• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ghoul

Chương 09: Mạo hiểm giả Rina Lupauge

12 Bình luận - Độ dài: 1,475 từ - Cập nhật:

Rina Lupauge là Mạo hiểm giả, một Mạo hiểm giả tập sự. 

Một cô gái trẻ chỉ vừa bước sang tuổi mười bảy. Trang bị thuộc loại rẻ tiền cộng thêm dung mạo không được săn sóc kỹ lưỡng khiến cô toát lên vẻ bần cùng. 

Thế nhưng nếu bỏ qua những phần trên và quan sát kỹ lưỡng, ta sẽ thấy được một diện mạo hào nhoáng với mái tóc vàng óng mượt nếu được chải chuốt cùng đôi mắt màu xanh ngọc nước mộng mơ, một vẻ đẹp hợp với chiếc đầm hơn là trang phục Mạo hiểm giả. 

Lý do cô gái đi đến thành phố Malto rất đơn giản, là do cô đã nghe được thông tin nơi đây có hai mê cung dành cho Mạo hiểm giả tập sự. 

Ở Vương đô có rất nhiều Mạo hiểm giả, những người có tay nghề đếm không xuể khiến cho một Mạo hiểm giả tập sự không có một mống quan hệ rất khó hoạt động, thế nên Rina đã tìm một nơi dễ sống hơn. 

Trong khoảng thời gian tìm kiếm, nhân viên của Hội mạo hiểm đã bảo rằng ở làng mạc hay những thành phố gần biên giới đều trang bị đầy đủ những nhu yếu phẩm kể cả dành cho Mạo hiểm giả tập sự, nếu muốn kiếm tiền trong khi nâng cao tay nghề thì họ có thể giới thiệu cho vài thành phố. 

Rina đã nhanh chóng lựa chọn không hề phân vân giữa các đề xuất và đến với thành phố Malto. 

Thật ra, những người đã thành Mạo hiểm giả ở Vương đô không thích di chuyển đến những vùng biên dù ở Vương đô không có nhiều việc. 

Tại vì phần lớn họ đều mang suy nghĩ sẽ kiếm được một nhiệm vụ xịn sò và lên Rank cao vào một ngày nào đó nên xem Vương đô là một vùng đất khó lòng rời bỏ

Những người rời đến cùng biên có khi bị gọi là "Kẻ bỏ chạy", chỉ thế thôi là hiểu những suy nghĩ thông thường của Mạo hiểm giả ở đấy. 

Và thế, Rina đến thành phố biên giới Malto đã được vài ngày. 

Có thể nói Rina đã ôm hi vọng và mơ ước đến với thành phố Malto này nhưng niềm hi vọng ấy nhanh chóng sụp đổ. 

Về chuyện đó, đúng thật mê cung ở gần Malto đều dành cho tập sự của tập sự như Rina nhưng độ khó không dành cho những thành phần đi đơn lẻ nên cần phải lập tổ đội để đi săn nhưng không ai chịu chung đội với Rina cả. 

Lý do là do giới tính, ngoại hình và lý lịch của Rina. 

Đầu tiên phụ nữ làm Mạo hiểm giả đã là điểm trừ, vẻ ngoài dù đẹp nhưng trang bị tồi tàn khiến người ta nghĩ cô không thể chiến đấu, với lại cô chỉ mới làm nghề này chưa được một tháng trời nên ai cũng nghĩ nhỏ chỉ làm nghề này chơi chơi thôi, và từ thời điểm đó mọi người đã "Thôi, xin kiếu ạ". 

Một câu chuyện đáng buồn. 

Thực ra thực lực của Rina cao hơn trung bình so với Mạo hiểm giả tập sự ở Malto, kỹ thuật dùng vũ khí có thể chấp nhận được và tính cách rất trung thực. 

Nhưng xui ở chỗ khi Rina tìm người để lập tổ đội thì mọi người chỉ phán đoán qua vẻ ngoài chứ không ai đánh giá chính xác năng lực của Rina. 

Thật ra luôn luôn có vài người đảm nhận công việc đó ở trong Hội mạo hiểm bất kể thành phố nào, thường thường họ sẽ ngồi nhâm nhi ở quầy rượu xây trong Hội và quan sát người mới. 

Và, người đảm nhận trách nhiệm đó ở Hội mạo hiểm thành phố Malto là Lento Fayner, còn khi không có anh ấy thì Mạo hiểm giả cấp cao khác sẽ làm nhưng đen thay lúc Rina tìm lập tổ đội thì không ai ở đó hết. 

Do vậy, Rina rất muốn lập tổ đội nhưng không gặp được ai có trình độ thích hợp nên đã bỏ cuộc, quyết định một mình thám hiểm mê cung để kiếm tiền ăn uống. 

Nhân viên Hội không phải không nhận ra vấn đề nhưng khi xem qua số tài liệu liên quan đến thực lực của Rina gửi đến từ Hội mạo hiểm ở Vương đô, họ phán đoán rằng khả năng Rina tử vong rất thấp nếu chỉ thám hiểm Mê cung có chừng mực nên chỉ nhắc nhở chú ý khi cô nhận nhiệm vụ. 

Và họ nghĩ rằng đằng nào một ngày nào đó Lento hay ai đó sẽ tìm kiếm nhóm cho Rina, xem xét cặn kẽ lại thì không phải vấn đề to tát cho lắm. 

Thực tế đấy không phải phán đoán quá sai lầm nhưng nếu họ biết Rina là một người không hiểu chuyện đời thì họ chắc chắn sẽ đưa ra phán đoán khác. 

Đúng vậy, Rina, là một người khờ khạo. 

Về kiếm thuật, cô ấy nhỉnh hơn so với tân binh nhưng kỹ thuật dùng động tác giả hay kinh nghiệm thực chiến thì cô gần như không có. 

Và thế, cô ấy đã đến [Mê cung Thủy nguyệt] được Hội giới thiệu cho các Mạo hiểm giả đi đơn và kết cục là đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. 

Ban đầu cô đã đánh bại được vài ma vật, nếu dừng lại ở đó rồi về bán nguyên liệu và ma thạch thì đã không vấn đề gì nhưng Rina lại nghĩ rằng tình trạng bản thân vẫn tốt nên còn có thể tiếp tục. 

Đây là một sai lầm người mới vào nghề rất dễ mắc phải, khi lập tổ đội với những người có kinh nghiệm ở Vương đô, cô đã được họ nhắc nhở. 

Nhưng giờ họ không có ở đây và suy nghĩ của Rina lại cực kỳ ngây thơ. 

Và kết quả, cô đã bị một con Skeleton dồn vào đường cùng. 

Nếu cứ để yên, chắc chắn cô sẽ chết. 

Thế nhưng vận may của Rina khá tốt. 

Cô đã gặp một kẻ có tiềm lực và được giúp đỡ. 

Khi con Skeleton giơ tay lên định giết Rina thì, 

"... Urrghaaaa!!!"

 m thanh ấy vang lên và ai đó đã bước ra. 

Rina không biết là ai và khi nhận ra người ấy là gì thì cô câm nín. 

Tại vì đó là một thứ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần Skeleton, một con Ghoul. 

Với lại trên mặt nó còn có những hình săm phức tạp đang phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt. 

Rina thực ra chưa gặp nhiều loại ma vật nhưng cô đã ngay lập thức đoán ra đấy là một ma vật được người đời gọi là 'Cá thể đặc biệt' -- một ma vật đặc dị của chủng loài. 

Cá thể đặc biệt của Ma vật hay còn được gọi với cái tên [Ma vật có tên] hay [Quái hiếm], là một loại Ma vật cực kì hiếm, chúng có những biến dị đặc trưng và thường sẽ không xuất hiện ở những tầng này của Mê cung. 

Và trong đa số trường hợp, chúng đều mạnh hơn những cá thể bình thường rất nhiều và một khi xui xẻo bắt gặp chúng, ta cần phải chuẩn bị tinh thần cho cái chết sẽ ập đến bất kỳ lúc nào. 

Con Ghoul xuất hiện trước mặt Rina chắc chắn là Cá thể đặc biệt, từ bề ngoài cho đến khí chất đều trông rất mạnh mẽ. 

Không ổn xíu nào. 

Rina nghĩ vậy cũng không khó hiểu. 

Và rồi con Ghoul đó đã chĩa kiếm về phía con Skeleton định giết Rina và tung một đường nhẹ nhàng chẻ đôi nó. 

Động tác rất mĩ lệ khiến Rina đã quên rằng nó là ma vật trong một khoảnh khắc. 

Nhưng khi bình tĩnh lại, Rina phải đứng hình với hiện thực. 

Tại vì Rina không thể nào thắng được. 

Có lẽ cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây. 

Khi ấy, Rina đã chuẩn bị tinh thần. 

Thế nhưng vi diệu thay, Rina gặp được con ma vật đó lại là điều may mắn. 

Con ma vật xuất hiện trước mặt Rina không ngờ lại nói gì đó và giao tiếp với Rina. 

Nó có điều muốn nhờ Rina. 

Đó là mua quần áo cho nó. 

Rina vui vẻ nhận lời và quay về thành phố. 

Cô nghĩ, một Hiệp sĩ phải báo đáp công ơn cứu mạng.  

Tại vì trước cả khi trở thành Mạo hiểm giả, Rina là con gái trong một gia đình Hiệp sĩ. 

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Được trans ưi.
Dân đồng đoàn kì cựu,k toxic,chỉ tận tình cách lên đồ và combat cho đồng đội.
Xem thêm
NDK
Thú vị. Mà ko biết khi nào mới tiến hoá tiếp nhỉ
Xem thêm
NDK
Nhiều lỗi chính tả hơn nè:
- chó
- nghê
- m
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@NDK: chỉ như không á ba
Nhưng cám ơn.
Đã sửa.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm