• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Trở thành Mạo Hiểm Gia (Chương 01 - 20)~

Chương 19 : Ngày tàn đời của Long Vương

13 Bình luận - Độ dài: 5,215 từ - Cập nhật:

*Chương 19 : Ngày tàn đời của Long Vương

Những đôi chân mạnh mẽ, vững chãi xé toạc cả mặt đất khi cả hai chạy qua vùng thảo nguyên.

Con rồng vận tải này đang chạy trên vùng thảo nguyên này có  thể được cưỡi bởi một người, nó là một con vô cùng phổ biến trong số những con rồng được thuần hóa bởi con người.

Khi xuống khỏi con rồng, Shirley dùng thị giác phi thường của mình để nhìn về phía một đàn rồng đang bay ngợp phía chân trời, cô quan sát chúng mà không hề có chút lo sợ nào trên khuôn mặt.

Đêm nay là một đêm sáng, được chiếu sáng bởi ánh sáng của các vì sao và mặt trăng. Mái tóc trắng của cô như một bông hoa giữa đồng cỏ, nó dường như cũng đang tỏa sáng để so bì với những thiên thể đó.

-"Đám thằn lằn đó...Ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận khi đã đến đây...." (Shirley)

Đóa hoa cô độc đã bung nở ấy giờ đã sẵn sang vào thế chuẩn bị chiến đấu. Nơi cô đang đứng đây sẽ sớm trở thành một chiến trường. Cô nhìn về phía con Rồng và đội quân của nó ở phía sau bằng đôi mắt dị sắc đỏ lam của mình, sao đám thằn lằn đó dám phá ngang cái ngày mà cô hằng mong để được ở bên các con gái của mình chứ.

Điều duy nhất khiến cô bận tâm đó chính là Canary, liệu con Phù Thủy loli đó có giữ đúng lời hứa. Cô không quan tâm liệu sẽ có tiếp viện hay có hỗ trợ ma thuật không. Nhưng, dù cô coi Canary là một kẻ đáng khinh, thì cô cũng biết bà già đó là một người coi trọng lời hóa và thỏa thuận

Vậy câu hỏi là, liệu bà ta sẽ giúp đỡ cô như nào đây? Dù bà ta có là một Phù Thủy hùng mạnh nhất thế giới, thì cũng khó có thể tưởng tượng bà ta có thể vừa trợ giúp cô, vừa tạo dựng lá chắn thời không để bảo vệ các công dân của Vương Quốc.

(Có lẽ sẽ có viện quân, chắc vậy? Nhưng bà ta sẽ cử ai đến chứ?) (Shirley)

Các Bậc A trở lên đã được điều động để bảo vệ các khu vực trọng yếu. Đối với các bậc B hoặc thấp hơn sẵn sàng tình nguyện lao vào cuộc chiến nguy hiểm này, con số có lẽ sẽ rất thấp.

Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có vài người đến chiến trường, một khi Canary đã nhúng tay. Tuy vậy, cô cũng chẳng tự tin là con loli đó có thể tìm được người thích hợp.

Cách mà Canary điều động mọi người chính là dùng tiền. Bà ta sẽ kêu gọi bất cứ ai đang nợ nần, hay cần tiền để giữ mạng cho bản thân, hoặc cho những người thân yêu của họ, hoặc đơn giản là vì họ thích có vàng trong tay.

Nhưng mà nếu nhắc đến tiền, thì các bậc B của Guild cũng chẳng phải đám túng thiếu mà phải đi bán mạng vì vài đồng vàng, còn đám bậc C thì, ngay cả mấy con yếu yếu đôi khi còn sấp mặt, nói chi đến việc oánh nhau với rồng.

Còn nữa, nơi này là tử địa chiến tuyến, đến đây và chiến đấu tại chiến trường, ngay cả với Bạch Quỷ Kiếm lừng danh đây cũng gặp rắc rối, thì với các mạo hiểm gia khác hẳn không phải là chuyện để đùa…..Bạn có thể bảo họ cùng đi với bạn đến cổng Địa Ngục, nhưng có tên ngu nào lại đồng ý với điều đó chứ?

(Nếu có tiếp viện, họ có thể lo mấy con cá nhỏ kia, vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian….Nếu như có ai đó đến thì….Mà, làm gì có ai dám cơ chứ..") (Shirley)

Quan sát và tự cười một mình….Có lẽ điều này sẽ đủ để tạo động lực cho ai đó đến đây chăng.

....Không, Canary đã một mực khẳng định rằng, cô ta sẽ giúp cô về để tham dự Ngày Viếng Thăm của Cha Mẹ.Cô phải tin tưởng vào lời nói của bà già loli ấy, cho dù thường ngày những trò đùa của bà ta thực sự làm cô muốn loại bỏ điều đó khỏi suy nghĩ của mình.

"...Họ đến thật sao?"

Trong lúc bản thân đang cố kiềm nén sự lo lắng, thì Shirley đột ngột nhìn thấy một luồng ma thuật xuất hiện.

Với một âm thanh dị thường, không khí bất đầu trở nên méo mó và biến dạng. Đây là Thời Không Ma Thuật của Canary. Nếu bà ta đã dùng đến ma thuật này , hẳn là sẽ có tiếp viện , dù bạn chẳng bao giờ biết được bà già ấy có ý gì/

"...........Eh?"

-"Khuôn mặt đó là sao vậy, cô trông như một con bồ câu đang ngơ ngẩn trước một ống hạt đậu đó."

Từ vết rách của không gian, một đoàn quân với những trang bị sáng ngời bắt đầu xuất hiện. Thấy vậy, một người vốn nổi tiếng mặt lạnh như Shirley cũng không khỏi ngạc nhiên, khiến cho một trong số những người đàn ông đầu tiên bước ra khỏi đó đã nói với cô bằng một tông giọng kỳ lạ.

Cô biết ông ta, và cả thanh đại kiếm sau lưng ông ta nữa. Đó là một Mạo Hiểm Gia bậc B , đã từng gây khó dễ cho Yumina một thời gian trước đó.

-"...Không tôi....tôi chỉ bất ngờ chút thôi. Bà già đó nói là sẽ gửi tiếp viện, nhưng tôi không nghĩ là lại có nhiều người mạnh đến đây như thế...." (Shirley)

Các mạo hiểm gia bắt đầu xếp hàng trước mặt của Shirley, họ đều là các mạo hiểm gia bậc B đến từ thị trấn nhỏ mà cô đang sống, còn có các hạng C đến E đang lục tục đến từ phía sau. Giữa nhóm người đó, cô đã nhìn thấy bộ  ba tân binh mà mình đã lập nhóm chung không lâu về trước.

Tất cả bọn họ đều đã được trang bị đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu khi đối mặt với cả Shirley. Đáng khen, nhưng đây là sự dũng cảm ngu ngốc. Đây đúng là sự xấu hổ của các cựu binh lão làng.

-"Sao mấy người lại đến đây ? Có phải Canary đã đe dọa ba người cái gì đó không?" (Shirley)

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô khuyên ba tên đại ngốc này quay về.

-"Như vậy càng không thể quay về. Chỉ cần ra trận đã có 100 đồng vàng, thêm 2 đồng cho mỗi con quái bị giết, 100 vàng cho mỗi đầu của một con rồng. Như vậy không đáng sao?"

Mạo hiểm gia là vậy đấy, chỉ cần có phần thưởng, là họ sẽ chiến đấu. Họ đã kiên quyết ở lại.

Đây đúng là điều khó tin. Canary không hề đe dọa, thay vào đó, con nhỏ loli đó đưa ra một phần thưởng khổng lồ để vực dậy tinh thần của các mạo hiểm gia.

-"Dĩ nhiên, là không chỉ có phần thưởng đâu, cô biết đó?"

"...?"

Bọn họ nhìn nhau và bật cười ha hả, trong khi Shirley thì bối rối, nhưng cô nhanh chóng nheo mắt lại và hỏi với giọng lạnh lùng.

"...Mấy người có thể chết đó, hiểu không?"

Cô thẳng thắn nói. Với các mạo hiểm gia bậc B thì họ có lẽ sẽ ổn. Thậm chí Shirley cũng biết còn có vài người có tiềm năng đạt đến bậc A hoặc S, nhưng dù vậy, rồng vẫn là một kẻ địch cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy là mất mạng như chơi.

Vậy thì, cái gì sẽ đến với những mạo hiểm gia trẻ tuổi đang đứng sau? Không có cách nào để họ có thể đánh bại được một con rồng cả. Cô không nói với họ, nhưng cô không thể thấy cái kết nào cho họ ngoài việc chết như một con chó.

Mạng sống luôn là hàng đầu. Cho dù họ không tham gia, thì thị trấn cũng phải được ưu tiên sơ tán, họ chết rồi thì phần thưởng có ý nghĩa gì cơ chứ.

-"Cô không hiểu đúng không ?"

"?"

-"Chiến đấu với lũ rồng và tất cả những con quái đó, không phải thật không công bằng nếu cô là người duy nhất làm những chuyện đó?”

Không ai trong số họ bị tạo áp lực hay bị ép buộc để bước ra đây.

Không ai muốn chết. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà , bỏ chạy khỏi một cuộc săn có thể làm bạn phát tài, thì có xứng được gọi là mạo hiểm gia hay không?

-"Tôi hiểu rồi. Nếu mấy người đã đi xa đến vậy, tôi sẽ không cản nữa." (Shirley)

Với một tiếng thở dài, Shirley từ bỏ việc cố gắng khuyên những người này quay lại.

Nếu họ đã muốn chiến đấu vì danh dự và tiền thưởng, Shirley không có lý do gì để bắt họ quay về.

Nếu có phải đối mặt với nguy hiểm,kể cả khi có bi kịch xảy ra, thì các mạo hiểm gia cũng phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình

-"Chà, chúng tôi cũng có lý do khác nữa. Chúng tôi đâu thể để cho một kiếm sỹ như cô đơn độc bảo vệ thị trấn cho chúng tôi được, đúng không?”

Một thương thủ với tấm huy hiệu đồng nâng cây giáo lên và chỉ vào đội quân đang dần xuất hiện từ đường chân trời như một đám mây lớn.

Tất cả cùng nhìn về một phía , tất cả cùng nuốt nước bọt. Thời gian trước trận chiến không còn nhiều, và số lượng quân thù nhiều hơn họ tưởng rất nhiều.

-"Cô không cần phải nói với chúng tôi, chúng tôi đã sẵn sàng rồi . Này, cái đó có thực sự tồn tại hả? Kỹ thuật bí mật của Bạch Quỷ Kiếm ấy?"

****

Long Vương của phía Tây, Beowulf, là một kẻ có đặc trưng là đến từ sức mạnh điên cuồng , hắn đã mất đi lý trí và ngôn từ từ lâu để theo đuổi sức mạnh thể chất , và tâm trí điên cuồng của hắn đang hướng thẳng về phía kẻ địch , thứ mà đối với hắn đáng lẽ không có gì hơn một đám con mồi.

Ngay cả với một chủng tộc tầm thường và vô giá trị như là một con người dám cản đường tiến bước của hắn. Mục tiêu của hắn chính là con rồng đã bán rẻ niềm kiêu hãnh của một chủng tộc cao quý, kẻ đã vứt bỏ danh dự của hắn, vị Long Thần đã chọn kết bạn với con người dù là kẻ thống trị tối cao của mọi sinh vật sống.

Cho dù cả Níðhöggr và Vritra dự định  sẽ họp quân và tổng công kích từ ba hướng cùng lúc, nhưng Beowulf không quan tâm.

Với hắn, chỉ có mục đích duy nhất là tiêu diệt Aion, và trở thành Long Thần tiếp theo. Cho dù có hắn có điên đến đâu, là một Long Vương của phía Tây, hắn cũng không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.

Hắn sẽ hủy diệt bất cứ thị trấn, làng mạc nào trên đường đi, và khi hắn đang bay vượt lên trước đoàn quân của mình để xông vào Vương Đô khi mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, hắn nhìn thấy một nhóm con người.

Trang bị vũ khí và giáp trụ, đó hẳn là các Mạo hiểm gia. Hẳn chắc đó là một đám ngu ngốc đến đây để bảo vệ thị trấn của chúng.

Kể cả khi bọn chúng có kỹ năng, thì đám ngu ngốc còn chẳng có đến 100 người đó có thể làm gì để chống lại một đội quân vượt trội hơn chúng cả về số lượng và sức mạnh.

Ngay khi hắn định tăng tốc để vượt qua đám người chống đối kia , thị lực siêu việt của hắn nhìn thấy một cô gái với mái tóc trắng đang đứng dẫn đầu nhóm người đó.

"Thức dậy nào ... 《Quốc Lam Bảo Kiếm Ig-Alima》, 《Tín Ngưỡng Xích Bảo Kiếm Sul- Sagana》."

Với thính giác siêu việt như thị giác của mình, hắn nghe thấy lời niệm chú vang vọng, khi hai thanh kiếm xuất hiện trên tay cô ấy.

Lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng màu lam và đỏ, hệt như màu mắt chủ sở hữu của chúng. Trên lưỡi kiếm xanh lam là hoa văn tượng trưng cho quyền lực của Quái Thú Vương và trên lưỡi kiếm đỏ thẫm là hoa văn tượng trưng cho quyền lực của Thần Điều, nhìn thấy chúng, ngay cả Beowulf dù đã hóa điên cũng phải cảnh giác trước thứ ma thuật không rõ ràng này.

"《Ngọn gió núi cao thoảng nhẹ trên những cánh hoa Địa Ngục ・Khúc Ca Tang lặng im trên những ngọn sóng thủy triều nơi khơi xa 》"

Một giọng nói trong trẻo vang lên và một nguồn sức mạnh bắt đầu cuộn xoáy cơ thể người phụ nữ đó. Những người đang đứng cạnh cô ấy, cả những con quái vật đang bay trên trời bỗng nhiên cảm nhận được một cơn gió biển mạnh mẽ đang thổi đến, thứ vốn dĩ không thể xuất hiện tại nơi biên cương cằn cỗi này.

"《Bàn tay trấn giữ Thiên Giới, tàn diệt Địa Giới ・Tấm Khiên Tối Lỗi, giơ cao chống lại cơn sóng dữ 》"

Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân. Đây là một bài hát, một khúc thánh ca, hay một lời than thở. Không ai biết, chỉ thấy lưỡi kiếm của cô đang dần tỏa sáng hơn và sáng hơn nữa ,hệt như một một vệt màu rực rỡ bỗng chốc hiện ra giữa đêm đen mịt mùng.

"《Khi chúng ta thấy Bàn Tay Trừng Phạt Giáng Xuống ・Đó là lúc chúng ta cùng cầu nguyện 》"

Beowulf tăng tốc bản thân. Bản năng của một Long Vương mách bảo rằng, không cần biết đó là gì, hắn cũng không được để ma pháp đó kích hoạt.

Nhưng hắn đã quá trễ. Ngay khi hắn gần đến nơi, sắp chạm được vào người phụ nữ đó, thế giới bỗng chốc bị bao trùm bởi một thứ ánh sáng thuần khiết – và từ đó, bị thay đổi hoàn toàn.

"《Khi khoảnh khắc tận thế của ngươi cận kề đến ・Đó cũng sẽ là lúc chúng ta sẽ chôn vùi ngươi》."

Cứ như thể một huyền thoại đã đột ngột sống lại.

Câu chú cuối cùng đã được xướng lên, ánh sáng lóa mắt  bao trùm lấy toàn bộ mọi thứ. Tất cả sự cân bằng và phương hướng đều tan biến và hắn như lơ lửng trong không gian đó, cho đến khi hắn mở mắt và thấy một khung cảnh, nơi mà ngày và đêm cùng hòa làm một, và những đường chân trời trải dài khắp mọi nơi xung quanh hắn.

Long Vương, tướng quân của hắn, và trên ba trăm con quái đã bị dịch chuyển đến những tàn tích nằm trên ba hòn đảo nổi lơ lửng giữa một không gian vô định.

-"Chào mừng đến với thế giới của ta. Coi như để bồi thường cho vụ dám phá hoại ngày Viếng Thăm của ta, hãy trả giá bằng mạng sống của các ngươi đi." (Shirley)

Beowulf hướng mặt đến đối mặt với người phụ nữ tóc trắng đang ở đối diện và nhe năng ra đe dọa cô.

Trên vùng đất hoang tàn ấy, Quỷ Kiếm với lưỡi kiếm đỏ thẫm và xanh lam , với Vị Long Vương điên đã từ bỏ quyền lực vì sức mạnh, sẽ quyết định kẻ thắng người bại tại đây.

***

Rồng là một pháo đài của sức mạnh và ma thuật, có thể bay lượn trên trời dù cho cơ thể có to lớn .

Bỏ qua việc mười vị tướng dưới trướng của Long Vương không có con nào thấp hơn cấp Cổ Long, thì các mạo hiểm gia đã chờ đợi sẵn sàng cho một cuộc chiến cam go, nhưng cảnh tượng mà họ thấy đã hoàn toàn phản bội lại trí tưởng tượng của họ.

Trong khoảnh khắc, một thế giới đã được tạo ra và bọn họ đột ngột bị di chuyển đến đấy, lũ rồng vốn đang bay lượn trên bầu trời, bỗng chốc bị kéo thẳng xuống mặt đất và bị trói chặt không thể ngóc đầu lên dù chỉ một chút.

Nếu có một Thủy Long trong số chúng, chắc chắn nó cũng sẽ bị lôi khỏi mặt biển . Ngay cả khi chúng cố gắng bay lên bầu trời thêm lần nữa, dường như chúng đã bị đóng đinh xuống mặt đất vậy, móng vuốt của chúng không thể động đậy trên mặt đất và đôi cánh không có sức mạnh để đưa chúng trở lại trời cao.

Đây là quy luật tuyệt đối của thế giới vô định này. Vũ khí bí mật Bạch Quỷ Kiếm, , Igarima và Shul Shagana. Dù chúng có nhiều khả năng khác nhau, nhưng khả năng đáng gờm nhất, chính là ma pháp kiến tạo thế giới - 《Địa Đàng Giới Thế Của Bạo Chúa》.

Một ma thuật đúng nghĩa cho phép tạo ra một thế giới giả tưởng, khả năng giam cầm một người khác trong một thế giới khác trong một thời gian là một khả năng đủ mạnh, nhưng thứ tỏa sáng thực sự là quy luật tuyệt đối được tạo ra bởi thế giới này.

Đúng như cái tên của nó, nó biến pháp sư thành một kẻ độc tài với quyền lực tuyệt đối với thế giới được họ tạo ra, và trong không gian này, họ điều khiển luật lệ, ngay cả Thời Không Ma Thuật cũng không thể dùng để trốn thoát nếu họ quyết định như vậy.

-"Tôi cứ nghĩ đó là lời đồn...nhưng mà, cô gái đó....là một Mạo Hiểm Gia solo nhưng lại sở hữu vũ khí hoàn hảo cho phép kiến tạo chiến trường diện rộng.....cái quỷ quái gì vậy hả trời.!!?"

Đây đã trở thành một chiến trường hoàn hảo cho các mạo hiểm gia. Các di tích cho pháp sư và cung thủ những điểm thuận lợi hoàn hảo, và cũng cho các sát thủ và đạo tặc những nơi hoàn hảo để ẩn náu.

Những người có thể chiến đấu với cả rồng là các bậc B, nhưng việc di chuyển của họ bị hạn chế do không thể bay hay có kỹ năng phá hủy địa hình.

Họ biết sức mạnh lớn nhất của lũ rồng là ở hơi thở lửa chết chóc của chúng, nên họ tấn công chúng từ nhiều phía và ngăn chúng quay đi quay lại một cách hiệu quả.

Đây chính là sức mạnh mà Shirley đã lên kế hoạch sử dụng để chiến đống chống lại hàng trăm con quái vật đang tiến đến thị trấn, một mình. Không chỉ những kiếm sỹ đang đi tiên phong, các chiến sỹ với những phong cách chiến đấu cận chiến đã vào cuộc. Và khi các tổ đội thay đổi tiên phong để hồi phục năng lượng, thường sẽ phải lo lắng chuyện lũ rồng bay trên đầu sẽ vượt qua phòng tuyến của bạn, nhưng đây là điều không cần phải lo trong thế giới này.

Lũ rồng luôn coi khinh con người. Những con rồng cho rằng nghiền nát con người dưới chân cũng đơn giản những nghiền nát những con kiến, và khi chúng nhận ra đây là một cái bẫy chết người thì đã quá muộn, và trước khi kịp nhận ra, chúng đã sa lầy trong một cuộc chiến sinh tồn đầy tuyệt vọng.

"Này, tôi đã nghĩ đây là một cuộc chiến đỉnh cao hơn chứ.”

"Thật  trùng hợp, tôi  cũng nghĩ vậy."

Ở một bên khác, các hạng C và thấp hơn đang ở trên một hòn đảo khác, họ đang tấn công những con goblin và Tinh Tinh Đen đi cùng lũ rồng , và không hề hạ thấp cảnh giác của mình.

So với các mạo hiểm gia đang trò chuyện vô cùng thờ ơ, thì lũ quái vật đang cứ như thể được nhìn thấy cổng Địa Ngục đang dần mở ra trước mắt chúng vậy.

Bất ngờ bị dịch chuyển vào một thế giới khác và bị ghim chặt trên một hòn đảo, chúng đang hoàn toàn phơi thân cho tên và ma thuật của các mạo hiểm gia ở phía trên.

Rơi vào tình huống tuyệt vọng như vậy, một giống loài, dù có là quái vật thông minh đi chăng nữa, cũng sẽ hoảng loạn và trở thành một con mồi hoàn hảo , bị bản năng thôi thúc phải chống trả, như những con thú đơn thuần.

Không chỉ vậy, miệng núi lửa đó sớm đã biến thành một núi lửa thực sự khi các mạo hiểm gia  ném các bình dầu vào chúng, và dùng Phép thuật lửa để đốt .

Các chiến binh cận chiến chỉ có nhiệm vụ là đập bất cứ con quái nào may mắn trốn thoát khỏi đống lửa. Chỉ đánh bại một con quái yếu nhớt đã được 2 đồng vàng. Kiếm tiền chưa bao giờ là dễ hơn.

Kể từ khi họ bắt đầu chiến đấu, đã hơn 20 giờ trôi qua.

***

Trong khi ở các đảo khác, cuộc chiến đang vô cùng thuận lời, thì cuộc chiến với Long Vương đang diễn ra với những tia chớp đang liên tục giáng xuống.

Ngoài khả năng điều khiển lũ rồng hạng thấp hơn, điều khiển sấm sét là kỹ năng độc nhất mà chỉ có Long Vương sở hữu.

Con người có thể điều khiển ma pháp dựa trên bốn nguyên tố cơ bản là đất , nước, lửa và gió. Nhưng không ai có thể điều khiển sấm sét , thứ có thể giết chết một người chỉ sau một đòn trời giáng, hệt như Thiên Phạt.

Tuy vậy, bí mật về loại ma pháp này vẫn chưa được khai phá hết, nhưng có rất nhiều pháp sư đã khẳng định, nó mạnh hơn bất cứ ma pháp nguyên tố nào mà con người đã biết.

Tốc độ của sấm sét nhanh gấp hàng trăm lần tốc độ âm thanh. Có nghĩa là chỉ trong nháy mắt, nó có thể hóa tro đối thủ chỉ với một cú vẩy tay, thậm chí nếu kết hợp với ma pháp thuộc tính Đất, hiệu quả còn đáng sợ hơn nhiều lần.

"GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!"

"Tch...!"

Sấm sét giáng xuống như mưa. Nhưng Shirely vẫn có thể né tránh được, hoặc là đơn giản gạt phăng các tia sét đó với kiếm của mình.

Thông thường, nếu có thứ gì đó di chuyển với tốc độ sấm sét thì mắt người không thể bắt kịp được, nhưng khả năng của Shirley cho phép cô thấy được nơi sét đánh xuống vài giây sau đó .

Ngay cả sấm sét cũng không thoát được đôi mắt của cô. Đó chính là thứ làm nên Bạch Quỷ Kiếm ngày nay. Kết hợp giữa kiếm thuật hoàn hảo, ma pháp mạnh mẽ và thứ khả năng phi nhân loại đó.

Với khả năng nhìn thấy mọi thứ này, cho phép cô dồn ép đối phương theo cách cô muốn. Nếu bạn chỉ nhìn vào nó, thì có vẻ nó chẳng giống gì là một kỹ năng mạnh nhất thế giới, nhưng khi kết hợp với một kiếm sỹ như Shirley, chúng lại trở thành một kỹ năng giết người hoàn hảo.

"Đó là...!"

"GWAAAAGH!?"

u42230-0570fef7-bebf-4120-8854-8d290ee476ba.jpg

Chặn những tia sét đang giáng như mưa làm tóc và da thịt của cô có vẻ như đã bị bỏng vài chỗ, nhưng cô vẫn lao về phía trước.

Mái tóc trắng uốn cong như viền của cái váy cô đang mặc, như một cơn lốc, và Shirely vượt qua những luồng sét để phóng mình đến mắt phải của Beowuft.

Hắn vung móng vuốt vào cô, nhưng Shirley né được với khả năng từ đôi mắt của mình và rồi chỉ với một kiếm, cô chém thẳng một đươngf dọc từ hàm đến thân của Long Vương.

"GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!"

Tiếng hét . Nhưng không phải tiếng hét của đau đớn mà là của giận dữ.

Ngay từ đầu , đây là Long Vương đã tự cô lập mình với bảy Long Vương còn lại, từ bỏ lý trí và suy nghĩ. Đổi lại hắn có được sức mạnh khủng khiếp, khả  năng bỏ qua cả nỗi đau trong khi chỉ nhắm đến việc chiến đấu.

Bàn chân hắn nện xuống làm rung chuyển cả hòn đảo. Shirley dùng tầm nhìn tuyệt đối để né cú đánh, cho dù chỉ cần móng vuốt của hắn lướt qua người cô cũng có nghĩa đó là một đòn chết đắc ký tử.

Cho dù bản thân là bán bất tử, cô cũng không có đủ mana để tái tạo toàn bộ cơ thể, nếu chẳng may ăn phải một đòn từ Long Vương.

Nhưng mà, biết rằng chỉ cần một cú đánh là quyết định sự khác nhau giữa sống và chết, lại là điều khiến tâm trí của Shirley trở nên sắc bén.

(Vết bỏng từ các cuộc tấn công trước đã lành lại....Mình cần tăng tốc...... Hah!)

Nhưng, Bạch Quỷ Kiếm nhanh chóng phản công ngay lập tức.

Ngay sau khi né tránh được cuộc tấn công mà nếu dính phải, cho dù có là bậc S cũng xong chuyện, cô lao thẳng vào con rồng và liên tiếp chém nó tới tấp, khiến nó phải hao mòn dần năng lượng của mình.

"GUOOOOOOOOOOOOOO!!"

Beowulf đang bị bao mòn nhanh hơn cô ấy tưởng. Shirley dùng một cánh tay của rồng làm bàn đạp và phòng thẳng lên không trung, né được cú vuốt tiếp theo của con rồng với nột cú xoay chân, trong khi hướng thẳng bản thân vào mặt của nó.

"Fu...!"

Shirley khẽ thở một hơi ngắn , và khi cô lao qua khoảng không, cô xoay người và chém vào mắt phải của Beowuft.

"GRAAAAAAAAAAAAAGH!?"

"Được rồi...!"

Long Vương của phía Tây đã mất đi mắt phải, và không bỏ lỡ cơ hội Shirley ngay lập tức tấn công vào sườn phải của con Rồng.

Những thanh ma kiếm xuyên qua lớp vảy vốn là biểu tượng cho sức mạnh của loài rồng và xé nát từng đường gân thớ thịt với sức sắc bén vượt xa bất cứ thanh kiếm nào mà cô từng tạo ra với thuật giả kim của mình.

Con quái vật khổng lồ ngã hẳn sang phải và bắt đầu mất dần đi năng lượng. Cuồng nộ, giận dữ, nhưng Long Vương Beowulf vẫn nhận ra được một điều kể cả khi hắn có hóa điên.

Nữ kiếm sỹ tóc trắng kia có sức mạnh vượt hơn hắn rất nhiều.

Nhưng mà, điều đó không hẳn là quyết định được thắng bại. Beowulf vẫn có thể thắng nếu hắn có thể đánh trúng được một lần, và hắn quyết định đặt cược vào điều đó.

Trong khi vẫn đang cố gắng bảo vệ cơ thể của mình khỏi cơn bão kiếm của Shirley, Long Vương liền giải phóng sức mạnh của mình khỏi cơ thể của hắn .

Sấm sét giáng xuống không chỉ trên hòn đảo của họ, mà cả ở hai hòn đảo khác bên cạnh. Với cả tốc độ tức thời, mật độ cao và sức mạnh giết chóc đáng kinh ngạc, hắn ta tung ra đòn tấn công cuối cùng này để tiêu diệt nữ kiếm sĩ trước mặt.

Shirley không có sức mạnh để chặn nó. Cô, về bản chất cô chỉ là một kiếm sỹ đơn thuần, không phải một tồn tại kỳ diệu nào đó có thể chặn được hàng vạn nguồn năng lượng giáng xuống chỉ với một thanh kiếm  

-"Nuốt chửng cơn thịnh nộ từ Thiên Giới, 《Xích Bảo Thánh Điện 》"

Phải, Shirley không có sức mạnh để ngăn chặn nó.

Mọi tia sét đang giáng xuống bị ánh sáng đỏ thẫm của lưỡi kiếm Shul Shagana nuốt chửng .....Ma thuật được kích hoạt chỉ với vài từ ngữ đã xuất hiện trong khoảng không, là ánh sáng phát ra từ một đôi cánh phía sau lưng của Shirley.

-"Thật không may, nơi này là lãnh địa của ta. Ta không cho phép những thứ quá đà như tấn công một cách ồ ạt xuống mặt đất, ngươi nên hiểu điều đó đi." (Shirley)

Khả năng đặc biệt của Shul Shagana...... hấp thụ mọi đòn tấn công năng lượng được tạo ra từ ma thuật, và phân tán chúng một cách vô hại ra sau lưng chủ nhân.

Hòn đảo nổi này là lãnh địa của cô, một kiếm sỹ, và lưỡi kiếm đỏ thẫm kia là một trong những chìa khóa để mở khóa nó.

Đứng trước Bạch Quỷ Kiếm, sử dụng ma pháp để tấn công là vô nghĩa hoàn toàn.

-"Giờ thì....kết thúc thôi." (Shirley)

Đòn cuối cùng của Beowulf đã bị phá giải , và giờ Bạch Quỷ Kiếm đã đến gần cổ của hắn, hắn đã hoàn toàn kiệt sức.

Hai lưỡi kiếm lướt qua cổ và biến Long Vương phía Tây trở thành dĩ vãng.

-"Cản trở ta những một ngày cơ à....Không hổ là Long Vương có khác. Ngươi thậm chí còn bắt ta phải dùng đến cả kỹ năng của Shul Shagana...." (Shirley)

Dành những lời khen tặng cho kẻ thù xong, Shirley lảo đảo suýt chút nữa đã gục xuống do đã lâu rồi cô chưa đánh một trận dài đến vậy, nhưng gương mặt cô vẫn đang sáng rực rỡ.

Nếu quân tiếp viện không tới, không lý nào cô có thể giải quyết mọi thứ nhanh đến thế. Lũ quái vật hỗ trợ...chúng sẽ là mối trở ngại lớn, vì chúng nguy hiểm hơn nhiều nếu đi thành đàn thay vì đi cá nhân.

Kể cả khi cô đóng ghim chúng trên các đảo, mọi thứ vẫn sẽ rất khó khăn. Lũ rồng vẫn có thể quấy rối từ xa với hơi thở của chúng.

Nhưng mà, đây có lẽ chỉ là giả thuyết. Cô không hiểu là làm thế nào,nhưng Canary chắc chắn đã làm gì đó để thuyết phục các mạo hiểm gia đến đây, bằng cái gì đó mà không chỉ với tiền và những lời nói ngon ngọt.

Tuy rằng không biết cái gì đang chờ đợi mình khi trở về nhà, nhưng giờ Shirley chỉ quan tâm đến ngày viếng thăm cùng các con gái , khi cô vui vẻ đi hỗ trợ những nơi khác kết thúc cuộc chiến.

__Trans : Flame Soul__

Ghi chú

[Lên trên]
Anh em nào fan Fate chắc sẽ nhận ra tên của hai thanh kiếm này....Chắc tác fan của Fate rồi.
Anh em nào fan Fate chắc sẽ nhận ra tên của hai thanh kiếm này....Chắc tác fan của Fate rồi.
[Lên trên]
Cảm ơn Geni Rui đã giúp đỡ mình với kiến thức uyên thâm về hán việt :)
Cảm ơn Geni Rui đã giúp đỡ mình với kiến thức uyên thâm về hán việt :)
[Lên trên]
Next : Chương 20 : Phần kết
Next : Chương 20 : Phần kết
[Lên trên]
Tiến độ : 20 /49
Tiến độ : 20 /49
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Quặc chó (nice)
Xem thêm
RIP :))
thx trans
Xem thêm
Sev
Emiya phiên bản nữ và da không đen
Xem thêm
Thằng thẹo nào đó đã copy dc cái vỏ của 2 cây vũ khí này
Xem thêm
Khá giống cố hữu kết giới của rider trong fate stay night
Xem thêm
Kuma ʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Lol có mùi UBW 24.gif Emiya ver làm mẹ và ko theo đuổi anh hùng công lý =))
Xem thêm
Ồ cũng sáp đến chạp thách đấu rồi nhỉ
Xem thêm