Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Carol

Chương 33: Cô gái trong thùng rượu

19 Bình luận - Độ dài: 1,493 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Các bạn nghĩ bom đã dừng ư?

Rất tiếc, bom chỉ dừng khi mình nói dừng mà thôi. (Ngầu chưa XD)

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Noririn 

Edit : Katsuki

----------------------------------------------------------------------------------------------

Khu rừng không quá rậm rạp và tươi tốt như nơi tôi đã tới vào ngày đầu tiên đến thế giới này.

Tuy nhiên, tôi lo lắng rằng chúng tôi sẽ không thể trở lại vị trí ban đầu nếu cứ tiếp tục tiến vào sâu hơn.

Cuối cùng thì tôi cũng phải hoàn toàn dựa vào khứu giác của Haru để tìm đường quay lại.

Nhờ vào việc nhận được kỹ năng「Tăng cường khứu giác」từ Chiến binh Người thú, em ấy có thể dễ dàng đi theo mùi của xe ngựa để đến thị trấn tiếp theo.

Do đó, tôi có thể tập trung cứu những người trước mắt chứ không lo lắng về việc tìm đường.

“Chủ nhân, mùi máu đã trở nên nồng nặc hơn.”

Đuôi em ấy dựng thẳng lên và váy của em ấy cũng nâng lên từng chút một.

........

“Chỉ thêm một tí nữa thôi.” 

“Đúng thế, chỉ còn một tí nữa thôi.” [note2478]

Đuôi của Haru phản ứng theo mùi máu và càng dựng thẳng hơn nữa, làm cho váy của em ấy cũng tốc lên.

“... A thấy rồi! (Nhưng nó chỉ là cái bloomers!)”   [note2479]

“Đúng thế, em cũng thấy họ rồi!”

“...Eh?”

Nhìn về phía trước, tôi thấy một nam mạo hiểm giả bị con gấu to lớn đánh bay đi.

Không chỉ con gấu, mà còn có rất nhiều sói nữa. Số lượng là, 10 con gấu và 20 con sói, nó không bằng số lượng của lũ thằn lằn cá nhưng như vậy cũng là khá nhiều rồi.

Quái vật cùng loài tập hợp tấn công một người là bình thường, nhưng liệu có khả thi khi nhiều loại quái lập team và úp sọt một nhóm các mạo hiểm giả không nhỉ?

Không chỉ có gã mạo hiểm giả vừa bị thổi bay, còn có 5 người khác nhưng họ sắp đi tong cả rồi.

Có những vật phẩm như khói đuổi quái vật nên có thể cũng có hương thu hút quái.

Nhưng sẽ thật bất hạnh nếu bị giết khi sử dụng nó.

“Anh sẽ xử lũ gấu nên lũ sói giao lại cho em đấy Haru.”

Tôi nói và phóng「Slash」bằng hai tay trước khi rút kiếm.  [note2480]

Một dấu X cắt vào phần thân trên của con gấu và nó ngã xuống.

Không như lũ quái ở mê cung, quái vật trên mặt đất không biến mất sau khi chết.

Như thế sẽ khá là gay go để kiểm tra liệu con quái vật đã ngủm hay chưa.

Tôi rút kiếm ra và lao thẳng vào 2 con gấu khác

“「Rotational Slash」!”

Cú「Rotational Slash」gọn gàng cắt đôi phần thân trên của con gấu nhưng ... kiếm có cảm giác nặng nề.

Sau khi xé đôi một con gấu, sức mạnh từ thanh kiếm giảm đi rõ rệt và khi đâm sâu vào người con gấu thứ 2, tôi không thể rút kiếm ra. Có cảm giác nó sẽ gãy nếu tôi cứ cố kéo ra.

Hiện giờ, con gấu bị cắt một nữa vồ móng vuốt về phía tôi với cánh tay trái và tôi lùi về phía sau ngay lập tức.

Nó làm cái quái gì thế, thay vì tập trung về phía tôi hay các mạo hiểm giả đang nằm trên mặt đất thì nó lại đang đào đất.

Có cái gì ở phía dưới à ?

... Sai rồi, không phải cái gì mà là ai đó.

「Phát hiện Sự hiện diện」của tôi có phản ứng.

Nhìn kỹ hơn thì mặt đất đã bị đào bới trước đó và có những cái xẻng rải rác xung quanh.

Có phải do các thám hiểm giả không?

Không, nó đã được lấp lại sau đó nên chẳng lẽ lũ mạo hiểm giã này đang chôn ai đó?

Một con quái vật? Hay là một con người?

Và hơn nữa lũ quái đang cố gắng đào nó lên?

Không chỉ lũ gấu mà cả lũ sói cũng đang đào nữa.

Nhờ đó mà số lượng đối thủ chúng tôi phải đối mặt đã giảm nên tôi rất biết ơn về điều đó.

Vậy thì, hết giờ chơi rồi nhé.

“「Slash」!”

Phóng ra đòn 「Slash」với cú chặt tay, một con gấu khác lại ngã xuống và tôi bay vào giữa để xử lí thêm con khác, một chưởng và một cú lên gối vào hàm của con gấu.

Đã giải quyết 5 con gấu, 5 con còn lại có vẻ đã nghĩ chúng không còn cơ hội để đào nữa, bọn chúng nhắm vào tôi và tấn công.

Tuy nhiên, bọn chúng thật xui xẻo khi chụm lại với nhau ... à không, chúng mày đã chết ngay từ khi đụng độ ta rồi!

“「Fire」!”

Tôi đổi nghề sang hướng chuyên về phép thuật, và cho chúng ăn phép có hỏa lực mạnh nhất.

Đòn đó khiến 4 con gấu trở thành đuốc sống ... nhưng một con lại nằm ngoài tầm ảnh hưởng nên nó xông về phía tôi.

Tuy nhiên, hai thanh kiếm của Haru xé toạc thân thể con gấu ra.

“Chủ nhân, xin thứ lỗi cho em vì đã can thiệp vào trận đấu của anh.”

“Không sao đâu, em đã cứu anh đấy.”

Tôi thành thật đáp lời trong lúc nhìn về phía con gấu vừa ngã xuống.

【Ichinojo Level up】

【Kỹ năng Pháp sư:「Phép thuật Nước」đã được nâng cấp thành 「Phép thuật Nước II」】

【Kỹ năng Kiếm sĩ: 「Song Vũ khí」đã nhận được】

Mặc dù đã đổi nghề giữa trận đấu, tôi vẫn được tăng level à.

Tuy vậy tôi chỉ nhận được 2 kỹ năng mới.

Sau đó, tôi nhìn về phía mạo hiêm giả bị thổi bay lúc trước.

... Đúng như tôi nghĩ, anh ta chết rồi. Tôi kiểm tra mạch để xác nhận anh ta đã tử vong.

“... Cuối cùng thì chúng ta cũng không cứu được ai cả.”

“Không... Chúng ta ít nhất có thể cứu được một người.”

Tôi nói thế và nhặt xẻng lên rồi bắt đầu đào đất.

Haru không nhận ra bởi vì mùi máu ở đây nhưng em ấy có thể hiểu thông qua hành động và giúp tôi.

Và rồi, ở dưới đất, là một cái thùng rượu.

Một thùng rượu lớn.

“...Này, có ai trong đó không?”

“...Ai? Ai đó?”

Giọng nói bên trong thùng rượu là của một cô gái trẻ.   [note2481]

Lập tức, Haru đứng dậy và đuôi em ấy dựng đứng lên vì căng thẳng.

“Chủ nhân, quái vật đang hướng về đây.”

“Nhanh lên! Xin hãy đưa Carol ra khỏi đây!”

Có lẻ do cảm thấy lo rắng vì biết được quái vật đang đến đây, giọng nói bên trong thùng trở nên to hơn.

Dù không nói thì tôi cũng sẽ giúp mà, tôi mở nắp thùng ra.

Bên trong là một cô gái trẻ mặc bộ đầm màu đen với mái tóc tím.

Khoảng 12 tuổi ... chắc cỡ bằng tuổi Miri nhỉ?  [note2482]

Hơn nữa, trên cổ em ấy là cái vòng nô lệ y hệt cái của Haru.

Một đứa trẻ nhỏ tuổi như thế cũng phải trở thành nô lệ à.

Quan trọng hơn là chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây.

“...Chủ nhân, lũ quái vật đã ngừng di chuyển...có vẻ như, chúng đã đi rồi.”

“Thật ư ? ... Ơn trời.”

Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm và nhìn về phía cô gái trẻ.

Mặc dù nghe được lũ quái đã rời đi, nhưng em ấy nhìn có vẻ như rất chán nản ... à đúng rồi.

Chắc em ấy hiểu được chúng tôi là người đã đào cái thùng lên.

Tôi không biết vì sao mà một đứa trẻ lại bị chôn dưới đất nhưng cùng với việc là một nô lệ thì điều đó có nghĩa một trong các mạo hiểm giả đã ngã xuống ở đây chính là chủ nhân của đứa trẻ này.

“Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ chủ nhân của em.”

“Hiển nhiên rồi ... mặc dù Carol đã nói vậy ...”  (Trans Eng: em này đang nói theo ngôi thứ 3)

Mặc dù em ấy đã nói vậy?

Tôi có một mối quan ngại sâu sắc về cách nói như thể em ấy biết ngay từ đầu người đàn ông sẽ chết vậy.

Sau đó, cô gái trẻ có vẻ tên là Carol nhìn thẳng vào mắt tôi và cầu xin.

“Em không biết anh là ai nhưng xin anh ... Carol ... em, xin hãy giết em đi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Katsu: sao mk lại liên tưởng đến Your Name nhỉ
Katsu: sao mk lại liên tưởng đến Your Name nhỉ
[Lên trên]
Katsu: ngu người
Katsu: ngu người
[Lên trên]
Katsu: giờ chuyển sang qwerty chứ ko qwer-kiếm nữa ak
Katsu: giờ chuyển sang qwerty chứ ko qwer-kiếm nữa ak
[Lên trên]
Katsu: em tiếp theo
Katsu: em tiếp theo
[Lên trên]
Katsu: sắp có sister-war rồi
Katsu: sắp có sister-war rồi
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

hmmm đây là 12 tuổi ư
Xem thêm
12 tuổi to và tròn vậyyyy ????
Xem thêm
Tui không nghĩ 2 "quả pháo" kia nó sẽ có ở một gái 12 tuổi đâu! :)D
Xem thêm
B cup khi 8 tuổi :) chăng?
Xem thêm
12 tuổi mà booba sus quá reeeeeeeeeeeeee
Xem thêm
I think you gonna go to jail
thx trans
Xem thêm
FBI chuẩn bị rục rịch :v
Xem thêm
tks trans !!!
Xem thêm
sợ sau này nó tiến hóa máu M
*Cắn
Xem thêm