Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 8 - Bóng tối và Anh hùng

Chương 1: Anh hùng mang sức mạnh Rồng - 1

20 Bình luận - Độ dài: 615 từ - Cập nhật:

Cuộc báo thù Margo có thể xem như đã hoàn thành.

Tôi đã dùng kĩ năng lên hắn và để ở dạng “gây sát thương tăng dần cho đến khi chết”.

Đồng thời trói buộc hắn bằng xích để hắn không thể cử động.

Trên hết, tôi đã nhờ Yurin tạo một kết giới đơn giản và nhốt Margo vào bên trong.

Do đó, hắn không thể nào thoát ra ngoài được, và người xung quanh cũng chẳng thể tìm ra hắn.

Bên trong kết giới, Yurin đã thiết lập thêm phép [Viễn cảnh tương lai].

Từ giờ cho đến lúc chết, Margo sẽ được xem khung cảnh danh tiếng của bản thân bị chà đạp dưới mặt đất.

Danh dự và lời khen ngợi tôn vinh người Anh hùng là những thứ quan trọng nhất đối với Margo, giờ đây hắn phải bất động nhìn tất cả bị chà đạp, bôi nhọ toàn tập trước mặt mình và chịu đựng đau khổ.

Trong khi tôi chìm trong mãn nguyện, bỗng có giọng nói phấn khởi vang đến.

“Ông Margo! Ta tỉnh táo trở lại rồi đây! Để ta hỗ trợ ông!”

Cùng với đó là sự xuất hiện của một nữ kiếm sĩ đang leo lên đồi.

Một trong bảy Anh hùng, Violetta.

Vốn dĩ cô ta đã bị ru ngủ bởi phép thuật của Margo và phải rút khỏi trận chiến cùng với đoàn hiệp sĩ.

“Ủa? Ông Margo đâu…?”

Violetta bối rối nhìn ngóng xung quanh. Cô ta đang giữ hình dáng nửa người nửa rồng của mình.

Long Nhân.

Tôi từng nghe cô ta có thể mượn sức mạnh của Thánh kiếm để hội tụ sức mạnh của rồng vào trong cơ thể và chiến đấu.

Hình dáng đó chắc hẳn là trạng thái chiến đấu của Violetta.

“Ôi trời!? Khí áp cựccccccccccccccccccc kỳ đáng sợ luôn kìa! Vậy ngươi là Ma tộc nhỉ!”

Violetta chỉ thẳng vào tôi.

“Không, tôi chỉ là người bình thường thôi.”

“Láo! Mặt hiện rõ hai chữ ác nhân kia kìa!”

“Nhìn mặt mà bắt hình dong à…”

Nản thật, không biết đáp lại sao luôn.

“Ta là người như vậy đấy!”

Violetta không ngần ngại nói thẳng.

AgvnC8N.jpeg

“Vậy nên ta sẽ đánh bại ngươi! Lên nào!”

Cô ta hét lên lấy tinh thần và xông đến hòng chém tôi.

Vậy là không thể dùng lời nói à.

Thành thật, tôi không giỏi xử lý dạng người này đâu.

“... Shia, chặn cô ta lại.”

Tôi có thể phản công lại bằng [Sát thương chuẩn], nhưng tôi thật sự không muốn đánh với mấy kẻ không biết đọc tình huống thế kia lắm.

“Theo ý ngài!”

Shia trả lời và tiến lên phía trước.

“Ha, cho đầy tớ lên trước ư? Đừng nghĩ mặt mày dễ thương thì ta sẽ nương tay nhé!”

Violetta nhắm đến Shia, dùng lực toàn thân chém xuống một nhát.

Kiếm cô ta đang dùng là Thánh kiếm [Io] mang Thuộc tính Rồng.

Lưỡi kiếm của nó được đồn rằng chém sắt như chém bơ.

“[Gia tốc]”

Tốc độ của Shia bứt phá vượt bậc, tạo nên ảnh ảo đánh lừa thị giác của Violetta.

“Hả, cái gì…!? Phân thân sao--”

“Tàn ảnh thôi.”

Shia đã vòng ra sau lưng cô ta và nở nụ cười.

“Vẫn chưa đủ trình đâu!”

Nhưng Violetta cũng đâu phải người bình thường.

Dùng tốc độ phản xạ xứng danh Anh hùng của mình, cô nhanh chóng quay người lại và vung Thánh kiếm.

“[Hỏa Long Trảm]!”

Nhát chém bốc lửa cắt ngang qua người Shia--

… Không.

“Đấy cũng là tàn ảnh thôi.”

Shia một lần nữa xuất hiện phía sau lưng Violetta.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Cho a xin lỗi vì chê e xấu :((((
Xem thêm
ơ nó làm ảo thuật gia
Xem thêm
Kèo trên shia r, thua mỗi cái cơ động :/
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi aurora898
yay có chap
hình như hơi ngắn
*Cắn
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Oh, wow...
Tks trans
Xem thêm
meo có chap ms rồi
Xem thêm