Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Carol

Chương 44: Minotaur tầng 24

24 Bình luận - Độ dài: 1,700 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Yo, Katsuki đây.

Ban đêm là giờ ngủ của người thường, nhưng là thời điểm hoạt động của cú đêm. Thế nên cứ xõa đê. Xõa để xả hết xì-trét ra đê. Ae đừng để ý. Vừa bị 'cắt' rồi phải 'nối' lại nên thằng bé có hơi chập cheng ấy mà. Cảm phiền bạn hiền câm cmn mõm lại giùm đê. Đờ-éo! Mà, sao tóc bạn đen thế? Do di truyền bạn êi. Sao mắt bạn đen thế? Do di truyền bạn êi. Thế...sao ngực bạn to thế? Do mặc bra bạ.... bỏ mom! BAY VẪN CHƯA CHỪA HẢ CON? Muốn bị imouto 'xoẹt' phát nữa phỏng? Không không, nhầm rồi. Cái này đâu phải của con bé, ta 'mượn' của nee-chan đấy chứ. Ngươi cũng biết con bé bị bệnh 2 lưng thì cần quái phải mặc bra làm gì.

Két~t~t~t (tiếng cửa phòng mở ra) Thịch!!! (tiếng thằng ngu nào đó quay lại theo bản năng) Đứng đó là 2 người con gái, tuy ko sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cùng cha cùng mẹ cùng 1 thằng anh/em trai và hơn hết, là hiện đang cùng đeo 1 nụ cười đậm chất Gasai Yuno trên mặt. Khung cảnh hoa vàng trên cỏ xanh xuất hiện, thằng anh/em trai chuyên nghịch dại nào đó vô thức nhoẻn miệng cười 'tôi đã sống đúng như những gì mình muốn'..

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Noririn 

Edit : Katsuki (con biết thu này mẹ chờ tin con)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng bước chân của 2 người vang lên dồn dập trong mê cung tầng thứ 22.

Tiếng bước chân của Haru và tôi.

Vì chẳng có con quái nào ngáng đường nên chúng tôi chạy với tốc độ tối đa.

Tìm thấy cầu thang tầng 23, chúng tôi đi xuống.

“Chúng ta tiến gần đến mùi hương rồi ạ. Có vẻ hiện tại Carol vẫn còn đi chung với Oregeru-sama.”

“... Khả năng cao là Carol và 2 người kia đã xuống tầng 24 rồi.”

“Còn nữa, chủ nhân, dù rất mờ nhạt nhưng có mùi của máu...em sợ rằng Sebastan-sama đã bị thương ở đây.”

Sebastan là quý ông lớn tuổi có nghề Combat Butler Lv49 huh.

Không như đi săn đơn độc, nếu còn phải bảo vệ Oregeru trong lúc đang chiến đấu thì chẳng bất ngờ gì khi ông ấy bị thương cả.

Nhưng mặc dù Sebastan, người bảo vệ thằng nhóc bị thương, Ogereru vẫn không chịu rút lui à?

Tôi không thể nói đó là một quyết định bình thường được.

“Oregeru là một quý tộc nhỉ? Anh nghe nói rất nhiều người thuộc tầng lớp quý tộc có thể sử dụng phép hồi phục nhưng hắn ta không dùng được sao?”

“Em chưa từng thấy ngài ấy dùng nó trước đây và cũng chẳng nghe ai nói gì về việc ngài ấy có thể sử dụng nó.”

“Anh hiểu ...”

Với cái phao cứu mạng của họ là Sebastan đã bị thương, chúng tôi không được phép tốn thêm thời gian nữa.

Cần phải nhanh chóng tìm ra cầu thang dẫn đến tầng 24.

Tầng 24 rộng gấp 5 lần tầng 23 và nghe nói tốc độ hồi quái nhanh hơn gấp 20 lần so với thông thường nhưng hệ thống sẽ không tăng thêm nếu số lượng quái đạt đến 1 ngưỡng nhất định. Đó là những gì Haru nghe được ở cửa hàng vũ khí vào ngày hôm qua.

“Cầu thang kìa, đi thôi... khoan đã!”

Cầu thang dẫn đến tầng 24 đã xuất hiện nhưng tôi dừng Haru lại.

Tôi cảm nhận được thứ gì đó ở cuối cầu thang.

Nhờ vào「Phát hiện Sự hiện diện」, một kỹ năng của nghề Thợ săn.

Có một sự hiện diện ở đó và nó đang tiến về phía chân cầu thang.

Rồi, khi đặt chân đến bậc cầu thang thì nó lại rời đi về phía ngược lại.

Có vẻ đó là một con quái.

“Ở yên đây nhé Haru, anh sẽ bí mật theo đuôi con quái đó.”

“Chủ nhân, em cũng ...”

“Sẽ rất rắc rối nếu Oregeru trông thấy em. Hãy trở lại nhà trọ đi Haru. Anh sẽ ổn thôi.”

Sau khi nói vậy, tôi tuốt thanh kiếm thép ra khỏi vỏ và đi xuống cầu thang.

Với sức mạnh mà Haru sở hữu, không gì có thể đe dọa tới tính mạng em ấy cả, mà gần như cũng chẳng có bóng dáng con quái vật nào.

Nhưng dù sao đây vẫn là một mê cung trung cấp.

Sau khi đến tầng 24, tôi dò tìm sự hiện diện lúc nãy và đuổi theo nó.

Nơi con quái đang hướng đến có sự tồn tại của 3 người ... khả năng cao là Carol đang ở đó.

Theo khí tức của con quái, nó vừa đi qua góc tường phía trước.

Khi tôi nhìn lén từ cái góc ấy ... một con nhân ngưu khổng lồ đang ở đó.

Nó là một con bò nâu với 2 cái sừng ngầu lòi đứng bằng 2 chi. Ngoài ra, nó còn mặc bộ giáp trông như làm từ da bò và cầm cây rìu rất chi là khủng.

Minotaur ... Haru nói đó là tên của con quái.

Cái tên này tôi đã từng nghe hồi còn ở Nhật Bản.

Quái vật nửa người nửa bò xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp.

Thêm nữa, truyền thuyết còn kể về những mê cung rộng lớn dùng để giam giữ lũ minotaur và bảo đảm rằng chúng sẽ không thể nào thoát ra được.

Ra là thế, nếu nghĩ theo hướng này, lũ minotaur bản chất thuộc về những mê cung.

Nếu đúng như những gì mà các Nữ thần nói, lũ minotaur nguyên gốc đến từ thế giới này và bị dịch chuyển đến thế giới của tôi vào thời thần thoại châu Âu cổ đại. Lũ minotaur xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp ở Trái Đất là quái vật với thân thể là người cùng cái đầu bò, nhưng lũ minotaur ở đây thì gần như hoàn toàn là bò rồi.  [note3230]

Mà, biến thể ở đây thì tôi có thể dễ dàng xử lí hơn nhiều.

Tuy nhiên, nó vẫn là một con quái cao hơn 2 mét rưỡi đấy.

Sừng của nó gần như chạm vào trần nhà rồi.

Con minotaur có vẻ không nhận thấy sự hiện diện của tôi bởi vì nó vẫn tiếp tục di chuyển. Trên suốt quãng đường, tôi nhìn thấy cầu thang dẫn đến tầng 25 nhưng nó nhanh chóng vượt qua rồi rẽ vào một ngã 3 ở phía trước.

Tôi đang bí mật theo đuôi nó thì một con minotaur khác xuất hiện trước mặt. Có vẻ như đúng là số lượng của chúng rất nhiều.

Tôi thấy con minotaur đến ngã 3 đường và quẹo vào cùng một hướng với con trước đó. Và những gì tôi thấy sau khi chạy theo … là 1 đàn minotaur đông lúc nhúc.

Chuyện quái gì đây?

Khi đang nghĩ vậy, tôi nghe thấy một giọng hét lớn.

“Bọn chúng lại xuất hiện rồi! Sebastan! Mau mau làm gỏi chúng đi!”

Dường như Sebastan hiện đang chiến đấu.

Số lượng lũ minotaur quá lớn nên tôi không biết liệu còn ai ở đó ngoài 3 người bọn họ không nhưng ít nhất thì Oregeru và Sebastan vẫn ổn.

Ngoài ra, việc lũ quái đang bị thu hút đến nơi này đồng nghĩa với việc Carol cũng ổn.  [note3231]

“Oregeru-sama, tôi cũng gần tới giới hạn rồi.”

Sebastan yếu ớt kêu lên. Chắc tôi phải nhanh chóng tới hỗ trợ thôi.

“Chúng ta nên giết đứa nô lệ này đi! Nếu làm thế, số lượng minotaur sẽ không tăng thêm nữa.” 

.......!?

Lão Sebastan vừa nói giết Carol à?   [note3232]

Phải, làm thế sẽ khiến đám quái không đến nữa nhưng, đúng là một đám ích kỷ.

“Này, tôi tới để giúp đây!”

Tôi gọi họ rồi rút kiếm ra,

“「Slash」!”

và hét lên, một luồng sóng xung kích được giải phóng nhờ vào kiếm thuật. Nhưng … khó nhằn vãi beep!

「Slash」cắt sâu khoảng 10 cm vào bụng con minotaur nhưng không phải đòn chí mạng.

Con minotaur nhận vết thương khá lớn ở phần hông đánh giá tôi là kẻ thù và giơ cây rìu của nó lên trong khi tiếp cận tôi.

Nếu thế thì, tôi đổi sang nghề chuyên tấn công vật lí 「Thất nghiệp‧Kiếm sĩ‧Kiếm sĩ Tập sự‧Võ sĩ‧Thợ săn」.

Sức tấn công vật lí của tôi hiện giờ gấp 3 lần một Kiếm Sĩ Lv20, nên nếu xuất hiện con quái nào mà tôi không thể giải quyết thì sẽ không còn là mê cung trung cấp nữa đâu.

Con minotaur chậm chạp giơ rìu qua đầu … và bổ xuống.

Nhưng, đòn tấn công đó quá chậm chạp. Mê cung chật chội rõ ràng sẽ là một địa thế bất lợi cho lũ minotaur.

Thanh kiếm của tôi nhanh hơn nhiều so với chiếc rìu của con minotaur và nó xé toạc bụng con minotaur.

Lần này là một vết thương chí mạng, con minotaur ngã quỵ xuống, cơ thể nó tan thành khói.

Một viên đá phép và sừng bò rơi ra, còn có vài tảng thịt nữa.

… Xem ra tối nay sẽ có món thịt bò rồi.

“Tôi vừa tiễn vong một con! Tôi sẽ đến giúp ngay nên hãy cố cậm cự thêm một lát.”

“Oh, tuy không biết ngươi là ai nhưng ta nợ ngươi đấy! Mau mau tới đây và cứu ta!”

Đúng là một kẻ hống hách.

Tôi muốn đợi đến khi lũ minotaur cho Oregeru lên ngắm gà khỏa thân nhưng 2 tên ấy sẽ giết Carol trước khi chuyện đó xảy ra mất.

“Yeah, đợi một chút, tôi sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này!”

Tôi hét lên và lao về phía đám minotaur còn lại.

Ghi chú

[Lên trên]
Katsu: lại thêm 1 thánh chém về nguồn gốc các thần thoại
Katsu: lại thêm 1 thánh chém về nguồn gốc các thần thoại
[Lên trên]
Katsu: quan tâm đến 2 thằng đực rựa trước cả gái hả
Katsu: quan tâm đến 2 thằng đực rựa trước cả gái hả
[Lên trên]
Katsu: đúng, giết đi, ý t là lão già vs cái thằng ôn con ấy
Katsu: đúng, giết đi, ý t là lão già vs cái thằng ôn con ấy
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Bế bé Carol đi còn để kệ xác hai thằng kia tự sinh tự diệt đi main.
Xem thêm
Đc cứu mà thái độ lồi lõm, chết đi cho đỡ chật đất
Xem thêm
Thằng ranh con này
Xem thêm
Bế em nó đi thôi còn kệ 2 thằng đực kia ở lại =))
Xem thêm
Đọc đoạn đầu thấy trans mặn phết :)
Xem thêm
Bọn quý tộc não để trồng cây r
thx trans
Xem thêm
Thánh quý tộc não tàn vl
Xem thêm
Tui rất thích những câu truyện mở đầu này. Thank
Xem thêm