• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Trở thành Mạo Hiểm Gia (Chương 01 - 20)~

Chương 12: Buổi bình minh

10 Bình luận - Độ dài: 3,059 từ - Cập nhật:

*Chương 12: Buổi bình minh

Khi bình minh bắt đầu ló rạng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu bao phủ lấy ngọn núi, nơi có Mỏ Jewelsaad đang tọa lạc.

Sau khi đóng xuống chỗ đất xung quanh con rồng kéo chiến xa những cái đinh thiêng, được phù chú bởi nhà thờ, Asterios rung cái chuông được đeo trên cổ của anh ấy.

Một âm thanh trong trẻo vang lên. Đây là phép thuật của anh ta, cho phép bẻ cong các định luật của tự nhiên.

Mười lăm cái đinh liền bắt đầu tỏa sáng nhè nhẹ và kết nối với nhau tọa thành một trận pháp trên mặt đất. Sau đó, một lá chắn được hình thành.

-"Với điều này, con rồng sẽ không thể bị tấn công hay chạy trốn khi chúng ta đang ở bên trong hầm mỏ." (Asterios)

Để duy trì các ma trận pháp thuật, việc liên tục cung cấp năng lượng là điều thiết yếu.

Nếu như người dùng rời đi, hoặc nguồn cung năng lượng ma thuật bị ngắt đột ngột, ma thuật sẽ sớm mất đi hình dạng vật chất  và bị phân tán vào không khí

Để ngăn chặn điều đó, một số công cụ và dụng cụ ma thuạt đã được phát triển, trong đó có những cái đinh đã được phù phép kia.

-"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ chinh phạt những con quái vật trong Mỏ Jewelsaad này. Tôi muốn tất cả mọi người hãy kiểm tra lại vũ khí và trang bị của bản thân. Chúng ta sẽ xuất phát ngay khi mọi người hoàn thành công việc của mình." (Asterios)

Mọi người đều gật đầu, và Asterios, Kyle và các bậc E khác bắt đầu nhanh chóng kiểm tra các vũ khí và dụng cụ. Còn Shirley, cô ấy chỉ đơn giản là liếc qua cái túi của mình trước khi hướng ánh mắt quay lại lối vào của hầm mỏ.

-"Cô Shirley, cô không cần phải kiểm tra vũ khí sao?" (Leia)

-"Cô nói gì thế, không phải là cô ấy còn không đem theo vũ khí sao?"(Cudd)

Để đáp lại Cudd và Leia, những người nhìn mình một cách nghi ngờ, Shirley đưa tay ra và từ lòng bàn tay còn đang trống không ban nãy, giờ đã xuất hiện một thanh kiếm lưỡi cong.

-"Các cô cậu không cần lo lắng, tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi." (Shirley)

-"Ho, quả là khác thường. Mạn phép xin được hỏi, đó có phải là một loại ma thuật không gian không?" (Asterios)

Đứng bên cạnh hai tân binh trẻ tuổi, Asterios đang làm bộ khá thích thú khi nhìn thấy điều đó.

-"Tôi nghe nói rằng, chỉ có vài người có thể dùng loại ma thuật đó trên thế giới này, phải chăng Cô Shirley đây là một trong số đó?'' (Asterios)

-"Không đâu. Đây chỉ là một mánh khóe của một loại công cụ ma thuật được phù thủy trao cho tôi mà thôi. Nó khá thuận tiện để đảm bảo lưỡi kiếm không bị mòn vẹt, han rỉ do bị thấm quá nhiều máu khi chiến đấu!" (Shirley)

-"Khả năng này... tôi có khá là nhiều câu hỏi, nhưng dường như tôi chắc là cô sẽ chẳng trả lời chúng đâu nhỉ." (Asterios)

-"Đúng vậy. "Chỉ có kẻ ngu mới đi khoe những gì mình có", tôi chắc là anh hiểu điều đó nhỉ." (Shirley)

Đó là một câu nói rất phổ biến trong giới mạo hiểm gia. Asterios cũng hiểu rằng anh ta không được phép đi xa hơn nữa.

-"Nhưng mà...Để có thể lấy được một thứ mạnh mẽ như vậy từ phù thủy, hẳn là cô đã phải đánh đổi cái gì đó khá lớn, đúng không?" (Cudd)

"Nè nè, lúc nãy cô có nhắc đến từ phù thủy, có phải là cô đang ám chỉ đến Chủ Guild không thế?" (Leia)

Leia dò hỏi Shirley.

-"Đúng vậy đó. Cho dù có rất nhiều mạo hiểm gia nữ có thể dùng được ma thuật, thì chỉ có duy nhất bà già đó là được tôn sùng như phù thủy thôi." (Shirley)

-"Hmm....đúng là kỳ lạ khi dùng một thứ như vậy làm vũ khí." (Cudd)

-"Tôi cũng nghĩ như vậy." (Kyle)

Bên cạnh Cudd đang lau lau những con dao găm của mình, và Kyle thì đang kiểm tra cái chùy thép với những cái đinh nhọn hoắt ở bên trên, Leia lại đang tự hào với vũ khí của mình, một cái nỏ của tộc người lùn.

-"Ngay cả khi cô không phải là Elf thuần khiết, nhưng tôi nghe nói các Elf hay Bán Elf đều rất trung thành với những cung truyền thống làm vũ khí- thật là lạ khi thấy cô dùng nỏ thuộc về tộc người lùn hay xung đột với tộc của cô đó." (Shirley)

"Chà, từ khi tôi lớn lên ở Vương Đô, thì cũng chẳng gặp tên người lùn nào hết. Nhưng có ông già Dimros thì đối xử rất tốt với tôi đó ." (Leia)

-"Leia, cô là khách hàng của cửa hàng Dimros sao?" (Shirley)

-"Yep. Ông ấy rất tốt bụng, đã giúp tôi rất nhiều khi tôi đến thị trấn này... Mà khoan đã, Shirley, cô cũng mua vũ khí ở đó sao!?" (Leia)

Hai cô gái đã tìm thấy một điểm chung của nhau, thật bất ngờ.

-"Trong thành phố có rất nhiều thợ rèn, nhưng chỉ có hàng của Dimros là chất lượng nhất!!'' (Shirley)

-"Tôi đồng ý! Tôi cũng có một cây cung, nhưng mà cô biết đó, tôi thích dùng cây nỏ này hơn!!" (Leia)

"Chứ không phải là do tay của cô quá nhỏ để cầm cung sao." (Cudd)

Leia đá thẳng vào ống chân của Cudd một cú đau điếng mà không nói câu nào. Dù với những cây cung bình thường có thể vượt trội hơn nhiều với một cây nỏ, thì với cái cơ thể kém phát triển của Leia , cũng chẳng có đủ sức để dùng nó .

-"Còn một chuyện này nữa, Shirley. Nếu có thể, trước những cô cậu trẻ tuổi này vào mỏ, tôi hy vọng cô có thể săn giúp một  con Tinh Tinh Đen không?" (Asterios)

-"Không thành vẫn đề, nhưng anh định làm gì vậy?"

"À, tôi muốn dụ chúng đến đây bằng cách dùng đến 《Hate Area》." (Asterios)

Một số loại ma thuật có khả năng chống lại lượng lớn kẻ địch. 《Hate Area》là một dạng phép như vậy, nhưng nó cần nghi lễ với một cái xác của một kẻ địch trong số chúng.

Nhưng mà, loại ma thuật này bị nhà thờ coi là vô đạo đức và việc sử dụng nó là hoàn toàn bị cấm, đó là điều mà một tu sỹ phục vụ Nhà Thờ không được phép làm.

-".....Nhưng dù sao, liệu có ai từng gọi anh là một thầy dòng phá luật không?" (Shirley)

-"Cô đang nói cái gì thế? Đúng, tôi biết nó là cấm kỵ, nhưng tôi thà dùng nó còn hơn là bất cứ ai trong đội mình bị giết chỉ vì tôi chọn không dùng." (Asterios)

-"Điều đó thì tôi đồng ý với anh." (Shirley)

Nếu dùng đến nghi lễ cấm kỵ này là xúc phạm nặng nề đến đức tin của anh ta, thì để ai đó chết chỉ vì quyết định của anh ấy thậm chí còn là sự xúc phạm hơn nữa trong mắt của Nữ Thần

KHông có cuộc chiến nào có thể chiến thắng dễ dàng. Dù cho đám mục sư đang nấp trong các Nhà thờ xa hoa có chửi mắng ra sao, thì đây là cuộc chiến của các Tăng Binh, nơi họ phải nhúng chàm và hy sinh cho sự sống còn của đồng đội.

-"Được thôi, nếu phải làm vậy , tôi sẽ mang cậu trinh sát này theo. Đây cũng là một cơ hội tốt để huấn luyện mấy tay tân binh này."(Shirley)

-"Eh? Tôi á?" (Cudd)

Cudd, người đang đôi co với cả Leia, ngoảnh lại khi thấy Shirley gọi đến mình.

"Trước khi đi, tôi có câu hỏi cho cậu. Cậu có dùng được một phép thuật có tên《Silence》? Tôi biết là nó rất hữu dụng cho trinh sát." (Shirley)

"Ah, Có, tôi có thể dùng được." (Cudd)

-"Vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Đi theo tôi." (Shirley)

Shirley quay lưng lại và đi về phía khu mỏ. Sau khi ngoảnh lại vẻ nghi ngờ và nhìn thấy một vẻ mặt khó khăn trên khuôn mặt bò của vị chỉ huy, Cudd đành chạy theo cô gái tóc trắng đó.

Bọn họ leo lên vách núi cheo leo đầy rêu phủ, hướng về phía những âm thanh yếu ớt đang vọng ra từ phía khu mỏ theo những cơn gió.

Đó là tiếng lũ Tinh Tinh Đen đang tràn ngập phía bên trong, và chỉ cần nghĩ đến chuyện có một con rồng đang ẩn nấp phía sau bọn nó thôi là đủ để khiến ta rợn người rồi.

-"Tất cả những gì chúng ta cần là giết một con và mang xác nó quay về. Nhưng, nếu ta làm náo loạn trước khi tấn công, ta sẽ gặp rắc rối to. Chúng ta cần thu thập cái xác mà không làm kinh động đến đồng bọn của chúng xung quanh, nhưng cậu có biết chúng ta phải làm gì không?" (Shirley)

"Eh?"

Không phải cậu nên biết sao? Thấy Cudd nhìn mình với vẻ bối rối như vậy, Shirley tiếp tục nói.

-"Suy nghĩ là vũ khí mạnh nhất của các mạo hiểm gia. Cậu phải suy luận ra đối phương của cậu làm gì, và cậu phải làm gì khi trở về. Nếu cậu ngừng suy nghĩ, cậu sẽ chết không kịp ngáp đâu đó." (Shirley)

-"Đ-Đúng thế." (Cudd)

"Tôi theo dõi quá trình thực hiện của cậu, hãy dùng các trang bị và vũ khí của cậu để làm những gì cậu có thể ." (Shirley)

Rõ ràng, là Shirley đang dạy họ bằng cách khiến họ tự suy luận ra mọi thứ. Và dù rằng Cudd rất muốn tranh luận với cô ấy, nhưng cậu chẳng có lý do gì để nói rằng cô ấy đã sai.

(Chỉ là....Số lượng kẻ địch.....không bao giờ ít hơn con số ba....) (Cudd)

Cậu hiểu điều đó rất rõ,  nhưng cậu chưa thấy được tình hình bên trong mỏ. Lúc này, cậu cần phải thăm dò nó.

"《Silence・Kích Hoạt》"

Một ma trận vô hình bao lấy Cudd sau câu niệm chú nho nhỏ. Một loại ma thuật do thám có tên 《Silent Field》, nó có thể phong ấn toàn bộ âm thanh trong một khoảng không gian nhất định.

Với lượng mana hiện giờ của Cudd, cậu chỉ có thể di chuyển nhiều nhất 25 mét trước khi ma pháp của mình hết tác dụng. Nhưng với tình hình hiện giờ là đủ.

Lúc này, vùng câm lặng không cần phải quá rộng. Làm nó đủ lớn để bao bản thân và Shirley, bọn họ bắt đầu tiến sau vào trong khu mỏ.

(Chúng đây rồi!)

Không mất quá lâu để tìm thấy kẻ thù mà họ đang cần. Nhìn từ phía sau, chúng không khác gì những con khỉ bình thường, nhưng có bốn con tinh tinh có bộ lông đen tuyền và ba cái sừng nhọn hoắt mọc ra trên đầu cùng và những cái năng sắc nhọn.

(Được rồi, chúng không nhận ra chúng ta ... Cứ bình tĩnh ... Chờ đã, con đó... Nó có một cái trượng sao?) (Cudd)

Khác với ba con khỉ kia , mang theo ná , một con còn lại mang theo trượng. Dường như nó là một chủng loại gì đó mà cậu từng được nói cho biết, nhưng cậu lại không nhớ được chính xác nó là gì.

Cudd nhăn nhó trong khi cố gắng nhớ. Đúng khi ấy, Shirley tạo ra một con dao găm trên tay và cắt tảng đá gần đó.

Trong không gian của vùng im lặng, cô ấy khắc các ký tự lên tảng đá đó một cách dễ dàng như thể cô đang khắc nó vào một miếng phô mai.

-"Ném đá, ba con. Pháp sư, một con. Tôi hiểu rồi" (Cudd)

Cô ấy hẳn là đã hiểu được sự lo lắng của Cudd qua biểu cảm của cậu. Nhưng may nhờ việc đó, mà Cudd đã nhớ ra là con cầm trượng chính là một con Tinh Tinh Đen có thể dùng ma thuật.

(Nhưng vấn đề bây giờ làm sao để giết được một con mà không làm kinh động đến những con khác?) (Cudd)

Cậu định sẽ lẻn ra sau lưng và giết con quái đó trong vùng 《Silent Field》của mình.

Nhưng , vấn đề là nếu cậu thất bại, và con quái thoát khỏi vùng ma thuật của cậu, nó sẽ gây ra náo loạn và cảnh báo đến những con khỉ khác.

Dường như Cudd không tự tin lắm về việc vó thể giết con pháp sư trong vùng im lặng, cậu viết vội một câu hỏi cho Shirley từ cuốn sổ tay được giữ trong túi của mình.

("Nếu tôi giết con pháp sư trong《Silent Field》, thì cùng lúc đó, cô có thể giết luôn 3 con  còn lại chứ?") (Cudd)

Sẽ rất khó để Cudd có thể bao quát toàn bộ lũ khỉ trong vùng câm lặng của mình mà không bị phát hiện.

Cậu có thể bị phát hiện nếu đến đủ gần lũ quái để bao quát tất cả chúng, nên cậu chỉ có thể chọn một con. Và con pháp sư có vẻ là con nguy hiểm nhất, nên cậu sẽ nhắm vào nó.

Và, cậu sẽ để lại những con kia cho cô ấy. Dù có chút thất vọng vì năng lực yếu kém của mình, cậu chỉ có thể tin tưởng vào nhà mạo hiểm gia kỳ cựu đi cùng mình sẽ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, cậu nhận ra mình vừa mới yêu cầu một điều không tưởng. Một yêu cầu vô lý, liệu có ai có thể giết được 3 con khỉ kia đủ nhanh đến mức không phát ra một âm thanh nào-?....!!!

-"Không thành vấn đề. Cứ theo kế hoạch vậy đi." (Shirley)

Cudd rất ngạc nhiên khi thấy những gì mà Shirley khắc lên đá.Dù nghĩ là bất khả thi, nhưng với sự chấp thuận của Shirley, Cudd mất 30s để mở rộng phạm vị vùng câm lặng từ《Silent Field》.

"Ha..."

Đúng lúc mà vùng câm lặng bao lấy con khỉ pháp sư, một thanh kiếm cong hiện ra trên tay của Shirley và cô bắt đầu di chuyển.

Một cuộc tập kích vào con khỉ ở điểm mù của con pháp sư. Cudd không thể theo kịp chuyển động của cô ấy, với cậu, trông chỉ như một cơn lốc trắng vừa vút qua tầm nhìn vậy.

Khoảnh khắc cái bóng trắng vút qua con khỉ đầu tiên, máu bắn tóe ra từ cổ họng nó. Hai con khi còn lại bên cạnh con pháp sư mở to mắt và chúng đã toan hét lên, nhưng chưa kịp mở miệng, thì một ánh sáng lóe mắt là vụt qua và hai dòng máu phun ra từ họng chúng.

(Mình....có thực sự cần thiết ở đây không vậy!?) (Cudd)

Con khỉ pháp sư vẫn không phát hiện ra Shirley, cho dù cô vừa mới cắt cổ 3 con khỉ kia trong vòng không đến nửa giây.

Thực tế thì, Shirley đã cố tình để con đó lại cho Cudd, và cậu bắt đầu lén lút tiếp cận nó.

Cudd nhảy ra từ phía sau một tảng đá và lao vào con khỉ pháp sư, trong khi vẫn còn hơi sốc khi kế hoạch liều lĩnh của cậu ta đã thực sự hiệu quả.

"...!! ...!? ...!!"

Con khỉ thấy Cudd đang lao đến, nó cố hét lên để gọi giúp đỡ, nhưng mà giọng của nó không thể vang lên trong vùng câm lặng.

Nó liền cố gắng niệm phép để bảo vệ bản thân, nhưng đều thất bại.

Với các pháp sư thể kích hoạt ma thuật mà không cần niệm chú, thì điều này không ảnh hưởng gì , tuy nhiên với các pháp sư niệm phép vẫn cần tới chú ngữ, thì 《Silent Field》chính là một điểm yếu chết người.

Hoảng loạn với tình cảnh này, và cũng không thể dùng phép, con khí quay đầu bỏ chạy, nhưng Cudd đã tóm được nó từ phía sau và dùng con dao găm của cậu kết liễu nó.

-"Cậu tuy hơi chậm khi phán đoán tình huống....tôi nghĩ là thận trọng cũng không phải điều tệ. Cậu chắc chắn sẽ thành một trinh sát giỏi, một khi có  thêm kinh nghiệm." (Shirley)

Khi cậu quay lại chỗ nấp với xác con khỉ, Shirley đã nói vậy với cậu.

Được khen bởi người đã làm được cái kế hoạch bất khả thi của mình, Cudd bỗng đỏ mặt vì xấu hổ.

-"Nhưng cũng có điều mà tôi không thể bỏ qua. Cậu cần dừng việc niệm chú để kích hoạt vùng câm lặng. Cậu cần phải dùng được nó trong vòng dưới 2s mà không cần niệm. Và còn nữa, cậu cần chính xác hơn trong bước di chuyển của mình." (Shirley)

Khen ngợi cậu ta, rồi bất ngờ lại phê bình cậu ta. Mà cũng đúng, bởi vì  Cudd cũng đã tốn quá nhiều thời gian để mở rộng vùng câm lặng khi mà cậu ấy không thể niệm chú ngữ.

-"Mà , dù sao, chúng ta không thể để những cái xác này như vậy được. Hãy chôn chúng , trước khi lũ Tinh Tinh Đen tìm ra chúng và gây náo loạn." (Cudd)

"Oh, vậy thì , tôi sẽ dùng đến Thổ Thuật của mình.." (Shirley)

Giống như với thanh kiếm lần trước, Shirley lại lấy ra một cái xẻng từ hư không. Nhanh chóng chôn ba con khỉ ném đá với cái xẻng và Thổ thuật, sau đó họ vội vã quay lại chỗ của Asterios và những người khác cùng với cái xác của con khỉ còn lại.

__Trans : Flame Soul__

Ghi chú

[Lên trên]
Mình sẽ cố gắng làm 1 chương 1 ngày để theo kịp tiến độ trước. Hy vọng đến tháng 4 mình sẽ kịp. Mong ae sẽ ủng hộ mình. Tiến độ bây giờ : 12 /49 chương
Mình sẽ cố gắng làm 1 chương 1 ngày để theo kịp tiến độ trước. Hy vọng đến tháng 4 mình sẽ kịp. Mong ae sẽ ủng hộ mình. Tiến độ bây giờ : 12 /49 chương
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Dùng xẻng đào đất là thổ thuật à
Xem thêm
Dùng thổ thuật bằng xẻng? :v
Tưởng dùng thổ thuật sẽ kiểu úm ba la mở ra một miệng hố rồi ném mấy con tinh tinh vào xong úm ba la miệng hố đóng lại chứ :v
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Nhanh gọn :)
Thx trans
Xem thêm
Xẻng và thổ thuật ? Là sao t không hiểu lắm (*・~・*)
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hack à
Xem thêm
@Flame Soul: đang tận 1 phút rùi mới vô là trễ rùi đó kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm