maoong.

Dáng người bụng bia với trang bị cồng kềng làm Hyrkan liên tưởng đến Santa Claus.

Không đoán được những gì trong đầu Hyrkan, Maoong tiếp tục với vẻ nghiêm túc.

“Trừ khi lũ quái phát hiện ra cách làm vũ khí còn không thì phải có ai đó đưa cho chúng. Khi chúng tôi điều tra thì phát hiện ra một nơi đáng ngờ. Tôi muốn cậu khám phá nơi đó.”

“Tôi không hiểu thưa ngài. Chẳng phải các người gác núi Bulkas sẽ hợp cho việc này hơn sao?”

“Có cơ sự đằng sau chuyện đó. Tất nhiên, tôi không ép buộc cậu điều gì. Cậu là người bạn của những gác núi Bulkas chứ không phải cấp dưới của tôi. Quyết định là ở cậu, thế nào?”

Khi Hyrkan nghe được những gì muốn nghe lúc này, cậu sẽ không từ chối.

“Tôi đã luôn tôn trọng những người gác núi Bulkas và biết ơn vì đã giữ mọi người được an toàn. Nếu ngài đã giao phó như vậy thì tôi rất sẵn lòng.”

[ Nhiệm vụ ‘Bài kiểm tra của Maoong’ bắt đầu]

‘Cuối cùng cũng được được.’

Hyrkan réo lên sung sướng, tất nhiên là thầm trong lòng thôi. Cậu không việc gì phạm lại sai lầm như lần với Ahimbree.

Maoong lấy một vật từ trong túi áo rồi đưa cho Hyrkan. Cậu cẩn thận nhận nó trước khi Maoong nói rõ.

“Đó là tấm bản đồ.”

Thứ cậu nhận được là một tấm bản đồ của Dãy núi Bulkas được vẽ trên một tấm da.

‘Oh ngon!’

Với Hyrkan thì đây không khác gì một tấm bản đồ kho báu.

                                       ***

•••••••••••••••

[Bài kiểm tra của Maoong] - Nhiệm vụ bậc Unique.

-Yêu cầu cấp độ: không có

-Nội dung: Đội trưởng của người gác núi, Maoong đã giao một nhiệm vụ. Đây chính là bài kiểm tra để chứng minh khả năng của bạn.

-Phần thưởng nhiệm vụ: Vật phẩm từ bộ sưu tập của Maoong.

••••••••••••••••

Một nhiệm vụ bậc Unique.

‘Cái này là hàng thật 100% rồi.’

Chắc chắn để nói đây là nhiệm vụ cốt truyện.

Nhìn thấy bậc của nhiệm vụ, Hyrkan gật đầu. Cậu chắn rằng [Bài kiểm tra của Maoong] chính là khởi đầu cho chuỗi nhiệm vụ cốt truyện. Khi thấy bậc của nó thì từ 99% đã lên 100% chính xác.

Mắt Hyrkan tự nhiên nhìn vào từ ‘Bộ sưu tập’

‘Bộ sưu tập...nó có thể là gì nhỉ?’

Cậu biết cách vận hành của nhiệm vụ Hoàng tử sa ngã nhưng không phải mọi chi tiết của mỗi nhiệm vụ. Kể cả biết rằng giá trị của phần thưởng nhưng cậu chẳng đủ giỏi đến mức nhớ từng phần thưởng dọc suốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên có thể khẳng định nó không hề nhỏ. Không đời nào một nhiệm vụ Unique lại cho có 100 vàng.

‘Nếu mà là một biên niên sử Unique thì mình sẽ bay thẳng sang Nhật Bản để ăn thịt bò Wagyu. Hứa danh dự luôn đấy.’

Biên niên sử Unique là thứ vượt quá mong đợi của cậu.

Dù đó là gì thì cũng sẽ không khiến Hyrkan thất vọng.

‘Kể cả không phải thì cũng chẳng sao. Chỉ tính riêng việc giết Bear Warrior cũng đã mang về hơn một nghìn vàng rồi.’

Bear Warrior.

Không cần biết nơi mà Maoong yêu cầu đến ở đâu, Hyrkan biết rõ ràng đó là con quái cậu phải tiêu diệt.

Boss với Lv 80.

Cao 4 mét, nhỏ hơn so với tưởng tượng. Nó đi bằng hai chân thay vì bốn hơn nữa còn được trang bị đầy đủ áo giáp, mũ trụ và kiếm kèm khiên ở mỗi chi trước.

Bear Warrior còn sở hữu kĩ năng giống [Chuyển đổi] và [Gầm thét] của lớp kiếm sĩ.

‘Để xem, mình sẽ được ít nhất hai trang bị trong set Bear Warrior...’

Chiến lợi phẩm xứng đáng với sự khó nhằn, con quái sẽ rớt ra nhiều vật phẩm hơn bình thường. Đáng giá nhất chính là set đồ Bear Warrior với Lv 70 và bậc Rare. Thông số của chúng không chê vào đâu được. Hơn nữa, giết mỗi một con Bear Warrior sẽ cho đủ đá ghép ít nhất một món bậc Rare. Còn nếu may mắn thì có thể lấy đủ 3 món.

‘Dù biết không đời nào xảy ra nhưng nếu không rớt bất kì viên nào giống lũ khỉ chết tiệt kia thì mình sẽ kiện Tobot Soft.’

Còn cả da, xương và mảnh vũ khí có thể dùng để chế tạo trang bị Lv 70 bậc Normal. Nhờ đó mà sẽ mang lại một số tiền đáng kể khi một trang bị Lv 70 bậc Normal có giá trên 100 vàng. Dù không quá nhiều bởi Bear Warrior là quái cỡ trung nhưng vẫn đủ chế tạo 10 trang bị.

Tất nhiên, thứ thực sự hứa hẹn là video chinh phạt con boss.

Chưa có ai làm hướng dẫn săn Bear Warrior cũng như đây không phải con boss cứ muốn là khiêu chiến được. Người đó phải nhận được nhiệm vụ từ người gác núi mới có cơ hội đó. Video đầu tiên săn bất kì con Boss nào cũng sẽ có 1.000.000 lượt xem kể cả với người đăng vô danh. Với một người đã nổi tiếng như Hyrkan thì sẽ có thể là video nhiều lượt nhất của cậu.

Sau cùng, Hyrkan không hề lo lắng về việc thất bại.

Một khi thành công tiêu diệt Bear Warrior thì cậu sẽ không cần lo về tiền nữa.

Mặt khác, nếu thất bại thì sẽ là cú sốc lớn với Hyrkan.

‘Nếu không phạm phải sai lầm nào thì không lý gì thất bại cả.’

Hyrkan nở một cụ cười táo tợn hơn.

‘Mà cũng không chắc mình sẽ không phạm phải sai lầm nào đâu nhỉ?’

                                      ***

Trong lúc đang trên đường sau khi rời Làng của người gác núi Bulkas, cậu để ý tới lũ người.

‘May mắn thay.’

Đó là một lũ linh cẩu. Ban đầu bọn chúng không có ở đây mà chỉ bắt đầu theo đuôi cậu từ lúc rời làng. Từ khi Hyrkan lọt vào tầm ngắm, chúng lén lút đi theo cậu.

‘Mình không hề đeo mặt nạ Hahoe mà đã mò theo rồi...có vẻ bọn nó không biết thân phận của mình.’

Không có cách những người kia biết Hyrkan. Hiện giờ cậu không mặc bộ Skeleton Snake và mặt nạ Hahoe mà là một bộ áo choàng pháp sư thông thường.

Cậu đã che giấu bản thân.

Sự thật rằng Mặt nạ Hahoe Hyrkan đang hoạt động ở Dãy núi Bulkas mà ai cũng có thể tra Google với cụm từ ‘Hyrkan’ hay ‘Bulkas’. Cũng bởi chính cậu đã đăng video tàn sát Sword Monkey.

Hyrkan không hề ngu đến nỗi để lộ bản thân chứ lúc cần thiết. Thà rằng hành xử như một kẻ lừa đảo còn bị nhắm vào khi bị biết tới là Mặt nạ Hahoe.

Tóm lại những người đó đang nhắm vào cậu chỉ vì đang đi một mình trong Dãy núi Bulkas. Đây không phải lần đầu Hyrkan gặp cảnh này.

‘Làm gì giờ đây?’

Nếu là những lần khác thì cậu chỉ đáp lại khi bên kia hành động. Nhưng hiện giờ cậu đang tiến hành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Một tình huống đặc biệt.

Nên sẽ cần làm những thứ khác biệt.

‘Mình cần lo liệu lũ đó đã.’

Dù sao cậu không có ý định đi tới chỗ Bear Warrior với cái đuôi phiền phức này.

Hyrkan chủ động chuyển hướng di chuyển. Cậu di chuyển sao cho khó theo dấu được và cố tình băng qua lũ quái vật để những người không thể giấu mình theo đuôi được. Cũng vì vậy, nhóm người thoát khỏi chỗ trốn và đuổi theo.

Ngay khi những người kia lộ diện, Hyrkan liền dừng lại khiến họ cũng dừng theo.

“Tôi không nghĩ chúng ta có gặp nhau trước đây. Các người cần gì à?”

Hyrkan chủ động mở lời trước. Tuy nhiên không có hồi đáp. Cả ba người đó nhìn vào cậu với sự im lặng. Trong khi đó, Hyrkan xem xét cẩn thận.

‘Ba kiếm sĩ. Trang bị bình thường và vũ khí cơ bản. Tụi này không có gì đặc biệt.’

Sau khi đi tới kết luận, Hyrkan hỏi một lần nữa.

“Nếu điểm đến của chúng ta giống nhau thì các anh cứ việc đi trước. Không cần tỏ ra đáng nghi khi lén lút như vậy.”

Với những lời của cậu, họ vẫn không trả lời. Những người đó chỉ thì thầm với nhau.

‘Nên làm gì?’

‘Nên nói gì?’

Bởi không gian tĩnh lặng, Hyrkan có thể thấp thoáng nghe được nội dung, và cậu không khỏi bật cười.

‘Một lũ gà thực sự.’

Đây lúc này, Hyrkan hành động.

“Warlord thực sự đầy lũ rác rưởi. Bọn nó không biết làm gì tốt hơn với tiền bạc à? Sao không quyên góp vào các quỹ xã hội đi? Nếu dư dả đến thế thì dùng tiền đi rửa cái đít dơ bẩn đi chứ.”

Dù chỉ đang tự độc thoại nhưng từng từ cậu nói đều rất to và rõ ràng.

Một lời khiêu khích.

Và kết quả...

“Cái gì? Mày vừa sủa gì cơ?”

“Bọn tao chỉ đợi và xem thôi nhưng mày lại đi thắc mắc.”

“Ha. Có vẻ mày không biết thân phân. Tao sẽ khiến mày phải ngậm mõm vào.”

Chính xác như Hyrkan muốn.

‘Heh, cũng lâu rồi mình mới thấy cái phản ứng như này.’

Khoảnh khắc nhìn thấy phản ứng của họ, cậu có thể chắn chắn một điều.

Nhóm người này không thuộc một hội hay nhóm có tiếng nào. Kể cả top 30 hội cũng không hiếm khi theo đuôi ai đó và lấy những thông tin mình muốn. Và họ biết phải làm gì trong tình huống này. Kể cả bỏ chạy, thương lượng hay giết thẳng, họ hiểu chính xác cách nào là tốt nhất.

Chỉ một việc không nên làm...đó là bị khiêu khích dễ dàng và nói gì đó như ‘mày không biết bố tao là ai à?’ Những kẻ đó sẽ nhanh chóng bị trừ khử bởi chính hội.

Điều đó có nghĩa rằng họ đến từ một hội cùi bắp.

Hyrkan chẳng cần bận tâm nhiều. Với việc đó thì không có gì phải lo cả.

Đặc biệt với những thằng ngu dễ dàng bị khiêu khích.

“Tao không cần biết bọn mày là ai nhưng với cái kiểu 3 đánh 1 thì chẳng khác gì một lũ thất bại. Ah, cho tao hỏi lại. Bọn mày quên mặc tã trước khi đăng nhập, phải không?”

“Gì hả?”

“Hả cái gì? Tao chỉ đang nói bọn mày đang sợ són cả quần bởi vì bị phát hiện thôi. Nhớ xem lại bản thân khi đăng xuất nhé.”

Cậu khiêu khích thêm một chút nữa.

‘Có hơi trẻ trâu quá không nhỉ?’

Với một lời chọc tức khá hài, Hyrkan bắt đầu chỉnh cái đồng hồ. Ngay sau đó, trang bị của cậu thay đổi.

‘...mà nghĩ lại thì tã quần có hơi quá rồi. Bọn này làm gì ngu đến nỗi đớp bả kiểu đấy...’

Tuy nhiên Hyrkan đã đoán sai.

“Đ** mẹ nó, giết luôn thằng này thôi.”

“Sao biết được nó giở trò gì?”

“Thì sao? Nó đã cố chạy khỏi lúc nãy mà, cứ giết thôi.”

Một đống tiếng thì thầm phát ra rồi chúng nói.

“Thằng khốn kiếp, mày sẽ phải trả giá vì động đến hội Apollo!”

Hội Apollo!

Ngay lúc Hyrkan nghe thấy hai từ đó, cậu phóng thẳng tới nhóm như một vận động viên chạy nước rút 100m.

“Đổi đồ!”

Không cần quá lâu để Hyrkan bắt đầu nhớ về hội Apollo.

===========================

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Đội tàu vũ trụ Apollo fake ...
Xem thêm
Có thù oán j vs hội này v?
thx trans
Xem thêm
Huê huê t mới đi vắng 1 ngày đã có chap mới rồi :)) loli chăm chỉ quớ muốn được thưởng dood deed k =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ew không bẹn ;-;
Xem thêm
Số phận bọn m đã điểm kể từ khi phun ra cái tên đó =))
Xem thêm
cám ơn trans nhé , mặc dù đôi chỗ có hơi tục tĩu , nhưng hiếm có trans nào siêng được như bạn á , 8/10 (y)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Huhu, do truyện nó thế mà ;-; mình chỉ muốn tăng tính chân thật nên vậy thôi
Xem thêm
Tran nghĩ mk nhây đc khi ra quest à =))
Xem thêm
Thưa kami sama hãy tha thứ cho những con người ngu ngốc này :))
Xem thêm
TRANS
Cố lên trans ơi 1 chương / ngày là ngon lắm rồi
Xem thêm