Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 62: Vết nứt sâu trong hẻm núi (1)

23 Bình luận - Độ dài: 2,315 từ - Cập nhật:

Solo: loli666

Mọi người động viên nhiệt quá làm mị cảm động hmu hmu

============================

Một Golem to lớn cao tới 5 mét đứng giữa hai cái cây nhằm chặn đường bất cứ ai muốn băng qua. Và nhìn chằm chằm nó là một con dê với đôi mắt đỏ thẫm toé lửa.

Chắc chắn con dê kia khác hoàn toàn với thông thường. Với chiều cao tới 2 mét, vạm vỡ như bò đực và hai sừng quỷ chồi lên như mũi thương. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất chính là sức chân của nó dễ dàng làm mọi con dê núi phải xấu hổ.

Devil Goat.

Bản tính hung hăng đúng như tên gọi, chúng không ngại ngần tấn công kẻ khác kể cả khi chẳng ai động đến. 

Tudu, tudu!

Phi đến như ngựa và tiếng kêu như bò tót, Devil Goat lao vào Golem với hai sừng ngọn chĩa ra. Khoảng cách ngắn liền bị rút ngắn ngay lập tức.

Bên Golem thì không thèm tránh né mà dùng thân mình để đỡ.

Boom!

Một tiếng nổ vang lên và Golem lảo đảo. Chỉ cần chút tác động nữa thì chắc chắn Golem sẽ ngã nhào ra phía sau. Không thèm quan tâm tới điều đó, cặp sừng của Devil Goat đã đâm sâu vào cơ thể đối thủ. 

Một sai lầm tai hại của Devil Goat.

“Hoá cứng!”

Một tiếng nói lớn cất lên cách đó một đoạn rồi cơ thể Golem bắt đầu trở nên cứng hơn.

Bất ngờ trước cảm giác từ cặp sừng, con quái có rút sừng ra nhưng vô dụng.

Crack, crack!

Có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ từ cơ thể Golem đủ thấy sức mạnh kinh khủng nhưng vẫn không dễ gì rút sừng ra.

Trong khi đó...

Whoosh!

Ba Skeleton Warrior [Black Orc] đứng chờ đằng sau Golem nhảy phắt lên không trung mà chém thẳng vào Devil Goat.

Swish!

Với âm thanh xé gió, các Skeleton Warrior tạo nhiều vết cắt sâu lên thân Devil Goat. Điều đó khiến con quái điên tiết, mắt nó càng trở đỏ hơn như sắp nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, Skeleton thứ bốn được tạo từ Blood Goblin tạt một ráo nước lạnh vào mặt Devil Goat với thanh kiếm cắm vào người con quái kèm theo ba nguyền chú. Tốc độ và chỉ số của Devil Goat liền bị suy yếu, lũ Skeleton Warrior không bỏ lỡ cơ hội đó mà tiếp tục phanh thây con mồi. Kể cả con Skeleton nhỏ cũng liên tục tấn công Devil Goat. 

Fuuuu!

Cuối cùng còn chẳng thể kháng cự, Devil Goat gào khóc với tầm nhìn dần trở nên mờ đi. Hyrkan quan sát từ xa, cất lại cục [Bone Explosive] đang cầm vào túi.

‘Tốt.’

Khi con Devil Goat đó chút hơi thở cuối cùng...

[Bạn đã lên cấp]

Hyrkan nghe thấy tiếng thông báo cậu mong đợi. 

‘Cuối cùng cũng lên Lv 69.’

Cậu nhanh chóng kiểm tra lại chỉ số.

•••••••••••••••••

[Hyrkan] - Lv: 69

-Lớp nhân vật: Pháp sư

-Danh hiệu: 34

-Chỉ số: Thể lực (559)/ Sức bền (181)/ Trí lực (319)/ Pháp lực (429)

•••••••••••••••••

Trông Hyrkan chẳng có gì là vui vẻ. Cậu đơn giản cộng tất cả điểm khi lên cấp vào Thể lực rồi tắt cửa sổ trạng thái đi. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy cậu như đang chạy đua với thời gian.

Dudududu!

Câu trả lời cho sự vội vã của Hyrkan chính là tiếng lửa cháy, cậu quay về phía nguồn gốc của âm thanh đó. 

Boom, boom!

Hyrkan im bặt khi nghe thấy những tiếng nổ tiếp đó.

‘Tổ đội mình thấy hồi nãy hẳn đang ở đây.’

Âm thanh vang rền của ma pháp đúng chuẩn với bãi săn Lv cao là thứ Hyrkan đang nghe thấy.

“Ehew.”

Hyrkan thở dài rồi đi tới xác Devil Goat vừa săn được. Cậu rọc da nó với kĩ thuật điêu luyện, chỉ mất tầm 20 giây để hoàn thành. Sau đó, cậu kiểm tra lại trước khi cái xác kịp tan chảy hoàn toàn.

‘Không có đá ghép.’

Sau khi kiểm tra có rớt đá ghép hay không, Hyrkan chuyển hết phần da và xương thành xu ghép. Cậu chuyển Golem trở về thành đất và nhanh chóng rời đi. Bốn Skeleton Warrior cũng đi theo sau như đàn vịt con theo mẹ. 

Chẳng bao lâu sau...

“Hm? Vẫn còn một cây kem ở đây này.” [note27240]

Một người chơi phát hiện ra dấu vết của Hyrkan. Người chơi mặc một bộ giáp xanh lá sẫm đó vẫy tay rồi các đồng đội còn lại tới vây quanh anh ta.

Tổng cộng có 7 người.

“Dường như ai đó vừa ở đây.”

Họ nhìn vào cái xác con quái đang tan chảy và dấu vết ở gần đó.

“Đống đất này là sao?”

Kĩ năng quan sát tinh tường. Với người chơi Warlord hơn một năm, họ có Lv cao hơn hẳn với các người chơi mới. Trong Warlord, bạn cần có kĩ năng để sống sót và khả năng quan sát là một trong số đó. Phân tích chiến trường từ những dấu vết để lại là trong số ít cách để phát hiện kĩ năng và tránh những tình huống bất ngờ. 

“Dường như không phải là ma pháp, có thể là Triệu hồi Golem?”

“Golem?”

Chẳng mất nhiều thời gian để họ tổng hợp lại được tình hình.

“Kĩ năng Triệu hồi Golem của Necromancer ở gần đây?”

“Necromancer?”

Họ dần đi xa hơn trong suy đoán của mình.

“Là Mặt nạ Hahoe Hyrkan?”

Giống như một siêu sao Hollywood, cái tên đó ngay lập tức được nhắc đến.

“Xui quá. Chúng ta có thể gặp được anh ấy nếu đến sớm hơn chút nữa rồi.”

“Vậy là Mặt nạ Hahoe Hyrkan thực sự đang săn ở Hẻm núi Sura. Tôi có nghe tin đồn nhưng chưa từng gặp trực tiếp.”

“Tôi thì muốn thấy anh ấy chiến đấu cơ, đen đủi quá.”

“Thằng này là fan bự đấy nhé. Hi vọng có thể gặp được lần nữa.”

Một trong số họ giơ hai ngón tay hình chữ V trước đống đất Hyrkan dùng để triệu hội Golem. 

“Click!”

Rồi anh ta chụp ảnh.

“Này, cho tôi một bức với.”

Một người khác ngồi xổm xuống cạnh đống đất rồi tạo dáng.

Trong khi các bức ảnh về bãi đất của Hyrkan được đăng lên SNS thì ở một nơi khác, Hyrkan đang thay trang phục, giả trang thành một kiếm sĩ thông thường. Cậu cũng chuyển các Skeleton Warrior về thành thành mảnh xương.

‘Tsk tsk.’

Rồi cậu tặc lưỡi.

‘Mình không nghĩ lại gặp rắc rối chỉ vì trở nên nổi tiếng.’

Khi tiếp tục chạy, những ngày tháng trong quá khứ vụt qua mắt Hyrkan.

                                       ***

“Eh.”

Điều đầu tiên An Jaehyun để ý tới là một bức ảnh quen thuộc nằm ở trang đầu của một trang web về Warlord cậu hay xem. 

“Đó là mình mà!”

Trong bức ảnh đó không ai khác ngoài Hyrkan.   Sau đó An Jaehyun nhấn vào bức ảnh, thứ đầu tiên xuất hiện là dòng tiêu đề. 

[Boss mới của Dãy núi Bulkas, Trận solo chinh phạt Bear Warrior!]

Dưới tiêu đề là một video duy nhất, tiếp đó là một bài phân tích trận chiến như thể một bài báo cáo nghiên cứu vậy.

‘Whoa.’

Tất nhiên, tâm trí An Jaehyun quay cuồng. Cậu dành thẳng 3 phút tiếp theo nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau khi thoát khỏi cơn choáng, cậu kiểm tra lại tổng số lượt xem của video đó.

“!”

Nhìn thấy con số tăng như tên bắn, An Jaehyun cảm thấy lạnh người hơn là hạnh phúc.

“Nó...”

Hơn nữa, vô số email được gửi tới tài khoản Youtube làm xương sống cậu muốn đóng băng.

“...đã bùng nổ.”

Có một điều chắc chắn.

Video của cậu đã trở thành cơn sốt.

Đương nhiên, An Jaehyun đã đoán trước số lượt xem sẽ cao khi nhận được nó từ Romany. Video này cực kì tuyệt vời với cả Hyrkan dù đã chơi và xem Warlord rất lâu. Chất lượng video vượt ngoài mong đợi với thời gian làm chỉ một tuần, và quan trọng hơn, nội dung của nó hết sức đặc biệt.

Mọi thứ đều độc nhất. Cuộc chinh phạt đầu tiên của quái boss mới. Một Necromancer cân cả cuộc chiến! Mọi thứ từ video đều mới lạ. An Jaehyun đã đoán nó sẽ được ít nhất một triệu lượt xem và tỉ lệ cao sẽ nhiều hơn thế.

Nhưng thành công hiện tại vượt xa ngoài dự đoán của cậu. 

“Điều này...chẳng phải đang nổi tiếng quá mức sao?”

Cái gì cũng phải có sự cân bằng giữa lợi và hại. Một kết quả vượt quá mong đợi cũng sẽ mang đến những rắc rối tương ứng. An Jaehyun biết rõ điều này hơn bất kì ai và mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán.

Video cậu đăng lên bắt đầu nhận được sự chú ý quá mức tưởng tượng. Lượt xem thì tăng chóng mặt, cũng như xuất hiện ở đầu trên rất nhiều fanpage nổi tiếng và thậm chí là được thảo luận trên chương trình của top 30 hội.

Cậu được quảng bá và lan truyền miễn phí. Số lượng các lời mời cũng tăng theo đó. Hyrkan nhận được lời mời gia nhập của 20 hội trong top 30 hội cũng như lời mời xuất hiện trên chương trình của họ. Các nhà tài trợ cũng tìm tới, trong đó có nhiều tập đoàn lớn với khoản tiền kếch xù.

Tuy nhiên, An Jaehyun không chỉ thấy hạnh phúc. Dù cậu cười khi thấy tiền đổ vào tài khoản ngân hàng của mình nhưng lại cau mày mỗi khi nghĩ tới việc khác. 

Bởi chuyện này vượt ngoài mong muốn của cậu. 

‘Chuyện này là tốt...nhưng có thể sẽ gặp nguy hiểm. À không, chắn chắn sẽ như vậy.’

Một trong các mục tiêu của An Jaehyun là gia tăng danh tiếng nhưng hiện tại là còn quá sớm.

‘Tất cả lũ điên sẽ tìm đến mình.’

Một khi trở nên nổi tiếng, cậu sẽ trở thành mục tiêu. Cách tốt nhất là gia tăng danh tiếng là giết một người chơi nổi tiếng khác. Chúng sẽ quấy phá cậu chẳng vì lý do gì rồi sẽ trở thành một cuộc xô xát cho mọi người xem. Kể cả những người đến theo hướng tích cực cũng rất phiền phức bởi dù sao cậu không thể chửi vào mặt họ để đuổi đi chỗ khác được.

‘Ugh, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu.’

Điều An Jaehyun muốn là sẽ trở nên nổi tiếng khi đạt Lv 100. Bởi ở Lv này thì những người cậu gặp sẽ gồm các người chơi gần với Ranker. Dù có vô tình gặp nhau thì cậu vẫn sẽ xử lý được, nếu muốn đánh nhau thì cậu sẽ đáp trả, nếu muốn thương lượng thì cũng sẽ chiều theo. Ít nhất là cậu cũng sẽ được gì đó từ việc giết mấy tên đó.

Song, cậu chẳng thể làm gì nhiều với tình hình hiện tại dù có cằn nhằn đi chăng nữa.

‘Không dễ gì được như thế này...nhưng sao thằng này phải chịu đứng đống rắc rối như thế?’

Hyrkan đã rất may mắn với những thành công đó. 

Tiếc rằng, An Jaehyun không biết rằng những gì trong đầu hiện giờ chẳng là gì với sự gian nan và khổ cực cậu sẽ phải đối mặt.

                                       ***

‘...thời gian vừa qua thật mệt mỏi.’

Nghĩ về những ngày cậu phải săn ở Hẻm núi Sura, Hyrkan thở dài. Cậu còn sợ người chơi hơn cả lũ quái và phải tránh xa họ nhiều nhất có thể. Tất nhiên, cậu không tránh được tất cả. Đôi khi, mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp với việc chỉ cần chụp vài bức ảnh với họ. Còn lại thì phải chiến đấu tới khi một mất một còn.

Và trường hợp phang nhau chiếm phần nhiều. Sau cùng thì Hyrkan là một mục tiêu ngon lành. Lv của cậu còn rất thấp so với một người nổi tiếng, trang bị thì không phải tất cả thuộc bậc Unique, quan trọng nhất là cậu không có hội chống lưng. Với những kẻ thèm khát danh tiếng, Hyrkan còn giá trị hơn bất kì quái vật nào. Một số thậm chí tìm đến Hẻm núi Sura chỉ vì cậu. 

Hyrkan đã thuận lợi vượt qua đống rắc rối đó với việc bỏ chạy hoặc giết chúng. Cậu còn phải từ bỏ Hẻm núi Sura một thời gian để cày Lv ở nơi khác rồi mới quay lại.

Đó là quá trình cày cấp khổ sở nhất cậu từng trải qua. Nó gợi lại quá khứ phải chạy trốn khỏi  hội Stormhunter. 

Việc Hyrkan có thời gian đứng đây hồi tưởng cũng có nghĩa những rắc rối kia đã kết thúc.

‘Cuối cùng cũng được thở.’

Lv 69.

Lý do cậu dừng ở Lv 69 chứ không phải 70 vì đã có một nơi trong đầu cậu để hoàn thành nốt điều đó.

‘Không cần lo nghĩ gì nếu bên trong hầm ngục.’

Hyrkan dự định sẽ lên Lv 70 trong hầm ngục trong bản đồ nhận được từ Maoong. Bên cạnh đó, cậu cũng muốn rời khỏi hẻm núi Sura một khi đạt Lv 70. 

‘Một khi lên Lv 70...’

Những trang bị Lv 70 đã mua được bằng số tiền từ video trước đó khiến cậu mỉm cười.

Cùng lúc ấy...

‘Mấy con chó muốn giết tao, bố sẽ thông từng thằng một.’

Ngọn lửa thịnh nộ bùng cháy bên trong Hyrkan.

============================

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là cách nói, cây kem ám chỉ xác quái đang tan chảy
Đây là cách nói, cây kem ám chỉ xác quái đang tan chảy
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Ngon tks trans
Xem thêm
Hay quá thank trans
Xem thêm
Nổi tiếng cũng khổ vler :))
thx trans
Xem thêm
thanks loli-sensei@
Xem thêm
Hay quá
Xem thêm
cám ơn trans nè , duy trì cảm động đến hết bộ nha nha :>
Xem thêm
Thương trans quá.
Fighting!!!!!!!
Xem thêm