Kiếm sĩ được gọi là Thiên...
高光晶; Takamitsu Akira Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Phần 2: Tuyệt vọng trên vùng đồng cỏ và lính đánh thuê mới

Web novel - Chương 10

13 Bình luận - Độ dài: 1,494 từ - Cập nhật:

Chương này văn phong kiểu gì ý.

「Đựơc rồi, miễn là mấy cậu đừng có làm gì hết thì mọi chuyện sẽ ổn thôi」(Ardis)

Cười nhăn nhó. Ardis rút hai thanh đoản kiếm từ hông ra rồi phóng chúng đi.

Hai thanh đoản kiếm mà Ardis phóng ra cứ thế bay trên không trung.

「Na!? N, nó chẳng phải đang…!」 (Jio)

Jio sững sờ, rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó.

Trong khi đó, đàn Tuyệt vọng dần thu hẹp khoảng cách với Ardis.

「Mọi người, chuẩn bị chiến đấu!」(Gresch)

Ngay lập tức, Gresch ra chỉ dẫn cho các thành viên trong nhóm của mình, nhưng Ardis lại đưa tay ra.

「Tôi sẽ làm một mình」(Ardis)

「Nh, nhưng anh…!-」(Gresch)

「Bởi vì sẽ xong sớm thôi, nên là đừng có di chuyển hay làm gì hết」(Ardis)

Bọn Tuyệt vọng đã tiến đủ gần tầm bắn của cung.

「Lên thôi!」(Ardis)

Được phát động bởi giọng của Ardis, hai thanh đoản kiếm bay theo đường thẳng tiến về phía bọn Tuyệt vọng.

Khi hai thanh đoản kiếm tiếp cận mục tiêu đã chỉ định, chúng cứ thế đâm thẳng vào mặt của kẻ địch.

Vào khoảnh khắc tiếp theo, hai con Tuyệt vọng gục xuống đất. Và bởi vì chúng đang chạy, nên động lượng đã khiến xác của chúng lăn vài vòng trên mặt đất trước khi dừng hẳn.

「Haa!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!」(Ralph)

Ralph trố mắt ra chứng kiến hai con Tuyệt vọng vừa bị xử và đang lăn vài vòng trên đất.

「Tiếp」(Ardis)

Bởi hai con ở đằng sau đã bị xử bởi hai thanh đoản kiếm, còn lại một con ở phía trước.

Con Tuyệt vọng còn lại dừng chân cách cậu khoảng mười mét rồi nó hạ thấp người xuống.

Bởi vì hai con trước đã bị giết, có lẽ nó quyết định tấn công vào chỗ hiểm của Ardis thay vì tấn công trực diện.

「Hmm, cẩn thận nhỉ?」(Ardis)

「SHYAAA!」(Tuyệt vọng)

Con tuyệt vọng hét lên để hăm dọa Ardis.

「Nhưng mà, mày hiểu sai phương thức tấn công của tao rồi」(Ardis)

Với khuôn mặt lạnh lùng, Ardis giơ lòng bàn tay ra rồi nắm chặt lại.

Một lượng lớn những viên đá nhọn từ dưới đất tấn công con tuyệt vọng, khớp với chuyển động từ tay Ardis.

「GEEEE!」 (Tuyệt vọng)

Con tuyệt vọng bị sốc trước loạt tấn công bất ngờ và cố gắng để né, nhưng những viên đá tấn công không chỉ có một hay hai.

Chống cự là vô ích khi mà những viên đá cứ tấn công tới tấp, hết viên này tới viên khác.

Một viên va trúng con tuyệt vọng, khiến nó mất thăng bằng.

Rồi một viên đá khác nhân cơ hội va trúng nó tiếp.

Sau một lúc, con tuyệt vọng cuối cùng cũng chết, trở thành một con nhím.

「T, tuyệt thật... đánh bại đám Tuyệt vọng một cách nhanh chóng đến vậy...」(Ralph)

Ralph cũng chỉ có thể thốt lên sau khi chứng kiến Ardis chiến đấu.

Cuộc chiến một chiều của Ardis không chỉ khiến Jio, mà cả Gresch và Konia cũng phải sốc.

Không thể nào mà trách họ được.

Gresch đã nhìn thẳng vào con tuyệt vọng đã áp sát tấn công cậu khi nãy và chứng kiến đầu nó bị xẻ gọn. Tốc độ của thanh đoản kiếm lúc đó quá nhanh khiến cậu không thể bắt kịp, nhưng lần này cậu đã thấy rõ.

Sau khi chứng kiến những chuyển động của Ardis từ xa, Ralph cuối cùng cũng nhận ra sức mạnh đáng kinh ngạc của Ardis.

「Được rồi, giờ chúng đã ta an toàn」(Ardis)

Ralph đứng ra trước mặt Ardis.

Cậu cúi đầu thật sâu trước mặt Ardis, người mà cậu vừa nói những lời không hay.

「Tôi thành thật xin lỗi」 (Ralph)

Cậu đã thay đổi thái độ của mình và xin lỗi một thái cách chân thành.

「Tôi đã chứng kiến hết những gì anh đã làm. Tôi đã xúc phạm anh khi nãy, nhưng cuộc chiến khi nãy đã cho tôi một cái nhìn khác. Tôi thật sự mù quáng vào lúc đó và có thái độ thô lỗ. Xin hãy tha thứ cho tôi」

Nhìn thấy cậu ta cúi đầu và chuyển sang thái độ lịch sự, Ardis chẳng hề lay động.

Lý do chính là bởi vì Ardis chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó chút nào cả.

「Không có gì đâu, tôi quen rồi」

「Tôi muốn cảm ơn anh vì đã cứu mạng các thành viên trong nhóm của tôi, bao gồm cả tôi nữa」

Vì ấn tượng ngay từ lúc ban đầu của đã không tốt, nên Ralph khi nghiêm túc có vẻ vụng về.

Và vì cậu ta có đủ can đảm để nhận lỗi, nên có vẻ như cậu ta không phải là người xấu.

Ardis cảm thấy cậu ta trông có vẻ giống Ted.

「Thôi được rồi. Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu, ngẩng đầu lên đi」(Ardis)

「Cảm ơn anh」(Ralph)

Ralph ngẩng đầu lên.

Ardis nhìn Ralph.

Chiều cao của cậu ta hơn Ardis một cái đầu.

Cậu ta có tóc ngắn màu đen và đôi mắt màu nâu. Cơ bắp của cậu ta toát lên sức mạnh và sự cứng cáp cho bất kì ai chứng kiến.

「Xin lỗi, tôi hỏi anh điều này có được không?」 (Jio)

Một cậu trai tóc dài xuất hiện từ phía bên.

Trái ngược với Ralph, cậu ta(Jio) là một kiếm sĩ gầy, nhỏ hơn Ralph một chút.

「Hừmm...cũng được」 (Ardis)

「Jio」(Jio)

Jio, với mái tóc màu hạt dẻ đã được buộc đung đưa phía sau lưng đáp lại Ardis.

「Kĩ thuật điều khiển kiếm mà anh vừa cho chúng tôi thấy, có lẽ nào anh là 『Người dùng kiếm ma thuật』?trong lời đồn?」

「Jio, người sử dụng "Kiếm ma thuật" là gì vậy?」(Konia)

Chưa từng nghe thấy bao giờ, Konia hỏi Jio.

「Cậu chưa từng nghe lời đồn à? Anh ta không chỉ có thể thao túng được bốn nguyên tố(ma thuật) , mà thậm chí còn có ma thuật độc nhất "kiếm ma thuật", không một ai khác có thể sử dụng」(Jio)

「Mình không hề biết điều đó」(Konia)

Konia lắc đầu khiến cho mái tóc cô ấy đung đưa.

「Kiếm ma thuật là thứ ma thuật mà không ai có thể làm theo. Thanh kiếm được điều khiển theo một cách mà nó có thể bay lượn trên bầu trời, chặt đầu quái vật như thể đang nhảy múa vậy. Đến cả vị pháp sư đó cũng là một ẩn số— ừm, có vẻ như lời đồn đó chính là sự thật」(Jio)

Có phải anh không? Jio đánh mắt sang như thể thúc dục Ardis trả lời.

Ardis gãi má đáp lại.

「Cũng có nhiều người gọi tôi như vậy… mặc dù tôi cũng chả muốn được gọi như vậy」(Ardis)

Jio ngay lập tức cảm thấy hứng thú trước câu trả lời.

「Đúng như mình đã nghĩ… ai ngờ rằng ma kiếm sư trong lời đồn lại cứu mạng chúng ta… đây sẽ là chủ đề hay trên bàn nhậu đây」(Jio)

「Hmm, vậy hoá ra anh ta là người nổi tiếng hả. Lát nữa hãy cho em xin chữ ký được không~!?」(Konia)

Cô gái tóc đỏ nói với một nụ cười ngọt ngào/tươi.

Cô ấy có một khuôn mặt nhỏ, cái mũi nhỏ và cái miệng cũng nhỏ. Mái tóc đỏ của cô ấy chỉ hơi dài, và đôi mắt màu cam của cô ấy khá là to.

Thân hình của cô ấy cũng nhỏ, nhìn trông còn trẻ hơn cả Ardis. Dừng mọi dòng suy nghĩ lại, Ardis hỏi.

「Vậy, giờ mấy cậu định trở về Toria hả, Gresch?」(Ardis)

Gresch gật đầu.

「Ah vâng, tôi nghĩ chúng tôi đã săn đủ cho hôm nay rồi」(Gresch)

「Hôm nay quả thật là một chuyến săn bão táp trong đời. Gặp tới tận bốn con Tuyệt vọng chỉ trong một ngày...」(Ralph)

Ralph không còn gì để nói ngoài than phiền.

「Thật may là chúng ta đã được cứu bởi 『Người dùng kiếm ma thuật』người mà đã đánh bại hết kẻ địch, thật sự cũng không tệ cho lắm」(Jio)

「Thật tốt khi chúng ta vẫn còn sống, nhỉ?!」(Konia)

Jio có vẻ như không có cùng tâm trạng sau khi phải đối mặt với trải nghiệm cận kề cái chết. Konia thì có vẻ như là người chỉ coi trọng mạng sống khi cần thiết. Ardis thì nhún vai, cảm thấy cạn lời.

Như Gresch nói, bọn họ đã săn được vài con trong buổi sáng, thế nên họ không cần thiết phải đi săn tiếp trong ngày hôm nay nữa.

Họ quyết định dừng lại vì họ đã quá mệt mỏi về mặt tinh thần, đặc biệt là khi mà mạng sống của họ đã bị đặt vào vòng nguy hiểm hai lần trong cùng một ngày.

Thế rồi, Ardis bỗng đưa ra một đề nghị-

Suýt thì có edit.  ]:

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

cho thg này vào class archer dc đấy,...thử tưởng tượng nó điều khiển dc tất cả vũ khí dạng kiếm trong 1 vùng nhất định :v
Xem thêm
Vác bọn thằn lằn này cho bố
Ardis said
5 mét à hmmm?
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
NDK
Thanks
Xem thêm
Biết rồi nè ~~~
Xem thêm
Tks trans~
Xem thêm
Vcllll
Chúng ta lại gặp nhau
Nhưng tui vẫn là hạng 2
Xem thêm
@Cam sành nhiều nước: do ta đã thi xong nên ta sẽ bóc tem tất cả bộ truyện mà ta biết fuhahahahahahahaha fuhahahahahahahaha fuhahahahahahahaha
fuhahahahahahahaha
fuhahahahahahahaha :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời