Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 3 - Truy cầu Cấm thuật

Chương 1: Hiền giả Valery

54 Bình luận - Độ dài: 1,368 từ - Cập nhật:

Lề: Valery

Bên trong khu rừng nằm dọc theo đường biên giới của Vương quốc Larva và Công quốc Riju -- có một Cơ sở nghiên cứu.

"C, cứu tôi với… đừng, tha tôi đi… "

"Á, đauuuuuuu… "

"Đồ vô nhân đạo! Ngươi không phải con người… gaaaaaaaa! "

Tiếng la hét vang vọng trong Cơ sở đó, tất cả đều đến từ một căn phòng.

Khung cảnh bên trong, là bức tranh tô đậm sắc màu địa ngục hỗn loạn.

Các Mẫu vật bị ép trải qua những cơn đau thống thiết không ngừng.

Họ bị tra tấn trong tuyệt vọng cho đến khi -- tinh thần gần như đổ vỡ.

Tất cả đều nhằm mục đích thí nghiệm Ma thuật.

"Được đấy… đau đớn và tuyệt vọng của các người sẽ giúp cho nghiên cứu của ta tiến xa hơn. "

Đứng trước những Mẫu vật quằn ngoại, hắn tuyên bố rõ ràng.

「Hắn là một lão trung niên tầm trên bốn mươi, phong thái cứng rắn khắt khe cùng cặp mắt sắc bén.

Trên người khoác áo choàng đỏ tím.

Tay cầm trượng Ma thuật.

Hắn là Hiền giả Valery, một thành viên trong Tổ đội Anh hùng đã đánh bại Ma vương Virgarodomus và là người được trao danh hiệu Pháp sư vĩ đại nhất thế giới.

"Tà đạo là thuật đặt chân vào bóng tối trong trái tim con người. Để làm cho bóng tối đó dày đặc hơn--"

Valery nhoẻn miệng cười.

Nhìn kẻ khác đau khổ, tim hắn không cảm thấy xót.

Đúng hơn, là không cảm thấy gì.

Valery chỉ quan sát.

Bình tĩnh quan sát.

Lạnh lùng quan sát.

Xác định phản ứng xảy ra và thu thập dữ liệu quan trọng.

Điều đó sẽ giúp cho Thuật thức hắn đang nghiên cứu sẽ ngày càng hoàn thiện.

"Được đấy, khổ sở hơn đi… đau đớn hơn đi… và tuyệt vọng đi. "

Hắn ưỡn cao ngực, ngửa đầu lên trần.

Thứ Valery đang nghiên cứu là cảm xúc đen tối của con người.

Hắn tin đó là căn nguyên gốc gác của Thuật nguyền rủa.

Nếu có thể tự do điều khiển, chắc chắn hắn sẽ tạo ra được Thuật thức nguyền rủa mới.

"Fuufufufufufufufu… khahahahahahaha! "

Valery cất giọng cười lớn.

"Thuật nguyền rủa áp đặt lên cựu đệ tử của ta có thể gọi là tuyệt tác của ta thời bấy giờ. Nhưng, vẫn chưa đủ! Chắc chắn còn có Thuật thức mạnh mẽ hơn, hung tàn hơn, ác độc hơn và mãnh liệt hơn. Thuật thức giúp đạt được sức mạnh vượt trội hơn cả Ma vương hay Thần thánh."

Loại Thuật thức đỉnh cao vượt trội hơn Cấm thuật [Xiềng xích bóng tối] đã dùng hai năm về trước.

Khi hoàn thiện -- Valery sẽ vượt lên trên loài người, có được sức mạnh đến cả Ma vương cũng không sánh được.

Đạt đến cảnh giới cao hơn những Pháp sư vĩ đại đời trước.

Hơn ba mươi mẫu vật trước mặt hắn từng người một đang hấp hối thét lên lời trăn trối cuối cùng.

Họ đã sớm đến giới hạn.

"Chắc lại vứt bỏ hết thôi. "

Valery thở dài.

"Lại phải đi tìm mẫu vật tốt hơn nữa rồi. "

Những ngôi làng gần đây đã bị hắn luộc sạch.

Thế nên không còn con người nổi bật để biến thành Mẫu vật được nữa.

Phải đi đến thị trấn xa hơn chút--

Khi hắn đang suy nghĩ,

"Ngài Valery, có báo cáo gửi đến. "

Vài người đàn ông đã bước vào phòng.

Họ đều là lính bảo vệ của Valery.

"Ục, huệ… đây là…"

Tên lính nhìn những xác chết ngổn ngang dưới sàn -- hiện giờ là những Mẫu vật đoản mệnh, liền nôn ngay tại chỗ.

"Ói thì biến ra ngoài kia. Bẩn hết phòng thí nghiệm giờ. "

Valery cau mày mắng mỏi.

"Xin lỗi ngài… ục… "

Hắn lườm khét lẹt tên lính vẫn đang có dấu hiệu không ổn.

"Báo cáo gì đấy. "

Valery cộc cằn hỏi.

"Ta bận lắm. Tóm tắt lại. "

"Vâ, vâng… thật ra, một Mẫu vật đã chạy trốn. "

"Số? "

"Vâng. Là 372 ạ. "

"372, không sai thì - là con bé mẫu thử ấy à. "

Hắn khịt mũi.

"Ta đã lấy hết dữ liệu rồi. Cứ kệ nó đi. "

"Không cần đuổi theo sao ạ? "

"Lời nguyền trên người nó rất mạnh. Để yên cũng chết thôi -- hoặc sẽ bị Ma thú giết. "

Valery mất hứng thú với báo cáo.

Và quan trọng hơn, hắn muốn tìm Mẫu vậy mới.

"Cấm thuật cực hạn -- Ngày ta đạt đến cảnh giới ấy không còn xa nữa… sắp rồi…"

Hiền giả giang hai tay ra toang mồm cười lớn.

Vài ngày sau khi [Thánh nữ] đột ngột biến mất trước đám đông--

Nội tình Larva đang cực kỳ náo động.

Thánh nữ Irina nổi tiếng toàn thế giới đã bất thình lình biến mất nên đương nhiên rồi.

Thực tế, ả đã biến thành Ma thú xấu xí và hiện giờ đang chiến đấu với tàn dư của Quân đoàn Ma vương.

Nhưng làm gì có ai biết điều đó.

Dù rằng có người đoán vụ này liên quan đến sự kiện Riot nhưng dễ đâu gì suy ra được tôi.

Chuyện chúng đã làm vẫn chưa bị phát hiện thì tôi sẽ mãi là ấn số.

Theo điều tra trong hai năm nay, tôi bị cho là đã chết trong trận chiến với Quân đoàn Ma vương.

Chắc ai đó trong nhóm Yuno đi tuyên bố như thế chứ gì.

Mà, thế thì lợi cho tôi thôi.

Chết rồi nên nhân diện khó bị nhận ra hơn và dễ dàng hành động hơn.

Không lâu sau, tôi cùng Shia dùng ngựa bỏ chạy khỏi vùng này.

Chọn tuyến đường nhiều quái vật hung bạo và khó truy tung.

Cẩn thận hơn, chúng tôi đã xóa mọi dấu vết nên giờ không cảm thấy ai đuổi theo.

Tất nhiên vẫn không được lơ là.

Bảo thạch ghi âm của Irina vẫn chưa đến thời điểm công bố. Tôi đã đưa cho Shia bảo quản.

Trong đó là toàn bộ lời khai về những gì nhóm Yuno đã làm nên phải canh thời gian chuẩn mực để công khai ra --

--

Địa điểm tiếp theo của chúng tôi là một ngôi làng gần biên giới của Vương quốc Larva và Công quốc Rishu.

Gần đó là Cơ sở nghiên cứu của Hiền giả Valery.

Cơ sở nói trên không phải địa chỉ nhà hắn nhưng hắn thường ở trong đó hơn.

Trời đã sắp tối, hiện giờ chúng tôi đang lặn lội trong rừng.

Cỏ cây um tùm rất khó đi.

Ngoài ra có thể bắt gặp quái vật hoặc bị đạo tặc tấn công.

"Đừng rời xa ta quá đấy. "

Tôi nhắc nhở Shia.

Cô đã được ban cho [Chia cắt] và [Gia tốc] từ kỹ năng của [Bóng tối].

Sức mạnh phải đạt đến mức chiến binh hạng nhất, giờ để thắng được cô rất khó.

Nhưng lỡ đâu bị đánh lén, rất có thể Shia cũng sẽ bị ép lộ ra sơ hở.

Thế nên đừng trong vùng an toàn xung quanh tôi là tốt nhất.

"Vâng, dù chuyện gì xảy ra em cũng không rời xa ngài đâu. "

Shia nắm lấy ống tay áo tôi.

Và rồi ép người gần lại như muốn ôm lấy cánh tay còm nhom như nhánh củi.

… Thôi nào, ai bảo đứng sát thế đâu.

Lẽ nào, nhỏ hiểu nhầm tôi đang buồn phiền do chia lìa với Irina nên muốn an ủi động viên?

"Shia, không cần đi-"

"Kyaaaaaaaa! "

Khi đang định nhắc một tiếng, đột nhiên có tiếng hét khan khản vọng lại.

Là ở phía trước.

"Ngài Chrome, em sẽ đi xem xét! "

Shia hét lên.

"Được. Nhưng thấy nguy hiểm thì quay về ngay. "

"Đã rõ. "

Và thế, Shia phóng đi, để lại một vệt dài màu đỏ.

Là kỹ năng di chuyển tốc độ cao [Gia tốc].

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

*Lặng lẽ ra ngoài check tag harem*
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
thêm đồng đội mới r
Xem thêm
Ồ thêm đồng đội mới à
Xem thêm
Ai cũng phần nào đoán được chương sau rồi đúng ko ♪┌|∵|┘♪ └|∵|┐♪
Xem thêm