Rose Princess of Hellrage...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Hồi kết của Ciel-Terra

Chương 25: Troy Troy Troy Melai

5 Bình luận - Độ dài: 2,024 từ - Cập nhật:

Nhìn lên bầu trời mùa đông trong xanh, Iris (Rene) thở dài.

Ba lần trong mấy ngày qua, Iris (Rene) lăn khỏi giường lúc nửa đêm, biến thành ninja như mọi khi và cứu gia đình của một người lính khỏi bị tấn công.

Nhờ khả năng truy vết cảm xúc, Iris phát hiện ra một nhóm người có cảm xúc thù địch bất thường.

Qua đó cô thành công ngăn chặn được âm mưu của Night Python, tuy nhiên trái tim cô vẫn đang bâng khuâng.

--Nếu chúng tấn công mình trong cùng một thành phố, mình có thể để ý và đến giúp đỡ, nhưng nếu không thì mình không thể làm gì được. Chết tiệt thật

Phạm vi phát hiện cảm xúc không thể bao phủ toàn bộ El Tarev. Nó không thể cảm nhận được nếu như người bị tấn công đang ở một ngôi làng lân cận hoặc một thành phố xa xôi

--Nếu quân lính của Bá tước tiếp tục giảm, trận chiến có thể phải đột ngột kết thúc. ...... Đó là một vấn đề.

Tất nhiên, Bá tước cũng nghĩ vậy, vì vậy ông ấy sẽ giáng cú đánh quyết định.

Dường như ông ta đã hướng mục tiêu về tên trùm (phụ) trên lãnh thổ.

Nhưng mà, mục tiêu của Iris (Rene) là nghiền nát luôn bọn Dạ Xà. Khác với Bá tước, người cảm thấy thõa mãn miễn sao đá được bọn chúng ra khỏi lãnh địa.

Hiện tại, giả định rằng mấy kẻ điều hành trong lãnh địa có thể biết được tung tích của tên trùm (lớn), vậy có thể triển khai một kế hoạch táo bạo để giám sát danh tính của hắn.

Thật không may, Bá tước yêu cầu tôi ở nhà, nhưng tôi không cần thiết phải giả vờ làm Iris vào thời điểm này. Tất cả những gì cần phải làm là đột kích phủ đầu vào nơi ẩn náu của tên trùm, kẻ mà bá tước xác định được.

--Trong trường hợp tệ nhất, phải đảm bảo mọi chuyện không bị bại lộ, mặc dù cũng không sao vì mình có thể giải quyết nó. Có tin đồn rằng Dạ Xà và bọn đảo chính có liên hệ với nhau, vậy vấn đề là gì?

Nếu như chúng phát giác ra cuộc náo loạn và tên trùm may mắn trốn thoát thì toang

Có thể thì, tôi ưu tiên làm mọi thứ trong bí mật, như vậy, sau khi đã đạt được mục tiêu, chiến tiếp hay bỏ chạy cũng được, hành động của tôi sẽ dễ dàng hơn nếu quốc gia không nhận thức được điều đó.  [note31350]

-Mà chính xác bây giờ tôi nên làm gì đây?

Giả sử, tôi có thể buộc Dạ Xà và Bá tước vào một cuộc chiến toàn lực và sau đó xử thằng trùm cuối. ...... Không, không thể. Nó vượt quá khả năng của Bá tước. Hmm, liệu đột phá lực lượng thì có ổn không, điều này…

Iris suy nghĩ khi đang đi bộ trên thành lũy.

Một cơn gió lạnh thổi qua mái đầu cô.

Lâu đài của Bá tước Keeley, là pháo đài chiến đấu được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ, mặc dù so với diện tích lãnh thổ của ổng, nơi đây khá hẹp. Phần trên cùng của bức tường thành cho ta một khung nhìn tuyệt đẹp về những ngôi nhà trong thị trấn.

Khi một người lính để ý thấy Iris (Rene), anh ta chào cô một cách tôn kính tương tự như với ngài lãnh chúa. Mặc dù bây giờ cô ăn mặc như một mạo hiểm giả bình thường, nhưng tôi đoán anh ấy đang thể hiện sự tôn trọng của mình vì biết Iris (Rene) là người bảo vệ Catherine.

--Hmmm, mình không có bất kì ý tưởng nào. Hay là tạm thời theo dõi những thị trấn cạnh lâu đài.

Iris (Rene) mở rộng phạm vi thăm dò cảm xúc lên mức tối đa và dạo bước trên bức tường thành. Lý do tại sao tôi chọn đi dạo trên này là để kiểm tra xem có ai đang theo dõi lâu đài hay không. Hôm nọ, tôi đã khử được 2 tên đánh thuê, nhưng không có gì đảm bảo rằng không còn những kẻ kế tiếp.

Nếu có thằng nào dám bén mảng đến đây thì cảm xúc của chúng sẽ phản ứng với Iris (Rene), người đóng vai trò thế thân của tiểu thư.

Bất ngờ có một phản ứng nhẹ.

--Oh? Từ một tòa nhà sao, nơi đó có thể theo dõi được tòa lâu đài này đấy.

Cảm giác ‘bất ngờ’? Và cả sự ‘thù địch’ đặc biệt tự nhiên này nữa…

Trong khi tản bộ, Iris (Rene) lấy ra một quả cầu pha lê, sau đó cô giấu nó tại điểm mù của kẻ theo dõi .

<<Distance crystal - Viễn Kiến Tinh Thể>>

Tôi đã thành công truy vết ngược lại.

Bên trong quả cầu pha lê, có hai gã đàn ông đang giơ ống nhòm ma thuật, chúng nhìn ra ngoài cửa sổ của một căn phòng âm u.

Căn phòng chất bừa bộn những thứ như đồ ăn, vũ khí và một số vật dụng đáng lo ngại khác

- Á à, cái thứ kia, là một chiếc túi trông vừa vặn với kích cỡ của một con người, bộ bọn này định bắt cóc ai à.

...... Mà chờ đã, là ai mới được chứ?

Một trong số những gã đàn ông rời mắt khỏi ống nhòm một lúc và nhìn vào bộ dụng cụ bắt cóc.

Iris (Rene) không hề bỏ qua cử chỉ này.

- Ê bộ tính bắt cóc bé hả, tại sao cơ?

Iris xem xét lợi ích của việc bắt cóc.

Dạ Xà có lẽ muốn làm gì đó với Long Hầu, như tấn công cướp phá gia đình người thân chẳng hạn.

Nhưng tại sao lại bắt cóc mà không giết?

--Ra vậy, vì không còn nội gián nữa, nên chúng vẫn tìm cách “đối phó” mà không biết rằng Long Hầu sẽ không tham gia vào trận chiến quyết định.

Giết gia đình người thân là một đòn hiệu quả, những tên đào tẩu hẳn nghĩ rằng “Tôi không muốn gia đình của mình bị giết” 

Giả sử giết một thành viên của Long Hầu, chẳng phải đó là cách để cảnh cáo họ rằng không được tiến xa hơn?

Không, tất nhiên là không. Đúng hơn chúng tôi sẽ tìm mọi cách để trả thù không thương tiếc.

Vậy nếu chúng bắt con tin thì sao?

Có lẽ cả ba người đó sẽ rơi vào thế bị động nếu như Iris bị bắt làm con tin.

--Nhưng chúng tính bắt mình bằng cách nào đây nà? Dù sao mình cũng không dự định sẽ rời khỏi lâu đài, còn nếu muốn bắt mình khi mình đang đóng vai trò chiến binh thế thân, độ khó tương đương với việc bắt cóc tiểu thư, chẳng phải à?

Mấy con gà này không có khả năng đối phó với cả bốn thành viên Long Hầu cùng lúc nên cho rằng bắt cóc tui là dễ chứ gì?

"Iris! Em có còn đó không?”

Đột nhiên có ai đó gọi tên tôi từ bên dưới.

"Benedict!” (º □ º l|l)

Benedict ở trong sân, cạnh thành lũy, đang giơ tay chào tôi.

Biết Benedict không cố ý làm vậy, Iris (Rene) giữ chặt chiếc váy của bản thân. Nhỡ mà nó bị gió hất đi..... [note31351]

--Có phải vì bây giờ mình là một bé gái? …Dù gì cũng sống với tư cách Rene suốt 10 năm, không kì lạ khi mình có thói quen đó

Với Chojiro thì nó có hơi phức tạp, mà dường như Benedict cũng không để tâm đến sự phức tạp giới tính này.

"Đây, cầm lấy. Của em đấy”

Benedict ném lên thứ gì đó giống như một tấm thẻ.

Nó quay xung quanh và bay lên không trung, Iris (Rene) chộp lấy nó khi nó rơi trước mặt [note31352]

Đó là một phong bì có đóng dấu của Hiệp hội Mạo hiểm giả.

--Từ Hiệp hội?

"Cảm ơn anh, Benedict.”

Vẫy tay tiễn Benedict đi, Iris (Rene) mở phong bì.

Bên trong là thư mời từ hội.

Nó dài và trang trí quá công phu, nhưng để tóm tắt bảy dòng văn bản thành một dòng, nó nói, "Chúng tôi đã tìm thấy một lỗ hổng trong báo cáo nhiệm vụ trước đây của em, vì vậy hãy đến và sửa nó.”

Là một mạo hiểm giả từ hiệp hội, tôi cảm thấy câu chuyện này không phù hợp.

Bởi thế nó quá đáng ngờ.

Hay đúng hơn, lại lựa ngay tại thời điểm này.

Iris (Rene) nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, và cô ngay lập tức hiểu vấn đề.

--Oh ......! Có nội gián Dạ Xà bên trong Hiệp hội mạo hiểm giả, chúng đã liên lạc lại với tên gián điệp ở thị trấn.

Mà biết sao giờ, tôi không thể nói về mấy tên nội gián được… vậy thì đành bỏ qua. Có nên tận dụng nó không đây ta…

Liệu nó có phải là tài liệu giả mà một kẻ nào đó trong hiệp hội gửi? hay chúng ép trưởng chi nhánh viết một thứ mà họ không cố ý? Dù sao thì chắc chắn là chúng có liên quan.

Vì ủy thác của Long Hầu là bảo vệ Bá tước, nên việc tất cả đều rời khỏi lâu đài là rất khó. Đặc biệt là hiện tại, sau khi cuộc ám sát Bá tước vừa diễn ra.

Và như lẽ tất yếu, Iris (Rene) sẽ phải ra ngoài một mình.

Đó là một cái bẫy để dụ Iris ra khỏi nhà.

--Được rồi, tôi sẽ tận dụng điều đó. Bé vịt này sẽ vác cây hành lá ra ngoài. Cơ mà bé có độc ấy nghen, cây hành cũng có độc luôn! Ăn nó là chết chắc!

Tôi thích làm ngư ông hơn, lũ cá tự mò đến thì chỉ việc thả mồi thôi.

- Ngon, Chắc mình không cần đến dự tiệc với mọi người đâu, mình có thể bị chậm trễ, tiếp tục hành động thôi

<<Flying – Phi Hành>>

Iris đánh mắt xung quanh và nhảy xuống

Những người chứng kiến đều hốt hoảng với hành động đột ngột của Iris.

Sau đó, Iris (Rene) nhẹ nhàng bay qua không trung và đi xuống thành phố.

Cô đáp xuống con phố bên cạnh lâu đài và bắt đầu cuốc bộ quãng đường ngắn nhất đến Hiệp Hội Mạo hiểm giả.

Con đường này xuyên qua những ngôi nhà và ngõ ngách chằng chịt giữa những công trình. 

Nói tóm lại, một nơi hoàn hảo để tấn công.

Hai người đàn ông với biểu hiện thù địch nhanh chóng tiếp cận.

Tôi không còn cần phải sử dụng khả năng cảm nhận của mình nữa, càng tiếp cận nhiều, hiện diện của chúng càng mạnh mẽ hơn.

Có lẽ chúng đang che dấu sự tồn tại của bản thân, nhưng dù vậy "đọc dấu hiệu - cảm tri khí phối" có nghĩa là cảm nhận luồng ma lực ngay cả khi chúng rất yếu ớt. Iris (Rene) là một undead sử dụng ma thuật để nhận thức thế giới. Cô rất giỏi trong việc đọc dấu hiệu.

Nhóm đàn ông tiếp cận, che dấu tiếng bước chân của chúng.

Chúng thu hẹp khoảng cách với Iris (Rene), người đang thong thả đi bộ. Và

"Mwah!”

Khi chúng đến đủ gần, Iris (Rene) bị ôm lấy từ phía sau, miệng và mũi cô bị che lại bằng khăn ẩm.

Ma khí xâm nhập vào cơ thể cô ấy. Để đáp trả một cách “lịch sự”, Iris giẫy dụa và la hét.

Thuốc ngủ - Sleep Potion: ...... Nếu là thứ này, nó chỉ hoạt động trong ba giờ… Cường hóa đề kháng… rút gọn… giờ ngủ thôi

Và như thế, Iris (Rene) nằm bất tỉnh.

Ghi chú

[Lên trên]
(T: Night Python có liên quan đến cuộc đảo chính = liên quan đến hoàng gia, nếu tên trùm thoát thì hắn sẽ mách cho đám hoàng gia hành tung của Rene)
(T: Night Python có liên quan đến cuộc đảo chính = liên quan đến hoàng gia, nếu tên trùm thoát thì hắn sẽ mách cho đám hoàng gia hành tung của Rene)
[Lên trên]
(T: Benedict hắn đang ở vị trí khá là dễ tia gì đó của Rene)
(T: Benedict hắn đang ở vị trí khá là dễ tia gì đó của Rene)
[Lên trên]
(T: Cho ai không mường tượng được, ẻm chộp lấy nó theo cách như vầy, người jp gọi nó là 真剣白刃取り - https://imgur.com/6qEdxfv)
(T: Cho ai không mường tượng được, ẻm chộp lấy nó theo cách như vầy, người jp gọi nó là 真剣白刃取り - https://imgur.com/6qEdxfv)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

hệ thống an ninh tồi thật...
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm
Đến hội mạo hiểm giả còn thông đồng với bọn này thì tôi không còn từ gì để nói
Xem thêm
Vâng ngủ 1 lúc rồi dậy đi bón hành=))
Xem thêm